Về Côn Đảo nghe Công an kể chuyện du lịch

Thứ Năm, 17/08/2023, 15:09

Chúng tôi về Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong những ngày tháng 8, biển xanh quện vào màu núi. Ngoài khơi, từng con sóng táp vào thân tàu, những cánh buồm chao nghiêng trước gió như vẫy gọi lữ khách phương xa. Cuộc sống ở hòn đảo này bình yên như chưa từng chứng kiến những giai đoạn bi hùng của lịch sử. Những người lính Công an ở huyện đảo cũng rất đỗi hiền hòa, thân thiện. Họ yêu mảnh đất này và nặng lòng với công việc theo một cách rất riêng…

Làm Công an ở đảo xa…

Được làm Công an ở đảo đã là điều đặc biệt, được cống hiến nhiều năm tháng cho mảnh đất này như Thượng tá Võ Minh Thuận - Trưởng Công an huyện Côn Đảo có lẽ ít ai có được. Nói đến Côn Đảo, gợi lên cho mỗi người Việt Nam liên tưởng về nhà tù chính trị với những ngón đòn tra tấn tàn độc khét tiếng một thời nơi “địa ngục trần gian”. Nơi đây cũng lưu dấu về tình yêu nước mãnh liệt của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng với niềm tin sắt son vào chiến thắng trong cuộc đánh đuổi quân xâm lược. Vượt lên từ những đau thương mất mát, mảnh đất Côn Đảo anh hùng, thiêng liêng giờ là nơi “đất lành chim đậu” và điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Thượng tá Võ Minh Thuận đã điểm sơ cho chúng tôi một vài nét về hòn đảo xinh đẹp này.

Về Côn Đảo nghe Công an kể chuyện du lịch -0
Thượng tá Võ Minh Thuận - Trưởng Công an huyện Côn Đảo thăm hỏi, chia sẻ với cựu tù về thăm Côn Đảo.

Những tháng năm gắn bó với Côn Đảo, Thượng tá Võ Minh Thuận thân thuộc từng hàng cây, bãi biển, nhớ rõ từng mùa con sóng bủa ghềnh, nơi nào có tôm cá nhiều nhất. Trong niềm tự hào về mảnh đất đặc biệt, anh kể rằng, nơi này sở hữu nhiều bãi biển đẹp tự nhiên với những rặng san hô rực rỡ sắc màu, bãi cát mịn màng hiền hòa, làn nước xanh trong vắt như pha lê soi bóng những hàng cây bàng cổ thụ hay khu rừng nguyên sinh đượm màu hoang dã. Đặc trưng của mảnh đất này là những cây bàng xanh mướt trên trăm năm tuổi được công nhận là “cây di sản” có mặt trên khắp các góc phố trầm lặng của đảo. Trên bản đồ, Côn Đảo giống như hình chú gấu vươn mình ra biển Đông. Những con đường chênh vênh vòng quanh đảo, bên là núi, bên là biển. Những bức tường đá, những ngôi nhà cổ dưới tán bàng lá xanh lá đỏ như chứng nhân lịch sử một thời. Nơi đây có 16 hòn đảo bao gồm cả rừng nguyên sinh, những bãi cát trắng mịn và những rạn san hô tuyệt đẹp. Chẳng còn gì bằng khi khách du lịch được thích thú "sống ảo" bằng cách "chạm tay” vào những chú "chim sắt” chuẩn bị hạ cánh xuống gần bãi Đầm Trầu, được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

“Những điều tôi diễn tả ở trên không phải để khoe về du lịch cho Côn Đảo, mà đó là khung cảnh đặc trưng rất đỗi quen thuộc khiến cho bất cứ ai đặt chân lên hòn đảo đều tận thấy”, Thượng tá Võ Minh Thuận tâm sự. 

