Góc khuất của “Bà trùm ma túy Thái Bình Dương”

Thứ Ba, 05/10/2021, 23:01

Ra tù, Sandra Ávila Beltrán - “nữ hoàng” của các cartel (băng đảng ma túy) - trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên sau gần một thập niên ngồi tù, trong đó có 2 năm biệt giam, và nhớ lại cuộc sống thượng lưu bên trong thế giới ngầm của các băng đảng ở Mexico.

Ba thập kỷ làm bà trùm

Trong nhà của Sandra Ávila Beltrán là một ban thờ lung linh ánh nến cùng những bức ảnh tưởng nhớ về những người đã chết: Người chồng đầu tiên (bị bắn thủng tim), người chồng thứ hai (bị đâm xuyên tim) và anh trai (bị tra tấn đến chết). Tất cả đều bị các băng đảng ma túy sát hại trong cuộc chiến giành thế lực, lãnh địa ngầm ở Mexico.

Ávila là kẻ được huyền thoại tạo ra - đó là một trong số ít phụ nữ đạt đến đỉnh cao cuộc sống thượng lưu của cartel (tổ chức tội ác có mô hình như một công ty, sống bằng buôn lậu ma túy). Cô ta đã sống, làm việc và yêu trong giới chóp bu của thế giới ngầm Mexico từ cuối những năm 1970. Vào thời kỳ đỉnh cao của quyền lực trong giới mafia, cô ta có xu hướng thích phô bày những chiếc vali với hàng triệu USD mới cáu cạnh bên trong.

Cô ta được gọi là “Nữ hoàng của Thái Bình Dương” là bởi, cô ta đã tổ chức cả đội tàu cá ngừ chất đầy 10 tấn cocaine mỗi chiếc từ phía bắc bờ biển Thái Bình Dương của Mexico tiến tới Mỹ.

Cuối cùng, Ávila bị bắt, bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc buôn bán ma túy trái phép, nhưng do không đủ chứng cứ buộc tội nên cô ta chỉ phải ngồi tù 7 năm vì tội rửa tiền, trong đó có 2 năm biệt giam. Năm 2016, cô ta được phóng thích. Sau đó, cô ta đã trả lời một cuộc phỏng vấn độc quyền, từ nhà của mình gần Guadalajara - thủ phủ của bang Jalisco thuộc Mexico. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Guardian này, khi đã “gác kiếm” để hưởng thụ cuộc sống, Ávila tiết lộ về đời tư và những câu chuyện trong thế giới ngầm Mexico.

Ba thập niên làm bà trùm đã khiến cô ta luôn có hàng ghế đầu trên các chuyến bay thương mại tư nhân, các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bí mật để ngụy tạo danh tính, các vụ xả súng giết người và một điều không ngừng thực hiện: Hối lộ khủng cho các quan chức Mexico. “Khoản hối lộ khủng nhất mà tôi từng nghe là 100 triệu USD... 1 triệu USD không là gì cả” - Ávila tiết lộ.

sandra avila beltran khi bi dan do ve mexico.jpg -0
Sandra Ávila Beltrán khi bị dẫn độ về Mexico.

 “Con nhà nòi”!

Ávila sinh ngày 16-10-1960, trong một gia đình có “truyền thống” buôn bán ma túy. Cha cô ta - Alfonso Ávila Quintero - có quan hệ mật thiết với kẻ sáng lập tập đoàn ma túy khét tiếng Guadalajara. 

Ávila là cháu gái của Miguel Angel Felix Gallardo - bố già và trùm buôn ma túy Mexico phải thụ án 40 năm tù vì bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại Enrique Camarena - đặc vụ của Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) - vào năm 1984. Chú của Ávila là Juan Jose Quintero Payan đã bị dẫn độ sang Mỹ vì tội buôn bán ma túy, còn mẹ của cô ta từng tham gia buôn lậu heroin vào những năm 1970... Vào khoảng năm 13 tuổi, cô ta đã chứng kiến vụ xả súng đầu tiên.

Tuy nhiên, trong khi những người bạn thời thơ ấu của cô ta nhanh chóng trở thành các thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa, cô gái trẻ Sandra khám phá những con đường khác. Cô ta theo đuổi sở thích và đăng ký học báo chí khi mới 17 tuổi. Nhưng ba năm học về truyền thông tại Đại học Autónoma de Guadalajara, một người bạn trai ghen tuông đã bắt cóc cô. Anh ta là một thanh niên đầy quyền lực, có mối ràng buộc chặt chẽ với cartel. Do đó, trong vòng vài tháng, cô ta rời thị trấn, chấm dứt hy vọng về nghề phóng viên điều tra.

Thay vào đó, Sandra Ávila bước vào thế giới ngầm. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta là một kẻ lái xe hơi lỗ mãng, một người cưỡi ngựa bậc thầy và một tay bắn tỉa huyền thoại.

