Bi hài nhờ “mạng” xe duyên

Thứ Ba, 03/11/2020, 12:30
Từ khi mạng Internet lên ngôi, người ta có thể lên mạng để tìm người yêu, bạn đời. Sự thật là cũng đã có những bạn trẻ nên duyên sau những mối tình online. Đặc biệt, thời gian gần đây, những trang web, những app hẹn hò càng ngày càng phổ biến và được chị em có “hoàn cảnh” rất ưa chuộng.

Tuy vậy, nếu thiếu cảnh giác thì các cô, các chị, các em gái rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo...

Mật ngọt chết “ruồi”

Năm nay đã quá tuổi “băm” mà Phương Thảo, công chức tại một bộ vẫn chưa tìm được một “ý trung nhân”. Bạn bè ai cũng lấy làm thắc mắc, bởi theo họ đánh giá Thảo là một “mẫu” phụ nữ của gia đình, nhan sắc dù không quá nổi bật song có nét duyên ngầm, tính tình hiền dịu nết na.

Từ nhỏ Thảo đã được gia đình nhắc nhở không yêu sớm, “tốt nghiệp đại học ra ngành ra nghề rồi yêu đương và cưới là vừa” - mẹ Thảo dặn đi dặn lại con gái như vậy. Thảo cũng nhớ lời mẹ dạy, thời sinh viên có nhiều “vệ tinh” tán tỉnh song cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, chuyên chú học tập, tốt nghiệp thạc sĩ, rồi tiến sĩ.

Bằng những lời ngọt ngào, Tống Anh S. đã khiến nhiều chị em có hoàn cảnh éo le tin lời gã và bị chiếm đoạt tiền.

Khi đã yên vị tại vị trí một phó phòng, lúc ấy Thảo ngoảnh lại thì thấy bạn bè đều đã chồng con đề huề, còn mình thì vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Lắm khi muốn “bật đèn xanh” cho một chàng trai tiến đến, song vẫn không có được một chàng trai nào cho mình.

Sốt ruột thay cho Thảo, một người bạn thân mới bày cho cô tham gia trang web chuyên mối lái cho những người cô đơn. Và kết quả ngoài sức tưởng tượng, người thân, đồng nghiệp phát hiện vẻ u sầu trên khuôn mặt “gái lỡ thì” dần biến mất. Thảo đã cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, khi đăm chiêu khi vồn vã trước những tin nhắn trên điện thoại. Song, cũng chỉ được không quá 3 tháng, vẻ ủ dột đã quay trở lại. Và người ta cũng không thấy Thảo đi chiếc xe Spacy xịn đến công sở nữa. Mãi rồi Thảo cũng kể lại hành trình tìm bạn trai đầy cay đắng của cô.

Sau khi lập nick chat, một số nam giới đã xông vào buông lời tán tỉnh. Trong số đó có Kiên - một chàng trai có avatar khá “nuột” - đã được Thảo chấm. Ngày nào Kiên cũng hỏi han, khiến Thảo rất cảm động. Rồi sau khoảng một tháng nói chuyện, anh ta mời Thảo đi xem phim. Không trực tiếp thì gián tiếp, tuần nào Kiên cũng không quên gửi tặng một bó hoa rất đẹp.

Trong những lần gặp gỡ, Kiên đôi lần kể về gia đình với bố mẹ là những VIP ở một số doanh nghiệp này, bộ nọ. Còn nơi sinh sống thì tại một khu đô thị chỉ dành cho giới thượng lưu... Nhiều lần Kiên bày tỏ ý định mời Thảo đến nhà ra mắt cha mẹ... Lâng lâng trong men say hạnh phúc, tin tưởng tuyệt đối anh ta, Thảo đã dính vào bẫy lừa. Một ngày nọ Kiên đề nghị Thảo cho mượn thẻ tín dụng để đặt một vài món đồ nội thất cho gia đình, chuẩn bị đón cô dâu mới. Không chút nghi ngờ, Thảo đưa cho anh ta sử dụng.

Ngay buổi sáng hôm sau, Thảo gọi điện nhắn tin cho bạn trai không được. Rồi cả ngày hôm đó chỉ thấy những tiếng tút dài. Kiểm tra thẻ tín dụng thì mới biết đã bị quẹt hết hạn mức chi tiêu. Kiên đã biến mất như chưa hề có anh ta trên đời. Dụng công tìm hiểu, Thảo mới biết tất cả những gì Kiên nói đều là dối trá. Gã đã có vợ ở quê, không nghề ngỗng gì mà chỉ thích chơi game và lô đề, bóng bánh. Sau khi tán được Thảo, gã dùng thẻ tín dụng của cô mua một lô điện thoại di động đời mới nhất rồi đem bán rẻ lấy tiền ăn tiêu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây việc hẹn hò qua các website và ứng dụng trên mạng Internet ngày càng phổ biến. Một người cô đơn có thể vào các site như ehenho, Tinder, SweetRing... để tìm bạn khác giới. Số lượng thành viên tạo tài khoản cũng rất nhiều, lên đến hàng triệu user trải khắp các vùng miền cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đáng buồn là trên những ứng dụng này luôn có không ít gã “Sở Khanh”, chuyên rình rập những phụ nữ có hoàn cảnh éo le để giở trò lừa đảo.

