Vụ cướp tiền mặt lớn nhất nước Anh

Thứ Hai, 20/12/2021, 20:58

Vụ án này đã phá kỷ lục về số tiền mặt bị mất trong một vụ cướp ở Anh. Trước đó, vụ cướp ngân hàng Phương Bắc vào năm 2004, bọn cướp đã cướp đi 26,4 triệu bảng nhưng trong vụ cướp mới này, lượng tiền mặt bị cướp lên tới con số đáng kinh ngạc là 53 triệu bảng Anh.

Địa điểm xảy ra vụ án này là ở Tonbridge, Kent, Anh, ở đây có một kho tiền thuộc về một công ty ở Secorida. Công ty này nổi tiếng về tính bảo mật, nhiều ngân hàng đưa tiền mặt để công ty này giữ cho an toàn. Trước khi xảy ra vụ việc, ngân hàng Anh có một lượng lớn tiền mặt được vận chuyển đến đây, trong thời gian đó, tiền mặt của ngân hàng từ đây chuyển đi toàn quốc.

Dùng kho tiền làm điểm trung chuyển để phân phối cho các ngân hàng trên toàn quốc thì những thông tin đáng ra phải được bảo mật nghiêm ngặt nhưng vì lý do nào đó lại bị lọt ra ngoài và một nhóm cướp đã nắm được thông tin này. Băng cướp gồm 7 thành viên đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị vũ khí, bố trí đường thoát nên nhóm cướp này đã phải chuẩn bị trong 6 tháng.

Tuy nhiên, vấn đề cơ bản nhất mà bọn cướp gặp phải là làm thế nào để vào và ra được nhà kho đó. Tòa nhà kho tiền này có biện pháp an ninh rất mạnh, có hàng rào sắt bao quanh, có nhiều camera theo dõi cả bên trong và bên ngoài.

Cạnh kho tiền có 3 đồn cảnh sát tạo thành hình tam giác bao quanh nên việc đột nhập vào kho tiền là việc bất khả thi vì nếu có người đột nhập, hệ thống báo động sẽ được kích hoạt ngay lập tức và cảnh sát sẽ đến hỗ trợ, điều này cho thấy việc cướp tiền ở đây khó như thế nào?    

Vụ đột nhập táo tợn

Khoảng 17h30’ tối ngày 21-2-2006, Colin Dickson, giám đốc kho tiền hoàn thành công việc trong ngày và đi về nhà. Như thường lệ, ông lái xe về nhà của ông ở Herne Bay cách 50 dặm. Tại thời điểm này, bọn cướp đã để mắt đến ông, bọn chúng đã nắm rất rõ lộ trình đi lại hàng ngày của ông. Ngay trong đêm đó bọn cướp quyết định ra tay. Bọn chúng chia làm hai nhóm, một tên mặc sắc phục cảnh sát giả, lái xe cảnh sát giả bí mật bám theo xe của Dixon.

Đến 18h30’ phút tối, Dixon đã lái xe được một giờ và đến đường cao tốc A-249 bên ngoài Skbury, đột nhiên ông thấy có ánh sáng xanh nhấp nháy trên gương chiếu hậu. Ông biết là xe cảnh sát yêu cầu ông dừng xe nên ông vội táp vào lề đường chờ cảnh sát đến kiểm tra.

Mấy người cảnh sát giả chạy đến và điều Dixon không ngờ là ông vừa xuống xe đã bị chúng còng tay nói rằng ông chạy quá tốc độ và đưa ông về đồn, bọn chúng đẩy ông lên phía sau một chiếc xe. Cùng thời gian đó, một nhóm cướp khác đã đến nhà Dixon trói vợ và con trai 7 tuổi của ông đưa lên một chiếc ôtô rồi chở đến nhà kho của một trang trại ngoại ô.

