Có một Đà Nẵng hối hả trong tĩnh lặng

Chủ Nhật, 22/08/2021, 06:30

Nhịp sống Đà thành trong 7 ngày phong tỏa tưởng chừng như tĩnh lặng. Những con phố vắng tanh. Quán xá đóng cửa. Người dân nghiêm chỉnh chấp hành ở trong nhà chờ gõ cửa để... xét nghiệm. Nhưng, bên trong sự tĩnh lặng đó là một cuộc chạy đua với thời gian của lực lượng y tế, của các ngành, các cấp với phương châm quét sạch dịch bệnh để ổn định cuộc sống người dân.

Phố biển những ngày phong tỏa

Đà Nẵng trong 7 ngày phong tỏa tuyệt đối, đường phố ngày và đêm vắng tanh không người qua lại, chỉ có những chiếc xe công vụ chạy vụt qua, bỏ lại đằng sau là khoảng không gian chuếnh choáng trên mặt đường. Người dân đồng thuận tuyệt đối với chủ trương “ở yên trong nhà trong 7 ngày” để lực lượng chức năng triển khai lực lượng làm hết sức chống dịch.

Với người dân Đà Nẵng trong 7 ngày phong tỏa này, việc “ở trong nhà là yêu nước” gần như được thực hiện nghiêm chỉnh, chỉ có một vài trường hợp hãn hữu ra ngoài không lý do và đều bị xử lý, còn tuyệt đại đa số người dân chấp hành chủ trương một cách triệt để.

Có một Đà Nẵng hối hả trong tĩnh lặng -0
 Công an phường An Hải Đông cử cán bộ chiến sĩ đi mua thuốc giúp con trai anh Nguyễn Quốc Dũng và đưa về tận nhà.

Nhiều người yên tâm ở trong nhà, bởi một phần sợ dịch bệnh, một phần muốn chung tay cùng thành phố sàng lọc hết những ca nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có cách ở yên trong nhà, các lực lượng tuyến đầu bóc tách hết những ca nhiễm thì cuộc sống người dân mới sớm ổn định và trở lại bình thường. Người dân Đà Nẵng hiểu được những khó khăn, vất vả của lực lượng chống dịch các ngành các cấp nên ý thức và tự nhắc nhở nhau cùng thực hiện.

Trên đường phố, trong những con hẻm nhỏ vắng lặng, người dân yên tâm hơn khi lực lượng chống dịch đến lấy mẫu xét nghiệm và họ thở phào khi lần 1, rồi lần 2 xét nghiệm toàn bộ người dân ở từng tổ dân phố, từng con đường không có F0 hay F1. Người dân theo dõi thông tin được cập nhật hằng giờ, hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên những ứng dụng được chính quyền thành phố sử dụng và tương tác với người dân như các trang mạng xã hội, hệ thống tin nhắn tổng đài, hay những chiếc loa của các tổ cộng đồng chống COVID-19 vẫn vang lên.

Khi người dân không ra khỏi nhà, TP Đà Nẵng thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm với số lượng lớn nhất từ trước tới nay trong khoảng thời gian ngắn trong vòng 7 ngày với đại diện 100% hộ dân. Việc tổng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ hộ gia đình trong 7 ngày nhằm khoanh vùng, xử lý, không để dịch COVID-19 lây lan. Đây là kế hoạch lớn được Đà Nẵng triển khai trong điều kiện các ca nhiễm đang có nguy cơ tăng cao bất chấp những nỗ lực trước đó. Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực xét nghiệm toàn bộ hộ gia đình với tổng số người xét nghiệm trong vòng 1 tuần sẽ hơn 600.000 người. Việc lấy mẫu cuốn chiếu theo từng tổ dân phố; tất cả người dân, hộ gia đình được lấy mẫu, không sót bất kỳ trường hợp nào. Thời gian thực hiện lấy mẫu trong 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 16-18, đợt 2 từ ngày 19-21 tháng 8.

Có một Đà Nẵng hối hả trong tĩnh lặng -0
 Trao phần quà cứu trợ đến những Người ngoại quốc trên địa bàn thành phố.

