Vào tận phòng ngủ ép chuyển tiền qua tài khoản

Thứ Ba, 19/09/2023, 12:23

Một vụ cướp có thể nói vô tiền khoáng hậu, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Hồi 04 giờ 20 phút ngày 6/9/2023, khi đang trong phòng ngủ, chị Vũ Thị Thu (sinh năm 1976) và chị Ngô Thị Toàn (sinh năm 1967) trú tại thôn Mai Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín bị một nhóm đối tượng ập vào khống chế cướp tài sản.

Khi chị Thu nói không biết mã số két, chúng ép chị mở  khóa điện thoại và bắt chị chuyển khoản. Trong lúc nhóm đối tượng này đang khống chế chị Thu, chị Toàn đã tận dụng cơ hội chạy ra ngoài cầu cứu.

Nhóm cướp với "nội quy 3 không"

1h30 phút sáng 12/9, điện thoại của Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng công an huyện Thường Tín báo có tin nhắn. Biết ngay là "tin vui", anh bật dậy vớ điện thoại thì hiện ra một dòng tin nhắn của anh trinh sát báo về: "Báo cáo thủ trưởng, chúng em đã tóm được đối tượng" kèm theo là bức ảnh hai chiến sĩ đang khóa chặt tay một đối tượng trong quán karaoke. Trên gương mặt còn nguyên vẻ ngáo ngơ vì đang phê ma túy của hắn như muốn  hỏi: "Đâu là đây và ai là tôi?".

4.jpg -0
Lấy cung đối tượng Doãn Huy Hoàng

Vậy là, sau 5 ngày đêm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h30 phút sáng 12/9, tên cướp cuối cùng trong băng nhóm đã bị các chiến sĩ CSHS Công an thành phố Hà Nội và Đội CSHS Công an huyện Thường Tín bắt giữ.

Ba đối tượng của vụ án gồm: Doãn Huy Hoàng, sinh năm 2005, trú tại xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định; Đoàn Văn Tú, sinh năm 2005, trú tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ và Phan Văn Huấn, sinh năm 1989, trú tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tại cơ quan Công an huyện Thường Tín, ba đối tượng này khai nhận: Do thiếu tiền trả nợ nên Doãn Huy Hoàng sử dụng nick ảo Hoàng Long để lên nhóm “Những người vỡ nợ túng quẫn làm liều” trên mạng xã hội Facebook tìm và rủ người khác thực hiện hành vi phạm tội để kiếm tiền trả nợ. Sau đó, Tú và Huấn dùng nick ảo bày tỏ mong muốn được cùng tham gia. Lúc này, Hoàng lập nhóm chat giữa 3 người để bàn bạc hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Cả 3 cùng xây dựng "nội quy 3 không": Khi gặp nhau, không hỏi tên tuổi, không hỏi số điện thoại, không hỏi địa chỉ; phải đội mũ, đeo khẩu trang, mặc quần áo kín mít để không nhận diện được.

Theo đó, khoảng 21h ngày 6/9/2023, Hoàng lên kế hoạch hẹn gặp nhau ở thành phố Nam Định để bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không tìm được “mục tiêu” nên Huấn rủ Hoàng và Tú lên địa bàn huyện Thường Tín vào nhà dân cướp tài sản. Sau đó, cả 3 bắt taxi đến thôn Mai Xá, xã Thắng Lợi. Đến khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, Hoàng đưa Tú cầm một chiếc kéo, đeo găng tay đến gọi cửa nhà chị Thu. Lúc này, chị Thu đang cùng chị Toàn vặt lông gà làm hàng. Chị Thu ra mở cửa cổng thì Hoàng và Tú dùng kéo lao vào khống chế, ép chị Thu và chị Toàn vào bên trong phòng ngủ. Tú ra sân lấy một con dao cùng Hoàng cầm kéo bắt chị Thu đưa hết tài sản trong két và chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng chị Thu nói mình chỉ là người làm thuê nên không biết mật khẩu két và cũng không nhớ mật khẩu tài khoản ngân hàng. Khi Hoàng tiếp tục bắt chị Thu mở két thì chị Toàn bỏ chạy được sang phòng khác hô hoán đánh động anh Oánh (chồng cũ chị Thu - PV). Thấy vậy, anh Oánh cầm dao chạy đến truy đuổi thì các đối tượng liền bỏ chạy ra phía Quốc lộ 1A. Ngay sau đó, anh Oánh cùng Công an xã Thắng Lợi và người dân xung quanh đã đuổi bắt được Hoàng.

Gương mặt ngơ ngác cùng cặp kính cận dày gần 10 độ, Hoàng lúc nào cũng tỏ ra lễ phép khi trả lời các câu hỏi của chúng tôi cũng như các điều tra viên. Thậm chí, anh ta còn cúi gập người chào khiến chúng tôi không muốn tin đây lại chính là kẻ cầm đầu. Trước khi bị bắt, Hoàng đang là sinh viên của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch. Ngoài thời gian đi học, Hoàng còn làm thêm tại một cơ sở dạy trẻ tự kỷ với nhiệm vụ là chơi cùng và cho các em ở đây ăn uống, tắm giặt. Thời gian làm việc từ 16 giờ 30 phút tới 19 giờ 30 phút với mức lương hơn 1,5 triệu đồng/tháng. Còn ngạc nhiên hơn nữa khi hỏi số tiền ấy dùng vào việc gì thì Hoàng nói rằng, đưa cho mẹ gần hết để mẹ có thêm tiền mua sữa cho em. Được biết, Hoàng có một đứa em nhỏ năm nay mới gần 3 tuổi.