Khi bị "cảnh sát" bắt lên xe, Dixon không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ông vẫn nghĩ xem mình đã chạy quá tốc độ ở đâu? Tên cướp không tiếp tục chạy trên đường quốc lộ mà rẽ vào con đường nhỏ. Dựa vào sự nhạy bén nghề nghiệp Dixon cảm thấy tình hình không ổn.

Lúc này, tên cướp rút khẩu súng lục gí vào người Dixon và nói: "Khẩu súng này cỡ nòng 9mm, chắc ông đã đoán được chúng tôi không phải là cảnh sát. Vợ con ông đã bị chúng tôi bắt cóc. Nếu ông muốn vợ con được sống thì cứ trung thực làm theo yêu cầu của chúng tôi, nếu ông dám giở trò thì chúng tôi không đùa đâu". Sau đó bọn cướp dừng xe đưa Dixon lên một chiếc xe tải khác rồi chở đến nhà kho nông trại ở ngoại ô. 

image001.jpg -0
Cảnh sát đang điều tra vụ cướp.

Khi cánh cửa xe tải mở ra, Dixon nhìn thấy vợ và con trai cũng bị trói, ông rất hoảng sợ và tin rằng bọn cướp không nói đùa. Một lúc sau, bọn cướp nói với ông rằng chúng sẽ cướp kho tiền nơi ông làm việc trong vài giờ nữa, vì kho tiền được canh gác nghiêm ngặt và không thể vào được và vì ông được phép vào kho thông qua người quản lý vì vậy bọn cướp yêu cầu Dixon phải đưa bọn chúng vào kho, sau khi xong việc vợ và con trai ông sẽ được tha nếu không thì sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Sau đó, bọn cướp đưa vợ và con trai của ông đi, không biết là đi đâu. Trong kho tiền lúc này hiện có hơn 200 triệu bảng tiền mặt, nếu bọn cướp vào được chúng sẽ cướp hết số tiền đó. Nếu không đưa chúng đi chắc chắn vợ và con trai ông sẽ phải chết. Trong tình hình này trước tiên phải cứu người thân và làm theo yêu cầu của bọn chúng.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2, giám đốc nhà kho Dixon cùng 7 tên cướp đến tòa nhà ngân hàng. Tất cả bọn cướp đều mặc áo ba lỗ và được trang bị đầy đủ súng ngắn, súng tiểu liên AK47, bọn chúng đã sẵn sàng cho vụ cướp. Lúc này, Dixon đành phải giúp bọn cướp thực hiện vụ cướp để đổi lấy sự an toàn cho vợ con, ông không biết vợ con mình đã bị bọn cướp giấu ở đâu, nhưng thực sự bọn cướp đã giấu họ trong chiếc xe tải màu trắng phía sau.

Những tên cướp được Dixon dẫn đường tiến vào tòa nhà. Đầu tiên, bọn chúng đến trung tâm kiểm soát cửa ra vào, ở đây bọn cướp đã trói một nhân viên, trước sự uy hiếp nhân viên này đã mở cửa cho những tên cướp vào tòa nhà. Lúc đó trong tòa nhà có 14 nhân viên làm ca đêm. Sau khi vào tòa nhà, bọn cướp dùng súng uy hiếp rồi trói tay và chân của 14 nhân viên này. Khi vào bên trong bọn cướp choáng váng trước cảnh tượng cất giữ tiền mặt, trong kho có hơn 200 triệu bảng vừa được Ngân hàng Trung ương Anh chuyển đến.

Có lẽ cả đời bọn chúng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, bọn cướp bắt đầu dùng túi xách, bao tải thậm chí cả xe đẩy hàng để chở những gói tiền từ kho tiền ra xe tải. Do tất cả nhân viên đều bị trói và bị nhốt vào một gian phòng nên cảnh sát không thể biết được vụ cướp đang diễn ra tại đây. 

