“Vua lừa” ở Bollywood

Thứ Sáu, 17/06/2022, 09:59

Hai năm trước, làng giải trí  Ấn Độ sốc vì việc có không ít nữ minh tinh màn bạc bị lừa bởi cùng một người. Kẻ lừa đảo tên Sukesh Chandrashekhar hiện đang thi hành án tại trại giam Tihar ở Dehli, ấn Độ.

Đây là nhà tù lớn nhất Nam Á và nổi tiếng là nghiêm ngặt. Vậy mà từ sau song sắt hắn vẫn lừa đảo được những ngôi sao nổi tiếng Bollywood. Làm cách nào hắn ta thực hiện được phi vụ tưởng như chỉ có ở trong phim như vậy?

Vua lừa

Bước vào khu biệt thự được Sukesh Chandrashekhar xây ở thành phố Bangalore, bất kỳ người nào cũng sẽ bị choáng ngợp vì sự hào nhoáng của ngôi nhà. Căn biệt thự được xây bằng đá hoa cương, gỗ quý và kính màu. Những chiếc xe hơi loại sang xếp thành hai hàng từ cổng đến cửa nhà. Theo báo cáo của cảnh sát Dehli, trong số những tài sản họ thu giữ tại nhà của kẻ lừa đảo có nhiều túi xách hiệu Hermès và Gucci, 81 đồng hồ Rolex, 12 bộ trang sức đá quý, một con ngựa trị giá 5 triệu rupee.

Cục Thuế thu nhập và Cục Điều tra trung ương đã khởi tố Sukhesh Chandrashekhar vì 32 tội danh khác nhau gồm lừa đảo, làm giả con dấu, tống tiền và trốn thuế. Theo lời khai của nữ diễn viên Jacqueline Fernandez, nạn nhân quan trọng nhất trong vụ việc, thì Sukesh tự xưng là Chủ tịch Đài Truyền hình Sun TV. Hắn hứa hẹn sẽ giao cho Jacqueline nhiều vai diễn trong các bộ phim bằng tiếng Tamil để đổi lại việc cô “cặp bồ” với hắn.

“Vua lừa” ở Bollywood -0
Những chiếc xe hạng sang được thu giữ từ nhà của kẻ lừa đảo.

Diễn viên Jacqueline kể: “Sukesh hành động chẳng khác gì một quý ông. Tôi chỉ cần đến cửa hàng thời trang cao cấp chụp hình quần áo rồi gửi cho Sukesh là sẽ được anh ta chuyển tiền vào tài khoản luôn. Sukesh còn bốn lần phái máy bay riêng đến Mumbai để đưa tôi đến Chennai gặp anh ta. Lúc anh ta bị bắt, tôi còn đang đi tìm một căn biệt thự nhìn ra biển để chúng tôi sống chung với nhau”.

Jacqueline và những nạn nhân khác của Sukesh Chandrashekhar không hề biết rằng hắn thực chất là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Sukesh sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô thành phố Bangalore. Hắn học đến lớp 12 thì bỏ học để hành nghề lừa đảo. Sukesh hiểu rằng tài năng duy nhất của mình là đóng giả làm người khác. Một vị quan chức cảnh sát giấu tên nói với phóng viên tờ Hindustan: “Sukesh Chandrashekhar khoe rằng mình chỉ cần biết nói lưu loát được tiếng Anh là làm giàu được chứ chẳng cần học hành gì cả”.

Không biết làm cách nào Sukesh tìm được một chiếc điện thoại thông minh ở trong tù. Như vậy cũng đã đủ để hắn “hành nghề”. Sukesh sử dụng phần mềm chỉnh sửa giọng nói theo thời gian thực để giả làm quan chức chính phủ. Hắn gọi cho vợ một vị tỷ phú đang phải ngồi tù để nói rằng sẽ giúp chồng bà ta tại ngoại nếu nhận được 2 tỷ rupee tiền “lót tay”. Vị tỷ phú kia cũng đang được giam tại nhà tù Jihar. Nhờ các bạn tù mà Sukesh mới biết được nhiều thông tin cá nhân của vị tỷ phú để mà đem lừa vợ ông ta.