Trong 7 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, bao phủ toàn thành phố để tìm ra các bệnh nhân nhiễm COVID-19, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Để công tác lấy mẫu đạt hiệu quả và bảm đảm các yêu cầu phòng, chống dịch, nhân viên y tế tại các quận, huyện đến tận các ngõ, hẻm của các khu dân cư để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Để không bỏ sót một ai, tổ ghi sẵn danh sách người dân lấy mẫu. Khi ai đến lấy mẫu sẽ đánh dấu tích vào kiểm soát, trường hợp nào chưa đến lấy mẫu đại diện tổ sẽ đến tận nhà gọi.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết việc xét nghiệm nhằm rà soát, phát hiện kịp thời người mắc COVID-19 tại cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để khoanh vùng, xử lý, không để dịch COVID-19 lây lan, từ đó đánh giá tình hình để đề ra các biện pháp phù hợp trong giai đoạn sắp tới.

Vì bình yên cho mọi người

Những ngày Đà Nẵng căng mình trong dịch bệnh, các khu dân cư từng sầm uất, đông vui bỗng lặng lờ như vừa sau một cơn bão lớn. Người dân Đà Nẵng yên tâm và đồng thuận với chính quyền, vì họ thực sự thấy mình không bị “bỏ lại” và chủ trương của lãnh đạo TP Đà Nẵng là tuyệt đối “không bỏ ai lại phía sau” trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Trong 7 ngày phong tỏa, hàng trăm, hay cả ngàn tấn lương thực thực phẩm được vận chuyển về. Có những hình ảnh mẫn cán, lặng lẽ và đầy nhiệt thành của các tổ trưởng tổ dân phố, của các cán bộ phườn, xã. Lúc đeo băng bảo vệ chốt trực hay cùng các lực lượng chức năng đi tuần tra trên đường, lúc thì giữa nắng nóng nhận hàng về phát cho bà con, lúc thì xuyên đêm chạy xe máy đi mua thuốc cho bà con trong nỗi nhọc nhằn, âu lo nặng trĩu...

Khi những suất quà vừa được phân bổ về, các cán bộ phường liền nhanh chóng triển khai kiểm đếm số lượng, kiểm tra danh sách từng hộ dân để phân chia lương thực thực phẩm hợp lý. Chỉ từng bó rau, từng củ cà rốt, từng củ cải hay quả cà chua cũng được phân chia đồng đều thành từng phần. Sau đó, tổ trưởng dân phố cùng các thành viên lại đưa hàng lên xe máy, xe kéo và tổ chức đi trao ngay cho những hộ dân trong tổ của mình. Những hộ nhận được lương thực thực phẩm này bất kể là có phải hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn hay không, tất cả đều được nhận. Đây là những suất quà của do những doanh nghiệp, các nhà tài trợ được UBND thành phố Đà Nẵng phân bổ về các địa phương phát cho người dân trong thời gian thành phố thực hiện 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó”. Những phần quà có nơi thì bao gạo, thùng mì gói, hay những túi quà gồm dầu ăn, nước mắm, cá khô và cá hộp với dòng chữ “Đà Nẵng tình người” được trao tận tay từng gia đình.

Những ngày vừa qua, dưới tiết trời nắng nóng, những lưng áo ướt đẫm mồ hôi của cán bộ chính quyền các cấp, từ tổ trưởng dân phố, dân quân tự vệ hay chủ tịch phường... đều xắn tay vào việc.  Chỗ này ông chủ tịch phường tận tay mang thực phẩm hỗ trợ tới tận người dân, chỗ kia chú tổ trưởng dân phố với chiếc xe máy lặc lè hàng hóa lao vào từng ngõ kiệt nhỏ, đứng trước từng dãy phòng trọ gọi người thuê trọ ra nhận. Ở chỗ khác, các đồng chí công an thay phiên nhau đưa từng phần quà tới tận hộ gia đình. Từng hộ gia đình bất kỳ lớn nhỏ, bất kỳ có đăng ký tạm trú hay không, hay có hộ khẩu tại thành phố này đều được nhận, không phân biệt. Ngay cả những người nước ngoài ở lại tại các phường thuộc quận Sơn Trà hay Ngũ Hành Sơn cũng không là ngoại lệ.

