Khi đường “phượt” trở thành “đường đua"

Thứ Bảy, 23/10/2021, 08:25

Đường lên Tam Đảo vốn được mệnh danh là một trong những cung đường “phượt” đẹp nhất Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý khi gần Trung tâm Hà Nội, lại là cung đường núi uốn lượn cực kỳ hấp dẫn nên Tam Đảo trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng chính vì độ lý tưởng ấy mà Tam Đảo cũng trở thành đường đua của những con “ma tốc độ” của đám thanh niên choai choai, lấy cớ đi “phượt” nhưng mục đích là để đua xe trái phép.

“Đường đua” Tam Đảo

Liên tiếp trong vài năm gần đây, không ít hộ kinh doanh và người dân, nhất là các khu du lịch thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bức xúc, than phiền về trào lưu “phượt” phát triển quá mức, gây không ít phiền toái cho người dân trên địa bàn.

1.jpg -0
Lực lượng Công an chặn bắt nhóm đua xe trái phép.

Xe máy của dân đi “phượt” chủ yếu là xe phân khối lớn, có cả xe tự chế... tổ chức đi theo đoàn với tốc độ cao, đi ẩu, thậm chí có những nhóm hay nẹt pô gây ầm ĩ, mất trật tự, lạng lách dễ gây tai nạn giao thông, gây bất an cho người tham gia giao thông và trở thành mối lo ngại của chính quyền và người dân.

Chị Nguyễn Thị Lệ (một phượt thủ quê Phú Thọ) ví von hài hước rằng, một trong những “đặc sản” của đường lên Tam Đảo chính là đám thanh niên choai choai thích thể hiện “cung đường này là của bố mày”, cùng những cú tạt xe “thần sầu”. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, thì năm nào chị và các bạn cũng phải lên Tam Đảo 2-3 chuyến vì gần nhà, đường đi lại khá đẹp và hấp dẫn.

“Có lần mình và bạn đang lên dốc trên con xe phân khối lớn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ thì bỗng nghe thấy tiếng nẹt pô, hú hét kinh hồn. Chưa kịp định thần lại thì thấy một đoàn thanh niên đang bốc đầu xe vọt lên. Toàn là xe Dream với xe Wave độ lại pô. Có người giơ tay làm dấu hiệu thích thú, thế là được thể các “con giời” càng bốc đầu cao hơn. Tưởng đâu là ngon lành, ai dè chỉ nghe thấy “rầm” một cái, một xe vấp phải ổ gà, nằm sõng xoài ra đường”, chị Lệ chia sẻ.

Khi đường “phượt” trở thành “đường đua
Một nhóm “quái xế” bị bắt giữ có tuổi đời khá trẻ.

Trước dịp lễ 30-4, cả nhà chị Trần Lan Huệ (quê Hà Nội) cũng tranh thủ đưa nhau lên Tam Đảo du lịch bằng ôtô. Vì sợ dịch COVID-19 nên chị lựa chọn đi trước ngày lễ và đi loanh quanh gần Hà Nội cho vắng. “Hôm ấy xe đang bon bon lên dốc đúng phần đường, đúng tốc độ thì cả nhà bỗng thót tim khi hai thanh niên đi xe Dream đang xuống dốc suýt đâm vào xe mình chỉ vì lấn làn, lạng lách đánh võng. Ông chồng mình lái xe được phen hú vía, may mà đánh lái kịp…”.

Còn anh Nguyễn Minh Đức (Hà Nội) bức xúc chia sẻ trên một hội nhóm: “…Lần đầu tiên mình lên Tam Đảo, cảnh rất đẹp. Rất ấn tượng về cảnh quan và con người nơi đây. Nhưng đi đâu cũng thế, xuống biển hay lên rừng đều gặp các bạn...

Đa phần là các bạn trẻ, phải nói các bạn rất thiếu ý thức. Một là đi xe gắn máy thì phải lắp cái ống xả kêu thật to để mọi người để ý thì phải. Hai là chạy theo đoàn không ra hàng lối, lấn làn, đánh võng, đường tắc không chịu chấp hành theo hiệu lệnh của Công an.

Ba là ăn uống xả rác ngay tại chỗ. Mở nhạc nhảy nhót ảnh hưởng người xung quanh. Còn rất nhiều vấn đề nữa mình không tiện kể ở đây. Các bạn đều là những người trẻ, hãy có ý thức một chút để giữ những điểm tham quan xanh, sạch, đẹp. Chạy xe cẩn thận đúng làn. Chạy đúng tốc độ quy định. Ăn uống xả rác đúng nơi quy định góp phần làm sạch đẹp cảnh quan những nơi mình ghé thăm”.

Anh Phan Việt Tùng (Hà Nội) cũng bức xúc không kém. Đầu tháng 4 - 2021, sau 5 năm đi phượt ở Tam Đảo, anh mới trở lại lần hai. “Chuyện là lâu lâu mình mới lại lên Tam Đảo mà chán toàn tập luôn ạ. Cả đi lẫn về mình đều gặp “đàn em của Khá Bảnh”. Nhân đây chú có vài lời với các cháu “cắt đầu moi”. Vẫn biết là bây giờ các cháu phải “cắt đầu moi mới là đàn em của Khá Bảnh”, các cháu đua xe phải bốc đầu nó mới “chất”, nó mới dân chơi. Nhưng vô tình các cháu mà va phải xe của khách du lịch thì cực kì nguy hiểm đến tính mạng của các cháu. Rồi xe mất công độ ngã ra đấy hỏng hết. Còn các chú ngồi trong xe an toàn, xe lại đủ bảo hiểm. Các cháu chỉ làm mất thời gian của người khác thôi.