Bọn chúng chất đầy tiền vào chiếc xe tải và cuối cùng chất được 53 triệu bảng và không thể chất thêm được nữa, bọn chúng nuối tiếc bỏ lại 154 triệu bảng. Vụ cướp bắt đầu lúc 1 giờ sáng và kéo dài đến 2 giờ 45 phút sáng. Trước khi rời đi, bọn cướp giữ đúng lời hứa đưa vợ và con trai Dixon ra khỏi xe tải nhốt cùng với nhân viên ngân hàng. Bọn cướp quay trở lại trang trại ngoại ô vội vã chia nhau tiền và chạy trốn. Các nhân viên của kho tiền đã vô cùng hoảng sợ họ nghĩ rằng bọn cướp sẽ giết tất cả. Nửa giờ sau khi bọn cướp đi khỏi, mọi người đã phá được cửa và báo cảnh sát đến hiện trường. 

image003.jpg -0
Tòa nhà ngân hàng bị cướp.

Điều tra và truy bắt bọn cướp

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức mở cuộc điều tra và truy lùng trên quy mô lớn. Sáng sớm hôm sau theo thông tin từ các phương tiện truyền thông vụ cướp tiền lớn nhất trong lịch sử này đã gây chấn động toàn Vương quốc Anh. Lida Security và công ty bảo hiểm của họ thông báo sẽ thưởng món tiền khổng lồ trị giá 2 triệu bảng Anh cho những người có thể cung cấp thông tin quan trọng về vụ cướp. Phần thưởng cao như vậy chắc chắn cảnh sát sẽ nhận được rất nhiều tin báo về manh mối vụ án.

Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát vào thời điểm xảy ra vụ án và phát hiện ra rằng tất cả những tên cướp đều đội mũ trùm đầu nên không thể nhận dạng được. Có hai tên cướp đóng giả cảnh sát không đội mũ trùm đầu và Dixon đã nhìn thấy khuôn mặt của họ. Tại sao bọn cướp lại liều lĩnh như vậy? Bọn chúng có nhận ra vấn đề này không?

Cảnh sát tin rằng bọn chúng dám làm điều này chắc chắn đã sử dụng một loại ngụy trang nào đó, những gì Dixon nhìn thấy chắc chắn không phải là bộ mặt thật của tên cướp. Cảnh sát nhận được tin báo có một người tên là Michel ở Nam London đã giúp bọn cướp cải trang, người phụ nữ này đã làm mũi giả và lông mày giả cho bọn chúng. Sau khi cải trang, tên cướp hoàn toàn trở thành một người khác, chính vì vậy bọn cướp mới dám để Dixon nhìn thấy mặt.

Cảnh sát ngay lập tức đến Nam London để thẩm vấn Michel, cô ta nói rằng những tên cướp đã yêu cầu cô làm điều này, cô không biết rằng mục đích cải trang của họ là để đi cướp. Rõ ràng Michel biết nhiều thông tin hơn nhưng cô lo bị trả thù bởi những tên cướp và nói rằng cô không muốn hợp tác với cảnh sát. Nhưng sau này, cô trở thành một  nhân chứng quan trọng vì cô thực sự nhìn thấy những tên cướp.

Ngày 23 tháng 2, một chiếc xe tải màu đỏ và một chiếc xe cảnh sát bị cháy được phát hiện, chiếc xe này được ngụy trang thành xe của một công ty chuyển phát nhanh địa phương. Cảnh sát phát hiện chủ nhân của chiếc xe này là Stuart Royle, một người buôn bán xe cũ. Cảnh sát phát hiện ra rằng anh ta cũng đã mua một chiếc xe có đèn cảnh sát do anh ta đứng tên. Đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì vậy cảnh sát đã nhanh chóng khóa chặt nghi phạm này và tìm ra một bước đột phá lớn trong vòng 48 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

image004.jpg -0
Những tên tội phạm trong vụ cướp.

