Mafia ma túy Maroc lộng hành ở Hà Lan

Thứ Năm, 27/10/2022, 10:53

Từ lâu, du khách đến Hà Lan không chỉ để chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tulip trải dài bất tận và những chiếc cối xay gió. Không kém phần nổi tiếng là khu đèn đỏ và vô số quán cà phê ở Amsterdam, nơi bán các loại “thuốc nhẹ”. Trong giai đoạn 1990-2000, chúng dường như là  biểu tượng thực sự của một tương lai nơi mọi thứ đều được cho phép theo cách văn minh và chừng mực.

Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau câu chuyện cổ tích này là một thế giới “hầm ngục” được điều hành bởi những kẻ đến từ Maroc. Băng đảng  mafia ma túy lộng hành, tra tấn và giết người trên đường phố, và bây giờ chúng đe dọa cả công chúa 18 tuổi Katharina-Amalia, nữ vương tương lai của Hà Lan, khiến cả châu Âu phải khiếp sợ.

"Hầm ngục" của Amsterdam

Người Maroc bắt đầu chuyển đến Hà Lan vào giữa những năm 1960, hầu hết họ đến từ vùng núi Rif (phía Bắc của đất nước), những nơi vẫn bảo tồn các trật tự hàng thế kỷ, và do đó mối quan hệ gia tộc rất bền chặt. Cho đến những năm 1970, nhiều cư dân của Rif từng làm việc trong các vườn nho, nhà máy của Maroc bắt đầu mất việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, các mỏ và nhà máy thép về tay những tập đoàn châu Âu, những người ở lại phải rời khỏi quê hương của họ, nhiều người đã chuyển đến châu Âu.

hlan1.jpg -0
Hà Lan, điểm du lịch quốc tế.

Một số bắt đầu buôn bán, những người khác bắt đầu trồng cây gai dầu, và những người thân của họ sống tha hương đã biến thành cơ sở vận chuyển ma túy đến các thị trường đầy hứa hẹn. Đến năm 2009, ở Hà Lan có gần 354.000 người Maroc và người Hà Lan gốc Maroc. Năm 2011, 16% thanh niên dưới 25 tuổi ở Amsterdam là con cháu của những người đến từ Maroc.

Cho đến nửa sau của những năm 1980, việc kinh doanh ma túy còn tương đối vô tội vạ. Mọi thứ thay đổi khi cocaine bắt đầu trở nên phổ biến. Các tập đoàn lớn nhất Nam Mỹ đã liên lạc với các đối tác Maroc của họ và đưa ra một lời đề nghị thật khó từ chối. Lúc đầu, các tập đoàn ma túy Nam Mỹ cung cấp "bột trắng" cho các thành phố vùng Rif - ví dụ như Tangier (ở Tây Bắc Hà Lan), từ đó đến Amsterdam, Antwerp và các cảng khác của các nước Benelux (gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg) rồi đưa đi khắp châu Âu. Chẳng bao lâu chính người vùng Rif đã làm chủ được "văn hóa nông nghiệp" mới nhưng không thể tìm thấy những người vận chuyển thuốc tốt nhất. Hầu hết mọi gia đình vùng Rif đều có họ hàng ở Tây Âu, và do mối quan hệ gia tộc bền chặt, không khó để tìm được những người phù hợp ở Hà Lan.

