Lính hình sự đặc nhiệm ở thành phố mang tên Bác

Chủ Nhật, 24/07/2022, 12:15

Nhằm không ngừng tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm đường phố như cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy..., lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã ngày đêm miệt mài tuần tra ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nhức nhối này...

Nghề nguy hiểm

Đại úy Võ Quốc Quân, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết năm 2016, anh chuyển về Phòng CSHS và làm nhiệm vụ trinh sát hình sự đặc nhiệm như một duyên nợ. Anh kể bản thân đã tham gia và trực tiếp “đánh” nhiều vụ án, nhưng nhớ nhất là vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm... do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, ngụ TP Hồ Chí Minh) và 19 đối tượng khác thực hiện vào năm 2020. Trong đó, Tuấn “khỉ” đã dùng súng bắn 5 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Quân là một trong những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSHS đặc nhiệm cùng với cảnh sát cơ động trực tiếp vào rừng và khu vực xung quanh hiện trường vụ án để tìm kiếm tung tích Tuấn “khỉ”, trong bối cảnh đối tượng này vẫn đang thủ súng trong người và sẵn sàng nhả đạn để chống trả... Tuy nhiên, việc tìm kiếm lúc đó không có kết quả...

Lính hình sự đặc nhiệm ở thành phố mang tên Bác -0
Đại úy Võ Quốc Quân, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh.

Qua nhiều nguồn thông tin, đề phòng trường hợp đối tượng này có thể trốn qua biên giới nước bạn Campuchia, Ban chỉ huy Phòng CSHS đã cử một tổ CSHS đặc nhiệm gồm 4 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Quân, lập tức lên đường xuống khu vực Châu Đốc, An Giang, để truy tìm tung tích và đón lõng đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vì có thông tin Tuấn “khỉ” từng nhiều lần qua biên giới đánh bạc.

Do khu vực tổ CSHS đặc nhiệm “tác nghiệp” là biên giới, đồng vắng, có ít nhà dân sinh sống, điều kiện ăn ở, sinh hoạt rất khó khăn, Quân cùng các cán bộ, chiến sĩ trong tổ (do Trung tá Võ Duy Thắng, Đội trưởng Đội CSHS đặc nhiệm, chỉ huy) đã gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như đi tìm những nơi mà các con bạc thường lui tới nghỉ ngơi trước và sau khi qua biên giới đánh bạc, hay cài cắm cơ sở để phòng trường hợp thấy đối tượng tới khu vực này...

Quân và những người trong tổ CSHS đặc nhiệm đã phải bám ở khu vực này gần nửa tháng trời để truy tìm tung tích, đề phòng đối tượng trốn qua Campuchia. Chỉ khi có thông tin đối tượng vẫn còn ở thành phố và đã bị xử lý xong thì các trinh sát hình sự đặc nhiệm mới được rút về...

Quân kể, cái duyên với nghề gắn nhiều kỷ niệm, trải qua nhiều năm công tác, anh cùng đồng đội đã triệt phá, bắt nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp, buôn bán ma túy trái phép... Trong một lần cùng đồng đội truy bắt tội phạm cướp giật ở huyện Hóc Môn vào ban đêm và đi vào con đường nhiều ổ gà ổ voi chưa từng đi, Quân đã bị ngã xe, trên người mang nhiều thương tích.

“Lần đó do tôi không rành con đường này và truy đuổi tốc độ cao vào buổi tối nên xe bị vấp ổ gà, xe văng một nơi, người văng một nẻo. Anh em đồng đội phía sau chạy lên đưa đi cấp cứu. Đợt đó tôi phải nằm viện và dưỡng thương cả tháng trời. Không nói thì ai cũng biết nghề này nguy hiểm luôn rình rập, bị té ngã, mang thương tích là chuyện thường ngày...”, trinh sát Quân chia sẻ.

Đối mặt những tên cướp manh động

Cho đến giờ, Quân vẫn không thể quên vụ truy bắt nhóm đối tượng chuyên cướp và trộm cắp tài sản ở khu vực ngoại thành vào cuối tháng 6-2021. Vụ án này Phòng CSHS phối hợp với Công an quận 8, Công an huyện Bình Chánh điều tra, triệt phá.

Để gây án, nhóm cướp này đi từ 4-5 đối tượng mang theo dao, mã tấu... di chuyển quanh các tuyến đường ở quận 8, huyện Bình Chánh tìm kiếm “con mồi”, rồi dùng hung khí tấn công nạn nhân cướp tài sản và sẵn sàng chống đối nếu bị truy đuổi.

