Muôn nẻo single mom, sugar baby

Thứ Tư, 11/01/2023, 13:45

Mẹ đơn thân (Single Mom), con nuôi (Sugar Baby) đi tìm “một nửa” dường như đang trở thành trào lưu “hot” trong một bộ phận các cô gái, nữ sinh tại các thành phố lớn. Trào lưu này đã và đang gây những hệ lụy, có thể làm tổn hại cho đạo đức gia đình, xã hội...

1. Huyền Sương (quê Nam Định) vừa bước sang tuổi đôi mươi song đã là một single mom. Cô vốn có một mối tình “đẹp như mơ” thời còn là học sinh phổ thông. Mặc cho đôi bên gia đình ngăn cản, Sương vẫn quyết tâm lấy bằng được người trong mộng.

Nhưng, cô nữ sinh nhanh chóng vỡ mộng, khi Sương đang bụng mang dạ chửa thì phát hiện chồng ngoại tình và anh ta hiện nguyên hình là kẻ chơi bời lêu lổng. Vợ sinh nở mà gã vẫn triền miên lượn lờ cùng chúng bạn và gái gú, chẳng hề quan tâm đến vợ con. Không thể chịu nổi cuộc sống bên nhà chồng, Sương muối mặt ôm con về ngoại. Khi thằng cu vừa tròn 1 tuổi, Sương nhờ bố mẹ trông giúp để lên thành phố kiếm tìm việc, mong làm lại cuộc đời.

Muôn nẻo single mom, sugar baby -0
Vụ đánh ghen giữa “chính thất” và sugar baby trên phố Lý Nam Đế.

Mấy tháng đầu lên Hà Nội, Sương theo lời giới thiệu của một người quen, xin vào làm nhân viên cho một shop thời trang. Tại đây, vô tình gặp lại Linh - cô bạn thời thanh mai trúc mã - khi cô ta đang là sinh viên năm cuối một trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Sương không thể ngờ sau cuộc gặp gỡ này, cuộc đời mình lại rẽ sang một hướng khác.

Chiều hôm ấy, sau khi nghỉ ca làm, Sương được Linh dẫn ra một quán cà phê nói chuyện. Sương thật sự ngỡ ngàng, gần như không nhận ra cô bạn gầy gò, đen đúa thuở nào. Lúc này, trước mặt Sương là một “hotgirl” với khuôn mặt V-line trắng trẻo, mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng, nhuộm đen - tím than. Linh đi đôi boot da cùng bộ cánh hàng hiệu, thoang thoảng mùi nước hoa Chanel No5. Thế mà trước đây, Sương vẫn thường cho rằng nhan sắc của mình ăn đứt Linh quê mùa.

Uống cà phê xong, Linh lại dẫn Sương đi ăn tối rồi dẫn về nhà, một căn phòng tuy không quá rộng, song lại rất gọn gàng, ngăn nắp, nằm trong khu đô thị bề thế, hoành tráng. Sương mắt tròn mắt dẹt khi ngắm nhìn những bóng đèn điện giăng mắc như sao sa, đang là buổi tối mà cảm tưởng còn sáng hơn ban ngày.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, Sương hỏi: “Mày là sinh viên mà sao có cuộc sống sang chảnh vậy? Hay bố mẹ mày bán nhà bán đất ở quê rồi?”. Linh cười ngặt nghẽo, bảo: “Mày yên tâm dọn về đây ở với tao. Cứ nghe tao thì đảm bảo một thời gian nữa có khi còn giàu có, sang chảnh hơn tao nữa”. Sương trố mắt: “Thật không? Hồi xưa mày là chúa bốc phét”. “Thôi cứ yên tâm ngủ đi, mai dậy dọn đồ về đây ở với tao cho vui. Mọi chuyện tính sau”.

Ở với Linh được vài hôm, Sương phát hiện ra bạn mình ngoài việc đi học thì còn có một “nghề” là làm... “sugar baby” (con nuôi, gọi tắt là baby) cho “sugar daddy” (bố nuôi, gọi tắt là daddy). Người đàn ông này bằng tuổi bố Sương ở nhà. Linh có cuộc sống sang chảnh như vậy chính là từ nguồn thu nhập này.