Tại cảng Amsterdam, cảng hàng hóa của thủ đô Hà Lan trải dài hàng km với những cầu tàu, bến cảng và nhà kho bằng bê tông, nơi hàng trăm chuyến tàu chở container khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới cập bến mỗi ngày, công nhân ồ ạt tham gia buôn bán ma túy. Một nhà điều hành cần trục cảng có thể nhận được tới 100.000 euro chỉ bằng cách di chuyển container đến đúng chỗ. Một nhân viên hải quan hay một người bốc vác có thể giàu lên nếu anh ta chỉ cần cúi xuống buộc dây giày đúng lúc và không nhìn thấy những cảnh không nên thấy. Được nhập vào Hà Lan là hàng chục tấn ma túy, với mỗi kg mang lại cho mafia khoảng 50.000 euro. 20 tấn “hàng hóa” đã bị bắt giữ vào năm 2020 chỉ là một giọt nước biển, không thể gây thiệt hại đáng kể cho ngân sách của những kẻ đút túi hàng tỷ euro nhờ buôn bán, vận chuyển ma túy.

hlan 4congchua.jpg -0
Công chúa Catharina-Amalia.

Vua trong thế giới ngầm ở Hà Lan

Kể từ năm 2012, bạo lực từ mafia Maroc bắt đầu gia tăng, các vụ giết người trên đường phố Amsterdam đã trở thành chuyện bình thường. Chính lúc đó, theo cảnh sát, nổi lên trùm mafia Maroc người Hà Lan, tên là Ridouan Taghi.

Ridouan Taghi sinh năm 1977 tại Rif. Năm 1980, hắn cùng bố mẹ chuyển đến Vianen, một đô thị ở miền Trung Hà Lan và trở thành một bí ẩn đối với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm. Đầu những năm 1990, hắn tham gia nhóm Bad Boys, hoạt động ở thành phố đông dân Utrecht. Năm 1992, lần đầu tiên hắn bị kết tội ăn trộm và tàng trữ vũ khí. Sau năm 2000, những tưởng hắn bắt đầu hoàn lương, sở hữu một quán nướng ở Vianen và không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng từ năm 2013, tập hồ sơ của cảnh sát về hắn ngày càng dày lên, các báo cáo đổ dồn về sự tham gia của Taghi trong các vụ giết những người buôn bán ma túy, luật sư và nhà báo. Hóa ra một người gốc Maroc đã thành lập một tổ chức bí mật xung quanh hắn ta, tổ chức hợp tác trực tiếp với các băng đảng ma túy Peru, tham gia vào việc cung cấp cocaine và loại bỏ những người không mong muốn. Kết quả là khoảng 30 người đã bị bắt, nhưng riêng Taghi thì không. 

Tháng 9/2016, cựu tướng cướp người Hà Lan Martin Kok, kẻ đã gắn bó với quá khứ tội phạm và trở thành một blogger nổi tiếng, đã công bố dữ liệu về hai đồng phạm của Taghi, đề cập đến tên đầy đủ của họ. Ba tháng sau, Kok bị giết. Hơn nữa, bọn lính đánh thuê của Taghi bắt đầu những cuộc săn lùng đối thủ, kết quả là con trai của một thẩm phán ở thành phố Marrakesh và một số tên trùm tội phạm ở các thành phố khác nhau của Maroc và châu Âu đã bị giết.

hlan 2taghi.jpg -0
Ridouan Taghi, vua của thế giới ngầm Hà Lan.

Năm 2018, Taghi được đưa vào danh sách những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất hành tinh. Gần một năm sau, hắn bị giam giữ ở Dubai khi đang sống trong một khách sạn sang trọng với tài liệu giả mạo, và bị dẫn độ về Hà Lan. Về sau mới biết tổ chức của Taghi đang kiểm soát một phần ba tổng số cocaine cung cấp cho châu Âu.

Mafia ma túy Maroc lộng hành

Việc ông trùm bị bắt cũng không ngăn được đồng bọn. Ngày 18/9/2019, nhân chứng chính của vụ truy tố Taghi đã bị giết và vào ngày 6/7/2021, hai tên cướp đã bắn phóng viên Peter de Vries ở Amsterdam, người đang đưa tin về phiên tòa xét xử Taghi. Peter de Vries là một trong những nhà báo có ảnh hưởng nhất của đất nước. Vụ giết người này đã gây chấn động xã hội Hà Lan.

