Tết của những người lính phòng, chống buôn lậu

Thứ Hai, 19/02/2024, 14:25

Có lẽ, mặt trận phòng, chống buôn lậu hàng hóa các loại, nhất là buôn lậu thuốc lá và pháo nổ dịp Tết cũng cam go, nguy hiểm không kém cuộc chiến chống tội phạm hình sự, ma túy. Hiểm nguy, vất vả là vậy, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nên cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các anh lại trực chiến 100% quân số trên các địa bàn huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường (Long An).

“Hết cao điểm, con sẽ về...”

Tôi đến điểm chốt của Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Đội chống buôn lậu) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Long An đóng tại xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ tiếp giáp với nước bạn Campuchia vào buổi sáng sớm một ngày giáp Tết Nguyên đán 2024. Những chiếc xe gắn máy chất đầy rau, củ, quả, hoa tươi, cây cảnh của người dân hai nước nối đuôi nhau hối hả chạy đến chợ Tho Mo để trao đổi, mua bán, báo hiệu một cái Tết cổ truyền bình yên đang đến với bà con vùng biên giới này.

Tết của những người lính phòng, chống buôn lậu -0
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cùng các trinh sát chống buôn lậu kiểm tra, nắm tình hình tại điểm nóng về buôn lậu.

Mặc dù đã đặt lịch hẹn từ trước, nhưng khi tôi đến, khu lán trại vẫn cửa đóng then cài nằm im lìm dưới màn sương mù của thời tiết đầu xuân ở miền biên ải này. Thấy tôi ngơ ngác, một người đàn ông tay đeo băng “Tổ tuần tra nhân dân” chạy đến bảo: “Anh đến liên hệ công tác phải không? Mấy anh em tổ chống buôn lậu thường đi tuần tra nắm tình hình xuyên đêm, chắc khoảng 30 phút nữa sẽ về nên anh chịu khó chờ...”.

Đang lúc yên tĩnh thì bỗng nghe tiếng nổ giòn tan của tốp xe gắn máy ùa về phá tan sự yên tĩnh nơi lán trại. Tay bắt, mặt mừng, Trung tá Võ Duy Đông, Đội trưởng Đội chống buôn lậu kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn đá kê trước sảnh lán trại rồi bảo: “Mấy năm nay tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp, hơn nữa còn phải chia quân xuống chốt ở thị xã Kiến Tường nên chỉ huy cấp đội cũng phải thay phiên nhau mỗi tuần vài đêm xuống bám biên cùng anh em trinh sát. Mấy hôm nay, cứ đi tuần là bắt được hàng lậu, lại nắm được tình hình từ xa để chủ động lên phương án chặn bắt những chuyến hàng lậu số lượng lớn nên tinh thần anh em phấn chấn lắm. Có bữa, mới chợp mắt lấy lại chút sức lực sau một đêm thức trắng, nhưng nghe tin có buôn lậu là anh em lập tức bung màn, xách xe gắn máy chạy ngay đến điểm chờ đón lõng...”.

Tết của những người lính phòng, chống buôn lậu -0
Người dân hai nước vận chuyển thực phẩm qua Cửa khẩu Tho Mo đến chợ biên giới trao đổi, mua bán.

Không giống như các anh em khác trong Đội, hoàn cảnh gia đình Trung tá Võ Duy Đông khá éo le. Cha anh năm nay 77 tuổi, nhưng bị đau bệnh đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, còn mẹ anh bị tai biến phải nằm một chỗ hơn 3 năm nay. Bình thường, không phải cao điểm phòng, chống tội phạm, cứ ngoài giờ hành chính là anh chạy về nhà chăm lo cho mẹ từ thuốc men, ăn uống đến vệ sinh cá nhân, xong lại tranh thủ chạy lên Bệnh viện Thống Nhất chăm lo cho cha. Tuy nhiên, từ cuối tháng 1/2024, do phải căng mình phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới, đồng thời phải xây dựng phương án ngăn chặn sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên việc chăm sóc cha, anh giao lại cho người anh trai, còn vợ anh, ngoài giờ làm việc ở Đội Quản lý hành chính Công an TP Tân An phải quán xuyến toàn bộ việc gia đình, đưa đón hai con học lớp 6 và lớp 2, chăm lo cho người mẹ bị tai biến.

“Thấy vợ và anh trai vất vả, nhưng công việc ngoài biên giới cũng rất quan trọng nên đành phải hy sinh thôi. Thằng con trai lớn đòi ba về dẫn đi mua đôi giày, bé nhỏ thì kêu cha thưởng cho cái đầm mới nhưng đâu có dứt công việc về được, đành phải nhờ hàng xóm dẫn đi mua giúp. Đành phải xin lỗi cha mẹ vì chưa làm trọn được chữ hiếu, qua Tết, được nghỉ phép sẽ dành thời gian chăm sóc cho cha mẹ, bù đắp cho vợ con sau vậy...” - Trung tá Võ Duy Đông chia sẻ.

