Săn “sói trắng” trong những ngày xuân

Thứ Tư, 20/03/2024, 17:05

Khác với những chuyến hàng trước, lần này Lê Hoài Phương mang theo 20 bánh heroin và 6.000 ma túy tổng hợp không di chuyển bằng ô tô mà mua vé tàu hỏa chặng TP Vinh (Nghệ An) đi Hà Nội. Đi nửa đường, ả bất ngờ xuống tàu ở ga Thanh Hóa với ý định bắt taxi về Hà Nội, mục đích là tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng.

Thế nhưng, khi Phương vừa bước xuống sân ga cùng hành lý, ngay lập tức các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an TP Thanh Hóa bất ngờ ập đến bắt quả tang đối tượng cùng tang vật. Sau khi Phương bị bắt, 2 mũi trinh sát khác đồng thời nhận được lệnh bắt giữ các đồng phạm là Nguyễn Văn Huy và Lầu Bá Xềnh, khiến bọn chúng không kịp trở tay.

“Bám nghiện” để đấu tranh với ma túy

Thượng tá Đỗ Ngọc Dương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) khẳng định: Đây là chiến công lớn đầu xuân Giáp Thìn của Công an thành phố và cũng là chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến do Công an thành phố khám phá. Thành công lớn nhất của chuyên án là lực lượng vây bắt đảm bảo an toàn tuyệt đối, đã bắt giữ được kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Huy, triệt xóa hoàn toàn một đường dây ma túy liên tỉnh.

Săn “sói trắng” trong những ngày xuân -0
Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung chúc mừng chiến công đầu xuân của Công an thành phố.

Đây là phương châm xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Công an TP Thanh Hóa trong thời gian qua. Chia sẻ với phóng viên về quá trình phát hiện, xác lập chuyên án ma túy, Thượng tá Lê Xuân Dũng - Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Tháng 10/2023, Công an TP Thanh Hóa đấu tranh một vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Từ lời khai của các đối tượng liên quan, Công an TP Thanh Hóa lần ra dấu vết một đường dây ma túy lớn liên tỉnh do Nguyễn Văn Huy (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Theo đó, Huy sẽ mua ma túy từ huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An rồi thuê người vận chuyển về tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh trong khu vực. Sau một thời gian xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an có đầy đủ hồ sơ, tài liệu quan đến cá nhân đối tượng Nguyễn Văn Huy. Tài liệu trinh sát xác định, ở địa phương, Huy không có nghề nghiệp ổn định và là đối tượng nghiện ma túy nặng, tiền mua ma túy mỗi ngày có khi lên đến hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, Huy có nhiều tiền án về ma túy và có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn TP Hà Nội và khu vực lân cận. Thông tin liên quan đến “ông trùm” Nguyễn Văn Huy được Công an TP Thanh Hóa báo cáo lên Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến chỉ đạo.

Tháng 12/2023, được sự đồng ý, thống nhất của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy do Nguyễn Văn Huy cầm đầu. Chuyên án do Thượng tá Đỗ Văn Dương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa làm trưởng ban; Thượng tá Lê Xuân Dũng - Phó Trưởng Công an TP Thanh Hóa, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa làm phó ban; các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy của Công an TP Thanh Hóa được huy động tham gia chuyên án. Ngoài ra, chuyên án còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Thiếu tá Nguyễn Thành Niên - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an TP Thanh Hóa, cho hay: Ngay sau khi xác lập chuyên án, ban chuyên án đã phân công 3 tổ công tác, một tổ thường trực tại Thanh Hóa, tổ thứ hai bám sát di biến động của đối tượng Nguyễn Văn Huy, tổ còn lại vào Nghệ An xác minh, nắm đường đi nước bước lấy hàng của đối tượng Lầu Bá Xềnh. Ban chuyên án xác định, bằng mọi cách phải bắt được đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Huy, nếu không chuyên án sẽ chưa trọn vẹn.

Thiếu tá Nguyễn Thành Niên chia sẻ, Huy là đối tượng nghiện ma túy nặng, lại có mối quan hệ xã hội phức tạp nên quá trình theo dõi di biến động của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Từng có nhiều tiền án liên quan đến ma túy,  Huy rất khôn ranh, ma mãnh trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng. Điều đó được thể hiện ngay trong khi hắn giao dịch với các đối tượng khác, hắn ít khi sử dụng điện thoại để gọi mà thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber... để liên lạc. Khi chọn đối tượng giao nhận hàng, Huy không cho hai bên biết mặt nhau và liên tục thay đổi phương thức vận chuyển ma túy.

Về đối tượng Lầu Bá Xềnh, là người dân tộc thiểu số, quá trình mua ma túy ở biên giới, đối tượng thường sử dụng tiếng dân tộc để giao dịch nên rất khó xác định thông tin. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, mọi di biến động các đối tượng liên quan đường dây ma túy đều nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án.

Săn “sói trắng” trong những ngày xuân -0
Đây là chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP Thanh Hóa khám phá.

