Hành trình truy bắt nhóm tội phạm giết người, phá rối an ninh trật tự ở Đắk Lắk

Thứ Sáu, 23/06/2023, 10:18

Những ngày qua, dư luận trong nước và quốc tế vô cùng căm phẫn trước hành động tàn ác, mất nhân tính của nhóm đối tượng giết người, phá rối ANTT nghiêm trọng, dùng vũ khí tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Hậu quả làm 4 cán bộ Công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân tử vong. Vụ việc trên còn làm 3 cán bộ Công an xã khác bị thương, được người dân kịp thời chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Tội ác dã man và manh động của nhóm gây án

Nhóm đối tượng sau khi tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu, sát hại những người chúng bắt gặp, phóng hỏa đốt cháy nhiều tài liệu, đập phá gây hư hỏng một số tài sản rồi tiếp tục kéo sang hỗ trợ nhóm tấn công tại xã Ea Ktur. Mục đích của hai nhóm này là phối hợp, tiếp tục kéo sang trụ sở UBND các xã lân cận trên địa bàn huyện Cư Kuin để gây rối, giết người, đập phá tài sản sau đó rút lên rừng lẩn trốn...

ảnh 1 , thu pham.jpg -0
Một trong những đối tượng cầm đầu trong vụ tấn công, bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc

Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Tur cho biết, qua kiểm tra camera cho thấy, hành vi gây ra tội ác của nhóm đối tượng này quá man rợ. Theo ông May, sau khi đột nhập vào trụ sở UBND xã, chúng chia thành nhiều tốp nhỏ. Một tốp tấn công trực diện vào trụ sở Công an xã bắn chết 2 cán bộ Công an, làm bị thương một đồng chí khác. Một tốp xông vào trụ sở Dân quân tự vệ đập phá, bắn nhiều phát vào cửa kính và châm lửa đốt trụi kho chứa quân trang. Còn một tốp trực tiếp gọi điện cho đồng chí Đàm Đình Bốp, cán bộ Công an xã quay lại trụ sở với lý do “Có người dân tới trình báo” rồi tấn công. Cũng theo ông May, sau khi nhóm đối tượng rời đi, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã đến trụ sở UBND xã đưa Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường bị thương đi cấp cứu. Thiếu tá Hoàng Trung và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân bị chúng sát hại rất dã man.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo từ cơ sở, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương tới hiện trường triển khai các phương án tác chiến, quyết tâm bao vây, truy bắt bằng được toàn bộ các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo ANTT, không để các đối tượng có điều kiện tẩu thoát vào rừng, lẩn trốn, cố thủ hoặc bắt người dân làm con tin.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cũng ngay lập tức chỉ đạo triển khai lực lượng tới hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành truy bắt các đối tượng. Trước sự hung hãn, manh động, giết người không ghê tay của nhóm người này, nguy cơ tiếp tục gây ra những vụ giết người trên đường chúng rút chạy, bỏ trốn, nên ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm đóng tại TP Đà Nẵng đã được tăng cường lên Đắk Lắk để phối hợp truy bắt nhóm đối tượng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng chức năng đã lập tức khuyến cáo tới bà con về nhóm người có vũ khí đã gây ra tội ác tại UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để người dân đề phòng, đồng thời thông báo ngay tới lực lượng chức năng khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Ngay khi nhận được cảnh báo từ chính quyền địa phương, trưởng các thôn, buôn trong vùng đã thông báo sự việc tới người dân. Toàn bộ bà con nhân dân trong vùng đã tự trang bị cho mình các loại gậy gộc, dao phát, cuốc, xẻng… để tự vệ. Tích cực hơn, khi nhận được tin báo về hướng di chuyển, chạy trốn của nhóm đối tượng, bà con nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tiến hành truy nóng, xác định vị trí lẩn trốn, bao vây, bắt giữ. Nhiều trường hợp lẩn trốn trong các rẫy cà phê, vườn tược đã bị người dân vây bắt, bàn giao cho lực lượng Công an.

Quần chúng nhân dân cùng Công an truy bắt tội phạm

Bà Nguyễn Thị Vinh (trú tại thôn 24, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) kể: Khoảng 9h sáng ngày 11/6, các đối tượng chạy tới địa bàn thôn thì bị một số người dân đang làm rẫy phát hiện. Những người này đã gọi điện báo cho trưởng thôn. Khi biết các đối tượng đã giấu hết vũ khí, người dân lập tức kêu gọi nhau bao vây, truy bắt. Rất nhanh, bà con thôn 24 truy đuổi, bao vây và bắt được 3 đối tượng, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng.

Hành trình truy bắt nhóm tội phạm giết người, phá rối an ninh trật tự ở Đắk Lắk -0
Hiện trường ở trụ sở UBND xã cùng chiếc xe của đồng chí Thượng uý Đàm Đình Bốp bị đốt cháy

Còn ông Nguyễn Văn Tư (Thôn trưởng thôn 6, xã Ea Bhok) nhớ lại, sáng 11/6, ông nhận được điện thoại của lực lượng chức năng báo tin có đối tượng sau khi gây án đang chạy trốn về hướng của thôn. Trưởng thôn 6, xã Ea Bhok lập tức mở loa thông báo rộng rãi sự việc tới bà con, đồng thời đề nghị người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng như đặc điểm nhận dạng, phải báo ngay cho ông để báo lại cho cơ quan chức năng. “Nghe tôi thông báo được phép bắt giữ những đối tượng như nhận dạng, bà con lập tức xách gậy gộc, dao, rựa chạy túa ra các ngã đường. Khoảng 15h chiều ngày 11/6, nhân dân thôn 6, xã Ea Bhok phát hiện hai đối tượng như đặc điểm nhận dạng đang chạy sang bên kia suối. “Chúng tôi nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực các đối tượng đang lẩn trốn. Tôi thông báo, đề nghị bà con vây bắt ngay!..”, ông Nguyễn Văn Tư kể.