Năm 21 tuổi, cô ta có cuộc gặp riêng trùm ma túy Amado Carrillo Fuentes - còn được gọi là El Senor de los Cielos (Chúa tể của bầu trời). Từ đó, cuộc sống của cô hoàn toàn trong guồng quay cartel. Là một người sáng dạ, cô ta thăng tiến nhanh.

Tuy nhiên, Ávila đưa ra quan điểm không bao giờ “chơi” cocaine. “Nếu bạn làm điều đó, đàn ông nghĩ rằng, bạn chỉ là loại người phụ nữ để chơi bời, bạn sẽ không được tôn trọng” - cô ta nói. Đạt được sự tôn trọng là điều tối quan trọng đối với Ávila. Và chưa đầy 10 năm, cô ta đã đạt được đỉnh cao quyền lực trong thế giới ngầm.

Cô ta trở nên thân thiện với “El Chapo” Guzmán, hẹn hò với một thủ lĩnh hàng đầu của băng đảng Sinaloa, chỉ huy một đội xe 30 chiếc và giành chiến thắng trong các cuộc thi bắn súng với vệ sĩ đứng đầu của Rafael Caro Quintero - kẻ sáng lập băng đảng Guadalajara. Ávila kết hôn hai lần song cả hai người chồng của cô ta đều là cựu chỉ huy cảnh sát thải hồi rồi trở thành những kẻ buôn ma túy. Cả hai người đàn ông này về sau đều bị những sát thủ giết thuê sát hại.

Sau khi 2 người chồng lần lượt bị giết, Beltrán sống chung với Joaquin Guzman Loera - bố già cartel Sinaloa và từng là “trùm ma túy quyền lực nhất thế giới”. Trong cùng một thời gian đó, Ávila thành lập nhiều công ty hợp pháp mà các nhà điều tra tin rằng được dùng để rửa tiền.

Xinh đẹp, quyến rũ, sành điệu và quyền uy khiến Ávila nổi tiếng. Độ chịu chơi của cô ta cũng vào hàng ít ai sánh kịp. Vào sinh nhật lần thứ 15 của con trai mình, cô ta tặng cậu bé một chiếc Hummer và sau đó là khoản trợ cấp 40.000 USD cứ vài tháng một lần. Cổ cô ta đeo một mặt dây chuyền bằng vàng kiểu pharaoh Tutankhamun với 83 viên hồng ngọc, 228 viên kim cương và 189 viên ngọc bích. 

Những bức ảnh về cuộc sống tiệc tùng của cô ta giống như một tập của “Keeping up with the Kardashians” (chương trình truyền hình thực tế “Theo chân nhà Kardashian”). Vài năm một lần, một nhân vật khác trong những kẻ chụp cùng lại bị sát hại. Nhưng cô ta dường như bất khả chiến bại.

avila1.jpg -0
Sandra Ávila Beltrán sau khi đã “rửa tay gác kiếm” tại nhà của mình. Ảnh: Guardian.

Kẻ chạy trốn

Đang sống cuộc đời rực rỡ thì Ávila phải trốn chạy trước sự truy lùng gắt gao của cảnh sát. Đây là sự trả giá cho thói thích phô trương của ‘’Nữ hoàng ma túy Thái Bình Dương”. Năm 2001, cảnh sát tìm thấy hơn 9 tấn cocaine trên một con tàu ở cảng Manzanillo, Colima, Thái Bình Dương và lần theo dấu vết, họ phát hiện chuyến hàng do ‘’nữ hoàng ma túy’’ và người tình Espinoza Ramisrez tổ chức.

Năm 2002, vận may của cô ta đã thay đổi. Con trai của Ávila bị bắt cóc và khi cô ta trả 5 triệu USD tiền chuộc, cảnh sát tăng cường theo dõi. Cái tên của cô ta giờ đã chình ình trên lệnh truy nã. Cô ta phải chạy trốn và trong nhiều năm sống chui sống lủi. Cô ta liên tục thay đổi chỗ ở, màu tóc, thậm chí cả giọng nói.

Vào khoảng thời gian đó, một ban nhạc có tên Los Tucanes de Tijuana đã gọi Ávila là “Nữ hoàng của Thái Bình Dương” với bản hit “Party in the Mountains” của mình. Ca khúc mô tả cách Ávila từng đến trễ kiểu siêu sao khi tham dự một bữa tiệc sinh nhật bí ẩn trên đồi. Bữa tiệc đông đúc và chỉ có thể đến bằng đường hàng không. 200 vệ sĩ và tay súng bắn tỉa luôn ở trạng thái sẵn sàng, Ávila cực ngầu sải bước từ trực thăng xuống với kính đen, trên tay là khẩu AK-47, đội mũ lưỡi trai, không trang điểm hay đeo đồ trang sức. Cô ta nhanh chóng được hộ tống đến bàn của Guzmán.