Chị em phụ nữ cần cảnh giác khi lên mạng Internet để hẹn hò.

“Hội đồng” lừa đảo

Mới đây, trên nhiều trang hẹn hò cũng như mạng xã hội xôn xao trước vụ một gã trai đã có hai đời vợ lừa tình, tiền hàng chục phụ nữ tại Hà Nội. Các chị em sa bẫy của gã đều thuộc dạng có hoàn cảnh éo le, từng có một đời chồng hoặc làm mẹ đơn thân. Họ chỉ tình cờ phát hiện ra trò đốn mạt của đối tượng tên Tống Anh S. (sinh năm 1979, thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) khi một phụ nữ lên tiếng trên website chuyên hẹn hò.

Những cô gái này đã gặp nhau, chia sẻ thông tin và cùng quyết định viết đơn trình báo lên Cơ quan công an. Bởi đối tượng S. không những lừa tình mà còn chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại. Trong số đó còn có không dưới 2 phụ nữ đã có bầu với S...

Bị hại tên P. kể lại, gần một năm trước, qua trang ehen..., chị có quen với đối tượng S. “Đây là trang web chuyên dành cho những cô gái quá lứa nhỡ thì hoặc những phụ nữ có hoàn cảnh éo le, chồng mất sớm, đã ly dị hoặc đang làm mẹ đơn thân. Khi lập hồ sơ, ai cũng hy vọng sẽ kiếm được người đàn ông thực sự yêu thương mình. Dĩ nhiên nhiều chị em cũng có kinh nghiệm, từng trải song vẫn không ngờ được trước thủ đoạn của đối tượng” - chị P. kể.

Hai trong số những phụ nữ đứng đơn tố cáo Tống Anh S.

“Ban đầu, khi nhắn tin làm quen, S. gây được cảm tình với đối phương bởi lối giới thiệu khá là thành thật. Rồi những lần đi uống cà phê, đi ăn, S. khiến cho tôi ngỡ anh ta là người đàng hoàng, kinh tế khá và được bạn bè trọng vọng. Cũng trong những lần gặp gỡ với S., tôi được gặp một số trung niên mà S. giới thiệu là phó trưởng phòng của sở C; hay tổng giám đốc doanh nghiệp Y.

Những người bạn của S. đều là người có chức vụ, địa vị trong xã hội và luôn tâng bốc về S. khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác. Sau đó, S. còn nhiều lần hứa hẹn sẽ lấy tôi làm vợ, mua nhà, xây dựng tổ ấm. Một ngày nọ anh ta nói đang có vụ làm ăn lớn và thiếu một ít để đặt cọc cho đối tác, muốn vay tôi ít tiền. Rồi S. biến mất cùng số tiền mồ hôi nước mắt của tôi”.

Một nạn nhân khác của S. là chị Đ.L (sinh năm 1986, quê ở Đắk Lắk). Cuối năm 2019, Tống Anh S. chủ động nhắn tin cho chị L. giới thiệu mình có nhà tại Hà Nội, đang công tác trong ngành điện lực, là trẻ mồ côi, đang rất muốn lập gia đình... Đồng cảm với hai chữ “mồ côi”, lại được hứa hẹn sẽ tiến tới hôn nhân, chị L. nhanh chóng nhận lời.

Qua những lần mặn nồng bên nhau, S. vẽ ra câu chuyện có một lô hàng nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ đồng đang bị hải quan tạm giữ, rất cần tiền để giải quyết. Không chút đắn đo, chị L. dùng hết số tiền tích cóp trong gần 20 năm đưa cho S. “Tiền này tôi định mua một căn chung cư mini để hai mẹ con có nơi ăn ở nhưng từ khi gặp S., tôi không hiểu vì sao ông ấy nói gì tôi cũng tin” - chị L. sụt sùi kể lại.

