Khói ma túy len lỏi học đường qua thuốc lá điện tử

Thứ Hai, 03/11/2025, 14:44

Những chiếc “pod chill” đầy sắc màu, thoang thoảng hương dâu, nho hay bạc hà đang len lỏi vào học đường không phải như món đồ công nghệ sành điệu, mà là “bẫy ngọt” giăng sẵn cho thế hệ trẻ. Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng và mùi hương dễ chịu ấy là tinh dầu chứa chất hướng thần, ma túy tổng hợp, đang từng ngày tấn công học sinh, sinh viên qua những cú click chuột và giao dịch ảo trên mạng xã hội.

Hiểm họa chốn học đường

Không còn là hình ảnh những điếu thuốc lá truyền thống với khói trắng và mùi khét đặc trưng, thuốc lá điện tử ngày nay đã được “phù phép” để khoác lên lớp vỏ hào nhoáng, hiện đại và đánh lừa cảm giác. Hương vị ngọt ngào của dâu, nho, bạc hà, xoài, chanh dây... cùng bao bì sặc sỡ, thậm chí ngụy trang tinh vi dưới dạng bút viết, USB hay thỏi son tất cả khiến giới trẻ tưởng rằng đó chỉ là món “đồ chơi công nghệ” vô hại. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bóng bẩy ấy là những lọ tinh dầu chứa chất hướng thần, ma túy tổng hợp, một thứ “bẫy ngọt chết người” đang len lỏi từng lớp học, từng quán cà phê gần trường.

t1.jpeg -0
CBD được bán dưới hai dạng: cốt và chiết.

Minh chứng rõ nhất là trường hợp của một thiếu niên 15 tuổi vừa được Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận trong tình trạng ngộ độc nặng do hút thuốc lá điện tử chứa ma túy. Theo lời kể của gia đình, nam sinh ban đầu chỉ thấy đau bụng, buồn nôn, toát mồ hôi. Nhưng chỉ vài phút sau, em đột ngột sùi bọt mép, co giật toàn thân và mất kiểm soát ý thức. Sau khi được cấp cứu, các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã hút thuốc lá điện tử hơn một năm nay. Cách đây không lâu, qua mạng xã hội, em được rủ dùng thử một loại “pod” mới có chứa tinh dầu cần sa. Ngay lần đầu sử dụng, em đã chóng mặt, bủn rủn tay chân, và kết cục là phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi được hỏi về nguồn mua, nam sinh cho biết toàn bộ quá trình diễn ra hoàn toàn trên mạng xã hội, chỉ mất vài phút để “săn” được hàng.

Chỉ cần gõ cụm từ “thuốc lá điện tử” trên thanh tìm kiếm, ngay lập tức hàng loạt hội nhóm công khai hiện ra với số lượng thành viên lên tới hàng chục nghìn người như: “Bán thuốc lá điện tử” (17,1 nghìn thành viên), “Pod chill - Pod 1 lần” (15,3 nghìn thành viên), “Tinh dầu Vape - POD Hà Nội” (6 nghìn thành viên)... Các nhóm này hoạt động như những “siêu thị ảo”, nơi hàng chục bài đăng rao bán được cập nhật mỗi giờ, kèm hình ảnh bắt mắt, mô tả chi tiết, hashtag như “#pod1lan #hangxin #chillmanh #baoanonym”. Nhiều người bán còn tung clip quảng cáo, hướng dẫn “review chill” để lôi kéo học sinh, sinh viên.

Các “đầu nậu” ẩn mình sau những cái tên nghe vô hại như “Shop Vape Xịn”, “Pod Chill 24h”, “Tiệm Mây Nhỏ”, “Chill Corner”, hay đơn giản là tài khoản cá nhân của các “hot teen”, “idol” mạng xã hội. Họ thường đăng bài theo khung giờ cố định, buổi tối hoặc sau giờ tan học để tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Thậm chí, một số người bán còn giả danh học sinh, sinh viên, đăng ảnh trong lớp học, kèm caption “ai cần pod thì ib kín, hàng chất lượng, ship tận tay”, khiến nhiều em tưởng đó là “người cùng lứa” nên dễ tin tưởng.

Một tài khoản có tên “PodZone - Hà Nội” công khai đăng: “CBD chill nhẹ, không phê, không lo, giá chỉ 350k/5ml, mua 2 tặng 1, giao tận cổng trường”. Dưới phần bình luận, hàng chục người để lại dấu “.” để được nhắn riêng. Một người bán khác tên “Hoàng Chill” còn livestream giới thiệu “pod xịn hương xoài, lên nhanh mà êm”, vừa nói vừa hút thử để minh chứng “hàng chuẩn”. Ở phần mô tả video, người này còn khéo léo ghi chú “ship toàn quốc, bao kín tên hàng, không lo bị soi”.

t2.jpeg -1
Để tạo sự tin tưởng, tài khoản zalo Nguyễn Kiên đã gửi cả ảnh giao dịch “hàng” cho phóng viên.