Lính hình sự đặc nhiệm ở thành phố mang tên Bác -0
Trinh sát Võ Quốc Quân trong đời thường.

Theo khai nhận của các đối tượng, từ tháng 3 đến tháng 6-2021, chúng đã thực hiện 12 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; lấy được 6 xe gắn máy và 6 điện thoại di động. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi một mình, trong đó có nhiều nạn nhân là tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền. Tất cả các đối tượng trong băng cướp này đều nghiện ma túy, trong đó, Trương Nhật Huy (SN 2003, ngụ TP Hồ Chí Minh) là đối tượng truy nã của Công an quận 8 về hành vi trộm cắp tài sản.

“Vụ án này, trinh sát phải rà soát, truy bắt các đối tượng rất manh động từ TP Hồ Chí Minh tới Long An và sau đó bắt giữ liên hoàn từ 5h chiều hôm trước tới 7h sáng hôm sau”, Quân kể lại.

Một vụ án khác xảy ra ngay vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm đó đúng ngày mùng 7 Tết, đang ngồi trực thì nghe tin có một băng cướp gây ra 2 vụ dùng dao tấn công, cướp tài sản, Quân cùng các đồng đội lập tức lên đường phá án. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận thông tin, các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục CSHS, Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận đã phá án, bắt các thành viên trong băng cướp táo tợn này.

Đây là băng cướp với 8 thành viên trẻ tuổi chủ yếu từ 16-22 tuổi, do Từ Tấn Phú (18 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Chung Chí Phong (19 tuổi, quê Kiên Giang) cầm đầu. Liên tục trong một thời gian ngắn, băng cướp này đã dùng dao, uy hiếp, thậm chí gây thương tích cho nạn nhân, gây ra 2 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn vùng ven TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nạn nhân cung cấp thông tin nhận dạng, Quân cùng đồng đội quên cả nghỉ tết, chia nhiều mũi xuống các địa bàn giáp ranh để xác minh, rà soát từng đầu mối nhỏ nhất. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp đã bắt gọn băng cướp manh động này. Trong đó, chính Quân đã bắt giữ đối tượng Chung Chí Phong...

Quân cho biết, tính từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021, tức là khi TP Hồ Chí Minh áp dụng các Chỉ thị 15, 16 để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến nay, Quân đã tham gia bắt 6 băng nhóm, hơn 20 đối tượng phạm tội.

Nhắc lại thời điểm dịch bùng phát, Quân kể lại vụ án hy hữu khi đối tượng Nguyễn Thái Thành Tâm (23 tuổi, quê Tiền Giang) bị cướp trên đường đi giao ma túy trên địa bàn huyện Bình Chánh, nhưng kẻ này vẫn đến Cơ quan công an trình báo rằng mình bị cướp... hàng hóa và xe máy (ngày 19-7-2021)... 

Nhận tin báo, các trinh sát hình sự đặc nhiệm Phòng CSHS đã phối hợp với Đội CSHS Công an huyện Bình Chánh, Công an xã Hưng Long triển khai khoanh vùng, rà soát số đối tượng nghi vấn. Đến chiều tối cùng ngày, công an đã mời 3 thanh niên là Trang Phúc Hậu (32 tuổi, tạm trú xã Phong Phú), Trang Phúc Thái (em ruột Hậu, 24 tuổi, tạm trú xã Bình Hưng) và Phan Văn Toàn (38 tuổi, ngụ xã Hưng Long) về trụ sở làm việc. Kiểm tra nhà trọ của nhóm này, Cơ quan công an thu giữ xe của Tâm và 3 gói nylon nghi chứa ma túy đá.

Nhóm này thừa nhận do túng tiền và cần mua ma túy sử dụng nên đặt mua trên mạng, mục đích chờ cướp khi hàng được giao tới. Và Tâm chính là người giao ma túy do Lâm (người bán ma túy thuê) chứ không phải card màn hình như lời khai ban đầu. Từ lời khai của các đối tượng, tổ công tác đã ập vào chung cư Sunrire City View, phường Tân Hưng, quận 7 bắt giữ Đỗ Phạm Thiên Lâm (24 tuổi, ngụ quận 1).

“Vụ án này được phá sau khi Cơ quan công an nhận thông tin chỉ vài giờ. Tuy nhiên, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm chúng tôi lên đường truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy trong tình cảnh thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16. Và, đáng nói sau khi “test” đối tượng cho kết quả dương tính với COVID-19 nên cả tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm phải cách ly 15 ngày”, Quân kể.

