Khi cán bộ Công an cũng là F0

Chủ Nhật, 16/01/2022, 09:10

Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, lực lượng CAND nói chung và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an toàn tỉnh Quảng Nam nói riêng luôn xung kích nơi tuyến đầu.

Bất kể ngày đêm, mưa nắng, ở nơi tuyến đầu đầy gian khó, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao, cùng các lực lượng khác, lực lượng Công an đã nỗ lực khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện sâu sắc tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và vì bình yên, an toàn cho người dân trước đại dịch.

Xung kích

Nói về quá trình xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch và không may bị mắc COVID-19 của bản thân, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam kể rằng, từ ngày 9-5, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thành lập các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường trọng điểm tại khu vực cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh.

Cùng với đồng chí, đồng đội của mình, Đại úy Hùng đã xung kích tham gia làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu tại chốt kiểm soát dịch, và được giao nhiệm vụ làm Chốt trưởng chốt kiểm soát dịch trên QL1A khu vực Dốc Sỏi, huyện Núi Thành, giáp ranh với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ tháng 9-2021 đến những ngày đầu tháng 10-2021, khi lượng người từ các tỉnh, thành phía Nam tự phát về quê rất đông, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với người dân, bên cạnh công tác kiểm soát dịch, Đại úy Nguyễn Văn Hùng đã kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng hơn 250 triệu đồng cho người dân hồi hương qua chốt Dốc Sỏi, đồng thời tổ chức tặng nhu yếu phẩm, nước uống, xăng hỗ trợ người dân trong quá trình hồi hương.

bai tet antg 2-ngoc thi.jpg -0
Thiếu tá Ngô Hoàng Việt trong những ngày làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Hồ Chí Minh, khu vực đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn.

“Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, hằng ngày bản thân tôi cũng như các CBCS khác phải tiếp xúc với rất nhiều người tham gia giao thông. Do đó, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Và thật không may cho tôi khi ngày 3-11-2021, tôi đã mắc COVID-19”, Đại úy Hùng bộc bạch. Sau khi phát hiện mắc bệnh, Đại úy Hùng đã được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Tam Kỳ) để điều trị. Còn các CBCS tại chốt kiểm soát dịch được xác định là F1 nên đưa đi cách ly tập trung.

Để đảm bảo chốt kiểm soát dịch hoạt động liên tục, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã bố trí lực lượng khác tăng cường. Đại úy Hùng tâm sự rằng, cảm nhận khi bị COVID-19 ở chốt là anh rất lo lắng cho anh em trực chung, không biết 17 anh em còn lại có ai bị lây từ mình không? Rất may là nhờ Đại úy Hùng đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và trong quá trình sinh hoạt tại chốt, anh và CBCS đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng dịch nên 17 đồng chí cùng ca trực đều âm tính với SARS-CoV-2.

bai tet antg 3-ngoc thi.jpg -0
CBCS tại chốt kiểm soát dịch đèo Lò Xo hỗ trợ người dân hồi hương qua khu vực chốt.

Sáng tác nhạc trong khu cách ly

Giống như Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Thiếu tá Ngô Hoàng Việt, cán bộ CSGT Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng nỗ lực tham gia tuyến đầu chống dịch tại chốt kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, khu vực đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn). Tại đây, trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10-2021, hằng ngày có hàng ngàn lượt người đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê. Thiếu tá Ngô Hoàng Việt không may đã bị mắc COVID-19. Anh được đưa xuống Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tại TP Tam Kỳ điều trị.

bai tet antg 1-ngoc thi.jpg -0
Phóng viên trò chuyện với Đại úy Nguyễn Văn Hùng.

Trong thời gian 14 ngày tại bệnh viện, ngoài việc tập thể dục tăng cường sức khỏe bản thân và tập thở theo hướng dẫn của chuyên gia y tế, khi nghĩ đến Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam (7/11/1950-7/11/2021), với năng khiếu âm nhạc của mình, Thiếu tá Ngô Hoàng Việt đã sáng tác nên ca khúc “Lời cảm ơn” để dành tặng CBCS đã và đang làm công tác quản giáo trại giam. Bài hát thể hiện tình cảm đầy sâu lắng với CBCS quản giáo: “Xin được nói những lời cám ơn sâu tận đáy lòng. Về những con người ngày đêm hy sinh lặng thầm. Dang rộng vòng tay cảm hóa những lỗi lầm. Người trao niềm tin về một giấc mơ hoàn lương…”.

bai tet antg 4-ngoc thi.jpg -0
Ca khúc “Lời cảm ơn” do Thiếu tá Ngô Hoàng Việt sáng tác trong thời gian điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Ngoài ca khúc này, vào ngày 20-9-2021, khi còn làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo, anh cũng đã sáng tác bài hát “Mệnh lệnh trái tim”, thể hiện quyết tâm của lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Ngọc Thi
.
.