Anh Trần Đình Khánh (Công an viên thôn 3, xã Ea B Hốk, huyện Cư Kuin) cho biết: “Quan sát về hướng cánh đồng, tôi và nhân dân địa phương phát hiện các đối tượng đang di chuyển nên lập tức báo cáo về Công an xã. Ngay trong buổi trưa hôm đó, hàng chục CBCS Công an trực thuộc nhiều đơn vị, trong đó có Cảnh sát Cơ động được triển khai bao vây toàn bộ khu vực. Tôi là người địa phương, thông thạo địa bàn nên được giao nhiệm vụ dẫn đường cho lực lượng chức năng áp sát các đối tượng đang co cụm cố thủ!..”, anh Khánh kể. Không lâu sau, lực lượng chức năng đã xác định được chính xác vị trí lẩn trốn của nhóm đối tượng. Khi bị bao vây, các đối tượng lập tức nổ súng về phía lực lượng chức năng. Sau một hồi đấu súng, 4 đối tượng gây ra tội ác tày trời ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hành trình truy bắt nhóm tội phạm giết người, phá rối an ninh trật tự ở Đắk Lắk -0
Vũ khí của nhóm tội phạm

Đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 60 đối tượng, vận động đầu thú nhiều đối tượng và triệu tập làm việc với một số người có liên quan. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 chiếc điện thoại di động, nhiều thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác chứng minh rõ ràng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm, trong đó có 4 chiếc điện thoại di động chúng đem chôn giấu dưới đất và đốt bỏ.

Thượng úy Đàm Đình Bốp, cán bộ Công an xã Ea Ktur, người đã may mắn thoát chết trước họng súng của các đối tượng cho biết: “Khoảng hơn 1h ngày 11/6, sau ca trực tại đơn vị, tôi đang lái xe trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của một người lạ với nội dung: “Anh về trụ sở ngay, có người dân đến trình báo”. Một phản xạ tự nhiên thường ngày trong công việc, tôi liền cho xe quay lại trụ sở UBND xã. Khi vừa đậu xe trước sân của phòng tiếp công dân thì một nhóm xồng xộc chạy đến. Tôi hạ kính hỏi có chuyện gì vậy? Chưa dứt lời thì một người đàn ông cầm dao đâm liên tiếp vào người tôi. Sau những tiếng hô lớn là hàng loạt chai xăng, bom xăng bị nhóm đối tượng ném vào trong xe. Lửa cháy, người bị thương, tôi dùng hết sức đạp tung cánh cửa phụ xe lao ra ngoài, chạy vòng ra phía sau trụ sở UBND xã, lao vào một vườn cà phê kề đó. Do bị nhiều vết thương, mất máu nhiều, tôi dần rơi vào tình trạng hôn mê. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện!..”, anh Bốp nén đau nói.

Còn Đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Tur) đã hồi phục sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi lồng ngực. Anh Cường cho biết, đêm hôm đó anh cùng Thiếu tá Hoàng Trung và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (đã hy sinh) trực ở trong căn phòng nhỏ của trụ sở Công an xã. Anh Cường nằm ở giường tầng trên, anh Trung và anh Nhân ngủ tầng dưới. “Khi nghe nhiều tiếng la hét, hô hào phía bên ngoài, cả 3 anh em chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người cầm súng xông vào bắn loạn xạ. Tôi bị trúng đạn gục xuống tại chỗ, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Mình may mắn được sống, dù đau đớn thể xác đến mấy cũng không thể so với nỗi đau mất đi anh em, đồng đội!..”, Đại úy Cường ứa nước mắt.

Các già làng ở Tây Nguyên lên án tội ác của bọn giết người, phá rối ANTT

Trước hành vi gây mất ANTT nghiêm trọng ở huyện Cư Kuin, dùng vũ khí, hung khí tấn công, sát hại nhiều CBCS Công an, cán bộ xã và người dân, làm bị thương 3 CBCS Công an khác, dư luận cả nước, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhất là các già làng, trưởng buôn, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo đã cực lực lên án mạnh mẽ hành vi của nhóm đối tượng trên.

Ông Lơ Mu Ha Djô (SN 1960, già làng thôn 6, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã vô cùng bàng hoàng khi hay tin một nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, giết nhiều người. Ông Lơ Mu Ha Djô cho biết, những hành vi man rợ, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng manh động trên phải được cơ quan chức năng trừng trị nghiêm minh. “Bà con đồng bào mình được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để ổn định đời sống, phát triển kinh tế, được hỗ trợ tiền, được vay vốn làm ăn, được đóng bảo hiểm y tế, bọn nhỏ đi học không mất tiền, có chính sách gì cũng được ưu tiên… còn gì tốt hơn nữa!... Khi xem những thông tin, hình ảnh về vụ việc trên báo chí, bà con chúng tôi vô cùng đau lòng, căm phẫn trước hành động mất hết nhân tính của các đối tượng...”, ông Lơ Mu Ha Djô nói.

Ông Ksor Dơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho hay: “Hành vi của bọn chúng quá man rợ, giết người không ghê tay, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên. Người dân không nên hoang mang, dao động mà phải vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng đoàn kết chung tay đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác”.

Văn Thành - Khắc Lịch
.
.