Săn hàng “độc” đón xuân

Thứ Hai, 19/12/2022, 15:26

Đến hẹn lại lên, khi thời gian chuyển dần về những ngày cuối cùng của năm cũ, phong trào “săn” hàng chơi Tết lại nở rộ. Năm 2023 là năm Quý Mão, cầm tinh con mèo. Với nhiều người trẻ, đây là năm của sự trỗi dậy tinh thần khát khao cống hiến, một năm sẽ mang lại may mắn và tài lộc…

Đi tìm “thần hộ mệnh”

Với Lê Thị Minh Trang, 29 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh, năm 2023 sẽ là khởi đầu của những điều mới mẻ, của tình yêu và sự nghiệp. Mong mỏi những điều đó, ngay từ bây giờ, Trang đã rốt ráo đi “thỉnh” những món hàng độc, lạ vừa để cầu may, vừa làm “bùa hộ mệnh” cho mình. Trang đã tìm gặp thợ kim hoàn nổi tiếng ở khu vực Chợ Lớn, quận 5, TP Hồ Chí Minh đặt đúc một chú mèo thần tài Daruma bằng vàng 24k để làm mặt giây chuyền đeo trên cổ. Mèo Daruma là hình tượng thần hộ mệnh đặc trưng trong văn hóa truyền thống Nhật Bản.

h1.jpg -0
Chú mèo quý được thăm khám kiểm tra y tế cẩn thận.

Ở Việt Nam, đây là linh vật còn khá xa lạ, ít người biết tới. Trang cho biết, cô biết chú mèo Daruma từ những ngày tháng du học bên Nhật Bản. Dù cô không thích nuôi mèo, cũng chưa có tình yêu gì với loài vật này nhưng vẫn muốn có chỉ vì năm sau là năm con mèo. Trang quan niệm, năm gì thì đeo thứ đó sẽ mang lại may mắn. Hơn nữa, trước khi quyết định “tậu” linh vật mèo, Trang đã tham vấn qua một thầy bùa. Ông này ủng hộ việc đeo mèo vào cổ, nhưng trước khi đeo thì hãy mang tới “lò luyện” để ông yểm vào đó.

Để đúc được chú mèo bằng vàng nguyên khối, Trang đã phải bỏ ra 45 triệu mua vàng, tiền công thợ đúc hết 18 triệu và “lễ” yểm chú hết 5 triệu nữa. Dây chuyền mặt mèo thần tài Damura của Trang chỉ là một trong số 3 món linh vật cô “săn” trong mùa Tết này. Trang làm nghề buôn bán online nên cần thêm một chú mèo thần tài Maneki-neko vẫy bằng chân trái để thu hút khách, người ta cũng tin rằng nếu giơ chân lên cao hơn, nó sẽ thu hút họ từ khoảng cách xa hơn. Nếu đúc được bằng vàng nguyên khối chú mèo này thì sẽ phát tài hơn, nhưng nó ngốn hết quá nhiều tiền nên Trang không đủ tài chính. Thay vào đó, cô sẽ đặt đúc tượng bằng bạc nguyên khối, sau đó mạ vàng bên ngoài. Chi phí thợ bạc báo lại khoảng 35 triệu đồng, trong vòng 15 ngày sẽ có hàng.

Trang thú thật rằng, bản thân không hiểu rõ ý nghĩa của các loài linh vật từ mèo, nhưng là dân kinh doanh nên cô phải thực hiện nghiêm túc và đàng hoàng để không phạm “húy” với tổ nghề và “thầy” của mình.

Trang tiết lộ, thầy của mình là một đạo sĩ chuyên yểm bùa vào các linh vật hoặc đồ vật cho những “con chiên” sùng tín. Cũng nhờ thầy tư vấn mà năm vừa qua, Trang buôn bán suôn sẻ, có chút dư dả để năm nay sắm lễ tạ ơn.

h3.png -0
Trang xăm hình chú mèo thần tài may mắn cho năm 2023.

Món cuối cùng của Trang là tình yêu. Trang mong muốn năm sau, mình sẽ kiếm được một chàng “bạch mã hoàng tử” nên sẽ quyết định xăm một chú mèo thần tài Daruma trên cánh tay. Riêng khoản xăm hình thì Trang có phần suy nghĩ, vì nó sẽ rất đau đớn và liên quan đến thẩm mỹ nữa. Nhưng, với một người đang có niềm tin ngút trời về tâm linh thì Trang cũng phải cố gắng, nghiến răng chịu đựng. Trang chọn xăm chú mèo bé xíu bằng đầu ngón tay để sau này không thích thì đi xóa sẽ dễ dàng. “Thầy” của Trang căn dặn, khi xăm xong chú mèo, thầy cũng sẽ yểm chú vào đó để tình duyên hanh thông, đúng như ý nguyện.