Một số tài khoản có vẻ “chuyên nghiệp” hơn còn dựng website mini hoặc cửa hàng trên nền tảng TikTok Shop, hiển thị như gian hàng mỹ phẩm hoặc thiết bị điện tử. Tại đây, người mua chỉ cần vài cú click là có thể thanh toán, giao hàng tận nhà, hoàn toàn không gặp bất kỳ rào cản nào về độ tuổi hay pháp lý. Một người bán khác có tài khoản Zalo 0905xxx972 quảng cáo: “Tinh dầu chill CBD mùi dâu, nho, xoài, chill mạnh nhưng an toàn, kín đáo, hàng đang hot nhất học đường Hà Nội và Đà Nẵng”.

Những “chợ đen công khai” này hoạt động rầm rộ bất chấp lệnh cấm, biến Facebook, TikTok, Zalo hay Telegram thành thiên đường buôn bán hàng cấm. Phần lớn người bán dùng tài khoản ảo, ảnh đại diện là logo hoặc ký hiệu ẩn danh, liên kết qua nhiều nền tảng để tránh bị phát hiện. Chỉ cần để lại bình luận “inbox”, người mua lập tức được kéo vào nhóm kín, nơi hàng trăm người cùng trao đổi, đặt hàng, chia sẻ “review” chất lượng và “bí kíp chill” - tất cả đều diễn ra công khai như một cộng đồng tiêu dùng hợp pháp.

Điều đáng nói, mạng xã hội đang trở thành “đại lý phân phối thuốc lá điện tử lớn nhất”, nơi người bán không cần giấy phép, người mua không cần chứng minh tuổi. Việc giao dịch hàng cấm giờ đây đơn giản và nhanh chóng như gọi một ly trà sữa, chỉ khác là “ly trà” ấy mang hương vị ngọt ngào của ma túy, âm thầm lan khói độc vào học đường mỗi ngày.

t4.jpeg -3
Trong vai người mua hàng, phóng viên khảo giá bán CBD.

Trong vai một người có nhu cầu mua CBD (chiết suất từ cần sa), phóng viên đã liên hệ với số điện thoại 03972414xx qua Zalo. Khi phóng viên hỏi “Bạn có bán CBD không” thì nhận được câu trả lời là “Có”. Phóng viên tiếp tục hỏi xin giá thì người bán hàng hỏi lại là “lấy cốt hay chiết”. Theo đó, người này cho biết nếu mua cốt thì sẽ có giá là 550 nghìn/5ml và chiết sẽ là 350 nghìn/5ml. Khi phóng viên bày tỏ sự bất ngờ vì giá tăng cao thì người này nói rằng hàng giờ hiếm hơn trước và quan trọng là chất lượng nữa. Lấy lý do giá cao và chưa xoay được tiền để lấy hàng luôn thì người này nói rằng: “Nếu em thiện chí lấy thì anh bớt cho cốt chỉ còn 450 nghìn/5ml thôi”.

Tương tự, phóng viên tiếp cận số điện thoại 08625098xx để hỏi mua CBD thì người bán hàng có tên Nguyễn Kiên báo giá: “300 nghìn/5ml; 400 nghìn/7ml; 500 nghìn/10ml”. Khi hỏi xin mẫu thì Nguyễn Kiên đã gửi cho phóng viên hình ảnh các lọ chiết kèm hình ảnh khách giao dịch.

Nói về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết nam sinh mắc hội chứng serotonin điển hình, một dạng rối loạn do các chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử gây ra, khiến người bệnh lẫn lộn, co giật, vã mồ hôi, rối loạn ý thức. Dù sau đó tỉnh táo, bệnh nhân vẫn được giữ lại để kiểm tra sâu hơn vì nghi ngờ tổn thương nội tạng và thần kinh trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng loạt tổn thương nghiêm trọng: suy thận nhẹ, tăng áp lực động mạch phổi, giãn thất trái, tổn thương não chất trắng, trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn tâm thần, hưng cảm. Dù test nhanh nước tiểu cho kết quả âm tính, nhưng mẫu tinh dầu mà bệnh nhân sử dụng lại chứa 5F-ADB là một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới với độc tính cực mạnh, có thể tấn công nhanh vào hệ thần kinh và tim mạch, khiến người dùng rơi vào trạng thái ảo giác hoặc co giật chỉ sau vài hơi hút.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo: “Chất này khi xâm nhập cơ thể phản ứng rất nhanh, vừa rầm rộ, vừa âm thầm đánh lừa cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Nếu tiếp tục sử dụng, người bệnh không tử vong thì cũng sớm rơi vào vòng xoáy của bệnh tật: suy thận, suy tim, rối loạn thần kinh, tâm thần”. Ông cũng cho biết độc chất này chuyển hóa rất phức tạp, tồn dư trong cơ thể lâu dài, gây hủy hoại dần dần mà người sử dụng không hề hay biết.

