Chuyện tình cổ tích của cô gái tí hon
Chỉ cao 1,26m, nặng hơn 20kg - với thân hình “tí hon” như vậy, chị Ksor H Nuăi (31 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể có được hạnh phúc. Với chị, lấy chồng, sinh con từng là một ước mơ rất xa vời, thế nhưng, khát khao tình yêu của chị đã được sống dậy khi chị gặp anh Cao Bá Thành, chàng trai Bắc Ninh cách xa chị hơn 1.000 cây số.
Mãi “mắc kẹt” trong hình hài đứa trẻ
Chị Ksor H Nuăi (sinh năm 1993, tên thường gọi là Nụ) sinh ra trong gia đình nghèo khó ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Năm 8 tuổi, cơ thể của chị Nụ không còn phát triển, chị không cao lên, cũng không lớn thêm, dù bố mẹ chị đều có chiều cao bình thường (mẹ hơn 1,5m và bố 1,7m).
Lo lắng cho thể trạng của con gái, mẹ dẫn chị Nụ đến bệnh viện thăm khám. Theo đó, các bác sĩ chẩn đoán chị bị thiếu hormone tăng trưởng, nếu muốn điều trị, phải đi xuống bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, nhưng lúc đó, người mẹ nghèo không đủ khả năng về kinh tế, đành xót xa mang con gái về nhà. Cũng chính vì vậy mà khi bạn đồng trang lứa ngày một cao lớn, thì chị Nụ vẫn chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ 8 tuổi.

“Hồi còn đi học tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc khi thân hình của tôi quá bé nhỏ, tôi không thể học các môn thể dục như nhảy cao, nhảy xa hay chạy nhanh, chạy bền… Vào mỗi năm học, bạn bè đều háo hức có áo đồng phục mới thì tôi lại khó khăn khi mình không mặc vừa áo đồng phục, kể cả chiếc áo kích cỡ bé nhất ở trường, tôi thường xuyên phải đặt may riêng. Những chiều tan học, đám trẻ con trong xóm cứ chạy theo trêu chọc, tôi chỉ biết cúi mặt chạy thật nhanh về nhà, thế rồi tôi dần dần tôi quen với những ánh mắt trêu chọc và tên gọi “Nụ tí hon” - chị Nụ nhớ lại.
Bố mất sớm, cố gắng theo kịp bạn bè học đến hết lớp 12, chị Nụ quyết định dừng lại con đường học tập để theo mẹ làm rẫy, gom tiền mua chiếc điện thoại đầu tiên. Cũng từ đó, chị tập tành dùng mạng xã hội và quen được anh Cao Bá Thành - người đàn ông đặc biệt nhất trong cuộc đời chị.
Mối lương duyên đặc biệt
Năm 2015, từ mạng xã hội, chị Nụ tình cờ quen biết anh Cao Bá Thành (sinh năm 1994) là công nhân ở xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Khi đó, anh Thành đã có người yêu nên xem chị Nụ như người bạn thân thiết, thậm chí, cô gái “tí hon” còn nhiều lần là người gỡ rối chuyện tình cảm cho anh Thành và bạn gái. Sau đó, những cuộc nói chuyện của hai người cũng thưa thớt dần bởi cuộc sống cả hai bận rộn.
Một năm sau, chị Nụ ra TP Huế làm nhân viên bán hàng, hai người liên lạc lại, cũng là lúc anh Thành đã chia tay bạn gái, anh bắt đầu dành nhiều sự quan tâm, chú ý gương mặt "hay hay" cùng nụ cười xinh của chị Nụ.
“Lúc đó, dù cảm nhận được tâm ý của anh Thành nhưng tôi luôn ngăn chặn suy nghĩ tiến xa hơn của anh ấy, vì lo ngại khoảng cách xa xôi và mặc cảm ngoại hình luôn bám lấy tôi trong suốt một thời gian dài, tôi nghĩ rằng với ngoại hình này, tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, lập gia đình, sinh con như biết bao người phụ nữ khác” - chị Nụ chia sẻ.