Có một Đà Nẵng hối hả trong tĩnh lặng -0
 Đà Nẵng đang làm tốt phương châm không để bất kỳ hộ gia đình nào thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bà Dương Thị Liễu (SN 1960, trú tổ dân phố số 2, phường Hải Châu 1) xúc động chia sẻ: “Hôm qua gia đình tôi đã nhận được rau củ của phường phân phát. Hôm nay được nhận thêm mì gói, gạo, cá hộp..., tôi mừng lắm. Gia đình tôi cảm ơn thành phố, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, tạo điều kiện để bữa cơm của các cháu nhỏ thêm đủ đầy hơn trong mùa dịch”. Gia cảnh bà Liễu rất khó khăn khi chồng bà bị tai biến, hằng ngày, bà bán đồ ăn sáng để kiếm thêm đồng ra đồng vào, nuôi 2 cháu nhỏ ăn học.

Từ ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà phải nghỉ bán khiến kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng chật vật hơn. Không chỉ người nghèo, người khó khăn mà những trường hợp khác như công nhân tại các khu công nghiệp, học sinh sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đều được nhận thực phẩm hỗ trợ.

Ông Phan Văn Hòa, tổ trưởng tổ 53 phường Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) chia sẻ: “Khi các suất quà hỗ trợ được đưa về phường thì các tổ dân phố đến nhận. Khi nhận về là phát liền tới các hộ dân. Dù có nắng nóng hay tối đêm thì cũng phải gắng đưa đến tay mọi người sớm nhất vì trong hoàn cảnh dịch bệnh ai cũng khó khăn thiếu thốn cả.

Để tránh tập trung đông người trong dịch, chúng tôi đi phát từng nhà. Bà con ai cũng khó khăn cả, số thực phẩm này sẽ giúp rất lớn cho họ. Những ngày qua, ai thiếu thốn gì thì cứ nêu ý kiến, các tổ dân phố, hay chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thêm với phương châm cùng dìu nhau để sớm vượt qua khó khăn dịch bênh!”. Nhiều người khi được nhận các gói lương thực này đều chia sẻ rằng “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no”, ít nhiều không quan trọng nhưng đó là tất cả tấm lòng của người trao yêu thương đến mọi người lúc này, để cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Trên các hội nhóm tại Đà Nẵng, xuất hiện phong trào “khoe” thực phẩm được hỗ trợ lên mạng, những lời cảm ơn tới chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời hỗ trợ, đồng thời chia sẻ các cách thức chế biến thực phẩm này để cùng sử dụng.

Có một Đà Nẵng hối hả trong tĩnh lặng -0
 Trong 7 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để tìm ra bệnh nhân nhiễm COVID-19, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Không chỉ hỗ trợ lương thực thực phẩm, mà các mặt hàng thiết yếu cũng được lực lượng công an, quân đội, cán bộ các cấp ngành hỗ trợ tối đa cho người dân. Như trường hợp đêm 18-8-2021 con trai anh Nguyễn Quốc Dũng (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị sốt do viêm amidan nhưng không thể ra ngoài mua thuốc. Khi nhận được đề nghị, Công an phường An Hải Đông đã cử CBCS đi mua thuốc giúp anh và đưa về tận nhà.

Hay như trường hợp cháu Trần Quốc Hưng (7 tháng tuổi, trú phường Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) mới sinh nhưng bị dị ứng với sữa bột. mẹ cháu ít sữa nên hằng ngày bố mẹ cháu phải đi xin sữa từ các bà mẹ khác, nay do thành phố phong tỏa bố mẹ cháu không thể di chuyển để đi xin sữa được. Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, Trung úy Trần Thanh Quang, cán bộ Công an phường Chính Gián đã xin phép chỉ huy đơn vị có thể giúp làm shipper để giao sữa đến nhà cho cháu.

Hình ảnh người cán bộ dân phố, cán bộ phường hay lực lượng công an, quân đội vác từng bao gạo, bó rau, chai nước mắm đến với những người dân trong thời điểm phong tỏa đã không còn quá xa lạ với mọi người. Với các cán bộ, chiến sĩ công an, các lực lượng chống dịch thì chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều có ý nghĩa và tất cả đang làm hết sức để có được điều đó.

Minh Ngọc
.
.