"Góa phụ đen" và những người tình xấu số

Thứ Hai, 18/10/2021, 12:17

Chisako Kakehi - một góa phụ - liên tiếp lừa đảo tình ái và sát hại những người chồng mới của mình. Tuy nhiên, không rõ tại sao Kakehi tiếp tục giết những người đàn ông mà bà ta gặp qua các công ty hẹn hò khi đã tích lũy được khối tài sản hàng triệu USD.

Dịch vụ mai mối - con đường gián tiếp dẫn đến cái chết

Vào năm 2013, ở tuổi 75, Isao Kakehi vẫn phong độ và có sức khỏe tốt. Ông dấn thân vào một mối quan hệ mới thú vị với Chisako Kakehi - một góa phụ 67 tuổi - mà ông gặp qua một công ty mai mối của Nhật Bản.

Trong vòng hai tháng, cặp đôi kết hôn, dọn đến ở cùng nhau và bắt đầu một cuộc sống dường như hạnh phúc ở thành phố Muko của Kyoto để đón năm mới.

Nhưng khi bước sang năm mới, ông Isao Kakehi đã không còn nữa. Isao Kakehi trở thành nạn nhân thứ 4 và cũng là nạn nhân cuối cùng của kẻ sát nhân "góa phụ đen" người Nhật.

Vụ án mạng đầu tiên vào năm 2007, khi Chisako Kakehi 61 tuổi. Tuy nhiên, bà ta đã thoát khỏi sự nghi ngờ cho đến khi Isao Kakehi qua đời khiến cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ bà ta vào năm 2014.

Năm 2017, bà ta bị kết án tử hình sau một trong những phiên tòa dài nhất Nhật Bản. Một kháng cáo nhằm lật lại phán quyết đã thất bại vào tháng 6 năm nay.

"Bà ta đã sử dụng công ty mai mối để lần lượt làm quen với các nạn nhân cao tuổi và đầu độc họ sau khi khiến họ tin tưởng mình" - thẩm phán tuyên trong phán quyết hồi tháng 6, theo đài truyền hình NHK. "Đó là một tội ác tàn nhẫn dựa trên một ý định giết người có kế hoạch và mạnh mẽ".

Vụ việc khiến dư luận Nhật Bản rúng động và dấy lên lo ngại về những mối nguy hiểm trực tuyến rình rập đối với những người cao tuổi độc thân dễ bị lừa đảo tình cảm.

"Góa phụ đen" - Chisako Kakehi.

Kẻ thủ ác ra tay với những người chồng

Đằng sau tên tuổi trở nên khét tiếng ở Nhật Bản vì những vụ giết người hàng loạt, rất ít người biết đến cuộc sống riêng tư của Chisako Kakehi.

Sinh ra ở quận Saga phía tây nam Nhật Bản, Kakehi làm việc tại một nhà máy in và kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 1969, khi bà ta 23 tuổi, CNN ngày 26-9 vừa qua dẫn lại nguồn Asahi News cho biết. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 25 năm trước khi ông chồng qua đời vì bệnh tật vào năm 1994.

Đến năm 2007, bà ta bước vào mối quan hệ tình cảm với Toshiaki Suehiro, 78 tuổi. Chiều 18-12-2007, Kakehi ăn trưa với Suehiro và các con. Suehiro uống thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe, điều đó giúp Kakehi dễ dàng bỏ lẫn một viên xyanua vào đống thuốc và đưa nó cho ông. Chưa đầy 15 phút sau bữa trưa, ông Suehiro ngã quỵ, bất tỉnh trên đường phố. Vào thời điểm xe cấp cứu đến, ông đã thở gấp và "sắp tắt thở",phán quyết cho hay.

Kakehi đi cùng ông Suehiro đến bệnh viện nhưng khai tên giả là Hiraoka khi nói chuyện với nhân viên xe cấp cứu và gia đình của Suehiro. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ông đã cận kề cái chết.

Song ông Suehiro đã sống sót. Ông là người duy nhất trong số 4 nạn nhân của Kakehi sống sót - nhưng hậu quả là ông bị "chứng rối loạn chức năng và suy giảm thị lực không thể chữa khỏi". Ông mất một năm rưỡi sau đó vì một căn bệnh không liên quan, theo Asahi News.

Vài năm sau, kẻ sát nhân Kakehi để mắt đến nạn nhân tiếp theo.

Các nhà điều tra khám xét nhà của Chisako Kakehi và người chồng quá cố Isao của bà ta ở Muko, Nhật Bản vào ngày 20-11-2014.