Ngày 24 tháng 2, cảnh sát tìm thấy lồng sắt và vật liệu đóng gói mà bọn cướp bỏ lại trong một mỏ dầu gần đó. Sau đó, có người dân báo cáo rằng một chiếc xe Ford Transit màu trắng đáng ngờ đã được tìm thấy trong bãi đậu xe của khách sạn Ashford ở Kent. Cảnh sát tìm thấy 1,37 triệu bảng tiền mặt trong xe, số tiền này được xác nhận là tiền bị cướp từ kho tiền, một số súng, và áo giáp cũng được tìm thấy trong xe. Cảnh sát đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe tải và thẩm vấn anh ta. Anh ta nói ra tên của hai người, Li Rosa và trợ lý của anh ta Jamil Bu Kepapa.

Sau khi điều tra, cả hai người họ đã làm việc cho Stuart Royle trong một đại lý xe cũ. Ngày 26 tháng 2, cảnh sát đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn bao vây một số địa điểm và phương tiện khả nghi. Người dân gần đó cho biết, nhiều xe cảnh sát đã rượt đuổi một chiếc BMW màu xanh. Chiếc xe cảnh sát liên tục hú còi yêu cầu xe phía trước dừng lại nhưng chiếc xe BMW lại rú ga bỏ chạy, cảnh sát đã bắn nổ bánh sau của chiếc BMW, 8 cảnh sát đã vây bắt được hai người trên xe.

Ngày 28-2, chiếc xe tải hiệu Renault mà tên cướp sử dụng đã bị cảnh sát phát hiện tại một địa điểm bí mật. Đến ngày 9-3, cảnh sát đã tiến hành nhiều đợt truy quét và 19,7 triệu bảng Anh đã được thu hồi và ngày càng nhiều nghi phạm lộ diện, cuối cùng, sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, tất cả các nghi phạm chính đã bị bắt và đưa ra công lý.

Hóa ra có nội gián trong kho tiền, kẻ nội gián này là người Albania tên Emil Husen, anh ta cũng là nhân viên kho tiền. Cảnh sát đã tìm thấy kẻ nội gián trong một video giám sát được quay thời gian trước khi vụ việc xảy ra. Hắn ta đang sử dụng chiếc máy ảnh nhỏ giấu trên thắt lưng để chụp ảnh bên trong kho tiền khi đang bí mật đếm số tiền được giao.

Chính có nội gián mà nhóm cướp này đã quá quen thuộc với bên trong tòa nhà, và điều này cũng giải thích tại sao ngân hàng Anh lại bị cướp ngay khi một lượng lớn tiền mặt được gửi đến. Điều bất ngờ là kẻ chủ mưu của vụ cướp này lại chính là Lee Murray, hắn từng là một trong những ngôi sao võ thuật triển vọng nhất lịch sử Vương quốc Anh, từng tham gia thi đấu UFC và biệt danh là “Tia chớp” vì hắn hạ đối thủ cực nhanh.

Bốn ngày sau vụ cướp, Murray và vợ Ellen đã bỏ trốn đến Maroc ở đó hắn chi 1 triệu bảng Anh để mua một căn biệt thự nhưng khi hắn đang phung phí số tài sản bất chính này thì cảnh sát Anh đã nhắm vào hắn. Cảnh sát Anh đã liên lạc với các nhà chức trách Maroc và Murray đã bị theo dõi 24/24 giờ ngay sau khi đến Maroc. Ngoài ra, cảnh sát Maroc cũng phát hiện Murray tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm luật pháp địa phương. 

Ngày 26 tháng 6, chỉ vài tháng sau khi vụ việc xảy ra, Murray bị cảnh sát Maroc bắt giữ, còn Allen bị trục xuất trở về Anh. Năm 2008, tòa án Anh tuyên án nghi phạm chính trong vụ án là Michel bị kết án 20 năm tù. Cho đến nay, vụ án đã được giải quyết thành công, bọn cướp nhận được sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, và cảnh sát thị trấn Kent được dư luận khen ngợi vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình phá vụ án. 

Nguyễn Đình Thiêm( Theo “Xinhuanet.com”)
.
.