Vụ đào tẩu hy hữu

Thứ Ba, 17/05/2022, 21:22

Vào sáng ngày 29-4-2022, trợ lý giám đốc trại giam hạt Lauderdale Vicky White thông báo với đồng nghiệp rằng hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình và cô sẽ nghỉ hưu ngay ngày hôm sau.

Tuy nhiên họ không hề hay biết rằng Vicky đã bán căn nhà ở Lexington của mình khoảng 10 ngày trước đó, rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng và dồn hết tâm sức vào một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo để giải cứu người tình Casey White – một kẻ sát nhân đang thụ án tại trại giam Lauderdale.

Quản giáo bỏ trốn cùng với người tình sát nhân

Casey White liên tục vào tù ra tội. Đầu tiên, hắn nhận án tù 3 năm vào năm 2012 vì hành hung anh trai dã man. Khi vừa mới ra tù, Casey đã lại đột nhập nhà nạn nhân Josh Goan để ăn trộm súng của anh, sau đó hành hung hai mẹ con người đi đường để cướp xe ô tô. Hắn bị xét xử vào tháng 3-2016 và phải nhận án tù 75 năm vì tội cướp của và giết người không thành.

Trong mắt cấp trên và đồng nghiệp, Vicky là một quản giáo có năng lực, mẫu mực và chưa bao giờ có bất kì một điều tiếng gì trong suốt 17 năm công tác tại trại giam Lauderdale. Chính vì vậy, cho dù việc áp giải tù nhân một mình là trái quy định, đã không một ai phản đối khi cô tiến hành áp giải tù nhân Casey White thực hiện giám định pháp y tâm thần.

Vụ đào tẩu hy hữu -0
Quản giáo Vicky White (trái) và tên tù vượt ngục Casey White.

Vicky đưa Casey lên xe cảnh sát và khởi hành lúc 9h30’ sáng. Tuy nhiên thay vì đến viện kiểm sát địa phương để làm thủ tục, Vicky đã lái xe đến trung tâm mua sắm Florence Square gần đó, bỏ lại xe cảnh sát và cùng Casey chạy trốn trên chiếc xe riêng mà cô ta mua dưới một cái tên giả. Chỉ vài tiếng sau đó, chiếc xe bị hỏng và cả hai phải bỏ lại xe ở một nơi đồng không mông quạnh tại hạt Williamson, bang Tennessee.

Một người qua đường bắt gặp chiếc xe vào 2 giờ chiều hôm đó và báo cảnh sát địa phương, nhưng lúc này chưa ai biết Casey đã vượt ngục và phải 1 tuần sau, cơ quan chức năng mới biết rằng đây chính là xe của quản giáo mẫu mực Vicky White. Cặp đôi nhanh chóng mua một chiếc xe khác trị giá 90.000 USD và để tránh bị theo dõi, Vicky đã thanh toán bằng khoản tiền mặt mà cô ta đã rút từ hàng loạt chi nhánh ngân hàng từ nhiều ngày trước.

Ban giám đốc trại giam bắt đầu thấy nghi ngờ khi Vicky và Casey vẫn chưa quay lại nhà tù lúc 3:30 chiều cùng ngày và không ai có thể liên hệ được với nữ quản giáo 58 tuổi. Cơ quan chức năng nhận định rằng có thể Casey đã sát hại Vicky và bỏ trốn, nhưng thực ra lúc này cặp đôi đã cao chạy xa bay đến tận tiểu bang Tennessee.

Cặp đôi quyết định dừng chân ở thị trấn Evansville, bang Indiana vào ngày 3-5. Tại đây, Casey trả tiền cho một người vô gia cư để ông ta đứng tên và thuê phòng hộ cho hắn và Vicky ở một nhà nghỉ địa phương. Hắn dự tính sẽ ở lại đây khoảng một tháng, đợi cho mọi chuyện êm xuôi và lên kế hoạch vượt biên sang Mexico cùng Vicky.

Ngày hôm sau, Casey quyết định đem chiếc xe ô tô đi rửa. Dù hắn đã đội mũ và đeo kính râm, camera an ninh gần đó đã ghi lại được hình ảnh của hắn và cảnh sát địa phương đã nhận ra đây chính là Casey nhờ vào chiều cao gần 2m và những hình xăm phủ kín người hắn.

Vụ đào tẩu hy hữu -0
Vicky (đứng ngoài) và Casey  rời khỏi nhà tù.

Sau khi rửa xe xong, Casey quyết định bỏ lại chiếc xe đang sử dụng, ăn trộm một chiếc Cadillac để tiếp tục chạy trốn và đây chính là sai lầm chết người của hắn. Anh James Stinson, chủ của hiệu rửa xe, đã bắt đầu nghi ngờ người đàn ông lạ mặt khi hắn ta vứt lại xe của mình. Anh Stinson báo cảnh sát và 4 ngày sau, dựa vào những hình ảnh thu thập được camera an ninh, cơ quan chức năng đã xác định được tung tích của Casey và Vicky sau nhiều ngày biến mất.

