Trước là yêu, sau là thù hận

Thứ Ba, 20/06/2023, 17:25

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, người mâu thuẫn tình cảm, người mâu thuẫn tiền bạc, gây ảnh hưởng xấu dư luận. Điều đặc biệt, họ là những người đã từng có thời gian yêu đương, có đôi đã có với nhau mấy mặt con.

Hậu quả người chết, người đi tù vô cùng đau xót nhưng nhiều đối tượng vẫn không thay đổi được nhận thức lệch lạc, vẫn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí cướp đi sinh mạng của người mình từng có lúc yêu đương mặn nồng.

1. Mới đây, dư luận Hải Phòng được một phen rúng động khi một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện trong tình huống gây ám ảnh dư luận, đặc biệt là đối với những người trực tiếp chứng kiến.

Trước là yêu, sau là thù hận -0
Đối tượng Hoàng Hữu Thịnh.

Ngày 10/6/2023, người dân tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải màu xanh được buộc kín để ở vỉa hè, trước cửa một nhà dân mà chủ nhà đi vắng tại phố Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Những người dân chứng kiến tại đây cho hay, họ nhìn thấy chiếc bao tải này từ sáng sớm để trước nhà một người dân đóng cửa nhưng ai cũng nghĩ đó là bao rác được chủ nhà vất lại đợi công nhân vệ sinh đến mang đi nên không ai quan tâm nữa.

Chỉ đến khi một nữ công nhân vệ sinh môi trường khi đi quét dọn đường phố thấy cạnh 2 chiếc bao tải có vết máu loang mới nghi ngờ mở ra thì phát hiện thi thể bên trong. Tá hỏa, chị này liền báo Công an. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa. Công an quận Dương Kinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Khi bao được mở, phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế không mặc quần áo, được bọc trong bao dứa, 2 tay bị trói về phía trước và có 1 vết thương ở hộp sọ.

Lực lượng Công an xác định, nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân không phải là hiện trường chính, khả năng xác nạn nhân được đưa đến từ nơi khác và việc đầu tiên là phải dựng được tuyến đường mà thi thể được di chuyển tới, phải tìm ra hiện trường chính để từ đó có cơ sở phá án. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng Công an đã xác định được tuyến đường di chuyển của nghi phạm mang xác đi phi tang, cách đó vài trăm mét.

Trước là yêu, sau là thù hận -0
Hoàng Hữu Thịnh diễn tả lại quá trình gây án.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị V.H.A., SN 1994, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Chị A. lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng), có 2 con và đã ly dị chồng cách đây 1 năm. Thời gian gần đây, nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Nhưng theo một số người thân thiết thì mối quan hệ này không phải là mối quan hệ của những người yêu nhau và có ý định tính đường lâu dài cùng nhau, mà đó thực chất là một mối quan hệ “qua đường”.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp gây hoang mang dư luận, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an quận Dương Kinh điều tra, xác minh. Qua rà soát phía sau khu nhà ở Đa Phúc Central Park phát hiện một đầm thủy sản khoảng 650 m2 của anh H.H.C. (46 tuổi, trú tại P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng). Tại đầm thủy sản có xây dựng 1 căn nhà cấp 4 diện tích 20 m2 để trông coi.

Tuy nhiên, anh C. không thường xuyên sinh sống tại đây mà cho em trai là Hoàng Hữu Thịnh trông coi.

Từ các nguồn tin thu thập, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Dương Kinh xác định đối tượng Thịnh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan vụ án trên. Tuy nhiên, sau khi thi thể được phát hiện, Thịnh đã ra Quảng Ninh, không có mặt tại nơi cư trú.

Đến 18h30 ngày 11/6, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt được Thịnh và đưa về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận: Do Thịnh có quen biết và đã có thời gian sinh sống như vợ chồng với chị A. Ngày 08/6/2023, chị A. gọi điện thoại cho Thịnh hỏi vay tiền. Thịnh đồng ý, hẹn chiều tối ngày 9/6/2023 đến nơi ở của Thịnh. Khoảng 19h30, chị A. đến nơi thì Thịnh ra đón, đưa chị A. vào nhà. Sau đó sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh dùng tay trái ghì cổ chị A., tay phải đẩy vào vùng thắt lưng làm chị A ngã xuống đất bất tỉnh. Thịnh tát vào mặt chị A. không thấy phản ứng nên nghĩ chị A. đã chết. Thịnh lấy một đoạn dây nylon ở trong phòng buộc hai chân, hai tay chị A. lại. Sau đó đi ra kho phía sau nhà lấy 2 bao tải dứa và cho xác chị A. vào bao, dùng dây nylon buộc chặt lại. Thịnh mặc quần áo và chờ đến khoảng 0h30 phút ngày 10/6/2023, Thịnh đi bộ mang xác đi phi tang.

Khi đi đến trước cửa một nhà dân thì thấy ánh đèn xe môtô của người dân đi đường, Thịnh lo sợ bị phát hiện nên vứt xác và bỏ về nhà. Sáng hôm sau, Thịnh mang theo túi nylon đựng quần áo, đi xe điện của chị A ra đường Đa Phúc, vứt túi quần áo, mũ bảo hiểm của chị A. xuống cánh đồng bỏ hoang. Thịnh để xe điện của chị A ở vệ đường rồi đi bộ về nhà…