Ngày 2/10/2021, các cơ quan mật vụ thông báo rằng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte có thể bị bắt cóc bởi những tên tay sai của Taghi, vì thế chính trị gia này phải chuyển gấp sang di chuyển trong xe bọc thép, dù trước đó ông rất thích đạp xe đi làm.

Năm 2022, người dân Taga quan tâm đến công chúa 18 tuổi Catharina-Amalia, nữ hoàng tương lai của Hà Lan - được biết đến vào ngày 19/9 khi các đặc nhiệm khuyên cô nên trở về cơ ngơi của gia đình và tuyệt đối không để lộ diện. Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima, đang dự lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ở London, đã nhận được hung tin và gọi tình hình tội phạm trong nước là rất nghiêm trọng.  

Cho đến gần đây, bọn mafia đã giao tiếp bằng cách sử dụng một vài tin nhắn tức thời với khả năng mã hóa rắc rối. Gần như hai hoặc ba ngày một lần, mệnh lệnh loại bỏ những người không mong muốn được truyền đi dưới hình thức che đậy mỏng manh, như "người đàn ông này mệt mỏi". Khi bị bắt vào tù, bọn mafia Maroc nhiều năm còn sử dụng một thủ thuật đặc biệt là gửi thư đi với trích dẫn từ kinh Coran. Cách trao đổi thông tin này khiến các cơ quan pháp luật vẫn chưa thể tìm ra chìa khóa của mật mã. Mỗi khi một lá thư như vậy rời khỏi các bức tường của nhà tù, cảnh sát tuyên bố cảnh giác cao độ và mong đợi những vụ thảm sát mới.

hlan3 nhabao.jpg -0
Nhà báo Pieter de Vries bị sát hại vì điều tra việc làm mờ ám của Taghi.

Trong các cuộc đột kích vào các "văn phòng" mafia Maroc, các nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra các kho vũ khí có hệ thống giám sát video. Thậm chí có những phòng tra tấn, nơi để thuận tiện cho việc "làm việc với khách hàng", chúng đã đặt những chiếc ghế nha khoa mới tinh. Những "tổ chức" như vậy có thể nằm cách các khu du lịch của Amsterdam vài dãy nhà.

Tổ chức tội phạm của Taghi cũng có đối thủ cạnh tranh. Có ít nhất 10 băng nhóm Maroc đang hoạt động ở châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng. Cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy nổ ra ngày càng thường xuyên, điều này gây mất an toàn cho người dân địa phương, khách du lịch và danh tiếng của đất nước.

Từ tháng 2-2022, cảnh sát Hà Lan đã mở một cuộc thanh tra tại Nieuw Vosseveld, "nhà tù an toàn nhất", nơi Ridouan Taghi đang bị giam giữ. Các cơ quan tình báo nhận được thông tin rằng tên cướp hối lộ lính canh và không chỉ chuyển đi những thông điệp, mà còn gặp riêng được tay sai của hắn trong các bức tường của Nieuw Vosseveld. Bản thân Ridouan Taghi, được mệnh danh là vua của thế giới ngầm cũng bình tĩnh gửi đơn kháng cáo và khiếu nại về "điều kiện giam giữ vô nhân đạo".

Bà Femke Halsema, Thị trưởng Amsterdam tuyên bố: “Hãy đối mặt với sự thật: cuộc chiến chống ma túy không hoạt động. Việc thu giữ ma túy cũng không. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cần có một chiến lược thay thế”.

Ngày 13/10, Văn phòng công tố Hà Lan đã gọi vụ sát hại nhà báo Pieter de Vries là một hành động khủng bố. Vẫn chưa rõ liệu tình huống này có làm thay đổi mức buộc tội đối với Ridouan Taghi hay không, nhưng có vẻ như Hà Lan đã thực sự quyết định đưa cuộc chiến chống ma túy lên một nấc thang mới.

Đăng Bẩy (Tổng hợp)
.
.