Lính hình sự đặc nhiệm ở thành phố mang tên Bác -0
Trung tá Võ Duy Thắng, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm cùng các trinh sát trong một lần chuẩn bị lên đường phá án.

Yêu nghề và hy sinh hạnh phúc cá nhân

Cũng theo lời kể của Quân, thời điểm đó, vợ và đứa con lớn 6 tuổi của anh đều có kết quả dương tính với COVID-19 (đứa con nhỏ gần 3 tuổi đang gửi về ngoại ở tỉnh Bến Tre). Bản thân anh cũng đang cách ly. “Kể lại vẫn thấy thương vợ con mình thời điểm đó, tôi bị cách ly nên không giúp được gì. May mắn có anh em trong đơn vị thay phiên tiếp tế lương thực cho vợ con tôi và sau đó cả nhà đã vượt qua được dịch bệnh”, anh chia sẻ.

Nhắc tới vợ con, Quân bày tỏ sự xúc động: “Công việc của tôi đi suốt, nên gần như bỏ bê vợ con. Lúc đầu vợ tôi cũng lo lắng nhưng sau hiểu rõ đặc thù công việc của tôi nên cô ấy cũng hiểu. Được cái là vợ tôi mạnh mẽ lắm, luôn chăm lo cho con cái và gia đình, để tôi yên tâm công tác”, anh bộc bạch.

Cũng theo chia sẻ của Quân, do nhà cửa của ba mẹ anh khá chật hẹp và gia đình người em trai của anh cũng sinh sống cùng nhà, nên mấy năm nay vợ chồng và hai con của anh thuê nhà ở quận 10 sinh sống. “Thật sự thì ở nhà thuê cũng bất tiện nhiều thứ nhưng với chúng tôi, cứ được làm nghề mình đam mê, có vợ con bên cạnh và đồng đội tương trợ, giúp đỡ là hạnh phúc rồi”, Quân tâm sự.

Thực tế, với đặc thù công việc của một trinh sát hình sự đặc nhiệm nên hằng ngày Quân đều phải cùng tổ trinh sát đi tuần tra địa bàn, có kế hoạch tuần tra theo khu, theo cụm, thấy có đối tượng khả nghi sẽ theo dõi, có biện pháp xử lý, lập hồ sơ ban đầu, rà soát đối tượng... Trong quá trình tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và trấn áp tội phạm đường phố, lực lượng CSHS đặc nhiệm đã phát hiện nhiều manh mối khi kiểm tra những người nghi vấn, góp phần mở rộng, khám phá thành công nhiều vụ án.

Theo các trinh sát thì cái tên hình sự đặc nhiệm giờ đây được các anh hiểu “đơn giản” là chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Còn theo Trung tá Võ Duy Thắng, Đội trưởng Đội CSHS đặc nhiệm, nhiệm vụ của các trinh sát hình sự đặc nhiệm là kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi phạm pháp hình sự trên các tuyến đường của thành phố.

Với đặc thù của công việc, chuyện vất vả, khó khăn và nguy hiểm rình rập được các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xác định ngay từ đầu. Anh em ăn ngủ ngoài đường, xa vợ con khi đánh án là chuyện như cơm bữa, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ... 

Trung tá Võ Duy Thắng cho biết, ngoài là lực lượng chủ công đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường phố, CSHS đặc nhiệm còn cùng các Đội CSHS công an các quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp đấu tranh, truy xét các đối tượng gây án, cố gắng nhanh nhất để bắt đối tượng phải chịu tội trước pháp luật.

“Chúng tôi mang trên mình trọng trách giữ cuộc sống bình yên cho người dân, lực lượng CSHS đặc nhiệm luôn có mặt trên đường, các điểm nóng, phức tạp của thành phố. Mặt khác, lực lượng CSHS đặc nhiệm của Phòng CSHS cũng như CSHS công an các quận, huyện luôn cùng nhau phối hợp, hỗ trợ, cùng nhau tác chiến, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Đội CSHS đặc nhiệm còn phối hợp với các đơn vị, các tỉnh giáp ranh và Cục CSHS quản lý, theo dõi nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các băng nhóm tội phạm gây án liên tỉnh, liên quận huyện, liên tuyến giữa các tỉnh, thành khu vực phía Nam...”, Trung tá Võ Duy Thắng cho biết thêm.

Phú Lữ - Ngọc Hoa
.
.