Nhiều tháng sau, cô ta và một kẻ tên Joel bị phục kích trên đường đi ăn sáng. Hai tay súng trên một chiếc ôtô lao xuống xả súng. Ávila nằm vội xuống sàn xe và nhìn chằm chằm lên bầu trời, nghĩ rằng đó là giây cuối cùng còn tồn tại trên Trái đất. Nhưng cô ta chợt “quyết chơi một canh bạc”.

“Tôi quyết định mở cửa và chạy. Tôi nghĩ rằng, tôi có xác suất sống sót cao hơn nếu tôi thoát ra ngoài. Và khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, gã đàn ông có vũ trang đuổi theo tôi bắt đầu chạy thoát thân. Cảnh sát bao vây chặt khu vực và tôi có thể thấy Joel nằm giữa đường phố. Đã chết” - Ávila nhớ lại.

Song vận may lại mỉm cười với Ávila khi một nhân chứng cứu giúp cô ta, cung cấp cho chỗ ở, bộ quần áo giản dị để thay. “Bà ấy nắm tay tôi, ôm tôi và nói nếu ai hỏi, hãy nói với họ rằng, tôi là cháu gái của bà ấy. Bà ấy đưa cho tôi 50 peso (3 USD) vì tôi đã phải để lại mọi thứ trên xe và trốn thoát trong một chiếc taxi”.

Trong ba năm tiếp theo, cuộc sống trốn chạy của cô ta vẫn tiếp tục. Cô ta gặp tình yêu mới của mình - Juan Diego Espinoza, một tay buôn bán cocaine trẻ đẹp trai người Colombia. Ước tính anh ta chuyển 10 tấn cocaine mỗi tháng từ Colombia đến Mỹ, qua Mexico và sau đó cũng phải ngồi tù.

Cả hai đều bị bắt vào ngày 27-9-2007.

Nhưng trong nhiều năm, các công tố viên không thể buộc tội Ávila vì thiếu chứng cứ. Năm 2012, Ávila bị dẫn độ sang Mỹ. Tòa án Mỹ chỉ kết án được Ávila tội rửa tiền, đồng phạm ma túy. Sau một thỏa thuận ngầm, tháng 8-2013, Ávila được dẫn độ về Mexico. 

Trong phần lớn thập niên tiếp theo, cô ta sống sau song sắt - nhưng rất phong cách. José Gerardo Mejía - nhà báo đầu tiên phỏng vấn cô ta trong tù - đã mô tả Ávila là một tù nhân đi giày cao gót 10cm, súng sính đồ trang sức, quần áo chỉnh tề...

Cô ta cũng học cách sống sót trong phòng biệt giam gần hai năm. Ávila đã vượt qua thời gian bị cô lập bằng cách hồi sinh giấc mơ nhà báo của mình: Cô ta tưởng tượng mình là một phóng viên, viết và phát sóng các bản tin. Nghe đài trong phòng biệt giam, cô ta biết đầy đủ về các cuộc bầu cử ở Venezuela và cả hai chiến dịch của ông Barack Obama. “Tôi nghe các bản tin, sau đó đưa ra dự đoán về kết quả”. Viết nguệch ngoạc các thông tin trong sổ tay, cô ta tránh được sự đơn điệu của những tháng ngày không có sự tiếp xúc với ai khác.

Được thả vào tháng 2-2015, cô ta dần khôi phục lại các mối liên hệ và lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Tài sản của cô ta gần như đã bị phong toả  nên đã cùng một nhóm luật sư đấu tranh dữ dội để đòi lại khoảng 15 ngôi nhà, 30 chiếc xe thể thao và ước tính khoảng 300 món đồ trang sức. 

nhan vat dien anh theo nguyen mau sandra avila beltran trong phim.jpg -0
Nhân vật điện ảnh theo nguyên mẫu Sandra Ávila Beltrán .

Người trong cuộc nhưng không tham gia cuộc chơi

Vào tháng 6-2016, USA Network ra mắt loạt phim truyền hình mang tên “Queen of the South” (Nữ hoàng phương Nam), với sự tham gia của Alicia Braga trong vai một nữ hoàng cocaine hư cấu hoặc là hóa thân mới nhất của Ávila. Bộ phim là phiên bản làm lại của phiên bản tiếng Tây Ban Nha “La Reina del Sur”. Đối với Ávila, đây là những pha hành động của những cô gái xinh đẹp, những cô gái Hollywood, những người sẽ không bao giờ thâm nhập được vào những âm mưu thực sự của thế giới mafia.

“Tôi không ngạc nhiên, tiền mua được mọi thứ ở Mexico” - cô ta nói. Và cô ta nhấn mạnh, vấn đề không phải ở những người không thể rời bỏ cartel, mà là họ không thích làm vậy. “Họ không muốn vì đây là những gì họ thích làm. Nó giống như một tay đua xe công thức 1 nói: “Tôi thích tốc độ, tôi thích đua xe” - Ávila cho hay.

Mối quan hệ của cô ta với thế giới mafia bây giờ dường như là mối quan hệ của một người trong cuộc, song chỉ ngồi nhìn.

Gia Minh
.
.