Khi đường “phượt” trở thành “đường đua
Lực lượng Công an lập biên bản vi phạm.

Đường núi dốc cao, các cháu chơi trò đua xe bốc đầu lên như thế chú công nhận là “chất” thật nhưng lỡ mà va phải chú là chú đánh thêm đấy. Mong các cơ quan chức năng vào việc không Tam Đảo mất hết khách. Lực lượng Công an quá mỏng. Mình mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường lực lượng cơ động, hình sự để lấy lại vẻ đẹp cho Tam Đảo”, anh Tùng chia sẻ.

Triệt phá nhiều nhóm đua xe trái phép

Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần ra quân vây bắt, giải tỏa, bắt giữ nhiều phương tiện, với tổng số hàng trăm đối tượng. Những lần ra quân đều được tuyên truyền trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là mạng xã hội. Tuy nhiên có lẽ do hình phạt chưa đủ sức răn đe.

Đã thành thông lệ, cứ vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần trên địa bàn huyện Tam Đảo, nhất là tuyến đường từ thị trấn Hợp Châu lên thị trấn Tam Đảo có rất đông thanh niên độ tuổi từ 16 đến 23 tụ tập, đánh võng, nẹt pô, đi thành từng đoàn, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu... có dấu hiệu tổ chức đua xe, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Khi đường “phượt” trở thành “đường đua
Các “quái xế” kiêm “phượt thủ” bị bắt giữ.

Mới đây nhất, ngày 17-10 là ngày chủ nhật cuối tuần, lợi dụng việc tỉnh Vĩnh Phúc nới lỏng một số biện pháp giãn cách và một số quy định phòng chống dịch, cũng là dịp trước ngày 20-10, hàng trăm thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 23 ở các huyện trong và ngoài tỉnh lại tập trung về Tam Đảo. Điều đáng buồn là số này không chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đi xe không mũ, không gương, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, bốc đầu... gây mất ANTT, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát quản lý hành chính, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tiến hành tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Kết quả từ 14h30 đến 18h00 cùng ngày đã phát hiện, bắt giữ 206 trường hợp đi trên 103 xe mô tô có hành vi vi phạm. Hiện Công an huyện Tam Đảo đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cuối tháng 9-2021, Công an huyện Tam Đảo cũng đã lập hồ sơ xử lý 40 thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19-9, Công an huyện Tam Đảo nhận được tin báo về việc một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy không lắp gương, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi từ quốc lộ 2B lên thị trấn Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe máy chạy bốc đầu, dàn hàng ngang, phóng nhanh... gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Khi đường “phượt” trở thành “đường đua
Khách du lịch chụp lại cảnh hai thanh niên bốc đầu xe.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tam Đảo đã chỉ đạo Công an thị trấn Tam Đảo phối hợp, chặn toàn bộ phương tiện để bắt giữ 20 xe máy và 40 thanh, thiếu niên, độ tuổi từ 15-22. Đáng chú ý trong số những thanh niên này có 9 thanh, thiếu niên trú tại Thái Nguyên, vượt chốt kiểm dịch Đèo Nhe (giao nhau giữa Vĩnh Phúc và Thái Nguyên) để vào Vĩnh Phúc tụ tập. Sau khi test COVID-19 âm tính, bị lập biên bản, nhóm này được người thân đến bảo lãnh cho về.

Trước đó vào ngày 26-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Tam Đảo bắt giữ một nhóm thanh niên gồm 15 đối tượng đi trên 13 xe mô tô có dấu hiệu tụ tập, lạng lách, đánh võng. Tại thời điểm kiểm tra, nhóm thanh niên trên không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, che biển số xe, lái xe không có đăng ký, không có bằng lái dàn hàng ngang, nẹt pô, tạo ra những âm thanh khó chịu chạy hướng từ thành phố Vĩnh Yên đi lên thị trấn Tam Đảo. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm này đã tỏa ra làm nhiều hướng để bỏ chạy.  Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy bắt được các đối tượng trên. Đa phần các các đối tượng có tuổi đời từ 14 đến 21 tuổi, ở các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và một số đối tượng ở thành phố Hà Nội.

Chị Lương Thị Ngọc, một phượt thủ vui mừng cho biết: “Dân “phượt” chúng tôi cứ nghe đến những vụ bắt đua xe này là mừng ra mặt. Chúng tôi chờ đợi những ngày này lâu lắm rồi. Cứ mỗi lần trở lại Tam Đảo là ám ảnh với những đám thanh niên choai choai này. Không khéo có ngày chết oan. Tốt nhất là cứ phạt thật nặng, tịch thu phương tiện, phạt thật nhiều tiền và cho đi cải tạo. Có như thế đám trẻ mới biết sợ, chứ nếu nộp phạt hành chính xong là lấy xe về, thì lần sau hiện tượng trên lại tái diễn”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 13 vụ thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông với gần 300 đối tượng, tạm giữ 178 phương tiện.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh với các hành vi vi phạm nêu trên. Trong đó, tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, tuần tra cơ động trên các tuyến đường hoặc lập chốt kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Đồng thời, thông qua mạng xã hội, hệ thống camera giám sát, camera của người dân để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn các cá nhân tụ tập, từ đó chủ động lên sơ đồ các tuyến đường, địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm trật tự an toàn giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trâm Anh
.
.