Lại một nạn nhân chết trên đường

Masanori Honda nhìn vẫn phong độ so với tuổi 71 của mình. Đến năm 2011, bệnh tiểu đường của Honda thuyên giảm xuống mức "nhẹ" và ông thường xuyên lui tới các câu lạc bộ thể thao. Nhưng rồi ông cũng bập vào mối quan hệ với Kakehi. Họ thông báo với bạn bè về dự định cuối năm đó sẽ kết hôn.

Mùa xuân năm sau, Kakehi tiến hành kế hoạch của mình. Ngày 9-3-2012, bà ta gặp ông Honda tại một cửa hàng, sau đó hai người đường ai nấy đi. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, ông Honda bất tỉnh khi đang chạy xe máy. Chưa đầy hai giờ sau khi nhập viện, các bác sĩ xác nhận ông đã tử vong.

Bằng chứng sau đó cho thấy, Kakehi không có kế hoạch sống trọn những năm tháng cuối đời của mình với ông Honda. Hai tháng trước khi ông qua đời, vào tháng 1-2012, bà ta đã bắt đầu bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác thông qua một công ty hẹn hò.

Chiếc xe ô tô chở Chisako Kakehi rời đồn cảnh sát ở Muko, Nhật Bản vào ngày 20-11-2014.

Chiến thắng bệnh ung thư nhưng lại chết vì kẻ đầu ấp tay gối

Minoru Hioki đã phải vật lộn với nỗi cô đơn và căn bệnh ung thư phổi tái phát trong những năm cuối đời. Nhưng đến tháng 7-2013, cuộc sống của ông tươi sáng hơn: Ông được điều trị gần như khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư bằng phương pháp xạ trị và "ông ấy đang rất khỏe mạnh", theo hồ sơ tòa án.

Và ở tuổi 75, người đàn ông này có một cuộc tình mới. Vào tháng 8-2013, ông Hioki tỏ ra yêu thương Kakehi hết mực, đã nói với bà ta trong một email rằng, ông muốn họ "ở bên nhau mãi mãi". Họ rất thân mật, thường xuyên đi ăn cùng nhau và qua đêm với nhau.

Mối tình bình dị của họ kết thúc vào ngày 20-9 khi cặp đôi đi ra ngoài ăn tối. Phán quyết cho hay, ông Hioki, giống như người chồng thứ hai của Kakehi - Suehiro, thường uống thực phẩm chức năng. Vì vậy, bà ta rất dễ dàng "trà trộn" cho ông một viên xyanua "dưới vỏ bọc là một viên thực phẩm chức năng". Họ vừa ăn xong thì ông Hioki mất nhận thức. Vào thời điểm xe cấp cứu đến, ông "thở một cách đau đớn và hổn hển".

Mặc dù biết ông Hioki đã có con và khỏi bệnh ung thư nhưng Kakehi vẫn nói dối đội xe cứu thương, rằng ông không có gia đình và đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi họ đưa ra quy trình hồi sức, bà ta từ chối cho phép hồi sức cho ông. Ông Hioki tử vong trong vòng hai giờ.

Kakehi dường như trở nên liều lĩnh hơn trong việc tích lũy các mối quan hệ và nạn nhân. Vào tháng 11-2013, chỉ hai tháng sau cái chết của Hioki, bà ta đã kết hôn với người tiếp theo và cũng là mục tiêu cuối cùng của mình - Isao Kakehi. Trong các cuộc trao đổi qua email và tin nhắn, Isao Kakehi nói với người vợ mới của mình rằng, ông muốn "cố gắng hết sức để tận hưởng cuộc sống thứ hai tươi sáng và lâu dài". Song chỉ một tháng sau đám cưới này, bà ta bắt đầu hẹn hò bí mật với một người đàn ông khác, theo phán quyết.

Trong vòng vài tuần sau khi kết hôn, người chồng mới cưới bị ngừng tim phổi ngay sau khi ăn tối ở nhà với người vợ mới của mình. Bà ta đã gọi xe cấp cứu, đưa ông đến bệnh viện nhưng ông đã chết chỉ một giờ sau đó.

Cái chết của ông Isao làm dấy lên nghi ngờ về loạt người tình đen đủi của Kakehi nên cảnh sát nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra.

Chisako Kakehi trong xe cảnh sát rời trại giam ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 30-1-2015.

Giết người vì tiền?

Ở Nhật Bản, việc khám nghiệm tử thi là rất hiếm và thường chỉ được thực hiện khi nghi ngờ có gì ám muội. Điều này lý giải vì sao cái chết của những người bạn đời cũ của bà ta hầu như không được chú ý vào những thời điểm đó.

Nhưng cái chết của Isao Kakehi được coi là đủ đáng ngờ để tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi khi thấy một lượng ion xyanua gây chết người trong tim, máu và dạ dày của ông, cũng như sự xói mòn trong dạ dày của ông.

