Đồng đội và nhân dân không quên các anh!

Thứ Hai, 21/09/2020, 10:00
Thu về, tiết trời dịu mát nhưng trong hai ngôi nhà nhỏ của những chiến sĩ công an ở Bắc Giang và Sơn La, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chỉ trong 2 ngày, 2 chiến sĩ công an đã dũng cảm hi sinh. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động 23 tuổi, một công an viên 28 tuổi, họ ngã xuống ở tuổi đang sung sức cống hiến, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát này, Báo CAND, gia đình Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND và Công ty Võng xếp Duy Lợi đã thăm hỏi và trao tặng 35 triệu đồng cho gia đình 2 đồng chí.

Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND trao quà động viên gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Tiếc thương người chiến sĩ dũng cảm

Chiều 17-9, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu đã đến thăm, chia buồn với gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh - chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bắc Giang vừa hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Qua cầu Cẩm Lý, chúng tôi rẽ vào nhà Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam. Trên bàn thờ đơn sơ, nhìn bức di ảnh Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh trẻ trung, khỏe mạnh trong bộ trang phục CAND, ai cũng thương cảm. Bố mẹ anh - ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Dương Thị Thức gầy xọp đi, đôi mắt trũng sâu, xúc động cảm ơn Bộ Công an và các đơn vị chức năng quan tâm đến gia đình.

Nắm chặt tay ông Nghĩa, Đại tá Phạm Khải chia sẻ nỗi đau mất mát với Công an tỉnh Bắc Giang và gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh. Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm và 50 triệu đồng là tiền hỗ trợ của Bộ Công an tặng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh. 

* Bộ Công an hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ công an hi sinh 100 triệu đồng.

* Báo CAND và nhà tài trợ hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ 35 triệu đồng.

Chia sẻ với gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh về sự mất mát, Đại tá Phạm Khải cho biết, những chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình cũng phải gánh nỗi đau mất mát. Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh đã dũng cảm hi sinh trong đấu tranh chống tội phạm, được đồng đội, nhân dân cảm phục. Hành động và sự anh dũng hy sinh của đồng chí Mạnh thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ. Đại tá Phạm Khải mong gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Đại tá Phạm Khải đã trao 15 triệu đồng do Báo CAND tặng. Gia đình đồng chí Phạm Khải cũng trân trọng trao tặng gia đình Thượng sĩ Mạnh 10 triệu đồng. Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An trao tặng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng cảm ơn tình cảm mà lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang, Báo CAND và các cơ quan, đoàn thể dành cho gia đình...

Đôi tay run run, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, khi nghe tin con hy sinh, ông bàng hoàng, không tin vào tai mình. “Đau xót lắm nhưng gia đình cũng rất tự hào về con, vì sự hi sinh của con là sự hi sinh để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân” - ông Nghĩa tâm sự. Còn mẹ của Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh - bà Dương Thị Thức như người mất hồn. Bà bảo, mấy hôm nay không ngủ được vì thương con quá. “Nó bảo cuối tuần này sẽ về. Vậy mà...” - bà Thức nghẹn ngào.

Bà cho biết, ông bà sinh được 2 người con, hai anh em đều luôn nỗ lực học tập để vươn lên. “Trước kia gia đình nghèo lắm, ở gần núi. Chúng tôi mới ra đây ở được ít năm nên việc đi lại mới dễ dàng hơn” - bà Thức cho biết và kể rằng, lúc bé, dù nhà nghèo, lại xa trường nhưng Mạnh rất tự giác học hành, bố mẹ lo làm không quan tâm được nhiều. Khi học xong phổ thông, Mạnh thi đỗ Đại học Công nghiệp và học được 2 năm nhưng ước mơ được làm chiến sĩ công an nên đã xin bố mẹ cho thôi học để dự tuyển chiến sĩ nghĩa vụ công an. Cháu vừa thi vào Học viện ANND, đang chờ kết quả.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1997, năm nay mới 23 tuổi. Trải qua 4 tháng huấn luyện tân binh tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang, tháng 7-2018, anh được phân công công tác tại Công an huyện Lục Nam. Từ tháng 10-2019 đến nay, anh được điều động công tác tại Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn.

Ngày 14-9, theo kế hoạch phân công của lãnh đạo đơn vị, Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh tham gia cùng tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch, phương án đấu tranh với đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến giao thông tại km 122+150, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B-501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, đối tượng bất ngờ điều khiển xe khách tăng tốc lao thẳng về phía tổ công tác và đâm hất Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh lên nắp capo. Thượng sĩ Mạnh bám vào cần gạt nước của xe, yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra, song các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc, lạng lách đánh võng để hất anh xuống đường.