Linh kể, hồi mới tay nải lên thành phố nhập học, cô cũng khó khăn thiếu thốn mọi bề. Ở trọ cùng mấy đứa con gái cùng lớp trong một căn phòng bé tí, đầy chuột bọ. Một chị khóa trên thấy tao khá ưa nhìn, ăn ảnh nên khuyên nên đại tu nhan sắc, rồi mà đi làm. Ở thành phố này chỉ cần có chút sắc đẹp là có nhiều cơ hội, có thể làm PG (promotion girl) cho các nhãn hàng, làm người mẫu ảnh, hoặc livestream bán hàng... Tao cũng thử qua một lượt mấy nghề ấy, song hiện tại dừng lại ở nghề làm... con nuôi.

Muôn nẻo single mom, sugar baby -0
Sugar baby rao tìm daddy trên mạng xã hội.

“Mày tính mỗi tuần chỉ phải “tiếp” lão ấy 1-2 lần cho chu đáo, còn đâu thì nhà lão đã thuê cho cả năm. Đồ đạc cũng không phải sắm sửa gì. Mỗi tháng lại có “lương” mấy chục triệu, việc nhẹ lương cao tội gì không làm”, Linh phân tích.

“Thế mày không sợ vợ lão đánh ghen à? Rồi còn giữ mình sau này lấy chồng nữa” - Sương hỏi

“Tao điều tra kỹ rồi, vợ lão đang ở Sài Gòn, có mà đánh ghen với đám bồ ở trong đó còn chưa hết nữa là. Còn chuyện chồng con, lúc nào thấy cần thì cắt đứt với lão này. Sau đó thay chỗ ở, thay số điện thoại, xóa hết tin nhắn, ảnh ủng, clip, tài khoản mạng xã hội... là vô tư mà tìm “con giống tốt”. Thanh niên hiện đại nó chả quan trọng cái trinh tiết kia đâu, chỉ cần mình xinh đẹp, biết điều”, Linh khẳng định như đinh đóng cột.

Lộ trình của Linh là ban đầu phải cho Sương đi “tút tát” lại nhan sắc và học qua một khóa make up (trang điểm). Tiếp theo, đầu tư quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu. Và, quan trọng nhất là đọc vài cuốn sách về tâm lý, self-help, kinh tế... Việc quan trọng không kém là phải chui bằng được vào một trường cao đẳng/đại học.

Sương giật nảy mình: “Mấy cái ban đầu thì mày cho tao vay, còn cái món làm sinh viên thì chịu thôi. Thời học sinh tao chỉ cắm mặt vào yêu, chữ nghĩa rơi rụng sạch thì thi sao được”. Linh gắt: “Mày chỉ được cái ngu hết phần thiên hạ. Tìm cái lớp chuyên tu, tại chức hay đại học từ xa nào đó, để kiếm cái thẻ sinh viên thôi. Còn học thì học, mà không cũng chả sao. Mày không biết chứ single mom hay sugar baby mà có mác sinh viên thì có giá lắm”.

Đúng như kịch bản Linh vẽ ra. Chỉ sau một thời gian ngắn là tân sinh viên, đồng thời tân trang lại nhan sắc, Sương nhanh chóng kiếm được một “bố nuôi” và được “ra ở riêng”. Thậm chí “sugar daddy” này còn giàu có, chịu chơi hơn cả “bố nuôi” của Linh.

Sau đó một thời gian, Sương phát hiện ra ngoài mình thì cũng có không ít những nữ sinh hằng ngày vẫn chăm chỉ đi học, song đều có nghề tay trái là làm... con nuôi. Thậm chí, có những trường hợp nhờ trụ trong nghề nhiều năm mà học lên được bậc thạc sĩ, tiến sĩ,...

2. Những năm gần đây, dịch vụ tìm kiếm, mối lái single mom, sugar baby cho sugar daddy nở rộ như nấm sau mưa.

sugar daddy có nhu cầu thì chỉ cần tiếp cận mấy người đứng đầu các công ty chuyên tuyển và đào tạo người mẫu, hay công ty cung cấp PG... để “order” một bé. Thậm chí, nếu muốn không qua trung gian thì có thể vào các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Tinder... rồi “quệt” vài cái là gặp ngay những lời rao: “Em đang khó khăn, cần giúp đỡ...” kèm theo số điện thoại để liên hệ.

Tiếp đó là một buổi “cà phê” xem mặt, thỏa thuận các yêu cầu đôi bên như: Mỗi tháng daddy sẽ chu cấp cho baby bao nhiêu tiền? mỗi tuần gặp nhau mấy lần? quan hệ 1-1 hay 2-1... Nếu “khớp lệnh” thì daddy đưa trước 50% tiền chu cấp một tháng, cuối tháng sẽ đưa nốt 50% còn lại...