“Vua lừa” ở Bollywood -0
Lena Maria Paul là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp không kém gì chồng mình.

Số tiền Sukesh nhận được từ vợ vị tỷ phú được hắn dùng để chu cấp cho… bốn người tình, ngoài Jacqueline Fernandez, hắn còn có quan hệ với minh tinh Norta Fatehi và hai nữ diễn viên khác. Hắn giấu chuyện đang ở tù bằng cách nói dối rằng mình hiện đi công tác dài ngày ở Châu  Âu. Chỉ riêng Jacqueline đã nhận được từ Sukesh 72 triệu ruppee trong thời gian này. Chưa hết, hắn còn tặng người thân của nữ diễn viên 172.913 USD và 26.740 AUD. Số tiền này đều qua tay tên Avtar Singh Kochhar, một ông chủ hụi hoạt động “xuyên quốc gia” ở Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka.

Sự thành công của Sukesh khiến ngay cả hắn cũng ngạc nhiên. Trích biên bản tòa án: “Sukesh Chandrashekhar không thể ngờ rằng có nhiều nữ minh tinh Bollywood cả tin đến vậy. Họ sẵn sàng làm mọi việc mà hắn yêu cầu”.

 “Đàn bà dễ có mấy tay”

Khi Sukesh Chandrasekhar bị cảnh sát bắt, vợ của hắn là nữ diễn viên Leena Maria Paul liền xoá hết mọi thông tin trên mạng về mối quan hệ giữa cô và kẻ lừa đảo. Cô ta cũng phủ nhận việc mình biết bất kỳ thông tin nào liên quan đến những hành vi phi pháp của chồng. Leena nói với báo chí là mình từng có ý định kết thúc cuộc hôn nhân, nhưng sau một thời gian sống ly thân thì hai vợ chồng liền quay lại với nhau.

Theo nhà báo Lekshmi Pavithran của tờ Gulf News, sự thật hoàn toàn ngược lại với tuyên bố của Leena Maria Paul: “Leena là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây lừa đảo của chồng. Nói không ngoa, không ít “mánh khóe” của Sukesh chính là do Leena nghĩ ra”.

Khán giả Ấn Độ biết đến Leena Maria Paul qua một số vai diễn phụ trong những bộ phim truyền hình tiếng Hindi, Tamil và Malayalam. Không nhiều người biết rằng đó là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Năm 2013, Leena bị tòa án thành phố Chennai xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt 190 triệu rupee từ một chi nhánh của ngân hàng Canara. Sukesh cũng bị tòa xét xử liên đới trong vụ việc.

“Vua lừa” ở Bollywood -0
Nữ minh tinh Jacqueline Fernandez là một trong các nạn nhân của Sukesh Chandrasekhar.

“Ngựa quen đường cũ”, không lâu sau đó hai vợ chồng Sukesh-Leena lại bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo. Sukesh đóng giả làm cháu trai một vị nguyên bộ trưởng rồi cùng vợ “dàn dựng tình huống” nhằm lấy lòng tin của những người muốn tìm việc. Hắn hứa chỉ với cái giá 1 triệu rupee sẽ kiếm được bất kỳ công việc nào tại các cơ quan của chính phủ. Cặp vợ chồng lừa đảo sau đó phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được, cộng với cả các khoản phạt và đóng bảo lãnh khác. Sau khi được thả, cặp lừa đảo này chuyển về sống tại Mumbai để tìm “địa bàn” mới.

“Vai diễn” mới của Sukesh là ông chủ một quỹ đầu tư rồi hứa hẹn sẽ trả cho nhà đầu tư mới lãi “cao ngất ngưởng” 20%/tháng. Ước tính hắn ta và vợ đã chiếm đoạt được gần 100 triệu rupee. Cả hai bị Cục Cảnh sát kinh tế Mumbai bắt giữ, nhưng Leena được phép nộp tiền tại ngoại. Trong thời gian chồng còn đang bị xét xử, Leena điều hành một tiệm làm đẹp tại Kochi. Năm 2018, trước cửa tiệm làm đẹp xảy ra một vụ xả súng khiến hai người đi đường bị thương. Nguyên nhân là do giữa Leena và một tên côn đồ chuyên thu tiền bảo kê xảy ra cãi nhau, sau đó tên côn đồ đã rút súng bắn loạn lên để đe dọa cô.