Vào tận phòng ngủ ép chuyển tiền qua tài khoản -0
Đối tượng Đoàn Văn Tú ôm mặt khóc vì ân hận

Không quanh co như Hoàng, Đoàn Văn Tú lại rất thật thà khi chia sẻ về động cơ đi cướp. Tú nói do em nợ nần nhiều, mượn đồ đạc của bạn bè đi cắm, giờ đến lúc các bạn vào năm học nên đòi “thốc” quá, em không biết xoay xở thế nào đành làm liều. Nguyên nhân dẫn tới việc nợ nần ngập mặt, theo Tú chia sẻ là anh ta trót đam mê bộ môn "tài xỉu" trên mạng. Có bao nhiêu tiền cũng dốc hết vào cờ bạc nhưng càng đánh càng thua, càng thua càng muốn gỡ. Kết cục là Tú phải đi vay mượn bạn bè, người ít vài trăm, người nhiều vài triệu. không chỉ thế, anh ta còn mượn đồ đạc, tài sản của bạn bè mang đi cắm lấy tiền. Đến giờ con số chính xác nợ nần bao nhiêu anh ta cũng không nhớ cụ thể.

Trong vụ cướp này, Tú được phân công nhiệm vụ khống chế bị hại. Nhưng "lần đầu làm chuyện ấy" nên anh ta nói rằng rất hoảng. Sau khi chị Toàn thoát ra được và hô hoán thì Tú cuống quá trốn vào buồng tắm rồi nhân cơ hội khi mọi người không để ý, anh ta đã chạy ra đường chính rồi chui vào trốn trong một vườn cây rậm rạp. Khoảng 40 phút sau, đợi không còn nghe thấy tiếng đoàn người hô hoán tỏa ra đi tìm nữa, Tú bắt xe về phòng trọ tại Cầu Giấy. Trước khi bị bắt, Tú ở cùng phòng trọ với người yêu. Tại đêm gây án, lúc chia tay người yêu, Tú cũng chỉ dặn cô gái: “Anh đi ra ngoài có việc một chút rồi anh về”. Và cuộc "chia tay" này có vẻ như là sẽ lâu lâu nữa mới có thể gặp lại.

Khi nhắc đến người thân, Đoàn Văn Tú bật khóc nức nở. Tú nói, em chỉ vì một phút nông nổi mà giờ vướng vòng lao lý, bố mẹ và người yêu em chắc đau lòng nhiều lắm.

Kẻ cuối cùng bị bắt trong vụ cướp liều lĩnh này là Phan Văn Huấn. Huấn từng bị TAND quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh xử phạt 2 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Rạng sáng ngày 12/9, sau 5 ngày truy xét, các cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Đội CSHS Công an huyện Thường Tín đã bắt được đối tượng Huấn tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa). Khi bị bắt đưa về Công an huyện Thường Tín, Phan Văn Huấn vẫn còn đang trong cơn phê ma túy.

Cho đến buổi chiều cùng ngày, khi chúng tôi có mặt tại trụ sở Công an, Huấn vẫn đang trong tình trạng phê pha, nói năng mất kiểm soát và tất nhiên chưa thể lấy lời khai.

Kết cục của những kẻ cùng "chí hướng"

Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã có bài cảnh báo tình trạng nhiều thanh, thiếu niên tham gia các trang mạng xã hội với mục đích rủ nhau đi gây án. Ba đối tượng trong vụ cướp này đều tham gia trang mạng xã hội có tên "Những người vỡ nợ túng quẫn làm liều". Điều rất đáng lo ngại là hiện nay các trang này nở rộ và số thành viên càng ngày càng phát triển. Lực lượng Công an cũng đã bắt khá nhiều đối tượng gây án bắt đầu từ những mối "nghiệp duyên" đó. Một trang khá phổ biến là "Săn báo", cũng được một bộ phận giới trẻ tham gia nhiệt tình, với hình thức lên mạng hẹn hò rồi hẹn nhau lập hội off để cùng "săn" những "con báo" (chỉ những đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện ăn chơi, đi chơi đêm, càn quấy...) vô tình chúng gặp trên đường, rồi dùng hung khí truy đuổi, gây thương tích. Có điều, cha mẹ những thanh, thiếu niên này đều không biết gì về con em mình, không biết rằng chúng đã gặp nhau trong những hội nhóm tiêu cực để rồi cùng dắt nhau vào tù. Đây cũng là điều cơ quan chức năng và báo chí muốn cảnh báo tới các bậc phụ huynh, đừng để khi con em mình bị bắt thì mới biết lâu nay chúng thường lên mạng làm gì.

