Lật tẩy màn kịch giữa trùng khơi

Thứ Hai, 27/06/2022, 10:55

Do mâu thuẫn bột phát trong lúc đánh cá ngoài biển khơi, hai cha con đã hành hung một ngư dân đến chết rồi ngụy tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông trên biển. Sau 15 ngày tích cực vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã lật tẩy màn kịch khá tinh vi, bắt kẻ thủ ác phải cúi đầu nhận tội giết người.

Ngụy tạo hiện trường giả

Xâm xẩm tối ngày 30-5-2022, bà Nguyễn Thị H. trú tại thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc điện thoại của người lạ, báo tin bà và người thân ra bờ biển Cẩm Hòa gấp, có chuyện rắc rối xảy ra với chồng bà là ông Trần Vĩnh Thức. Linh tính của một người vợ mách bảo chồng mình đang gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm, bởi ông vừa mới dong thuyền ra khơi đánh bắt cá từ tối hôm qua, không thể quay về đất liền nhanh như vậy được.

danh an 02.jpg -0
Chiếc thuyền thúng Pháp dùng chở thi thể nạn nhân vào bờ rồi để lại trên bãi biển

Dù đã đặt ra nhiều tình huống khác nhau, nhưng khi chạy ra đến nơi, thấy nhiều người đã có mặt tại bãi biển, bà H. đã ngất lịm khi không dám tin vào sự thật là chồng mình đã chết. Từ lời kể của ông Nguyễn Văn Pháp, trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên – là người đã trực tiếp dùng thuyền thúng chở thi thể ông Thức từ ngoài biển vào đất liền – thì do va chạm tàu thuyền, ông Thức bị rơi xuống biển và ngạt nước dẫn đến tử vong. Dù lúc xảy ra sự việc, trên thuyền ông Pháp còn có con trai là Nguyễn Văn Đức, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên khi vớt được ông Thức lên thì ông  đã tím tái, ngưng thở; dù đã cố gắng sơ cứu nhưng bất thành.

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, trong lúc bối rối nên người thân của ông Thức cũng chỉ biết cảm ơn đến gia đình ông Nguyễn Văn Pháp, sau đó báo cáo sự việc đến Đồn biên Phòng Thiên Cầm để nắm tình hình theo quy định, rồi đưa thi thể nạn nhân về để làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương. Ngay trong ngày, hồ sơ đã được bàn giao cho Công an huyện Cẩm Xuyên để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Vụ án tưởng chừng như chỉ khép lại với hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và cái chết của nạn nhân sẽ rơi vào quên lãng như một vụ tai nạn giao thông đơn thuần.

27658afc30a6f2a08c1766ac623bf448.jpg -0
Hỏi cung đối tượng nguyễn văn pháp tại trại tạm giam

Tuy nhiên, tiếp cận vụ việc, ghi nhận lời khai ban đầu của hai cha con là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, cũng là nhân chứng duy nhất khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường hơn là một vụ va chạm tàu thuyền trên biển dẫn đến tử vong nên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh. Ngay trong sáng ngày 31-5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp cận vụ án, chủ trì điều tra và phối hợp Công an huyện Cẩm Xuyên đấu tranh với các đối tượng liên quan.

danh an 01.jpg -0
Hai cha con Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Văn Đức tại Cơ quan điều tra

Bài toán khó đặt ra với các điều tra viên khi tham gia điều tra vụ án này là vụ việc xảy ra ở trên biển, địa hình mang tính chất đặc thù, bị hại chỉ có một mình. Tiến hành tập trung xác minh mối quan hệ của nạn nhân và các đối tượng, cơ quan điều tra xác định hai bên không quen biết nhau từ trước, cũng chưa từng xảy ra va chạm, mâu thuẫn. Tiến hành rà soát, làm việc với hơn 100 tàu thuyền di chuyển trên biển vào thời điểm trưa ngày 30-5, các chủ thuyền này cũng chỉ khẳng định đã gặp thuyền của cha con ông Pháp và thuyền nạn nhân đi đánh cá trên biển, ngoài ra không có thêm thông tin nào khác. Trong khi đó, lời khai nhận của hai cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức không có một kẽ hở, rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra khiến tổ làm án phải tính toán và xác minh hết sức thận trọng.

