Tiếc thương người cán bộ công an dũng cảm

Chủ Nhật, 08/08/2021, 14:21

Sáng 4/8, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, sinh năm 1992, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6, TP. Hồ Chí Minh, hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vào tối 3/8, được sự đồng ý của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Phan Tấn Tài...

Tiếc thương người cán bộ công an dũng cảm -0

Đại úy Phan Tấn Tài.

Truy đuổi đối tượng ma túy đến cùng 

Cùng với đồng đội ứng trực tại các chốt kiểm soát tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đại úy Phan Tấn Tài được Ban chỉ huy Công an quận 6 điều động tăng cường về Công an phường 10. Khoảng 18h50 ngày 2-8-2021, tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ chiến sĩ (trong đó có Đại úy Phan Tấn Tài) trên đường tuần tra đến đường An Dương Vương thì phát hiện thanh niên tên Hứa Hán Võ (sinh năm 1994, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô trên đường, vi phạm quy định phòng, chống dịch nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Với kinh nghiệm nhiều năm làm trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, trong lúc tiến hành kiểm tra giấy tờ, Đại úy Tài phát hiện Hứa Hán Võ có biểu hiện vừa hít ma túy đá nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết.

Tiếc thương người cán bộ công an dũng cảm -0

Công an Quận 6 triển khai trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên đường Cao Văn Lầu. 

Vừa di chuyển được một đoạn thì Võ bất ngờ tăng ga phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra buộc phải đuổi theo. Trên đường, Võ liên tục lạng lách đánh võng hòng chạy trốn nhưng không được. Khi rẽ vào đường Lò Gốm thuộc địa bàn phường 8, quận 6, thấy xe của Đại úy Tài bắt kịp, Võ bất ngờ đánh tay lái để ép xe Đại úy Tài lao lên vỉa hè, tông thẳng vào tường một nhà dân rồi tiếp tục chạy trốn. Cú tông xe bất ngờ đã khiến đầu Đại úy Tài đập mạnh vào tường gây chảy nhiều máu và ngất tại chỗ. Mặc dù được đồng đội trong tổ công tác nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ tập trung cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên đến 21h30 cùng ngày, Đại úy Tài đã trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi cố tình gây ra vụ tai nạn, đến 21h40 cùng ngày, Hứa Hán Võ đã đến Công an phường 11, quận 6 để đầu thú. Qua kiểm tra nhanh, Võ dương tính với chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bước đầu, Võ khai nhận không biết mình đang trong tầm theo dõi của Đại úy Tài nhưng khi bị dừng phương tiện để kiểm tra, trong người đang tàng trữ ma túy đá nên tìm thời cơ tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, thấy xe của Đại úy Tài bám sát phía sau nên cố tình tìm cách chèn ép. Khi thấy xe của Đại úy Tài húc trực diện vào bức tường, không còn khả năng truy đuổi nữa, Võ đảo thêm vài vòng để xem xét tình hình rồi chạy về nhà khóa chặt cửa. Sau một hồi suy nghĩ, nhớ lại trước đó đã giao giấy tờ xe và căn cước công dân cho tổ công tác kiểm tra, chắc chắn không lâu sau họ sẽ tìm được nhà nên Hứa Hán Võ ném gói ma túy đá xuống cống thoát nước rồi ra phường trình diện.

Tiếc thương người cán bộ công an dũng cảm -0
 Đối tượng ma túy Hứa Hán Võ bị tạm giữ để điều tra.