Xe chạy được khoảng 1 km thì Thượng sĩ Mạnh ngã khỏi nắp capo, bị bánh của chiếc xe này chèn qua người và anh dũng hy sinh... Ngày 15-9, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tang lễ của Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh theo nghi thức CAND.

Khai báo tại Cơ quan công an, Trần Văn Dũng (sinh năm 1989), trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội - là người lái chiếc xe tông Thượng sĩ Mạnh lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy cho biết, lúc đó, khi có lệnh của CSGT, Dũng đã dừng phương tiện để lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa nhưng chủ hàng là Dương Đức Tuyển cứ hối thúc bỏ chạy nên Dũng đã nghe theo lệnh của Tuyển. “Biết là bỏ chạy sẽ gây nguy hiểm cho cán bộ công an đang bám trên nắp capo nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố tình chạy. Đến lúc ân hận thì đã quá muộn rồi...” - Dũng cho biết.

Còn Dương Đức Tuyển, (sinh năm 1998), trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên - là chủ xe và cũng là chủ số hàng hóa 1,6 tấn không rõ nguồn gốc, được nhập từ biên giới cho biết, sở dĩ “xui” Dũng cứ lái xe bỏ chạy vì lo bị mất số hàng hóa nhập lậu trên.

Hai kẻ táng tận lương tâm trên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội giết người, đồng thời nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người con của dân bản

Ở bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, mấy ngày nay bà con dân bản và các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu cùng các cơ quan, tổ chức đoàn thể đến gia đình đồng chí Quàng Văn Xôm, Công an viên để thăm viếng, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của gia đình. Anh Quàng Văn Xôm đã dũng cảm hi sinh trong khi bắt nghi can tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra chiều 15-9 tại bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La viếng đồng chí Quàng Văn Xôm.

Trước đó, tổ công tác của Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại địa bàn bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, phát hiện đối tượng Lò Văn Ương (sinh năm 1976, trú tại bản Lọng Mén) có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (đối tượng Lò Văn Ương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5-2019). Khi tổ công tác kiểm tra, Lò Văn Ương đã dùng dao chống trả và bỏ chạy vào rừng. Tổ công tác tiến hành truy bắt nhưng do trời tối, địa hình hiểm trở nên chưa bắt được.

Đến 14h ngày 15-9, tổ công tác phát hiện Lò Văn Ương tại nhà Lò Văn Long ở bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc (Lò Văn Long là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án 8 năm, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5-2018). Thấy bị vây bắt, Ương dùng dao chống trả và chạy vào rừng. Đồng chí Quàng Văn Xôm bất chấp nguy hiểm đuổi theo, áp sát bắt giữ đối tượng. Với bản chất côn đồ, Lò Văn Ương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người đồng chí Quàng Văn Xôm, sau đó bỏ chạy vào rừng.

Mặc dù được tổ công tác và nhân dân khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Quàng Văn Xôm đã anh dũng hy sinh.

Đối tượng Lò Văn Ương tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Thuận Châu huy động lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng Lò Văn Ương. Sau hơn 6 giờ đồng hồ, vào 22 giờ ngày 15-9 lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Lò Văn Ương khi hắn đang lẩn trốn trong rừng.

Bộ Công an đã hỗ trợ gia đình đồng chí Quàng Văn Xôm 50 triệu đồng từ Quỹ phòng chống tội phạm của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã huy động các tổ chức đoàn thể quyên góp giúp đỡ số tiền gần 60 triệu đồng. Chiều 18-9, Công an tỉnh Sơn La cũng đã trao tới gia đình đồng chí Quàng Văn Xôm số tiền 10 triệu đồng của Báo CAND và Công ty Võng xếp Duy Lợi thông qua Báo CAND chia sẻ, giúp đỡ.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen, biểu dương hành động dũng cảm của 2 chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ

Chiều 16-9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen đến Công an hai tỉnh Bắc Giang, Sơn La và gia đình đồng chí Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang; gia đình đồng chí Quàng Văn Xôm, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La và cá nhân các đồng chí. Đặc biệt, cảm kích và xin chia buồn về những mất mát vô cùng to lớn của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Mạnh; gia đình đồng chí Quàng Văn Xôm. Các đồng chí đã mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, anh dũng hy sinh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Thu Thủy - Huy Thắng
.
.