Tội ác giữa biển khơi

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cái khó trong việc lần ra bằng chứng để buộc tội hai cha con trong vụ án này là không dễ, bởi sự việc xảy ra ngoài biển khơi, không có nhân chứng, bằng chứng. Ngoài ra, đây là vụ án mà lần đầu tiên lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh tiếp cận, nên quá trình đánh án, Ban giám đốc luôn chỉ đạo điều tra viên phải thận trọng, tỉ mẩn trong từng chi tiết. Sau nhiều ngày kiên trì lần tìm sự thật từ những manh mối nhỏ nhất, với sự bền bỉ và cả những trăn trở khi vụ án vẫn còn quá nhiều uẩn khúc, các điều tra viên đã bắt đầu phát hiện một số điểm bất thường trong vụ án.

Đó là khi điều khiển thuyền thì cả ông Thức lẫn cha con Pháp và Đức đều không sử dụng rượu bia. Thời tiết vào ngày 30-5 trên biển Hà Tĩnh cũng không xảy ra mưa bão dẫn đến hạn chế tầm nhìn, nên gần như không thể xảy ra việc va chạm như cha con ông Pháp trình bày được. Hơn nữa, kết quả giám định pháp y cũng thể hiện, trên người nạn nhân có một số vết thương do vật tày gây nên. Việc va chạm tàu thuyền đơn thuần khiến nạn nhân rơi xuống biển, bị ngạt nước thông thường thì sẽ không có sự va đập dẫn đến thương tích như vậy.

danh an 03.jpg -0
Người dân ven biển Cẩm Xuyên bàng hoàng khi sự thật vụ việc được phanh phui

Áp dụng đồng bộ các chiến thuật, biện pháp nghiệp vụ cùng với kết hợp kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học hình sự, sau 15 ngày miệt mài vào cuộc điều tra, Cơ quan điều tra đã có căn cứ để xác định những lời khai báo của hai cha con ông Pháp là gian dối, và khẳng định đây là một vụ án mạng chứ không phải tai nạn thông thường dẫn đến chết người. Từ chứng cứ thu thập được, kết hợp với nghệ thuật đấu tranh với tội phạm, nhất là việc lợi dụng triệt để những sơ hở trong lời khai của hai cha con Pháp, Đức để “bẻ gãy” sự thống nhất lời khai của đối tượng, cuối cùng các điều tra viên cũng đã bắt kẻ thủ ác phải khuất phục, cúi đầu nhận tội là thủ phạm đã gây ra cái chết cho nạn nhân trên biển, sau đó ngụy tạo thành một vụ tai nạn giao thông để che giấu hành vi tội ác.

Theo lời khai ban đầu của hai cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 30-5-2022, hai người cùng nhau đi đánh bắt cá trên vùng biển ngoài khơi thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đang đánh cá ở vùng biển Mỹ Hòa thuộc xã Yên Hòa thì thuyền của cha con ông Pháp vướng vào lưới đánh cá của ông Trần Vĩnh Thức, dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại và chửi bới lẫn nhau. Tức giận vì bị ông Thức chửi bới, Nguyễn Văn Pháp đã điều khiển thuyền đâm thẳng vào thuyền của ông Thức. Do cú đâm quá mạnh và quá bất ngờ nên phần phía trước mũi thuyền của Pháp đã đâm trực diện vào ngực ông Thức, làm ông gục xuống mạn thuyền.

danh an 04.jpg -0
Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Đức sử dụng mái chèo, Nguyễn Văn Pháp sử dụng một loại dụng cụ dùng để đánh cá, nhảy lên thuyền nạn nhân rồi đánh liên tục vào vùng đầu, vùng mặt và người ông Thức làm ông rơi xuống biển. Một lúc sau, thấy ông Thức nổi lên trên mặt nước, hai cha con Pháp kéo ông Thức lên thuyền thúng. Biết ông Thức đã chết, để che giấu hành vi phạm tội của mình, cha con Pháp đã bàn bạc, thống nhất việc ông Trần Vĩnh Thức bị chết là do tai nạn giao thông trên biển. Sau đó, Pháp bơi thuyền thúng đưa nạn nhân vào bờ, còn Đức neo thuyền ở ngoài biển.

Khi đưa nạn nhân lên bờ, thấy bãi biển vắng người,  Pháp đã bỏ lại nạn nhân trong thuyền thúng rồi đi về nhà. Đến khi người dân phát hiện sự việc, trình báo lực lượng biên phòng và cơ quan công an, và thấy hàng trăm người dân tụ tập, bàn tán về vụ việc nên Pháp lo sợ, sau đó đến cơ quan chức năng trình báo theo hướng là một vụ va chạm tai nạn giao thông thông thường. Tuy nhiên, màn kịch tinh vi này đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng Kỹ thuật hình sự vạch trần sau 15 ngày tích cực vào cuộc điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ và tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với hai cha con Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Văn Đức để điều tra về hành vi giết người theo quy định của pháp luật.

Thiện Thành
.
.