Vỡ òa niềm vui khi tìm thấy con gái 8 tuổi thất lạc

Thứ Tư, 04/04/2018, 11:41
Người phụ nữ dáng người khắc khổ, lam lũ đang mang bầu tháng thứ 8 mừng mừng, tủi tủi, nước mắt chực trào khi nhìn thấy nữ cán bộ Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Thủ Đức dẫn đứa con gái 8 tuổi của mình từ trong bước ra. Khi cô bé mếu máo chạy lại, chị nức nở ôm chặt lấy con…

Con gái của chị mất tích đã gần  2 tháng. Giờ thì chị Lê Thị Chiêu (ngụ quận Thủ Đức) đã có thể tan mọi lo âu, mong mỏi và chấm dứt những ngày vật vã ôm bụng bầu tìm kiếm con…

Muội là tên thường gọi của Linh, 8 tuổi, nhưng chưa một lần đến lớp vì cha mẹ đều nghèo, quanh năm sống bám vỉa hè buôn bán hàng rong. Tuổi thơ của Muội là những ngày cùng mẹ rát mặt phụ mẹ bán hàng. Bù lại Muội được sống sum vầy cùng cha mẹ và  2 đứa em trong căn phòng trọ trên ở Thủ Đức. Hằng ngày chị Chiêu cùng Muội ra phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng rong, chồng chị Chiêu đi làm phụ hồ. Khó khăn nhưng căn phòng trọ 5 người luôn ăm ắp tiếng cười.

Niềm vui vỡ òa của cả gia đình khi bé Muội sau 2 tháng thất lạc trở về.

Ngày 26 tết, chỉ vì chút sơ sẩy, chị Chiêu đã phải khóc cạn nước mắt. Sáng hôm đó, thấy Muội mệt, chị để con ở nhà nghỉ, còn mình thì ra phố buôn bán. Buổi chiều, chồng Chiêu gọi, nói Muội nhớ mẹ nên đón xe buýt đi từ phòng trọ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh dặn: "Nhớ canh giờ ra đón con! Nó đi xe buýt số 19".

Tuy nhiên, chị chờ từ chiều đến tối vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Chị Chiêu gọi đện cho chồng, cả 2 sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm con nhưng vô vọng. Chị Chiêu đến Công an phường Tam Bình, Thủ Đức rồi đến Công an phường nơi mà chị Chiêu nghĩ Muội bị thất lạc trình báo mong rằng sẽ có người nhìn thấy con mình đưa về trụ sở Công an. Nhưng không, 2 tháng trời đợi chờ mòn mỏi, bé Muội vẫn bặt vô âm tín.

Bé Muội mất tích, cuộc sống gia đình chị Chiêu xáo trộn. Nhiều lần được người quen thông tin thấy đứa bé gái lang thang ngoài công viên 23-9 với đặc điểm giống Muội, 2 vợ chồng bỏ việc chạy ra tìm nhưng đều công cốc.

Tấm hình duy nhất của Muội đã nhàu nhĩ vì chị Chiêu đã sử dụng nó hàng trăm lần để dò hỏi tung tích con gái. Đêm, chị không thể ngủ được, bồn chồn, lo lắng, không biết con mình giờ ra sao, có được ăn uống đầy đủ hay không. Nằm mơ thấy con gái nói đừng kiếm con ở Sài Gòn, con đang ở Vũng Tàu, thế là sáng hôm sau chị Chiêu bắt xe lên Vũng Tàu tìm con suốt nhiều ngày, gặp ai cũng đưa hình bé Muội ra để hỏi nhưng cũng chẳng ai biết.

Nụ cười trong trẻo của đứa bé 8 tuổi khi gặp lại gia đình mình.

Khi việc tìm kiếm trở nên vô vọng thì cũng là lúc điều kỳ diệu đã xảy ra. Trưa 31-3, vợ chồng chị nhận được cuộc điện thoại của một  phụ nữ xưng là nhân viên Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức), báo có cháu bé đi lạc gia đình giống trường hợp con chị. Mừng quá, đang ăn cơm bỏ luôn cả  đũa, chị Chiêu lập tức tìm đến trung tâm. Nhìn thấy Muội được nữ cán bộ trung tâm dẫn ra, chị Chiêu như ngã khụyu vì không tin nổi, vì hạnh phúc!

Vùi đầu vào lòng mẹ, ôm ấp hun hít 2 đứa em rồi thò tay vào giỏ đồ lấy ra cái bánh, con gấu bông đưa cho 2 em, Muội cười rất tươi. Có lẽ 2 tháng lang thang ngoài đường với bao lo lắng, sợ hãi, Muội vẫn chưa hình dung hết cạm bẫy giăng ra cho mình. Giờ được đoàn tụ, được bên cha, bên mẹ, bên bà ngoại và 2 em, Muội vồ vập với những cử chỉ yêu thương.

 Nhiều câu hỏi được đặt ra cho Muội. Với giọng vô tư, hồn nhiên của đứa trẻ lên 8, Muội cho biết, lên xe buýt Muội ngủ quên nên không xuống đúng bến mà cha căn dặn. Mở mắt dậy, cháu thấy mình ở mãi đâu đâu nên lang thang và bị một phụ nữ ăn xin dụ đi theo.

Bà này đưa Muội về quận 8 ép đi ăn xin. Những ngày xin không được tiền. Muội bị đánh sưng húp cả mắt, dọa bỏ đói. Muội sợ, Muội làm theo. Những ngày sống cùng nhóm người ăn xin, cháu phải thường xuyên sống lang thang nhem nhuốc trên vỉa hè dưới cái nắng chói chang.

May mắn cho Muội là trưa 12-3, thấy Muội lang thang ăn xin ở quận 8, một chú bảo vệ dân phố đã dừng lại hỏi thăm. Muội kể rành rọt chuyện mình bị thất lạc, bị bắt đi ăn xin, kể lại quãng đường mình thất lạc. Người bảo vệ dân phố này dẫn Muội đến Công an phường để tìm gia đình. Nhưng với lời khai của cô bé 8 tuổi, tung tích gia đình Muội khó tìm kiếm. Công an phường đã đưa Muội vào Trung tâm chăm sóc trẻ em Tam Bình, nơi gần vị trí mà Muội khai nhất.

Ở trong Trung tâm, Muội được các cô thủ thỉ hỏi han nhiều ngày.  Sau khi lục tìm, đối chiếu thông tin trên mạng, nhân viên trung tâm phát hiện một số bài viết tìm con của chị Chiêu. Trung tâm chăm sóc trẻ em Tam Bình đã liên hệ với địa phương tìm kiếm và lần ra số điện thoại của chị Chiêu để rồi ngày hôm nay hai mẹ con chị được trùng phùng. Lần đầu tiên gặp con lại rơi vào chiều cuối tuần nên gia đình chị Chiêu phải đợi thêm 2 ngày mới hoàn tất thủ tục đón con về. Hai ngày ngắn ngủi nhưng đối với chị Chiêu nó dài thăm thẳm. Ngày đón con, người mẹ cứ ngỡ ngàng vì tưởng mình đang mơ.

Ôm con vào lòng, dẫn Muội rời khỏi trung tâm, chị Chiêu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô con gái 8 tuổi: "Mẹ không để lạc con nữa đâu. Khổ mấy mẹ cũng cho con đi học để còn biết chữ!"

Hàn Phi
.
.