Rừng núi khắc tên anh, người chiến sĩ anh dũng

Thứ Tư, 04/02/2015, 20:00
Hoa mai trắng đang nở rộ khắp đại ngàn Tây Bắc, báo hiệu chỉ còn ít ngày nữa, một mùa xuân mới lại về, một cái Tết yên vui sắp đến. Thế nhưng, lực lượng Công an nhân dân (CAND) lại vừa mất đi một người con ưu tú. Anh đã mãi mãi ra đi, để lại mùa xuân mới nơi phía trước, để lại những ước vọng còn dang dở, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con thơ…

Anh là Thượng úy Bùi Công Nguyên, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), đã hy sinh anh dũng vì sự bình yên của nhân dân vào chiều tối 28/1 vừa qua.

Chân dung kẻ thủ ác

Đôi mắt đỏ hoe, Đại úy Nguyễn Công Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐT TPVMT) Công an huyện Mộc Châu ngậm ngùi kể về trận đánh cuối cùng của Thượng úy Bùi Công Nguyên: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vào hồi 17h15’ ngày 28/1, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu gồm 5 đồng chí triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy trên Quốc lộ 43, thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Nhận tin có một đối tượng nam (Tráng A Trá) đang điều khiển xe máy nghi vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức các mũi áp sát, kiểm tra hành chính đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, với sự manh động, liều lĩnh của một kẻ nghiện ma túy từng có tiền án 7 năm tù, Tráng A Trá đã sử dụng súng quân dụng chống đối quyết liệt, bắn thẳng vào đồng chí Nguyên khiến anh bị thương.

Đối tượng Tráng A Trá tại cơ quan Công an.

Mặc dù bị thương nhưng đồng chí Nguyên vẫn đè giữ, quyết khống chế đối tượng để tổ công tác và quần chúng nhân dân đến tiếp ứng, bắt giữ Trá và thu giữ tang vật liên quan. Do vết thương quá nặng, đồng chí Bùi Công Nguyên đã anh dũng hy sinh.

Bốn ngày kể từ khi tiếng súng oan nghiệt cướp đi mạng sống của Thượng úy Bùi Công Nguyên, chúng tôi đến Trại tạm giam của Công an tỉnh Sơn La để gặp Tráng A Trá.

Gương mặt góc cạnh, dữ dằn, Tráng A Trá, người dân tộc Mông, trú tại huyện Mộc Châu có vẻ khá bình thản khi trả lời câu hỏi của chúng tôi. Với án tích 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy và gần 5 năm ngồi tù tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an), Trá tinh ranh, xảo quyệt và tráo trở đến rợn người. Trá nói tiếng phổ thông khá tốt và những câu trả lời của Trá thể hiện sự lươn lẹo của một kẻ từng vào tù ra tội. Suốt cuộc nói chuyện, Trá ít khi nói mà dám nhìn thẳng vào chúng tôi.

Chúng tôi hỏi Trá: "Mấy hôm nay anh có ngủ được không?". Trá trả lời: "Thưa cán bộ, ngủ tốt, cũng quen rồi". Chúng tôi hỏi tiếp: "Có biết mình vào đây vì hành vi gì không?". Trá bao biện luôn: "Tôi chỉ muốn giằng lại khẩu súng từ tay của anh công an, tôi không có chủ định bắn anh ấy".

Hiện giờ Trá có sử dụng ma túy không? - Chúng tôi hỏi Trá - "Không, tôi không sử dụng ma túy". Vẫn là sự dối trá, quanh co của một đối tượng từng có tiền án.

Trước câu trả lời này của Trá, Thượng úy Của buộc phải lên tiếng, ngắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Anh giải thích cho Trá về chủ trương khoan hồng của Đảng và pháp luật đối với những người thành tâm, hối cải. Rồi đưa ra những chứng cứ khoa học để Trá hiểu rằng, việc kết luận của Cơ quan điều tra là trên cơ sở khoa học.

