Ham chat sex - tự đẩy mình vào bi kịch

Thứ Tư, 16/07/2025, 13:28

Một cú click, vài tin nhắn ngọt ngào, một cuộc video call lúc nửa đêm, tưởng là lãng mạn, hóa ra là bẫy tình giăng sẵn. Mạng xã hội trở thành "bãi săn mồi" khổng lồ của tội phạm công nghệ, nơi những kẻ giấu mặt hóa thân thành hot girl, nữ sinh, du học sinh cô đơn hay “gái Hàn” mê tâm sự...

Từ sinh viên năm nhất đến giảng viên đại học, từ người độc thân đến quý ông có gia đình, ai cũng có thể trở thành "diễn viên bất đắc dĩ" trong một bộ phim nóng mà đạo diễn là kẻ lạ mặt phía bên kia màn hình. Chỉ cần một chút tò mò, một khoảnh khắc yếu lòng  là đủ để đánh mất danh dự, tiền bạc và cả sự nghiệp.

Giăng bẫy tình - Cài mìn danh dự

Nếu một ngày đẹp trời, bạn nhận được tin nhắn từ một “gái xinh” lạ hoắc: “Anh ơi, gọi video với em được không?”, thì đừng vội mừng vì tưởng gặp được duyên lành giữa chốn mạng ảo. Rất có thể bạn sắp “show hàng” cho một gã đàn ông đích thực, kẻ đang ngồi sau màn hình, cười khẩy trong bóng tối.

Trên Facebook, Zalo, Telegram, hàng nghìn tài khoản ảo mỗi ngày được dựng lên, mang tên “Linh”, “Trang”, “Mai”, với ảnh đại diện là các cô gái diện bikini, ánh mắt mời gọi, đôi môi ướt át. Tội phạm sử dụng công cụ hỗ trợ tự động nhắn tin hàng loạt cho những tài khoản nam giới, đi kèm các lời mồi chài được lập trình sẵn như mật ngọt: “Anh trông chững chạc thế mà vẫn độc thân à?”; “Em nhớ anh lắm, không ngủ được nè”; “Video call với em một chút thôi, được không anh?”.

Ham chat sex - tự đẩy mình vào bi kịch -0
Một cú click, vài tin nhắn ngọt ngào, một cuộc video call lúc nửa đêm, tưởng là lãng mạn, hóa ra là bẫy tình giăng sẵn.

Anh Nguyễn Công Hiên (kỹ sư công nghệ thông tin) cho biết, chỉ cần tạo một tài khoản Facebook nam giới và để chế độ công khai, trong vòng 24 giờ có thể nhận hàng chục lời mời kết bạn từ "gái đẹp", kèm tin nhắn riêng tư. Sự tràn lan đáng báo động đến mức, trên các diễn đàn lớn như Reddit, Voz, Otofun... đã xuất hiện nhiều chủ đề cảnh báo như: “Cảnh giác với gái đẹp nhắn tin gọi video”, “Mở cam là mất đời trai”, hay “Đang chat thì nó tắt cam, mình thì... hối không kịp!”.

Anh M.Q. (29 tuổi, kỹ sư IT, sống tại Hà Nội) kể lại trải nghiệm: “Tôi vừa mới chia tay, tâm trạng đang rối bời thì có một tài khoản Zalo kết bạn, xưng tên là Hồng, nói đang cô đơn, muốn tâm sự. Ảnh đại diện xinh như hot girl, nói chuyện khéo và chủ động lắm. Chưa đầy một ngày đã gọi video và bảo tôi ‘cho xem một chút cho vui’. Tôi hơi cảnh giác nhưng rồi cũng mủi lòng. Chỉ vài phút sau khi tắt máy, tôi nhận được clip cắt ghép chính mình đang ‘làm trò’ và tin nhắn đòi 20 triệu. Tôi toát mồ hôi. May mắn tôi làm trong ngành, biết cách đối phó, nhưng nếu là người bình thường thì chắc chắn hoảng loạn”.

Một nạn nhân khác, anh H.V. (giáo viên THPT ở xã Vân Đình, Hà Nội) không được may mắn như vậy, anh chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ mình đứng đắn, ít khi nhắn tin với người lạ. Nhưng, một hôm có tài khoản Facebook tên Linh chủ động hỏi thăm, chia sẻ chuyện buồn gia đình, rồi bảo tôi ‘cho em chút niềm vui’. Tôi không làm gì quá đáng, chỉ gọi video bình thường. Nhưng, vài ngày sau, vợ tôi nhận được đoạn clip ghép mặt tôi với một người đàn bà lạ đang khỏa thân. Cùng lúc tôi nhận tin nhắn đòi 50 triệu. Chỉ trong một đêm, tôi mất danh dự, mất hôn nhân”.

