Kẻ giết người ẩn mình hơn 600 ngày trong rừng bị bắt như thế nào?

Thứ Sáu, 23/02/2024, 09:25

Suốt gần 2 năm gây ra cái chết cho một người cùng thôn, Nguyễn Hồng Sơn trốn trong vùng lõi rừng quốc gia Vũ Quang, lập lán trại sống chui nhủi, cấu kết với các đối tượng người Lào hình thành đường dây ma túy xuyên biên giới. Sau hơn  600 ngày sống giữa đại ngàn, kẻ thủ ác đã bị phát hiện và bắt giữ.

Giết người rồi lẩn trốn trong rừng sâu gần 2 năm trời

Gần 2 năm sau khi gây ra cái chết đối với ông Lê Viết Hương (sinh năm 1980, trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), việc đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ đã khiến người dân trên địa bàn thở phào nhẹ nhõm.

Kẻ giết người ẩn mình hơn 600 ngày trong rừng bị bắt như thế nào? -0
Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn khi bị bắt giữ tại lán trại.

Bởi, trong suốt thời gian đối tượng này biến mất, cùng với nỗi lo sợ đối tượng có thể vì túng quẫn mà tiếp tục gây họa cho người khác, cùng với đó là những đồn đoán về việc Sơn đã vượt biên trái phép sang Lào hoặc đã tự sát trong rừng sâu. Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, việc cơ quan điều tra bất ngờ áp giải Sơn từ rừng sâu về quy án đã khiến người dân ngỡ ngàng. Song, ít ai biết rằng, đó là thành quả của gần 2 năm nếm mật nằm gai, băng rừng vượt suối của trinh sát để lần ra dấu vết kẻ mang trên mình lệnh truy nã đặc biệt về tội danh “Giết người”.

Vào khoảng 21h ngày 15/5/2022, Sơn và ông Hương cùng với kiểm lâm viên Phạm Văn Ngọc tổ chức ăn nhậu tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc Tiểu khu 156, Vườn Quốc gia Vũ Quang. Quá trình nhậu, giữa Sơn và ông Hương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đỉnh điểm khi Sơn dùng dao bầu đâm chém nhiều nhát khiến ông Hương tử vong tại chỗ, anh Ngọc bị thương ở bàn chân. Gây án xong, Sơn bỏ trốn vào rừng sâu ngay trong đêm. Cơ quan chức năng xác định Sơn có mang theo một khẩu súng quân dụng khi bỏ trốn.

Kẻ giết người ẩn mình hơn 600 ngày trong rừng bị bắt như thế nào? -0
Dẫn giải Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn ra khỏi rừng sâu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh ráo riết truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, khu vực vùng lõi của Vườn Quốc gia Vũ Quang rộng lớn, đa phần là rừng già, tiếp giáp với nước bạn Lào. Trong khi đối tượng là người có kinh nghiệm hơn 20 năm đi rừng, thông thạo địa bàn nên sau nhiều tháng truy tìm, đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang sau đó đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Hồng Sơn về tội “Giết người”.

Thượng tá Võ Châu Tuấn, Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết, suốt nhiều tháng sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Vũ Quang và các lực lượng chức năng đã mở nhiều cuộc truy vết, tìm kiếm hung thủ trong rừng sâu nhưng không có kết quả. Cơ quan công an cũng thường xuyên phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, nhưng Sơn vẫn bặt vô âm tín.

Sự việc tưởng chừng như chìm vào quên lãng, nhiều người tin rằng, sau khi gây án, Nguyễn Hồng Sơn đã tự sát, chết mất xác trong rừng sâu hoặc có thể đã vượt biên trái phép sang Lào sống chui nhủi để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, cơ quan chức năng vẫn không ngừng mở các cuộc truy tìm, nghe ngóng về những manh mối liên quan đến Sơn, dù đó là những thông tin ít ỏi nhất. Tung tích về Sơn được hé lộ khi vào ngày 14/4/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi chuyển đi các tỉnh phía Nam để tiêu thụ, do Thân Văn Trường Thi (sinh năm 1993, trú tại xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) điều hành.

Kẻ giết người ẩn mình hơn 600 ngày trong rừng bị bắt như thế nào? -0
Lán trại nơi Nguyễn Hồng Sơn ẩn náu giữa đại ngàn.

Khi bị bắt giữ, Thi khai nhận mua 20 kg ma túy từ Nguyễn Hồng Sơn, sau đó thuê Lê Quang Rin (sinh năm 1994, trú tại xã Quang Thọ) và Nguyễn Trung Nhật (sinh năm 1996, trú tại xã Thọ Điền, cùng huyện Vũ Quang) đi lên khu vực rừng tràm gần hồ chứa nước Ngàn Trươi là nơi Sơn đã cất giấu hàng sẵn để nhận ma túy, sau đó gửi vào tỉnh Bình Dương để nhận 100 triệu đồng tiền công. Từ thông tin quý giá này, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định, Sơn vẫn ẩn mình trong rừng sâu và đã trở thành đầu mối trung chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Xác định bắt Nguyễn Hồng Sơn là một mũi tên trúng hai đích, vừa phá được vụ án giết người, ngoài ra còn giúp lần ra manh mối của những kẻ cầm đầu đường dây ma túy nên đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh, xác lập chuyên án để truy tìm đối tượng.