Sáng 9-5, lực lượng Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã ập đến nơi ẩn náu của cặp tình nhân và cả hai đã liều lĩnh bỏ chạy. Cuộc truy đuổi nghẹt thở kết thúc khi xe của Casey và Vicky va chạm với xe cảnh sát, và Vicky đã lập tức tự sát để trốn tội. Dù đã được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đi cấp cứu, Vicky đã thiệt mạng tại bệnh viện còn Casey hiện đang bị giam giữ ở một nhà tù an ninh nghiêm ngặt tại Alabama.

Nữ quản giáo mờ mắt vì tình

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra về mối quan hệ và kế hoạch vượt ngục của cặp đôi, nhưng điều tra viên Singleton tin rằng Vickey gặp gỡ Casey lần đầu vào tháng 8-2020 khi hắn mới bị chuyển đến nhà tù hạt Lauderdale. Lúc này, Casey đã bị kết án 75 năm tù tại nhà tù an ninh tối đa Williamson E. Donaldson do cướp của, bắt cóc và giết người. Nhưng ở trong tù, hắn đã nhận tội giết hại bà Connie Ridgeway vào năm 2015.

Do vụ án xảy ra tại Lauderdale, cơ quan chức năng đã di lý hắn sang nhà tù Lauderdale để điều tra. Trong khi luật sư của Casey tranh luận rằng hắn chỉ giả vờ nhận tội để được di lý về nhà tù Lauderdale – một nhà tù có an ninh lỏng lẻo hơn trại giam Williamson E. Donaldon thì điều tra viên Brad Potts khẳng định Casey đã khai ra những chi tiết mà chỉ hung thủ mới biết và anh tin rằng một kẻ giấu mặt đã thuê Casey giết hại bà Connie.

Các điều tra viên cho biết trong suốt 2 năm vừa qua, Vicky và Casey dần trở nên thân thiết đến mức mỗi khi Casey bị đưa về nhà tù Donaldson, nữ quản giáo sẽ liên hệ với Casey qua điện thoại dưới vỏ bọc thẩm vấn và xử lý thủ tục giấy tờ. Một số tù nhân cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người vì Casey luôn được ưu tiên đặc biệt, ví dụ như hắn được nhận nhiều đồ ăn hơn và ít phải lao động công ích hơn các bạn tù.

Vụ đào tẩu hy hữu -0
Randolph Dial tại phiên tòa sau khi bị bắt giữ năm 2005.

Trong thời gian làm việc tại nhà tù Lauderdale, Vicky đã rất hay đối xử với một số tù nhân “trên mức bình thường” và làm bạn với họ. Ông Chad Hunt, đội trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Pháp chế Mỹ tin rằng ban giám đốc nhà tù nên lật lại quá trình công tác của Vicky White để hiểu rõ hơn về sự việc này và phòng ngừa những vụ vượt ngục tương tự. Thậm chí, ông Chad còn lo ngại rằng một số tù nhân đã cùng giúp sức cho Vicky và Casey.

Ông Rick Singleton, cảnh sát trưởng hạt Lauderdale, cũng nhận định tên sát nhân Casey White và Vicky White không thể tự mình vạch ra một kế hoạch tinh vi và trốn chạy một cách trót lọt như thế, nhưng có lẽ Vicky mới là chủ mưu. Cựu phó giám đốc FBI Chris Swecker thì lại nghiêng về giả thiết Casey đã gài bẫy Vicky – một người phụ nữ góa chồng lớn tuổi, cô đơn và cả tin. Theo như ông Chris, việc tù nhân mua chuộc quản giáo để đào thoát không phải là hiếm, nhưng Vicky White có lẽ đã thực sự yêu Casey đến mức mù quáng và quyết hy sinh tất cả cho người tình.

Vợ của phó giám thị trại giam bỏ trốn cùng người tình tù nhân suốt 11 năm

Bobbi Parker là vợ của phó giám thị trại giam bang Oklahoma Randy Parker. Hai vợ chồng sống cùng hai con gái trong một ngôi nhà ngay cạnh nhà tù. Trong nhiều năm liền, bà Bobbi – vốn là một nghệ nhân gốm sứ - đã cùng chồng tham gia một số chương trình tình nguyện trong trại giam. Sau khi một số nhà hảo tâm bỏ ra một số tiền lớn để duy trì và nhân rộng mô hình cảm hóa phạm nhân bằng nghệ thuật, bà nhận việc giảng dạy môn làm gốm tại nhà tù và bắt đầu quen biết tên giết người Randolph Dial.