2. Một vụ án khác lại có lý do từ ghen tuông đã gây đau xót cho cả nạn nhân, thủ phạm và những người ở lại. Lê Đình Sửu (SN 1978, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) trong cơn say đã về nhà đã dùng dao đâm vợ mình là chị N.T.L. (SN 1990) nhiều nhát vào người khiến chị N.T.L. tử vong. Lý do được đưa ra là nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với một người hàng xóm. Tối ngày 8/6/2023, sau khi uống rượu say trở về nhà, Sửu đã rút dao ra tay tàn độc với vợ mình. Sau đó, Sửu cầm can xăng sang nhà hàng xóm, người mà anh ta nghi ngờ của quan hệ với vợ mình, đổ vào phòng khách, châm lửa đốt. Gây án xong, anh ta điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình di chuyển, Sửu điều khiển xe máy lao xuống kênh dẫn nước,mất tích. Đến ngày 9/6/2023, thi thể người chồng tội lỗi này mới được tìm thấy. Theo tìm hiểu của phóng viên, chị L. là người vợ thứ 3 của anh Sửu. Hai người vợ trước, cũng không hiểu vì sao lại chia tay, nhưng trong đánh giá của hàng xóm và người thân, Sửu là người chịu khó làm ăn, chăm lo cho gia đình.

ảnh 3.jpg -0
Dương Đông Hưng, kẻ dùng súng bắn hạ tình địch tại cơ quan Công an.

Trước đây, Sửu có thời gian đi làm việc ở nước ngoài. 3 năm trước, người đàn ông này trở về nước rồi vào miền Nam mở một đại lý bán vật liệu xây dựng và làm trang trại chăn nuôi ở quê nhà. Tuy nhiên, Sửu lại có tính hay ghen dù không có bằng chứng cụ thể. Nhiều lần hàng xóm chứng kiến vợ chồng anh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Có lần, chị L. đã bỏ về nhà ngoại, Sửu phải nhờ người tác động, hàn gắn thì chị mới trở về. Nghĩ chồng mình biết sửa đổi, chị L. đồng ý trở về. Tưởng rằng cuộc sống bình yên sẽ cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ chỉ là cơn lặng sóng trước khi "bão tố" bùng lên.

Theo một số nhân chứng gián tiếp, vào khoảng 20h ngày 8/6, giữa Sửu và chị L. nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Thấy bố mẹ cãi nhau, cậu con trai 6 tuổi chạy đi gọi bà nội. Khi mẹ Sửu có mặt thì người đàn ông này đang cầm dao đe dọa vợ. Mẹ chồng bảo chị L. chạy đi nhưng người phụ nữ này không chạy.

Bất chấp mẹ can ngăn, Sửu dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ trước khi cầm can xăng sang nhà hàng xóm - người mà anh ta tình nghi có tình ý với vợ mình và châm lửa đốt. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân đang ngồi hóng mát trước cổng nhà Sửu không kịp ứng cứu. Kết cục đau lòng nhất là hai ngày hai đám tang và hai đứa trẻ phải mồ côi vì mất cả cha lẫn mẹ.

3.Còn nhớ cuối tháng 4/2023, Dương Đông Hưng (39 tuổi, Yên Thế, Bắc Giang) cũng vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng nên đã dùng súng hạ gục tình địch. Nạn nhân là Đ.X.Đ, SN 1974, trú xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình, Hưng đã ấp ủ kế hoạch trả thù tình địch nên luôn mang theo súng bên mình để tìm cơ hội trả thù. Tối ngày 18/4/2023, Hưng vác súng đi tìm ông Đ. Tại Quốc lộ 17 đoạn qua chợ Gà thuộc địa phận thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, phát hiện ông Đ đang đi trên đường, Hưng đã dùng súng bắn gục nạn nhân tại chỗ rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, Công an huyện Tân Yên đã bắt giữ được Hưng tại nhà riêng. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, vì nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình, Hưng đã dùng súng giải quyết mâu thuẫn.

ảnh 4.jpg -0
Trần Văn Luân - kẻ bạo hành vợ dã man ở Hải Dương.

Một vụ bạo lực kéo dài, gây hậu quả nặng nề về tinh thần, thể lực, đồng thời gây bức xúc dư luận xã hội, vừa xảy ra ở Hải Dương, đó là trường hợp chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi, ở Kiên Giang) bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập nhiều ngày, vì lý do rất... đơn giản: Ép vợ đi vay tiền về cho mình tiêu xài, chơi điện tử. Và khi chị vợ không đáp ứng được các yêu cầu của mình, Trần Văn Luân đã bạo hành  vợ không thương tiếc. Bằng chứng là hơn 200 vết sẹo còn in hằn trên cơ thể, từ mặt mũi chân tay đến lưng, chân... Những vết sẹo cũ và vết sẹo mới chồng lên nhau. Tuy nhiên, gã đàn ông hèn hạ này lại lấy lý do ghen tuông để biện minh cho hành động tàn ác của mình. Lợi dụng cơ hội trong quá trình cùng chồng vào miền Nam vay tiền, chị Giao đã trốn về nhà, Từ đó, sự thật về người chồng mới được phanh phui, kết thúc chuỗi ngày sống trong địa ngục của người phụ nữ này. Nhưng, cho dù đã thoát khỏi tay Trần Văn Luân thì chị Giao cũng đã thân tàn ma dại. Gương mặt chị giờ đây chằng chịt những vết sẹo và mái tóc vẫn đang mọc nham nhở. Không biết đến khi nào, những nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần mới nguôi ngoai trong lòng chị.

Chưa khi nào mâu thuẫn được giải quyết bằng bạo lực mà lại cho kết quả tốt đẹp. Bao vụ án đau lòng xảy ra từ trước đến nay nhưng một số người lại không rút ra cho mình bài học, khi xảy ra mâu thuẫn lại dùng hạ sách để rồi tự chuốc lấy cho mình bi kịch, chưa kể đẩy người thân, con cái vào sự đau khổ, thiệt hại. Có người sau cơn nóng giận thì tỉnh ngộ nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.

Hiền Trâm
.
.