Hẹn gia đình sẽ cùng đón Tết muộn

Câu chuyện với Trung tá Võ Duy Đông vừa kết thúc thì Đại úy Nguyễn Trần Thắng, Đội phó Đội chống buôn lậu cũng vừa về. Gặp người quen, Đại úy Thắng không câu nệ mà vào ngay câu chuyện: Đêm qua đám “chim lợn” canh me ráo riết xung quanh lán trại nên phải đến 2 giờ sáng tổ công tác mới thoát ra ngoài để đi tuần tra nắm tình hình thực tế được. Nhiệt độ ban đêm ở vùng biên giới trong những ngày cuối năm thường xuống thấp, trong khi một số khu vực, đầu nậu cũng bố trí người canh me nên nhiều lúc đi tuần phải lội nước và đặc biệt khi mai phục để bắt thuốc lá lậu, anh em thường dìm mình dưới ruộng lúa, mương nước nên chuyện bị lạnh thấu da thịt là bình thường. Cực là vậy nhưng cứ mỗi khi phát hiện thông tin cánh đầu nậu tập kết thuốc lá thì anh em nào cũng xung phong lên đường. Chuyến đi tuần hôm nay, tuy vừa đói, vừa rét do ngâm nước nhiều giờ nhưng thành công vì đã bắt được gần 2 ngàn bao thuốc lá lậu...

Tết của những người lính phòng, chống buôn lậu -0
Các trinh sát chống buôn lậu tìm phương án tối ưu tấn công tội phạm.

Theo Đại úy Nguyễn Trần Thắng, những ngày trước, trong và sau Tết âm lịch, cánh đầu nậu thường gom rất nhiều hàng hóa chất sẵn ở các kho dã chiến bên kia biên giới, chờ sơ hở là tuồn vào nội địa để bung ra khi các chợ hoạt động lại nên anh em trong tổ thường phải trực chiến 100% tại chốt. Mặt khác, ngoài tuần tra chống buôn lậu, anh em trong tổ còn đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giúp bà con nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết.

“Dù cha mẹ già cùng vợ con đang ở ngay trong huyện Đức Huệ, nhưng đã 7-8 năm nay, cứ đến Tết là anh dành trọn thời gian trên chốt, chuyện mua sắm, thờ cúng ông bà tổ tiên đành cậy nhờ cha mẹ, vợ con. Mấy năm đầu, vợ cũng buồn, nhưng dần dần cũng hiểu công việc của chồng nên luôn động viên, chia sẻ để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại úy Nguyễn Trần Thắng kể.

Thượng úy Phạm Minh Quốc thì có con nhỏ mới 1 tuổi nhưng vì nhiệm vụ, anh vẫn ở lại chốt trực xuyên Tết cùng anh em... Thương vợ con nhưng không biết giải thích thế nào cho hiểu, anh đành vận động cha mẹ hai bên tìm cách đả thông tư tưởng, xuống nhà phụ chăm sóc con cái nên vợ cũng hiểu, động viên chồng bằng mọi giá phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn việc nhà chị sẽ lo chu toàn.

Câu chuyện về cán bộ, chiến sĩ trực xuyên Tết để phòng, chống buôn lậu còn đang dở dang, nhưng đã đến giờ đi tuần tra, nắm tình hình hằng ngày tại các điểm nóng về buôn lậu nên chúng tôi đành tạm gác lại để cùng nhau lên đường. Chuyến tuần tra hôm nay do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Long An dẫn đầu. Khoát tay chỉ về phía các bụi cây rậm rạp nằm cuối những ruộng lúa đang thì con gái, Thượng tá Tuấn bảo, khu vực đó nằm sát đường biên, cũng là một trong nhiều điểm mà dân buôn lậu thường cất giấu thuốc lá và các loại hàng hóa khác trước khi tìm cách tuồn vào nội địa.

Tết của những người lính phòng, chống buôn lậu -0
Bữa cơm trưa nhanh gọn để kịp giờ lên đường tuần tra.

Cũng theo Thượng tá Tuấn, biên giới tỉnh Long An dài trên 134 km tiếp giáp với nước bạn Campuchia, địa hình bằng phẳng với nhiều đường mòn, lối mở là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. Để công tác phòng, chống buôn lậu đạt hiệu quả cao, Ban chỉ huy Phòng đã yêu cầu Đội điều tra chống buôn lậu tăng cường công tác bám biên giới nắm tình hình từ xa, ngoài ra còn phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, công an các huyện và các xã có đường biên giới đi qua nhằm chủ động đấu tranh, triệt xóa những tụ điểm buôn lậu và ngăn chặn những phương tiện vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn.

Đặc biệt, năm nay tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ diễn biến khá phức tạp, các đầu nậu thường thuê xe ô tô từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai với tài xế là những đối tượng nghiện hút điều khiển chạy tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu nên trinh sát phải nắm tình hình từ xa thật chính xác để tổ chức chặn bắt phải trúng, bắt được cả hàng hóa và đối tượng vận chuyển mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ.

Xác định trong những ngày Tết, cánh đầu nậu sẽ tăng cường tập kết thuốc lá tại bên kia biên giới để tuồn vào trong nước nên quân số của hai tổ công tác nằm tại biên giới sẽ trực chiến 100% để vừa tìm cách ngăn chặn, vừa đảm bảo an ninh, trật tự giúp bà con nhân dân biên giới yên tâm đón Tết. Ngoài ra, còn thực hiện các biện pháp tuyên truyền để bà con nhân dân tự giác tham gia tố giác tội phạm.

Đức Cương
.
.