Những chiếc “Pod” chứa chất cấm

Từ tháng 1/2025, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, lệnh cấm này dường như vẫn “vô hiệu” trước thực tế: các sản phẩm thuốc lá điện tử vẫn âm thầm lưu hành, được bày bán tràn lan từ quán cà phê, cổng trường cho đến các nền tảng mạng xã hội.

Sự thiếu hụt quy định xử phạt cụ thể và biện pháp kiểm soát hiệu quả đã khiến loại hàng cấm này dễ dàng “ẩn mình” dưới lớp vỏ thời trang, công nghệ, thậm chí trở thành công cụ để các đối tượng tội phạm ma túy tận dụng, biến tướng thành những chiếc “Pod” chứa chất kích thích cực độc.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề xuất phạt từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 5-10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.

t3.jpeg -2
Các đối tượng trong đường dây bán thuốc lá điện tử chứa ma túy vừa bị triệt phá.

Giữa tháng 10 vừa qua, một đường dây buôn bán “Pod” chứa ma túy do nhóm thanh thiếu niên điều hành đã bị Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) triệt phá. Khoảng 22h ngày 21/10/2025, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên ngồi trên xe máy Honda SH có biểu hiện khả nghi.

Khi kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong áo khoác của Đào Ngọc Quang (sinh năm 2006, trú tại Lào Cai) giấu hai thiết bị thuốc lá điện tử có chứa tinh thể nghi là ma túy. Khai thác nhanh, Quang và đồng phạm Nguyễn Hải Nguyên (sinh năm 2006) thừa nhận đang chờ khách đến mua “Pod bay” chứa ma túy thì bị bắt quả tang. Cả hai khai cùng nhóm bạn gồm: Mông Đình Chiến (sinh năm 2006), Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 2007) và Nguyễn Đức Hạnh (sinh năm 2005) thuê trọ tại ngõ 402 Mỹ Đình (Hà Nội) để tổ chức buôn bán.

Đến rạng sáng hôm sau, ba đối tượng còn lại đã đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội xác định, hai thiết bị thu giữ có chứa MDMB-4en-PINACA, một loại ma túy tổng hợp cực mạnh, thuộc danh mục cấm lưu hành.

Trước đó, tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ thêm một đường dây buôn bán thuốc lá điện tử nghi chứa ma túy với quy mô lớn. Tối 26/9, tại khu vực ngã tư Bùi Huy Bích - Nại Hiên Đông 9 phường Sơn Trà, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an phường Sơn Trà phát hiện Phạm Đình Tuấn (sinh năm 1994) đang cất giấu 17 hộp thuốc lá điếu hiệu AMSTERDAM, 16 hộp pod điện tử và 6 chai tinh dầu không rõ nguồn gốc. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ và nghi chứa chất ma túy.

Tuấn khai số hàng này do Phạm Anh Toàn (sinh năm 1996) giao để vận chuyển đến tay khách. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Nguyễn Thành Tài (sinh năm 2003, trú tại TP Đà Nẵng) khi đối tượng này đang chuẩn bị “xuất hàng”. Khám xét nơi ở của Toàn, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 gói thuốc lá điện tử các loại (HIGHFLY LUXURY, AMSTERDAM, DOMINIX), cùng nhiều lọ tinh dầu dạng lỏng, máy đóng gói, máy khò nhiệt và các thiết bị chế biến.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận toàn bộ số hàng này là của một phụ nữ tên H. (chưa rõ nhân thân, lai lịch) giao để phân phối cho các “shipper” như Tuấn và Tài, đổi lại Toàn được trả lương 5 triệu đồng mỗi tháng.

Thực tế hiện nay, thuốc lá điện tử không còn đơn thuần là món “đồ chơi công nghệ” của giới trẻ mà đang bị biến tướng thành vỏ bọc hoàn hảo cho ma túy thế hệ mới. Với mẫu mã bắt mắt, hương vị hoa quả dễ gây nghiện và khả năng che giấu tinh vi, những chiếc “Pod chill” đang len lỏi khắp học đường, đầu độc thế hệ trẻ bằng cách tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh, mà còn là thách thức lớn đối với cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống ma túy “ẩn hình” dưới lớp khói hương ngọt ngào.

Phong Anh
.
.