Nhiều ngày sau khi ông qua đời, nhà chức trách tìm thấy những viên thực phẩm chức năng và vỏ nang rỗng trong căn hộ của Kakehi. Điều đó cho thấy rằng, bà ta đã dốc hết thực phẩm chức năng trong viên nang và đổ xyanua đã được nghiền thành bột lại vào trong vỏ nang rỗng.

Vào tháng 8-2014, các nhà điều tra đã phát hiện ra bằng chứng hiển nhiên trong căn hộ của Isao Kakehi. Chiếc túi nhựa có dấu vết của xyanua được chôn trong chậu cây và bà ta ném nó ra ngoài. Màu sắc của chiếc túi và chất dính bên trong cho thấy, xyanua đã được chôn trong vài tháng. Và loại túi bảo quản có khoá kéo bằng nhựa tương tự đã được tìm thấy trong căn hộ của Kakehi. Kakehi đã lấy được xyanua từ công việc của mình tại nhà máy in, phán quyết cho biết.

Hai tháng sau, cảnh sát bắt Kakehi. Sau nhiều tháng thẩm vấn, Kakehi cuối cùng thú nhận đã đầu độc Honda, Hioki và Suehiro bằng viên nang xyanua.

Cảnh sát cũng tin rằng, Kakehi có liên quan đến vụ sát hại 4 người đàn ông khác, ngoài số 4 người mà bà ta bị buộc tội. Tuy nhiên, các công tố viên cuối cùng đã quyết định không truy tố thêm vì không đủ bằng chứng, theo NHK.

Bốn người đàn ông nạn nhân sống ở các thành phố khác nhau, làm những công việc khác nhau và không có mối liên hệ nào với nhau, ngoại trừ một điều: Họ đều có số tiền tiết kiệm và tài sản đáng kể. Điều này cộng với tuổi xế chiều và tình trạng độc thân khiến họ trở thành mục tiêu hoàn hảo.

Hồ sơ toà án cho thấy, vụ giết người đầu tiên trong số 4 vụ đầu độc có nguyên do từ nợ nần: Kakehi nợ Suehiro 48 triệu yên (khoảng 437.000 USD). Kakehi "nghĩ rằng bà ta sẽ giết (ông ta) và khỏi phải trả nợ".

Hai tháng sau cái chết của Suehiro vào tháng 2-2008, Kakehi đã viết một lá thư cho các con của mình nói rằng, bà ta đã trả hết nợ bằng cách sử dụng "tài sản thừa kế của một người đàn ông khác".

Không rõ tình hình tài chính của Kakehi vào thời điểm đó như thế nào. Nhưng với cái chết của nạn nhân thứ tư, bà ta đã lấy rất nhiều tiền từ nạn nhân đến nỗi không thể giải thích được động cơ của bà ta là do nhu cầu hay tuyệt vọng. Phán quyết cho rằng, bà ta ngang nhiên "coi thường mạng sống con người vì ham muốn tài chính của mình".

Kakehi đã kiếm được khoảng 16 triệu yên (145.000 USD) từ Honda, còn không rõ bà ta đã bỏ túi bao nhiêu từ những người đàn ông khác. Tuy nhiên, Asahi News ước tính, Kakehi đã kiếm được tổng cộng khoảng 500 triệu yên (4,5 triệu USD) từ tài sản thừa kế, vật có giá trị và các tài sản khác từ những người chồng . Một số ước tính cho rằng, con số này lên tới 800 triệu yên (7,3 triệu USD).

Cảnh báo lừa tình

Vụ án của Kakehi được công bố rộng rãi, khiến dư luận phải để tâm đến những vụ lừa đảo tình ái.

Trước đó, Nhật Bản cũng từng có trường hợp tương tự: Kanae Kijima, 46 tuổi, cũng đang bị kết án tử hình vì đã giết ba người đàn ông mà cô gặp qua các trang web hẹn hò vào năm 2009. Kẻ sát nhân khiến người ta nghĩ các nạn nhân tự sát. Theo Asahi, kẻ sát nhân này cũng giết người vì động cơ tiền bạc. Sau phiên tòa 100 ngày, Kijama bị kết án tử hình vào năm 2012.

Hơn 32 triệu người dùng đã đăng ký trên 10 ứng dụng hẹn hò hàng đầu của đất nước mặt trời mọc và khoảng 600 công ty tư vấn hẹn hò và hôn nhân - giống như công ty mà Kakehi đã sử dụng - được đăng ký trên toàn quốc. Tổ chức Tư vấn về Rối loạn nhân cách và Gian lận trong hôn nhân Nhật Bản cho hay, họ nhận thấy khoảng 100 trường hợp lừa đảo tình ái mỗi năm.

Huyền Anh
.
.