Không còn là trò đùa. Chiêu trò “gái ảo, tiền thật” giờ đây là cả một hệ sinh thái tội phạm có tổ chức, hoạt động như những tổng đài chăm sóc khách hàng nhưng là để cưỡng đoạt và hủy hoại. Chúng có người tạo tài khoản, có nhóm kỹ thuật dựng clip deepfake, có đội chuyên đàm phán, khủng bố, ép tiền. Nạn nhân không còn giới hạn ở nhóm "đàn ông ham vui", mà mở rộng ra cả sinh viên mới lớn, người trung niên cô đơn, cán bộ nhà nước, thậm chí cả người nổi tiếng.

Đáng sợ hơn cả là sự im lặng. Rất nhiều người biết mình bị lừa, nhưng vì xấu hổ, vì sợ bị vợ con phát hiện, vì nghĩ “mình ngu thì chịu”, nên cắn răng chuyển tiền, hết lần này đến lần khác. Chính sự im lặng đó đã nuôi lớn một ngành “công nghiệp cưỡng đoạt phi pháp” ngày càng phình to.

Đừng nghĩ “chuyện đó không xảy ra với mình”. Trên mạng xã hội, ai cũng là con mồi tiềm năng. Chỉ cần một lời gạ gẫm từ người lạ, một lần “gọi thử cho vui” là bạn có thể bị kéo vào guồng xoáy không lối thoát.

Ham chat sex - tự đẩy mình vào bi kịch -0
Các đối tượng có liên quan trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới nhắm vào người Việt để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

“Trái đắng” mang tên tình ảo

Trong kỷ nguyên số, nơi mạng xã hội là mảnh đất phô bày mọi thứ, từ cuộc sống, cảm xúc đến cả khát vọng yêu đương thì “tình online” đã vượt xa những mối quan hệ ảo thông thường. Nó trở thành chiếc bẫy ngọt ngào, quyến rũ và chết người, nơi một cú nhấp chuột, một lời “thả thính”, hay vài phút video “tâm sự đêm khuya” cũng đủ để gieo mầm cho bi kịch: mất tiền, mất danh dự và nhiều khi là mất trắng cả tương lai.

Không còn là những vụ việc đơn lẻ, tình ảo đang nuôi sống một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi như một doanh nghiệp, có bộ phận săn mồi, sản xuất nội dung khiêu dâm giả, ép chuyển tiền và rửa tiền bài bản. Nạn nhân không chỉ là đàn ông thành đạt, thanh niên nhẹ dạ, mà cả phụ nữ, học sinh, người LGBT... tất cả đều có thể trở thành “con mồi” chỉ vì một phút sơ hở.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng Campuchia bóc gỡ thành công một tổ chức tội phạm quốc tế quy mô lớn đặt tổng hành dinh tại TP Bavet, Campuchia. Nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, thuê “đại bản doanh” ngay sát biên giới để vận hành một mô hình tội phạm công nghệ cao theo kiểu “doanh nghiệp”: có đội săn mồi giả gái đẹp, đội dựng clip sex, đội ép chuyển tiền và nhóm chuyên rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.

Chỉ riêng 11 tài khoản ngân hàng trong mạng lưới đã nhận gần 300 tỷ đồng, một con số đủ để hình dung quy mô và mức độ tinh vi của đường dây này. Nạn nhân bị nhắm tới đều được tiếp cận qua tài khoản ảo trên mạng xã hội, sau đó bị lừa cung cấp hình ảnh, gọi video nhạy cảm. Khi “vật liệu” đã đủ, chúng dựng clip khiêu dâm, gửi kèm tin nhắn đe dọa: “Chuyển tiền hoặc video sẽ gửi cho người thân”. Nhiều người vì danh dự đã âm thầm chuyển tiền suốt thời gian dài, có người mất cả tỷ đồng mà không dám nói ra.

Từ tháng 2/2025, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì chuyên án, phối hợp các tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, triệu tập 15 đối tượng trong nước, vận động 5 người ra đầu thú. Sau nhiều chuyến công tác phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Campuchia, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm người Việt tại “sào huyệt”, bàn giao về Việt Nam để đấu tranh mở rộng.

Nói về tình trạng này, luật sư Ngô Văn Thắng (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: “Hành vi của nhóm tội phạm trên cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170, Bộ luật Hình sự 2015, với tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, xuyên biên giới, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Mức hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân”. Ông cũng lưu ý rằng, các nạn nhân cần chủ động trình báo sớm để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tống tiền liên tục.

Trước đó, tại TP Hồ Chí Minh, ngày 14/6/2024, Phòng An ninh mạng phát cảnh báo khẩn cấp về một thủ đoạn mới cực kỳ nguy hiểm: sử dụng công nghệ deepfake và AI để tạo các đoạn video call giả mạo, đóng giả gái xinh, dụ “chat sex”, quay lén rồi khống chế nạn nhân. Mọi thứ được dựng lên tinh vi, từ biểu cảm, giọng nói, đến tương tác thời gian thực khiến ngay cả những người tỉnh táo nhất cũng bị đánh lừa.