Côn Đảo bao lần đến, đi rồi trở lại cũng vì những nét đẹp không dễ kiếm tìm giữa nhịp sống hiện đại. Chúng tôi chỉ muốn ngồi một góc trầm lặng nào đó, thả mắt về hướng biển, cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi từ đại dương khiến tâm hồn lắng trong đến lạ. Để có một Côn Đảo bình yên hiền hòa như thế, có một phần đóng góp lặng thầm của lực lượng Công an ngày đêm túc trực, kiểm tra tình hình an ninh trật tự, sâu sát từng địa bàn dân cư.

Trung tá Đỗ Tiến Thành - Phó trưởng Công an huyện Côn Đảo, người đã gắn bó với dải đất này gần 5 năm, từng có biết bao ký ức đẹp về đất và người Côn Đảo tự hào cho biết: “Được công tác ở huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, được hòa mình vào đời sống cùng nhân dân, được trải nghiệm vô vàn nét đẹp tự nhiên ở hòn đảo này, đó thực sự là điều đặc biệt trong cuộc đời mỗi người lính”.

Với đặc thù là đảo du lịch, lực lượng Công an huyện đảo đã thành lập các tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tại khu vực trọng điểm trong các khu du lịch như: Quầy bán vé, khu vực bến tàu, khuôn viên các đền thờ… Bố trí lực lượng tuần tra lưu động dọc các tuyến đường và tại các khu du lịch, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để số đối tượng xấu lợi dụng khách du lịch đông để hoạt động.

Bên cạnh đó, Công an huyện thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm; phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch, bộ đội biên phòng kiểm soát an ninh qua hệ thống camera đặt tại các khu du lịch đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các nội quy, quy định và nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Về Côn Đảo nghe Công an kể chuyện du lịch -0
Trung tá Đỗ Tiến Thành đã gắn bó gần 5 năm trên đảo, thỉnh thoảng anh mới trở về đất liền thăm gia đình.

Lực lượng CSGT Công an Côn Đảo liên tục làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự trên mọi tuyến đường. Trong đó, bố trí lực lượng lập các chốt cố định và tuần tra lưu động tại các tuyến đường vào khu du lịch, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông, nhất là các vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, đỗ xe không đúng nơi quy định… Đặc biệt, chú trọng tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa tránh để xảy ra ách tắc, tai nạn giao thông...

Duy trì đường dây nóng về quản lý lưu trú, công tác phòng cháy, chữa cháy, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện, lễ hội, khu du lịch để người dân và du khách yên tâm khi đến tham quan, du lịch tại đảo.

Các cán bộ chiến sĩ Công an huyện đảo đã bám sát địa bàn, rà soát tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để chủ động tham mưu UBND huyện và ngành du lịch, đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự các điểm du lịch được đảm bảo, không để xảy ra các vụ cháy, nổ, gây mất an ninh trật tự tại các cơ sở lưu trú, điểm du lịch. Theo Trung tá Đỗ Tiến Thành, nhiều năm nay, an ninh du lịch tại huyện đảo được đảm bảo đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển du lịch của huyện và của tỉnh, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, thu hút nguồn khách du lịch đến với Côn Đảo đem lại nguồn thu lớn đóng góp vào ngân sách của tỉnh, giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều người lao động.

Về Côn Đảo nghe Công an kể chuyện du lịch -0
Công an huyện Côn Đảo thường xuyên tương tác với chủ nhà nghỉ, khách sạn nhằm nắm bắt thông tin kịp thời để có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch về đảo.

Vì một hòn đảo mãi xanh

Thiên nhiên ưu đãi cho đảo những bãi biển đẹp, làng chài trong sạch, nhộn nhịp, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch, Công an huyện Côn Đảo đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những chủ phương tiện tàu, thuyền trong việc trang bị đầy đủ dụng cụ phao cứu sinh, cứu đắm và các thiết bị an toàn cho khách trong quá trình đi du lịch, tham gia các hoạt động lễ hội…Phối hợp với các trường học, doanh nghiệp để tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, phát tờ rơi...