Vào tận phòng ngủ ép chuyển tiền qua tài khoản -0
Đối tượng Phan Văn Huấn bị bắt giữ tại một quán karaoke ở Nghi Sơn, Thanh Hóa

Cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi với Doãn Huy Hoàng diễn ra chỉ vài phút. Thật sự, nghĩ mãi vẫn không hiểu một thanh niên mới lớn, đang học lớp 11, khá chăm chỉ việc nhà lại là kẻ "cầm trịch" vụ việc như vậy. Kẻ "cầm trịch" ấy mang một gương mặt "thỏ non" với cặp kính dày cộm. Nếu như chỉ "nhìn mặt mà bắt hình dong", hẳn tất cả đều bị anh ta cho sập bẫy lừa. Hoàng xưng "con" với chúng tôi, lễ phép đến khó tin. Nhưng chính Hoàng là người rủ rê hai tên đồng bọn xuống Nam Định để thực hiện vụ bắt cóc cưỡng đoạt tiền nhưng không có cơ hội ra tay, sau đó anh ta được đối tượng Huân rủ lên Hà Nội "đi chợ" và đã gật đầu đồng ý luôn. Cả ba đều đang trong cảnh "vỡ nợ" nên "túng quẫn làm liều" nhưng Hoàng giấu biến điều ấy, anh ta chỉ nói rằng, cần tiền để cho mẹ mua sữa cho em. Tất nhiên, đó là những lời xảo trá:

- Anh tham gia trang "Những người vỡ nợ túng quẫn làm liều" từ khi nào?

+ Dạ thưa cô, con vào trang đó được khoảng 2-3 tháng thôi ạ.

- Mục đích của anh khi vào trang đó để làm gì?

+ Lúc đầu con tham gia để kiếm tiền. Trên đó có những người họ nhờ làm nhiệm vụ, mỗi lần cũng được 10 đến 20 nghìn.

- Cụ thể là nhiệm vụ gì?

+ Họ thuê mình xem phim, để tăng view cho họ. Con kiếm được khoảng vài lần như vậy.

- Anh có quẫn bách tiền bạc gì không mà lại rủ nhau đi cướp?

+ Dạ không ạ. Con vừa học lớp 11 vừa làm nhiệm vụ trông giữ và chơi với trẻ khuyết tật, thiểu năng. Mỗi tháng con còn đưa tiền thêm cho mẹ mua sữa cho em.

- Các anh đã lên kế hoạch cụ thể như thế nào?

+ Con lên mạng thì thấy một nick hỏi: "Anh em nào có kèo nào không cho theo với", thế là con lập nhóm rủ họ xuống Nam Định. Bọn con quy định không được hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại. Khi gặp nhau cũng phải đeo khẩu trang để không nhận diện được. Lúc gây án thì con làm nhiệm vụ giữ chặt nạn nhân để cho người kia (đối tượng Tú - PV) cướp, còn một người nữa làm nhiệm vụ "chim lợn" vòng ngoài. Xong đến khi xảy ra vụ việc, hai bên cứ giằng co rồi một người chạy ra ngoài hô hoán. Lúc con chạy ra ngoài thì thấy một anh cởi trần xách theo dao đuổi theo. Con không biết đường nên thấy có mỗi cái đường ra thẳng quốc lộ nên cứ cắm đầu chạy. Con lại bị rơi kính cận nên là bị bắt luôn tại chỗ.

- Gia cảnh nhà anh như thế nào, có khó khăn không?

+ Dạ không ạ, gia đình con bình thường.

- Không khó khăn về tiền bạc, tại sao lại nói cần tiền để mua sữa cho em. Anh nghĩ gì nếu bố mẹ anh nghe được điều đó. Mình chơi bời cần tiền nên gây án thì phải nhận, chứ không được nguỵ biện là để mua sữa cho em, hiểu không?

+ Dạ vâng ạ.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Sau khi nhận tin báo từ người dân, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sự manh động của các đối tượng khi có hành động ép nạn nhân chuyển khoản, anh lập tức báo cáo lên Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an thành phố, Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội lập tức vào cuộc. Trưởng phòng CSHS - Đại tá Nguyễn Thế Hùng đã cử hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thường Tín, với quân số lên tới gần 80 người, nhanh chóng "vào việc".

Những thông tin ban đầu dường như bằng không. Vì các đối tượng không hề quen biết nhau từ trước, lại dùng nick ảo, không biết tên thật, không biết địa chỉ của nhau, không có số điện thoại, chỉ giao dịch qua Facebook, thậm chí khi gặp mặt còn bịt khẩu trang. Đối tượng bị bắt tại chỗ tên Hoàng khai báo quanh co, không nói thật về lý do đi cướp cũng như giấu tất cả những gì bất lợi cho anh ta.

Để dựng được chân dung từng đối tượng cũng như cung đường di chuyển của chúng, các trinh sát, điều tra viên phải lần mò từng chút một, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng thì lực lượng truy bắt đã lần lượt tóm gọn các đối tượng.

Đinh Hiền - Ngọc Anh
.
.