Ông T., một doanh nhân tại quận 10 (cũ), là nạn nhân điển hình. Trong lúc say, ông gọi video trò chuyện “thân mật” với một người phụ nữ quen qua Facebook. Hôm sau, ông nhận tin nhắn kèm đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhạy cảm, cùng lời đe dọa “chuyển tiền hoặc clip sẽ đến vợ, con, đồng nghiệp”. Gần nửa tỉ đồng bị rút khỏi tài khoản. Khủng hoảng tâm lý kéo dài, chỉ khi ông quyết định trình báo thì Cơ quan công an mới vào cuộc và kịp thời hỗ trợ.

Ham chat sex - tự đẩy mình vào bi kịch -0
Tin nhắn của các đối tượng gạ chat sex, sau đó tống tiền một nạn nhân tại TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội cũng ghi nhận nhiều vụ việc tương tự. Ngày 10/4/2025, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về làn sóng tội phạm công nghệ cao dùng chiêu trò “gái đẹp kết bạn - gọi video - quay lén - tống tiền”. Những tài khoản giả gái trẻ trung, gợi cảm xuất hiện trên Facebook, Zalo, Telegram... liên tục nhắn tin kết bạn, gửi lời mời gọi thân mật. Khi nạn nhân “đổ”, cuộc gọi riêng tư được thiết lập và từ đó là một màn quay lén, ép buộc chuyển tiền không hồi kết. Có người bị lừa vài chục triệu, có người bị móc túi cả trăm triệu đồng mà vẫn im lặng vì xấu hổ.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, một nữ sinh THPT bị chính người yêu cũ đưa vào đường dây tội phạm. Chúng ghép mặt em vào clip khiêu dâm bằng AI rồi uy hiếp: nếu không chuyển tiền, video sẽ lan truyền. Rất may, gia đình phát hiện tâm lý bất thường và trình báo sớm nên vụ việc được ngăn chặn. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong vô số trường hợp nạn nhân bị tống tiền dù chưa từng “chat sex”. Với công nghệ deepfake, chỉ cần vài bức ảnh công khai trên mạng xã hội, tội phạm đã có thể dựng video giả mạo thuyết phục đến rợn người.

Thứ nguy hiểm nhất không phải những đoạn clip được dựng lên, mà chính là sự im lặng của nạn nhân. Vì sĩ diện, sợ mất danh dự, nhiều người chấp nhận trả tiền như một hình thức “chuộc lỗi” trong vô vọng. Có người bán xe, cầm sổ đỏ, thậm chí vay nóng hàng trăm triệu chỉ để mong được “xóa clip”. Nhưng, video vẫn còn đó và những kẻ phía sau màn hình thì tiếp tục dựng trò, săn mồi, mở rộng mạng lưới lừa đảo mỗi ngày.

Luật sư Ngô Văn Thắng khuyến cáo, người dân cần nhớ rằng, nếu bạn bị đe dọa, đó là dấu hiệu của một hành vi phạm tội.Tuyệt đối không chuyển tiền trong sợ hãi mà cần lưu giữ bằng chứng và báo ngay Cơ quan công an. Sự im lặng không chỉ gây thiệt hại cho chính mình mà còn tiếp tay cho tội phạm lừa thêm nhiều người khác.

“Trong thời đại deepfake và AI thao túng cảm xúc, yêu đương qua mạng là một hành trình tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Mỗi cú click vì ham vui, mỗi lời “gạ gẫm” qua camera đều có thể trở thành khởi đầu cho một bi kịch. Danh dự, sự nghiệp, gia đình tất cả có thể tan biến chỉ vì một phút cả tin. Vậy nên, nếu ai đó trên mạng xã hội bất ngờ ngọt ngào, sexy, nhiệt tình mời gọi... thì đừng vội “thương thầm”. Bởi, biết đâu, phía sau avatar ấy không phải là một tình yêu, mà là một chiếc bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ bạn bước vào.

Mọi người cần: Tuyệt đối không gửi ảnh, video nhạy cảm cho người lạ. Không gọi video thân mật với người quen qua mạng, bất kể họ có xinh đẹp đến đâu. Khi bị đe dọa, đừng im lặng, đừng chuyển tiền. Hãy trình báo Cơ quan công an ngay lập tức. Tội phạm có thể làm giả video, giả tin nhắn, giả cuộc gọi, nhưng chúng không thể dựng lại danh dự và cuộc đời bạn sau khi sự thật bị bóc trần. Nếu muốn giữ lấy chính mình, hãy yêu bằng lý trí, đừng yêu bằng camera”, Luật sư Thắng nhấn mạnh.

Bảo Phương
.
.