Xuyên rừng sâu truy bắt kẻ giết người, buôn ma túy

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi chuyên án được xác lập, ban chuyên án đã chia thành nhiều tổ trinh sát băng rừng, lội suối tiếp cận khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Vũ Quang để lần tìm nơi ẩn náu của Nguyễn Hồng Sơn. Đối tượng là một kẻ có kinh nghiệm đi rừng nhiều năm nên trinh sát xác định Sơn sẽ chọn những khu vực hiểm trở, bao quanh bởi suối và núi đá để lập lán ẩn nấp và đặt bẫy thú rừng làm thức ăn nên hướng rà soát dọc theo các con suối lên phía ngược ngàn. Song song với việc ăn ở trong rừng để tìm đối tượng, đối với những chuyên án ma túy đang mở rộng điều tra, lực lượng chức năng cũng lưu tâm đến việc có hay không sự liên đới của Nguyễn Hồng Sơn.

Kẻ giết người ẩn mình hơn 600 ngày trong rừng bị bắt như thế nào? -0
Lực lượng chức năng băng rừng, lội suối để di lý đối tượng giết người.

Tháng 11/2023, "nút thắt" vụ án như được tháo gỡ khi nguồn tin ngoại biên mật báo đường dây ma túy xuyên quốc gia chuẩn bị giao dịch một phi vụ lớn và có người giống Sơn thỉnh thoảng xuất hiện ở vùng biên giới Vũ Quang để trao đổi. Cũng từ đây, một số dấu vết nghi của Sơn để lại trên đường truy vết là những chiếc lán bị dỡ tung tấm bạt, vương vãi tàn tro, vỏ thuốc đã tiếp thêm động lực cho trinh sát. Lần theo những dấu vết này, đến tháng 1/2024, ban chuyên án đã lần ra lán trại mà Sơn tự dựng lên để lẩn trốn trong Tiểu khu 182, Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đó là một chiếc lán rộng chừng 12 m2, được làm bằng các cây rừng, che bạt và ẩn dưới tán cây rừng rậm rạp.

Quá trình trinh sát, phát hiện bên trong ngoài việc có súng quân dụng, Nguyễn Hồng Sơn còn chôn sẵn 2 quả mìn, đồng thời cài thuốc nổ xung quanh, sẵn sàng kích nổ khi lực lượng chức năng phát hiện hoặc người lạ đột nhập. Sau khi tính toán phương án kỹ lưỡng, đến cuối tháng 1/2024, ban chuyên án quyết định phá án, tập trung hơn 30 trinh sát thuộc các lực lượng thường trực chiến đấu, ngụy trang kỹ càng, ẩn nấp xung quanh, cách khu vực lán của Sơn khoảng 100 m, chờ thời cơ thuận lợi để cất vó. 

Đó là thời điểm tỉnh Hà Tĩnh mưa gió sầm sập, rét cắt da thịt. Trinh sát đi bộ xuyên rừng hơn một ngày mới tiếp cận được vị trí. Bất chấp mưa lạnh giữa đại ngàn, cán bộ, chiến sĩ vẫn căng mình ẩn nấp trong giá rét để sẵn sàng hành động. Đến khoảng 20h ngày 25/1, các trinh sát đã vào vị trí, cách “sào huyệt” của Sơn khoảng 20 m, tiếp tục ẩn mình vì lúc này, đối tượng vẫn ôm súng, sử dụng đèn pin đi lại trong lán, với thái độ hết sức cảnh giác.

Đến 2h30 rạng sáng ngày 26/1, khi đối tượng đã tắt đèn pin ngủ say, các vị trí đồng loạt nhận lệnh cùng ập vào, vô hiệu hóa hệ thống bãi mìn trước cửa lán rồi xông vào phía trong khống chế Sơn. Lúc này, đối tượng đang ngủ say, không kịp chống trả. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu hơn 25.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, một kíp nổ và 2 con dao, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Kẻ giết người ẩn mình hơn 600 ngày trong rừng bị bắt như thế nào? -0
Tang vật hơn 25.000 viên ma túy tổng hợp thu giữ tại lán trại của Nguyễn Hồng Sơn.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Hồng Sơn khai nhận, sau khi gây ra cái chết cho ông Lê Viết Hương, lo sợ bị bắt giữ nên Sơn đã ôm theo súng quân dụng trốn vào rừng sâu. Quá trình trốn truy nã, Sơn gặp một số đối tượng người Lào và được tuyển vào đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia có sự tham gia của nhiều tên tội phạm trong và ngoài nước. Hàng được lấy từ Lào, sau đó được "chân rết" gùi qua biên giới bằng đường tiểu mạch ở huyện Vũ Quang. Sơn có nhiệm vụ nhận hàng đưa về lán, sau đó đem đặt tại một số điểm trong rừng, đánh dấu vị trí để "chân rết" đến nhận và đưa đi tiêu thụ.

Nguyễn Hồng Sơn thừa nhận, rất nhớ vợ và 2 đứa con, có những lúc đã mò về gần đến nhà để thăm vợ con nhưng sợ bị bắt nên lại quay vào rừng. Cũng có thời điểm, Sơn có ý định ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, song nhận thấy đã lún quá sâu vào đường dây ma túy xuyên quốc gia nên từ bỏ ý định. Thời điểm bị cơ quan điều tra ập vào khống chế và bắt giữ, Nguyễn Hồng Sơn chỉ kịp thốt lên “không ngờ đến”, vì tự tin bản thân đã ẩn mình quá hoàn hảo trong suốt thời gian gần 2 năm qua.

Thiện Thành
.
.