“Trưởng bản” xách ma túy

Ngày 18/2/2024, ban chuyên án nhận được nguồn tin đáng tin cậy, ngày hôm sau, Nguyễn Văn Huy sẽ thực hiện một đợt giao nhận ma túy với số lượng khá lớn từ Nghệ An ra Hà Nội. Nguồn tin cho hay, Huy không trực tiếp giao dịch nhận ma túy mà hắn thuê đối tượng Lê Hoài Phương (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào TP Vinh, tỉnh Nghệ An để nhận ma túy từ Lầu Bá Xềnh (SN 1989, trú tại bản Ka Trên, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Theo kế hoạch của các đối tượng, khi vào TP Vinh, Phương sẽ thuê một phòng nghỉ ở gần khu vực bến xe Bắc Vinh nghỉ ngơi, chờ lấy hàng. Đối tượng Lầu Bá Xềnh mang ma túy đi ô tô khách từ huyện Kỳ Sơn xuống TP Vinh. Khi đến nơi, Xềnh vào nhà nghỉ Phương đang ở, bỏ ma túy vào phòng nghỉ bên cạnh. Sau đó, Xềnh đi ra ngoài và thông báo cho Phương vị trí để ma túy, khi thấy khu vực xung quanh đảm bảo an toàn, Phương nhanh chóng lấy ma túy rồi bắt taxi lên ga Vinh mua vé tàu về Hà Nội. Quá trình giao nhận ma túy được các đối tượng bàn tính kế hoạch rất chặt chẽ, ngay cả Phương và Xềnh cũng không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thượng tá Lê Xuân Dũng cho biết, sau khi Xềnh và Phương giao nhận hàng xong, một tổ công tác được lệnh bí mật theo sát Xềnh ra bắt xe ô tô khách ngược về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Một tổ công tác khác do Thượng tá Dũng chỉ huy bám sát Phương từ phòng nghỉ ra ga Vinh, cùng mua vé lên chuyến tàu Vinh - Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình di chuyển từ ga Vinh ra đến Thanh Hóa thì Phương nhận được lệnh của Huy phải xuống tàu, thay đổi phương thức di chuyển từ tàu hỏa sang đi taxi về Hà Nội. Điều này thể hiện sự ranh ma của Huy, bởi hắn là đối tượng có nhiều tiền án về ma túy, việc thay đổi hình thức di chuyển là nhằm “cắt đuôi” sự đeo bám của các trinh sát.

Thế nhưng, khi Phương vừa bước xuống ga Thanh Hóa, lập tức bị áp sát bất ngờ, khiến đối tượng không kịp tẩu tán tang vật. Khai thác nóng đối tượng, Phương khai báo đã nhận số ma túy nói trên từ Lầu Bá Xềnh để đưa về Hà Nội theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Huy. Khi đã giữ trong tay đối tượng Phương và số ma túy, ban chuyên án chỉ đạo cho tổ công tác đang đi xe khách cùng Lầu Bá Xềnh bắt giữ ngay đối tượng này.

Thời điểm bắt Xềnh, đối tượng đã về đến địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, chỉ cách nhà riêng khoảng hơn 30 km. Tổ công tác đang ém quân tại Hà Nội cũng đồng thời nhận được lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Văn Huy.

Là người có kinh nghiệm vì từng nhiều năm giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, cho biết: “Quá trình đấu tranh chuyên án, chúng tôi theo sát anh em từng giờ, từng phút, hễ thấy điều gì bất thường là phải chỉ đạo tổ chức xác minh, làm rõ ngay, không để bị động, bất ngờ. Quá trình vây bắt các đối tượng được ban chuyên án tính toán tỉ mỉ kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh em cán bộ, không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra. Bởi, các đối tượng ma túy luôn manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống lại lực lượng vây bắt. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ lượng ma túy lớn, góp phần chặn đứng nguồn cung cấp ma túy cho địa bàn TP Thanh Hóa, Hà Nội và các tỉnh lân cận”.

Săn “sói trắng” trong những ngày xuân -0
Các đối tượng Nguyễn Văn Huy (dấu X), Lầu Bá Xềnh và Lê Hoài Phương cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo, Nguyễn Văn Huy đã liên lạc với các đối tượng người Lào bên kia biên giới Việt - Lào mua ma túy. Sau đó thuê Lầu Bá Xềnh vận chuyển ma túy trên từ Kỳ Sơn, xuống TP Vinh với giá 90 triệu đồng. Lê Hoài Phương được Nguyễn Văn Huy thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội với giá 20 triệu đồng. Giữa Huy và Phương có mối quan hệ anh em xã hội, Huy từng giúp Phương rất nhiều về vật chất, nhất là can thiệp giúp đỡ chồng Phương đang bị giam cầm bất hợp pháp ở Campuchia. Do vậy, Phương có phần chịu ơn Huy khi thực hiện các phi vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt, Lê Hoài Phương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Cả Huy và Phương đều sinh ra, lớn lên trong gia đình không êm ấm, bố mẹ sớm chia lìa, gia đình ly tán.

Ông Mùa Bá Vừ - Phó Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cho hay: “Trước khi bị bắt, Lầu Bá Xềnh là trưởng bản Ka Trên gần 2 khóa rồi, gia cảnh ở địa phương cũng bình thường, nhà có 3 con... Trong năm 2023, Lầu Bá Xềnh có nhiều lần đi sang Lào vào các dịp lễ, tết, còn sang làm gì thì địa phương cũng không nắm được”.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/2/2024 Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Lê Hoài Phương và Lầu Bá Xềnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời bàn giao vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền.

Từ năm 2023 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã khám phá, bắt giữ 160 vụ án liên quan đến ma túy, 285 đối tượng; đã khởi tố 154 vụ, 257 đối tượng; tang vật thu giữ hơn 13 kg ma túy dạng bột, 25.000 viên hồng phiến, thuốc lắc; 150 gram cỏ Mỹ...

Trần Đức Thắng
.
.