Thế nhưng, mặc cảm ngoại hình, khoảng cách xa xôi, những điều đó dường như không thể ngăn cản mối lương duyên đặc biệt giữa anh Thành và chị Nụ. Giữa năm 2017, mẹ chị Nụ lâm bệnh nặng, chị lập tức lên xe trở về nhà. Trong lúc mẹ hấp hối, anh Thành xin một cuộc gọi video với bà, qua điện thoại, anh Thành hứa: "Xin bác hãy an lòng, con gái bác cứ để cháu lo!".
“Sau khi mẹ qua đời, tôi sống trong đau khổ, trầm cảm suốt một thời gian dài. Đến khi bình tâm trở lại tôi mới kết nối lại với bạn trai. Chúng tôi đã quen nhau nhiều năm, đồng hành cùng nhau qua nhiều biến cố, nên lúc đó tôi đã đưa ra lời đề nghị về việc gặp nhau, lần gặp này sẽ quyết định việc chúng tôi có tiếp tục ở bên nhau nữa hay không” - chị Nụ kể lại.
Anh Thành gửi tiền để chị Nụ mua vé xe từ Gia Lai ra Bắc Ninh. Suốt chặng đường, tâm trí chị Nụ ngổn ngang suy nghĩ, liệu anh Thành có thương mình thật lòng và nhỡ anh chê vóc dáng của mình thì sao?".
“Lúc biết sẽ được gặp Nụ, tôi vui nhưng cũng có nhiều suy nghĩ, vừa háo hức khi được gặp cô gái mình đem lòng yêu thương trong nhiều năm, vừa lo lắng chuyện tình cảm bị gia đình ngăn cản. Ngày ra bến xe đón cô ấy, tôi nhận ra cô gái 1,26m với thân hình nhỏ nhắn giữa hàng trăm người ở bến xe. Tôi quyết định đưa Nụ về nhà gặp mẹ, cùng nhau đi chùa, ra mắt họ hàng trong ba ngày” - Anh Thành chia sẻ.

Từ cuộc gặp gỡ này, chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ nhận về không ít những lời gièm pha, bà con hàng xóm ai nấy đều cho rằng với thân hình bé nhỏ của chị Nụ, làm sao có thể sinh con, đẻ cái và xây dựng một gia đình trọn vẹn? Ngày cuối cùng ở nhà người yêu, mẹ anh Thành gọi chị Nụ ra nói chuyện. "Cháu ở xa tới thăm bác rất quý nhưng bác chỉ có mình Thành là con trai trong khi cơ thể cháu nhỏ thế này rất khó có con, không hạnh phúc được đâu cháu ạ” -bà nói.
Chị Nụ rời khỏi nhà anh Thành trong sự tủi thân, cô quyết định sẽ trở về Gia Lai nhưng được bạn trai giữ lại. Anh hứa sẽ thuyết phục mẹ nhưng cần thời gian và mong cô ở lại Bắc Ninh. Cũng chính vì vậy mà chuyến đi của chị Nụ kéo dài hơn dự định, anh Thành tìm cho bạn gái một phòng trọ nhỏ ở thị xã Hiên Vân, rồi chở chị đến nhiều nơi để xin việc nhưng đều bị từ chối vì họ sợ rằng với thân hình nhỏ bé ấy, chị Nụ không thể đáp ứng được công việc. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng chị Nụ được nhận vào làm ở một xưởng may tư nhân, bắt đầu có công việc ổn định.
Anh Thành giấu gia đình sáng đón chị Nụ đi làm, chiều chở chị về phòng trọ. Bốn tháng trôi qua nhưng tình hình vẫn không thay đổi khiến chị Nụ cảm thấy tương lai cả hai mờ mịt. Hơn 5 lần chị Nụ đòi chia tay nhưng anh Thành không đồng ý. Trong lần kiên quyết nhất hồi cuối năm 2019, hai người không nói chuyện với nhau, chị Nụ xếp quần áo chuẩn bị về Gia Lai thì nhận ra cơ thể có vài biểu hiện lạ. Chị ngủ nhiều, ngửi mùi cá thường bị nôn.