Nếu như sugar baby được nhiều daddy săn đón thì với single mom dường như có ít khách hơn và cũng chọn lọc hơn. Do từng có chồng và sinh con nên hình thể của single mom có phần thua thiệt hơn. Họ cũng thường chọn những người đàn ông đứng tuổi, chưa có gia đình (hoặc đã từng ly hôn) để tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Dĩ nhiên, cũng là để có tiền trang trải cho cuộc sống bấp bênh và nuôi con. Có những daddy thường thích single mom hơn sugar baby vì single mom thường đằm tính hơn, ít đòi hỏi hơn, quan hệ giữ gìn hơn và... “kỹ thuật” cũng tốt hơn.

Còn theo Phan Dũng, một thám tử thuộc công ty P.D cho biết, anh gặp không ít trường hợp dở khóc dở cười về chuyện baby - daddy này. Đơn cử một trường hợp anh được Thu H. (một sugar baby đang trú tại khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội) điều tra về một cô gái nọ.

Cô gái kia cũng sống cùng khu đô thị và hóa ra là kẻ đã khiến cho daddy bỏ H. Chính vì thế H. đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để lấy được mọi thông tin “cu ty củ tỷ” của tình địch, công khai trên mạng xã hội để giành lại daddy.

Muôn nẻo single mom, sugar baby -0
Sugar baby này thậm chí còn đang là học sinh cấp 3.

3. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ, thời đại 4.0, một bộ phận thiếu nữ có tính cách “thoáng”, sẵn sàng quan hệ với người đàn ông lớn tuổi, có gia đình, miễn là chu cấp đủ tiền cho mình. Cũng không loại trừ một số cô gái có hoàn cảnh khó khăn thật, cần tiền để chi trả học phí, tiền sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí, có nữ sinh sử dụng tiền của daddy để “nuôi” cậu bạn cùng lớp đẹp trai song ít tiền.

PGS.TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý - giáo dục, giảng viên Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) có góc nhìn khác.

“Thường lý do mà các bạn baby đến gặp tôi không phải vì muốn được tư vấn các vấn đề liên quan đến sugar baby, sugar daddy mà đến để xin lời khuyên hoặc xin tư vấn về những lo lắng liên quan đến mối quan hệ đang trở nên xấu đi hoặc đã bị phát hiện và bị đánh ghen. Đặc biệt, có những bạn gái đang cùng một lúc hẹn hò với 3 daddy và tâm lý trở nên căng thẳng, lo sợ tột độ. Khi gặp khó khăn về mặt tài chính, họ quyết định trượt một bước nhỏ nhưng lại dần rơi vào vòng xoáy”, PGS.TS Trần Thành Nam kể.

Cũng theo ông Nam, không ít nữ sinh viên có quan điểm khá thoáng liên quan đến vấn đề trao đổi tình cảm để lấy được tiền hoặc quà cáp.

“Trong quá trình tư vấn tâm lý, tôi nhận thấy nguyên nhân hầu hết là do các bạn gặp khó khăn kinh tế. Hằng ngày, xung quanh các bạn trẻ toàn là hình mẫu cổ xúy cho văn hóa thực dụng. Từ nhỏ bạn ấy cũng đã có thói quen tôn thờ chủ nghĩa vật chất. Quan niệm về tình yêu, tình dục của những sinh viên ấy cũng khá phóng khoáng. Về vấn đề giáo dục giá trị đạo đức, kể cả giáo dục gia đình, nhà trường rồi đến cộng đồng xã hội cũng đang bị lơ là. Chúng tôi còn tìm hiểu được rằng, các bạn ấy đã từng có mối quan hệ yêu đương, nhưng do gặp phải một số thất vọng nên sa chân. Một điều đáng buồn là khi trò chuyện, họ đều cho rằng câu chuyện này là hợp lý và không vi phạm pháp luật, xuất phát trên cơ sở tự nguyện. Hơn nữa, các ứng dụng là công cụ trao đổi tình - tiền này càng ngày càng nở rộ” - PGS.TS Trần Thành Nam phân tích về nguyên nhân vấn đề.

Theo một điều tra viên Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, trong quá trình triệt phá một số đường dây môi giới sugar baby cho sugar daddy thì gặp không ít những trường hợp bán dâm theo “giá sỉ” như vậy. Thậm chí, cùng một lúc baby quan hệ với vài daddy một lần. Rồi baby này giới thiệu baby khác cho bạn của daddy... Cũng theo điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, việc các single mom, sugar baby môi giới daddy cho nhau có thể phạm vào tội “Môi giới mại dâm”

Yên Chi
.
.