Như đã nhắc đến ở trên, Sukesh từng lừa được 2 tỷ rupee từ vợ một vị tỷ phú. Vị tỷ phú đó là ông Shivinder Mohan Singh, Phó chủ tịch Tập đoàn Fortis Healthcare sở hữu một chuỗi các bệnh viên tư nhân trên khắp nước Ấn Độ. Ông này bị bắt giam vào năm 2019 vì tội sử dụng trái phép tiền bảo hiểm của bệnh nhân và gian lận trong đấu thầu. Hơn hai năm sau đó, vợ ông ta, bà Aditi Singh, bị Sukesh lừa đảo. Theo luật sư của bà Aditi, Leena Maria Paul là một trong những trung gian giữa vợ nhà tỷ phú và Sukesh.

“Vua lừa” ở Bollywood -0
Vua lừa Sukesh Chandrasekhar bị cảnh sát áp giải.

Họ đang ở đâu?

Vụ án của Sukesh Chandrshekhar vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây báo chí Ấn Độ đổ dồn sự chú ý về lệnh cấm ra nước ngoài đối với diễn viên Jacqueline Fernandez. Ngoài việc tài sản của cô bị phong tỏa, Jacqueline cũng chịu lệnh cấm rời khỏi Ấn Độ để phục vụ công tác điều tra. Nữ diễn viên đã mất nhiều tháng khiếu nại lên tòa án yêu cầu thu hồi lệnh cấm. Nhưng cô lại bất ngờ rút đơn ngay trước thềm festival điện ảnh IIFA sắp được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Ít nhận được sự chú ý của dư luận hơn là phiên tòa xét xử các đồng phạm của Sukesh Chandrashekhar. Trong số những bị cáo có Pinky Irani, người từng làm trung gian giúp Sukesh tạo dựng quan hệ với giới “tinh hoa” Bollywood. Bà Pinky có nhiều năm lãnh đạo một công ty quản lý diễn viên nên ngoài việc quen biết với nhiều nữ minh tinh còn rất hiểu cách lấy lòng họ.

Tuy có quan hệ mật thiết với vụ lừa đảo như vậy nhưng Pinky Irani đã được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Trái lại, ông chủ hụi Avtar Singh Kochhar hiện đang tiếp tục bị giam giữ. Có thông tin nội bộ cho biết phía viện kiểm sát đang muốn khởi kiện Avtar Singh vì tội cung cấp dịch vụ rửa tiền không chỉ cho Sukesh Chandrashekhar mà còn cả các đối tượng lừa đảo khác.

Vậy còn Sukesh thì nay ra sao? Theo tờ Hindustan, đại diễn một hãng phim Ấn Độ đã đến tận nhà giam Tihar để bàn bạc với Sukesh việc sản xuất một bộ phim tự truyện về cuộc đời của hắn. Cuộc đàm phán chưa ngã ngũ do Sukesh một mực yêu cầu nam tài tử Ranveer Singh đảm nhận vai hắn trong phim. Tuy vậy, phía hãng phim tỏ ra tự tin về tiềm năng thành công của tác phẩm.

Sukesh Chandrashekhar quả là một kẻ lừa đảo tài tình, biết cách đánh trúng vào trái tim người khác. Nhưng thành công Sukesh đạt được không dựa vào chỉ mình hắn. Tờ Gulf News nhận xét: “Đằng sau vẻ hào nhoáng của Bollywood là một xã hội chỉ chực chờ “cắt cổ” kẻ bại. Bất kỳ ngôi sao màn bạc nào cũng hiểu mình có “hạn sử dụng”. Họ sẵn sàng làm mọi việc để tạo chỗ đứng cho mình, hay ít ra là tìm được một “bến đỗ” an toàn sau khi kết thúc sự nghiệp diễn xuất. Chính nỗi sợ chứ không phải thứ gì khác đã giúp những kẻ lừa đảo như Sukesh Chandrashekhar thành công”.

Lê Vũ
.
.