Qua thử test, đã cho kết quả dương tính, như vậy là Trá vẫn thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc này, Trá mới thừa nhận vẫn sử dụng hồng phiến để tăng thêm sức khỏe. Đây có thể là một trong những nguyên nhân đẩy Trá vào con đường phạm tội…

Sau một loạt những câu hỏi sắc bén của điều tra viên và là kết quả của nhiều ngày đấu tranh với Trá, đến lúc này, tuy vẫn quanh co về mục đích mang theo súng bên người nhưng Tráng A Trá đã thừa nhận việc bóp cò sát hại Thượng úy Bùi Công Nguyên… Tuy nhiên, nét mặt của Trá vẫn không tỏ ra sợ hãi, ăn năn.

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng để sẻ chia những đau thương, mất mát đối với thân nhân gia đình đồng chí Bùi Công Nguyên.

Chúng tôi tiếp tục hỏi: "Trá có biết cán bộ công an hôm đó hy sinh vì phát đạn của Trá rồi không?”. Trá mới bất giác giật mình, ngẩng mặt nhìn chúng tôi. Mặt Trá biến sắc. Trá hấp háy môi, hỏi lại chúng tôi như muốn xác thực lại cái mà mình vừa nghe…

Vào thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng trên, một số nhân chứng đã chứng kiến cuộc vật lộn giữa Thượng úy Bùi Công Nguyên với kẻ thủ ác Tráng A Trá. Nếu Trá không có chủ định thì có lẽ anh ta đã bỏ tay ra khỏi cò súng, vì trước đó Trá biết chắc chắn rằng súng đã được lên đạn.

Thượng úy Bùi Công Nguyên xuất sắc với bề dày chiến công

Mặt trời khuất dần sau núi, màn đêm lan tỏa khắp Tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu cái lạnh ùa về, len lỏi khắp núi rừng… Cái rét của những ngày đông có lẽ chẳng thấm được với nỗi đau tê tái và sự tiếc thương của những người đồng đội, khi mới hôm qua còn cùng vai sát cánh với Thượng úy Bùi Công Nguyên trên mặt trận phòng, chống tội phạm.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La động viên gia quyến đồng chí Bùi Công Nguyên tại Lễ truy điệu.

Trong giây phút đau thương, Đại úy Nguyễn Công Hưng, Đội phó Đội CSĐT TPVMT, Công an huyện Mộc Châu nhớ về những chiến công của người đồng đội thân yêu. Chỉ tính riêng những vụ án ma túy điển hình trong năm 2014, Thượng úy Bùi Công Nguyên đã cùng đồng đội bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 200 bánh hêrôin, 7 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn và hàng chục viên đạn…

Mới được chuyển về Đội An ninh Công an huyện Mộc Châu chưa đầy một tháng, nhưng trong 3 năm (từ năm 2012 đến năm 2014) công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Mộc Châu, Thượng úy Bùi Công Nguyên đã cùng đồng đội tham gia đấu tranh, bắt giữ 574 vụ/ 906 đối tượng, trong đó vận động và bắt giữ 25 đối tượng có lệnh truy nã về ma túy, triệt xóa 40 điểm phức tạp về ma túy, thu giữ hơn 85 kg hêrôin, hơn 46.000 viên ma túy tổng hợp, 729 viên đạn các loại…

Mẹ đồng chí Bùi Công Nguyên khóc ngất bên linh cữu con trai.

Qua những lần đấu trí cam go, nguy hiểm với những tên tội phạm ma túy ranh ma, Thượng úy Bùi Công Nguyên luôn thể hiện sự xông xáo của một trinh sát ma túy năng nổ, hăng say với công việc. Trong những lần cùng người đồng đội của mình, Thượng úy Bùi Công Nguyên, đấu trí không khoan nhượng với những kẻ gieo rắc cái chết trắng, Đại úy Hưng nhớ nhất lần bắt giữ đối tượng Giàng A Lếnh (HKTT xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Theo yêu cầu của đơn vị, Thượng úy Bùi Công Nguyên được giao nhiệm vụ nắm bắt thông tin về Lếnh, kẻ mua bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn. Lếnh thường giao hàng cho các đầu nậu ở dưới xuôi, thời điểm nhận hàng thường từ 21 giờ đêm hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau. Địa bàn xã Loóng Luông vào những năm 2012 rất hoang vu, đường đi vào độc đạo, lại không có sóng điện thoại để liên lạc với bên ngoài.

