"Thảm họa" dựng tượng với sao thể thao

Thứ Hai, 18/12/2017, 15:17
Huyền thoại bóng đá người Argentina, Diego Maradona đang rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" vì bức tượng về mình tại Ấn Độ xấu tới mức khó đỡ. Không riêng Maradona, làng bóng đá nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung đã chứng kiến không ít "ông sao" vạ lây từ "thảm họa" dựng tượng…

Bay tới Kolkata (Ấn Độ) tham gia vào một sự kiện với mục đích gây quỹ từ thiện, "Cậu bé vàng" (biệt danh của Maradona) đã nhận được sự đón chào rất nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm "số 10" vang bóng một thời mới quay trở lại thành phố Kolkata. 

Bên cạnh những hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện như động viên, trao tặng quà cho bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, Maradona còn xuất hiện trong buổi lễ khánh thành bức tượng đồng có chiều cao  3,6 mét tạc chân dung của mình.

Tượng của Diego Maradona bị chê quá xấu.

Hoan hỉ bao nhiêu, Maradona lại hụt hẫng bấy nhiêu bởi bức tượng thể hiện động tác nâng chiếc Cúp Vô địch World Cup 1986 chẳng hề có đường nét gì giống mình cả. Không muốn làm mếch lòng sự nhiệt tình và ưu ái của người dân Kolkata dành cho cá nhân mình qua màn dựng tượng, Maradona chỉ lấp lửng nói: "Thật đáng ngạc nhiên khi bức tượng về tôi lại được dựng ở đây".

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng tại đó nào ngờ bức tượng Maradona đang trở thành đối tượng chế giễu, mỉa mai từ khá nhiều fan cuồng qua một số trang mạng xã hội thông dụng như Facebook, Twitter vì sự khác xa một trời một vực. 

Theo một số fan, bức tượng này trông không khác gì HLV Roy Hodgson của CLB Crystal Palace khi còn trẻ. Thậm chí, có fan còn mỉa mai chắc chắn tác giả của bức tượng là người say mê bộ phim Mrs. Brown (Bà Brown) nên mới tạc tượng Maradona hệt như nhân vật cùng tên Bà Brown.

Một số khác lại lôi bức tượng Maradona ra săm soi rồi phán như đúng rồi: đây đích thị là bức tượng tạc chân dung cô nàng ca sỹ Susan Boyle đâu phải tượng huyền thoại bóng đá người Argentina. Không chỉ đưa ra những lời mỉa mai, chế giễu, số fan quá khích đã đua nhau làm những bức ảnh chế rồi đẩy lên mạng xã hội. Bỗng chốc Maradona đã gặp "tai bay vạ gió" từ bức tượng được coi là phiên bản lỗi.

Sự vụ xảy đến với Maradona phần nào gợi nhớ đến vụ bức tượng "vạn người chê" của siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Vì muốn thể hiện sự tri ân với CR7 (biệt danh của Ronaldo) qua đóng góp cho bóng đá nói riêng và thể thao nói chung tại Bồ Đào Nha, tòa thị chính ở thành phố quê nhà Madeira đã quyết định đổi tên sân bay Madeira thành sân bay Cristiano Ronaldo. Buổi lễ gắn biển tên CR7 còn gợi sự chú ý qua việc trình làng bức tượng đồng khắc họa chân dung ngôi sao của CLB Real Madrid.

Chẳng hiểu có phải do bị thúc ép về mặt tiến độ hay không mà nhà điêu khắc Enmanuel Santos, tác giả bức tượng đã tạo ra bức tượng CR7 bị chê là "thảm họa điêu khắc". Tới ngay cả CR7 đã cau có khó chịu ra mặt khi chứng kiến bức tượng bán thân về mình được khánh thành.

"Không thể hình dung được bức tượng CR7 xấu một cách tệ hại đến như vậy. Nó làm người ta rất dễ liên tưởng đến những nhân vật trong phim kinh dị thay vì một Ronaldo đẹp trai, hào hoa thường thấy cả trong lẫn ngoài sân cỏ", nguồn tin thân cận từ Ronaldo chia sẻ trên tờ nhật báo A Bola (Bồ Đào Nha).

Cũng như trường hợp của Maradona, bức tượng "vạn người chê" của ngôi sao CLB hoàng gia Tây Ban Nha đã gây bão trên mạng xã hội với vô khối lời chê bai và cả chế nhạo. Dù không nói ra song bất kỳ ai đều thừa hiểu làn sóng chế nhạo nhằm vào bức tượng đặt ở sân bay mang tên CR7 ít nhiều đã tác động đến tinh thần của ngôi sao này.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu với một ngôi sao sân cỏ vẫn luôn tự hào về khả năng chuyên môn và vẻ ngoài lôi cuốn người khác giới. Nguyên mẫu đẹp ngời ngời đến là thế, vậy mà bức tượng dựng lên lại xấu tệ hại đến mức chẳng ai hình dung ra.

Rất mừng cho Ronaldo khi ngôi sao người Bồ Đào Nha lại vừa được đón tin vui khác bù lại, đó là mình lại có một bức tượng mỹ mãn về mặt thẩm mỹ, được trưng bày tại bảo tàng của CLB Real Madrid. Bức tượng có chiều cao 90 cm, nặng 60 kg với chất liệu bằng đồng được nhà điêu khắc nổi tiếng ở Tây Ban Nha Jose Antonio Navarro Arteaga dốc sức hoàn thiện.

"Điều tôi cảm thấy hứng thú và tâm đắc hơn cả từ bức tượng là nó diễn tả được sức mạnh nội tâm trên khuôn mặt của Cristiano Ronaldo mỗi khi anh ấy chuẩn bị thực hiện những cú đá phạt về phía  khung thành đối phương", nhà điêu khắc 52 tuổi hào hứng bộc bạch trước giới truyền thông. Hiếm ai biết một trong những nguyên nhân khiến Jose Antonio Navarro Arteaga toàn tâm toàn ý dựng tượng CR7 sao cho thật đẹp, lột tả thần thái CR7 là do cậu con trai Juan vốn là fan cuồng nhiệt của ngôi sao CLB Real Madrid. Theo thông tin bên lề, bức tượng đã ngốn của Jose số tiền không dưới 50.000 euro để hoàn thiện.

So với những "ông sao" khác, CR7 vẫn còn may mắn khi có người dựng tượng mới hoàn hảo hơn. Trước đó, lần lượt những ngôi sao sân cỏ như Luis Suarez, David Beckham, Alexis Sanchez, Gareth Bale … đã phải khóc ròng trước những bức tượng tạc chân dung của họ rất thiếu tính thẩm mỹ.

Cùng chung cảnh ngộ với sao sân cỏ, còn có những sao thể thao khác như ngôi sao quần vợt Andy Murray; huyền thoại bóng chày Walter Johnson; vận động viên khúc côn cầu Wayne Gretzky… Xem chừng đây sẽ còn là đề tài đàm tiếu rôm rả của giới hiếu kỳ trong thời gian dài tới đây.

Bảo Quyên
.
.