Biển Côn Đảo với 4 mùa trong xanh, dải cát trắng đầy nắng và gió cùng những bãi đá với hình dạng độc đáo đã và đang thu hút đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí… Bên cạnh những nét đổi mới và phát triển mạnh du lịch, tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn huyện Côn Đảo đã được đẩy lùi, nơi này không có chỗ cho tội phạm nương náu. Những ngày ở Côn Đảo, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự bình yên hiện diện trên từng con đường, từng cánh cổng và mỗi góc phố thân thương của huyện đảo.

Chúng tôi thuê một chiếc xe máy để chạy đi khám phá dọc dài Côn Đảo, chị Minh Nguyệt, chủ cho thuê nói một câu chắc nịch: “Chị cứ lấy xe mà đi, không cần phải đưa bất cứ giấy tờ gì cả. Khi nào không đi nữa chị cứ để xe ở ngoài sân nhà khách, không cần phải rút chìa khóa vì ở đây không có chuyện bị mất xe”.

Trộm cắp, cướp giật gần như không có đất sống ở vùng này. Vì chúng có lấy trộm hoặc cướp được thứ gì đi nữa thì cũng không biết cất giấu hay tẩu tán vào đâu, chúng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi địa thế Côn Đảo một bên là núi non sừng sững, bên kia là biển xanh thăm thẳm. Tuy cuộc sống nhân dân và khách du lịch rất bình yên nhưng lực lượng Công an huyện lại luôn trong trạng thái sẵn sàng cao độ và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm trong mọi hoàn cảnh.

Về Côn Đảo nghe Công an kể chuyện du lịch -0
Cán bộ Công an xuống bến tàu hỏi thăm người dân.

Trung tá Đỗ Tiến Thành cho biết, Công an huyện Côn Đảo kết hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ khác từ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đến điều tra trinh sát, truy xét dấu hiệu tội phạm và thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận an ninh trật tự từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động hòa giải ổn thỏa những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống thường nhật, không để phát sinh thành “điểm nóng”, bức xúc kéo dài phức tạp dẫn đến phạm pháp hình sự…

Trong dấu ấn đậm nét của một huyện đảo đang vươn mình mạnh mẽ, có vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an, những chiến sĩ ngày đêm âm thầm, nỗ lực bảo vệ bình yên cho nhân dân, cho an ninh du lịch của huyện đảo.

Là người gắn bó 23 năm trên hòn đảo xinh đẹp, Thượng tá Võ Minh Thuận đã xem vùng đất này như quê hương thứ hai của mình. Xác định gắn bó bền chặt, lâu dài với Côn Đảo nên anh Thuận đã đưa cả gia đình về đảo sinh sống. Vợ anh là một cán bộ phụ nữ của huyện đảo, sống và tận hiến cả tuổi trẻ cho công tác chính trị xã hội của huyện đảo. Thượng tá Võ Minh Thuận không chỉ là chỉ huy Công an huyện, mà trong nhiều dịp đặc biệt, anh còn kiêm hướng dẫn viên du lịch, người kể chuyện Côn Đảo cho nhiều đoàn Công an từ khắp các địa phương về nguồn tại Côn Đảo. Chẳng thế mà suốt 23 năm bám đảo, nắng gió biển khơi đã làm nước da của anh nâu xạm, làm con người anh rắn rỏi và mạnh mẽ.

Thượng tá Võ Minh Thuận chia sẻ: “Không chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an huyện Côn Đảo còn là một đại sứ thân thiện, mến khách. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, người cán bộ Công an hiểu rằng, sự tin tưởng, mến yêu của du khách, sự đồng lòng, hỗ trợ tích cực của nhân dân chính là thành quả quan trọng nhất, phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực âm thầm, bền bỉ của tập thể và mỗi cá nhân trên hành trình lan toả thương hiệu du lịch biển Côn Đảo”.

Ngọc Hoa
.
.