Gần một tuần, Thượng úy Nguyên và Đại úy Hưng nằm ở trên ruộng ngô, thức ăn chủ yếu là những thứ đồ khô mang theo. Ban ngày, hai anh em cắt cử nhau ngủ dưới gốc cây, trinh sát nắm tình hình. Ban đêm, Thượng úy Nguyên lại tìm cách tiếp cận căn lều nơi Lếnh đang sinh sống nắm tình hình, công việc này nguy hiểm và vô cùng vất vả nhưng chưa đêm nào Thượng úy Nguyên bỏ nhiệm vụ…

Với những thông tin chính xác do Thượng úy Nguyên cung cấp, Công an huyện Mộc Châu đã cất một mẻ lưới, bắt giữ Lếnh cùng một lượng lớn ma túy.

Vĩnh biệt anh, người chiến sĩ anh dũng

Trong âm vang của tiếng nhạc Chiêu hồn tử sĩ, tiễn đưa người con anh dũng của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng, mọi người đều xúc động. Những đồng đội của anh, những người lính dũng cảm, vững vàng, chưa bao giờ lùi bước trước tội phạm, vậy mà những dòng nước mắt lại cứ lăn dài trên gò má. Khóc cho nỗi đau biệt ly, biết bao giờ nguôi của những người ở lại.

Trong không khí tang thương, cháu Bùi Dung Nhi, con gái 3 tuổi của đồng chí Nguyên cứ nép vào lòng người thân ngỡ ngàng nhìn những người tham dự lễ truy điệu Thượng úy Bùi Công Nguyên đi tìm đáp án cho lời tự hỏi "Các bác ở đây mà bố chẳng về cùng?". Bé Nhi chẳng để yên cho ai bế, phải chăng trong tâm hồn thơ bé của cháu vẫn đang trông chờ vòng tay yêu thương của người bố mới hôm nào còn bỏ dở bát cơm "con gái yêu của bố đây rồi".

Ký ức của đứa con nhỏ là được ùa vào lòng bố, nũng nịu đòi bố thơm lên má. Và khi được bố yêu, cháu sẽ lại nở nụ cười hạnh phúc trẻ thơ. Trong tâm hồn đó, dường như chưa thể nhận thức được rằng, kể từ nay bố sẽ không bao giờ về nữa.

Tiễn đưa đồng chí Bùi Công Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bất giác bé Nhi quay sang hỏi: "Mẹ ơi, bố đi đâu rồi?". Nghe câu nói trong trẻo của con, chị Đồng Thị Dung, vợ Thượng úy Bùi Công Nguyên như đứt từng khúc ruột, chẳng thể bế nổi cô con gái, chân chị cứ khuỵu xuống, nấc nghẹn không nói lên lời…

Vẫn biết, hy sinh của người chồng là vì sự bình yên cho mảnh đất cao nguyên nhưng sao chị vẫn bàng hoàng, đau xót. Nhớ lại những tối chồng đi làm về, người lấm lem bùn đất, vừa đỗ xe máy trước cửa là vội gọi bế con gái yêu. Không ít lần anh vật lộn với tội phạm, trở về nhà khi trên người đầy những vết trầy xước hay lần phải đi thăm khám do có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV… chị đã bày tỏ sự lo lắng của mình với chồng, khi ấy anh hóm hỉnh nói với vợ: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì vất vả biết dành cho ai?".

Trước ngày Thượng úy Bùi Công Nguyên ra đi mãi mãi, anh chưa được gặp cô con gái thân yêu của mình. Hai đêm trước, anh trở về thì con gái đã say giấc nồng và trở dậy đi làm khi con còn chưa thức giấc. Anh ra đi chưa kịp nghe tiếng gọi "Bố ơi, con chào bố" của cô con gái yêu và cũng không được nhìn mặt đứa con mới 3 tháng tuổi trong bụng vợ…

Không khí lặng trầm, lâm ly tiếng khóc, lễ tang đồng chí Bùi Công Nguyên được Công an tỉnh Sơn La tổ chức theo đúng nghi lễ của Lực lượng CAND.

Vĩnh biệt anh, người chiến sĩ Công an dũng cảm…

Trần Xuân - Xuân Mai
.
.