Tất cả những món hàng của Trang đều phải đặt từ trước Tết ít nhất là 2 tháng và phải trả đủ tiền. Theo giới kim hoàn và đúc tượng khu vực Chợ Lớn, làm theo đơn đặt hàng mất nhiều thời gian và không phải người thợ nào cũng có đủ trình độ tay nghề làm theo yêu cầu riêng của khách, bởi đây là những mặt hàng độc, lạ, hiếm, có một không hai.

“Săn” mèo quý tộc

Trong thế giới của dân “săn” hàng độc, đón đầu xu thế luôn được ưu tiên. Vì năm Quý Mão nên mọi thứ đồ chơi đều phải có hơi hướng đến loài mèo. Nếu như Trang và nhiều người trẻ đầu tư vào món hàng trang sức, phong thủy để cầu may mắn thì có một bộ phận “đại gia” lại sốt sắng săn tìm loài mèo quý tộc để làm thú cưng trong năm 2023 này.

h2.png -0
Thương xem mèo như một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Một trong những loài mèo “boss” được lùng sục nhiều nhất phải kể đến mèo Norwegian Forest. Giống mèo này sống sót trong môi trường khắc nghiệt của Na Uy, một vùng đất mặt trời không lặn từ giữa tháng 5 đến tháng 8 và là nơi có những đêm đông lạnh giá bậc nhất địa cầu. Được biết, tổ tiên của loài Norwegian Forest được người Vikings lai tạo ra từ 2.000 năm trước. Đặc trưng dễ nhận thấy nhất của loài mèo này chính là bộ lông xù “khủng” nhờ đó nó có thể chịu được các trận bão tuyết cùng với khứu giác và thị giác cực tốt và dòng máu “mèo cướp biển” được truyền lại từ tổ tiên khiến chúng có thể tóm gọm hầu như mọi con mồi lọt vào tầm ngắm.

Bởi các đặc thù về thời tiết mà bộ lông của mèo dài, dày, chống nước. Chúng có thể chất cực kỳ tốt cùng bản năng sinh tồn được mài giũa đỉnh cao.

Cao Cường, 22 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh vốn là một thiếu gia biết chơi hàng độc, lạ từ thời đi du học Anh quốc. Ở nước ngoài, Cường từng sở hữu một chú mèo Norwegian Forest đỉnh cao, có giá 5.500 USD, khoảng 125 triệu đồng. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh căng thẳng, Cường trở về nước mà không thể mang theo chú mèo theo cùng. Từ đó, Cường luôn trăn trở, nhớ nhung và thôi thúc phải “săn” cho bằng được một chú mèo cho mùa xuân này.

Cường đã nhờ vài người bạn nước ngoài tìm kiếm cho mình mèo Norwegian Forest thuần gốc rừng Na Uy. Một người bạn đang sống ở Na Uy đã tìm được một chú mèo ưng ý với giá 6.000 USD, khoảng 130 triệu đồng. Để đưa được mèo về Việt Nam, Cường phải chi thêm gần 2.000 USD nữa cho các thủ tục chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và các dịch vụ tiêm phòng, kiểm dịch để đủ điều kiện lên máy bay về Việt Nam.

h4.png -0
Mèo quý tộc Sphynx Ai Cập trở thành thú cưng được nhiều người săn tìm dịp Tết.

Cường ra tận sân bay đón mèo, với một tâm thế còn sung sướng hơn đón người yêu. Trở về nhà, Cường phải dày công tập luyện để mèo thích nghi với thời tiết cũng như hoàn cảnh sống tại nơi ở mới. Chế độ ăn uống của mèo cũng đơn giản, chỉ ngũ cốc, sữa và bánh. Tuy nhiên, những thức ăn này phải mua từ Na Uy gửi về. Vì thực phẩm khó mua nên Cường đặt số lượng dùng trong một năm, với chi phí sấp xỉ 60 triệu đồng. Ngoài ra, Cường còn đặt thêm một chiếc lồng tuyết để cho mèo ngủ trong đó. Cường cho biết, trong hai năm đầu tiên, thức ăn của mèo phải có nguồn gốc bản địa và nơi ở cũng phải tràn ngập màu trắng của băng tuyết. Nếu không đáp ứng được điều đó, chú mèo có thể sẽ sốc nhiệt và tử vong.

Đến năm thứ ba trở đi, mèo bắt đầu thích nghi với thời tiết, cơ thể, nội tiết tố thay đổi dần thì Cường sẽ cho ăn đồ ăn Việt Nam và phải đến năm thứ 4, mèo mới có thể sống hòa nhập với các bạn mèo ở Việt Nam được.