Vốn là mẹ đơn thân, chị L. dắt đứa con gái nhỏ từ Tây Nguyên ra Hà Nội, bươn chải bằng nghề buôn bán trái cây. Khó khăn nơi xứ người khiến chị luôn mong muốn tìm được một bờ vai nương tựa. Chị L. đã tìm đến một trang mạng xã hội chuyên về kết bạn khác giới. Chẳng ngờ gặp ngay phải kẻ “Sở Khanh”. Ngoài tiền mặt lên đến gần 1 tỷ đồng chị L. đã đưa cho S. thì còn rất nhiều lần gã đề nghị chị mua sắm hiện vật để đi “biếu sếp”, từ quả bưởi, sầu riêng cho đến con gà. Thậm chí, chị phải vay 350 triệu đồng với lãi suất cao để giúp người yêu.

Khi phát hiện mình bị lừa dối, chị đang mang thai với S. “Tôi rất sốc và vô cùng tuyệt vọng, đã nghĩ tới chuyện ôm con gái cùng tự tử. Bị phụ bạc, một đống nợ treo trên đầu, biết đến khi nào mới có thể lấy lại... - chị L. cay đắng thốt lên.

Chị P.T.X. (sinh năm 1979 thường trú tại quận H, TP Hà Nội) cũng đã sập bẫy gã “Sở Khanh” và chính chị là người phát hiện ra việc chị và hàng chục phụ nữ khác bị hắn lợi dụng. Khoảng tháng 2-2020, thông qua một trang kết bạn online, chị X. nhận lời hẹn hò với S. Thời gian đầu, S. tỏ ra vô cùng ga lăng khi thường xuyên đưa chị đi ăn, mua đồ tặng chị.

Người đàn ông được cho là Tống Anh S. cùng một trong những phụ nữ đứng đơn tố cáo.

Rồi vài tuần sau đó, S. lặp lại kịch bản đang có một lô hàng bị tạm giữ, cần số tiền lớn để giải quyết. Dù từ chối yêu cầu trên nhưng chị X. vẫn chi gần 20 triệu để “giúp đỡ” người yêu. Điều không ngờ tới, khi chị X. đề nghị trả lại tiền, S. không những không trả mà còn tỏ thái độ khó chịu.

Thấy có sự bất thường, chị X. thuê thám tử theo dõi S. Kết quả khiến chị ngã ngửa khi phát hiện người này đã có vợ con và những thông tin mà chị tiếp nhận bấy lâu nay đều là giả dối. Chị X. lập tức lên trang mạng về hẹn hò, nhắn tin cho hàng trăm người, mục đích để tìm xem có ai là nạn nhân tương tự hay không. Thật bất ngờ chỉ sau ít phút, chị X. tìm được 6 phụ nữ khác cũng bị S. lừa tình, tiền trong đó có chị Đ.L.

“Lúc đầu, tôi nói chuyện với Đ.L. thì chị ấy còn không tin, nghĩ rằng tôi muốn phá hạnh phúc của họ. Thế rồi, tôi đưa L. về tận nhà của ông S. để chứng minh. Chứng kiến tất cả, L. sốc nặng và cứ khóc như mưa gió” - chị X. kể lại. Tiếp đó, nhóm 7 phụ nữ cùng nhau viết đơn tố cáo S. gửi tới Cơ quan công an. Theo họ, điều khiến cả nhóm mềm lòng và dễ “cắn câu” nhất là S. luôn hứa hẹn về một đám cưới, thúc giục họ đưa giấy tờ để lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, việc S. có một “hội đồng” đi cùng để tung hứng khiến chị em mất cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối vào gã... Hiện, đối tượng S đang bị Cơ quan công an truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố cáo.

Những vụ lừa đảo tiền, tình qua mạng luôn để lại hậu quả đau xót. Đó là vết thương lòng sẽ khó mà nguôi ngoai đối với những người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm và còn là sự mất mát to lớn về tài sản, tiền bạc. Đây vẫn là bài học cảnh giác chưa bao giờ cũ cho các chị em phụ nữ muốn tìm tình yêu qua mạng.

Truy tìm gã “sở khanh” lừa hàng chục chị em

Tháng 10-2020 đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Tống Anh S. để điều tra, xác minh đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, hàng chục chị em phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố đã làm đơn trình báo về việc bị S. lừa đảo tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Những người này đều chỉ quen biết S. qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm người yêu.

Với cùng một thủ đoạn là làm quen, hẹn hò rồi lấy lí do cần giải quyết công việc gấp, S. đã dụ được không dưới 7 chị em đưa tiền cho gã. Khoảng tháng 3-2020, một nạn nhân tìm hiểu và phát hiện sự thật là S. đã có gia đình, vợ con; đồng thời phát hiện thêm nhiều nạn nhân rơi vào hoàn cảnh giống mình, trong đó một số người đã có thai.

Yên Chi
.
.