“Tôi thường xuyên bị nôn, cơ thể mệt mỏi, lúc đó tôi nghĩ đơn giản là mình bị đau dạ dày nên nhờ anh Thành đưa đến một phòng khám ở huyện Tiên Du, chúng tôi đều không ngờ rằng tôi đã mang thai, cảm xúc vỡ òa, vui buồn lẫn lộn bởi tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẹ, có một sinh linh lớn lên trong cơ thể của mình” - chị Nụ chia sẻ.
Còn anh Thành thì mừng ra mặt, anh nhất quyết giữ hai mẹ con bên cạnh. Cũng từ đó mà mẹ anh Thành có phần nguôi ngoai, đồng ý đón cô gái Gia Lai về nhà chăm sóc.
Nhớ lại khoảng thời gian mang thai đứa con đầu lòng, chị Nụ cho biết đứa trẻ trong bụng như thử thách sức chịu đựng của cơ thể bé nhỏ ấy. Đến tháng thứ 6 của thai kỳ, chị bước đi rất khó khăn bởi bụng to “vượt mặt”, chân sưng tấy, phù nề. Mỗi ngày, chị ở nhà lo cơm nước, anh Thành và mẹ đi làm việc, chắt chiu tiền mua bỉm, sữa cho sinh linh nhỏ sắp chào đời.
Giữa năm 2020, chị Nụ "như vượt cửa tử" khi chào đón con trai chào đời. Chị mắc chứng tiền sản giật nên bác sĩ chỉ định đẻ mổ. Ca sinh khó khiến mẹ phải nằm phòng hồi sức ba ngày, con trai nặng 2 kg được chuyển đến ấp lồng kính. Lúc ôm con lần đầu, chị Nụ khóc như mưa, hạnh phúc vô bờ bến khi những mong ước năm xưa về tình yêu và khát khao làm mẹ đã trở thành hiện thực.

“Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”
Chúng tôi có mặt tại căn nhà cấp bốn của vợ chồng anh Thành, chị Nụ ở huyện Tiên Du vào một buổi sáng chủ nhật. Trong căn bếp nhỏ, rộn rã tiếng cười nói của những người thân trong gia đình, chị Nụ bắc ghế đứng bếp nấu ăn, anh Thành phụ những việc nặng, còn bé Cao Bá Đại (ở nhà gọi với cái tên thân mật là bé Bo, 4 tuổi, đứa con đầu lòng của anh chị) góp giọng bằng tiếng hát líu lo.
“Thường ngày tôi đi làm ở xưởng may, dù cơ thể nhỏ bé nhưng tôi có thể làm năng suất như một công nhân bình thường, tôi có thể tự đi xe đạp điện đi làm, không phải làm phiền đến chồng và những người xung quanh. Hôm nào được về sớm tôi sẽ tranh thủ đón con trai tan học, bởi mỗi lần được mẹ đón là con vui lắm. Giờ con tôi 4 tuổi, nặng 18kg, trong khi mẹ chỉ nặng 25kg. Khi đi ra ngoài, mẹ con tôi thường bị nhầm là hai chị em” - chị Nụ cười. Một điều may mắn hơn tất cả là con trai của anh chị hoàn toàn bình thường, thông minh, hoạt bát, đến nay đã cao gần bằng mẹ.
Ở thời điểm hiện tại, chị Nụ đã tự tin rằng mình có thể đi làm, lo chuyện cơm nước, nội trợ như bao phụ nữ khác. Trong nhà, những việc nặng nhọc đã có anh Thành cáng đáng. Không chỉ làm công nhân may, chị Nụ còn xây dựng các trang mạng xã hội để bán hàng kiếm thêm thu nhập.
“Tôi thấy bản thân may mắn và hạnh phúc khi được chồng và mẹ chồng yêu thương chăm sóc. Tôi có gia đình, có chồng, có con trai và chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau để vun đắp cuộc đời còn lại, cố gắng để con trai khôn lớn, trưởng thành. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi, tôi cũng không mong mình phải cao lớn thêm nữa” - chị Nụ hạnh phúc chia sẻ.