Chăm mèo còn hơn cả chăm con trẻ, tiêu tốn tiền triệu vào mèo nhưng với Cường, đó là thú vui không gì có thể thay thế được. Thời buổi vật giá leo thang, mọi thứ đều đắt đỏ, con người có thể nhịn nhưng riêng mèo thì không. “Phải thật sự yêu thương và dành cả trái tim cho chúng thì mới nuôi nổi”, Cường nói.

Cũng chính vì dành hết thời gian cho chú mèo hoàng gia của mình nên Cường đã bị bạn gái chia tay. Trước sự lựa chọn tình yêu và mèo, Cường cho biết, hiện tại phải chọn mèo vì không nỡ bỏ rơi chúng.  

Một giống mèo “quý tộc” khác đang được giới nhà giàu săn lùng là Sphynx Ai Cập. Sphynx có ngoại hình vô cùng kỳ lạ và độc đáo. Cơ thể chúng hoàn toàn trụi lông kèm thêm một gương mặt nhăn nheo như đang trong trạng thái cáu kỉnh. Nhìn vẻ bề ngoài của mèo, không phải ai cũng đem lòng yêu quý và cưng nựng được, nhưng với Nguyễn Minh Hoài Thương, 20 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh, mèo Sphynx đang là niềm khao khát cần phải có của cô.

Hiện Hoài Thương đã chi trả 80 triệu để sở hữu một chú mèo Ai Cập. Trong thời gian chờ đón mèo về Việt Nam, Thương đã đi học lớp nuôi dạy mèo.

Giống mèo Sphynx vốn rất dễ bị bệnh khi thay đổi thời tiết. Thương sợ khi về Việt Nam, mèo chưa thích nghi được nên cô thuê hẳn một bác sĩ thú y riêng cho mèo. Trong 3 tháng đầu tiên, bác sĩ sẽ tới nhà thăm khám cho mèo hàng ngày. Về chế độ ăn, Thương cũng thuê hẳn một chuyên gia chăm sóc mèo ở TP Hồ Chí Minh tư vấn, truyền lại kỹ năng trong vòng ba tháng.

h5.jpg -0
Chú mèo tham gia cuộc thi mèo cấp thế giới tại TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngoài được chăm sóc kỹ càng như một công chúa nhỏ, chế độ ăn uống của “bé” Sphynx được bổ sung thêm các loại thảo dược tốt cho cho sức khỏe để hỗ trợ tiêu hóa. Trong căn phòng dành riêng cho mèo, Thương chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc như: cảm cúm, đau bụng, tiêu chảy, sổ mũi…

Thương bật mí, đây là lần đầu tiên cô trở thành một người mẹ đích thực của chú mèo. Cuộc sống của cô trước đó không phải làm gì ngoài học và chơi. Mọi sinh hoạt, ăn uống đã có người giúp việc. Cô quyết định săn tìm mèo về nuôi vì nghe bạn bè kháo nhau, năm sau là năm mèo, nếu ai muốn hiện thực giấc mơ thì phải có cho mình một chú mèo trong tay. Mèo là tiểu hổ, thể hiện được sự dũng mạnh và khát khao chinh phục. Dự định hai năm nữa, Thương sẽ đi du học ở trời Âu nên việc chăm sóc mèo cũng giống như cách tự chăm sóc bản thân khi sống xa gia đình. Nếu cô chăm mèo tốt, đồng nghĩa với việc cô sẽ chăm sóc được cho bản thân mình ở bất cứ đâu. Ý kiến này của Thương được ba mẹ ủng hộ hết mình và sẵn lòng vung tiền ra cho con thực hiện sở thích.

Tết này, Hoài Thương có kế hoạch ôm mèo đi du lịch ở Tây Bắc cùng nhóm bạn yêu mèo. Ngay từ bây giờ, cô đang dồn hết tâm huyết và thời gian để huấn luyện mèo. Với Thương, mùa xuân về chỉ cần có chú mèo ngoại quốc là đủ, mọi thứ còn lại đều quá bình thường.

“Chỉ là cuộc chơi ngày tết”

TS Lê Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động sáng tạo Việt Nam cho rằng: “Thú săn tìm hàng độc, lạ vào mỗi dịp Tết đến, xuân về đã không còn xa lạ với người Việt. Hầu như ai cũng mong muốn kiếm tìm cho mình một thứ gì đó để chơi Tết. Vài năm trở lại đây, tôi thấy người chơi Tết theo hệ phái lập dị rất nhiều. Họ chơi theo đam mê, theo tâm linh và một bộ phận chơi theo trào lưu, ai khuyên gì làm theo, dù không hiểu việc đó sẽ mang lại gì cho mình. Chúng ta cần phải hiểu rằng, mọi thứ không phải là thần linh hay một điều huyền bí cao siêu nào cả, chỉ là một cuộc chơi ngày Tết mà thôi”.

Ngọc Thiện
.
.