Theo nhiều nhân chứng, Bobbi thường xuyên tâm tình với Randolph tại xưởng gốm và giám thị Randy sớm biết chuyện tên sát nhân Randolph đã phải lòng vợ ông. Ông Randy hăm dọa hắn và loại tên này ra khỏi lớp gốm. Vào ngày 30-8-1994, hai vợ chồng ăn sáng với các con và ông Randy không nhận thấy biểu hiện gì bất thường ở vợ. Khi ông Randy về nhà ăn trưa thì bà Bobbi đã đi chợ và bà còn để phần ông một bữa trưa như mọi ngày. Tuy nhiên, cô con gái lớn đã gọi điện cho bố, báo rằng đã muộn rồi mà bà Bobbi vẫn chưa về nhà và khoảng 6h chiều, ông Randy cũng bắt đầu lo lắng.

Ông gọi điện cho người quen, bạn bè và thậm chí còn đi tìm vợ ở các bệnh viện trong vùng, nhưng bà Bobbi vẫn bặt tăm. Lúc này, ông mới bắt đầu nghĩ đến tên Randolph và nhà tù bang Oklahoma cũng vừa phát hiện ra hắn đã bỏ trốn. Ông Randy nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp nhất: Randolph đã bắt cóc vợ ông làm con tin để dễ bề trốn thoát. Tối cùng ngày, Bobbi gọi điện cho mẹ và bạn thân, nhờ họ dặn dò ông Randy và các con đừng lo lắng cho bà nhưng theo như hai nhân chứng, dường như lúc đó Bobbi đang rất sợ hãi. 24 tiếng sau, cảnh sát tìm thấy xe của bà Bobbi ở gần địa phận bang Texas. Tuy xe đã được dọn dẹp sạch sẽ, cơ quan chức năng vẫn tìm thấy trên xe một số đầu lọc thuốc lá của nhãn hiệu mà Randolph hay hút và họ khẳng định hắn đã bắt cóc người phụ nữ tội nghiệp.

Vụ đào tẩu hy hữu -0
Bobbi Parker - người vợ của phó giám thị trại giam đã bỏ trốn với kẻ giết người Randolph Dial.

Sau khi thẩm vấn một số bạn tù thân thiết của Randolph, ông Randy biết được rằng trong vài tháng vừa qua, Randolph đã bí mật mua một lượng lớn thuốc mê từ một số tay trùm buôn ma túy cùng khu giam. Từ đây, ông Randy suy luận rằng có thể kẻ sát nhân đã chuốc thuốc mê để dễ bề khống chế bà Bobbi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không tìm thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy tên tù vượt ngục đã dùng vũ lực bắt cóc nạn nhân và do Randolph từng thú nhận với một số tù nhân khác rằng hắn say mê bà Bobbi, các điều tra viên bắt đầu tin rằng “nạn nhân” cũng đã phải lòng hắn và bỏ trốn cùng tên giết người.

10 ngày sau khi mất tích, Bobbi đã gọi điện cho chị dâu để nhờ người chị an ủi chồng con của bà và đây là lần cuối cùng bà liên hệ với gia đình. Trong vài năm sau đó, nhiều nhân chứng đã trình báo với cảnh sát về việc họ đã nhìn thấy bà Bobbi tại bang Texas. Chương trình truyền hình nổi tiếng “Những kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ” đã sản xuất một tập phim tài liệu về vụ việc vào năm 2005 và một khán giả đã lập tức nhận ra Randolph và Bobbi.

Người này liên hệ với cảnh sát Texas và khẳng định cặp đôi đang sinh sống tại một trang trại nuôi gà. Đầu tiên, cảnh sát coi Bobbi là nạn nhân của một vụ bắt cóc khủng khiếp và nhanh chóng giúp bà đoàn tụ với gia đình. Nhưng các điều tra viên đã tìm thấy hàng trăm lá thư tình cùng hàng loạt bằng chứng khác cho thấy Randolph và Bobbi đang yêu nhau, và bà Bobbi đã giúp người tình bỏ trốn năm 1994. Randolph qua đời sau nhiều năm đau ốm trong tù ở tuổi 62, nhưng hắn vẫn luôn khăng khăng rằng mình đã bắt cóc bà Bobbi và người phụ nữ này hoàn toàn vô tội. Bà bị bắt giữ vào năm 2011 vì giúp Randolph vượt ngục.

Tại phiên tòa, hàng loạt bằng chứng như ảnh chụp, video, thư tình, kế hoạch vượt ngục…giữa hai người đã bị công khai và đến lúc này, bồi thẩm đoàn không còn tin vào những lời biện hộ của “nạn nhân” nữa. Bà Bobbie bị kết án 1 năm tù giam và hiện tại bà đã ra tù. Hiện người phụ nữ này vẫn chung sống với người chồng Randy Parker và vẫn liên tục kêu oan.

Huyền Thi
.
.