Tiếc thương người cán bộ trẻ dũng cảm, nhiệt huyết

Một cán bộ Công an quận 6 cho biết, từng có thời gian dài gần chục năm cùng nhau thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình địa bàn để đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đối tượng tội phạm về ma túy và chuyển hóa địa bàn, anh nhận thấy Phan Tấn Tài luôn là người thẳng thắn, dễ mến, sẵn sàng trực thay mỗi khi đồng đội có việc cần. Tuy hiền lành nhưng trong công việc lại rất thông minh, quyết liệt, chính xác, mỗi khi đeo bám hoặc truy bắt tội phạm về ma túy thì rất quyết tâm. Có lần, trong lúc tuần tra đêm, Tài phát hiện một đối tượng đang bán ma túy cho con nghiện. Đang tính phương án bắt quả tang thì đột nhiên đối tượng ném gói ma túy xuống cống thoát nước rồi leo lên xe của đồng bọn chờ sẵn chạy mất. Bắt hụt đối tượng, Tài về phòng họp của đơn vị chốt cửa ngồi một mình suy nghĩ. Sáng hôm sau, anh đến từng phòng nêu vấn đề rồi nhờ đồng đội, nhất là những cán bộ đi trước góp ý để rút kinh nghiệm và ngay buổi chiều hôm ấy Tài đã tóm được đối tượng cầm đầu nhóm bán lẻ ma túy cho đám con nghiện.

Trong thời gian công tác, Tài cùng anh em trong Đội đã triệt phá hàng chục băng nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt hàng trăm đối tượng, trong đó có những đối tượng sử dụng hung khí chống trả nhưng vẫn phải khuất phục trước sự dũng cảm của Tài.

Tiếc thương người cán bộ công an dũng cảm -0
 Đại úy Phan Tấn Tài thường xuyên hiến máu tình nguyện.

Đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2021, Đại úy Tài đã phát hiện Hứa Hán Võ nghiện hút ma túy đá và thường lén lút giúp một đối tượng khác mang ma túy đi giao cho đám con nghiện trên địa bàn nên đã đưa vào tầm ngắm. Việc tóm Võ thì quá đơn giản nhưng để hốt trọn cả ổ bán lẻ ma túy, Tài đã báo cáo chỉ huy Đội và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bám theo đối tượng. Đêm 2-8, mặc dù Võ đeo khẩu trang kín mặt nhưng khi tiếp cận, Đại úy Tài đã nhận ra đây là đối tượng mà mình đang theo dõi và khả năng rất cao là hắn đang đi giao ma túy nên lập tức yêu cầu về Công an phường 11, quận 6 làm việc. Nhận thấy hành vi của mình đã bị bại lộ nên Hứa Hán Võ phóng xe bỏ chạy, gây ra sự việc nói trên, phi tang ma túy xong mới quay lại trình diện...

Sự hy sinh của Đại úy Phan Tấn Tài để lại nhiều tiếc thương cho người thân, đồng đội và nhân dân. Đám tang diễn ra trong thời gian giãn cách xã hội nhưng bà con chòm xóm vẫn giành thời gian lần lượt vào thăm viếng Đại úy Tài. Họ xem anh như người con bởi đức tính ngoan hiền, dễ mến và thường xuyên chia sẻ với họ trong những lúc khó khan, mặc dù hoàn cảnh gia đình anh cũng không khá giả gì. Những cán bộ chỉ huy cùng đồng đội cũng luôn tức trực bên gia đình, bên linh cữu Đại úy Tài để chu toàn mọi việc. Bà Lê Thị Diễm Thúy (mẹ Đại úy Tài) thương con mà nấc nghẹn. Thỉnh thoảng bà lại nói: “Mẹ hứa với con là nghỉ ngơi nhưng vẫn lén nhận giữ đám trẻ hàng xóm để góp thêm tiền mua bó rau, cân gạo cho con bớt gánh nặng, yên tâm công tác... Con là tất cả nguồn sống của mẹ mà sao lại bỏ mẹ ra đi đột ngột vậỵ...”.

Ông Phan Tấn Ngọc (cha Đại úy Tài) do bị bệnh thần kinh tọa, chân tay run rẩy nhưng cố gắng nuốt nỗi đau vào trong, ông kể: khi chưa kịp đến tuổi trưởng thành nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi đã theo chân mấy anh chị hàng xóm rời quê ở Long An lên TP. Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai. Vòng quay cơm - áo - gạo - tiền xoay quanh khiến tôi không có điều kiện học hành nên đến khi lập gia đình, sinh các con thì cố gắng chắt bóp cho chúng đi học đến nơi đến chốn. Từ nhỏ đã mê làm công an nên năm 2000, khi vừa học xong cấp 3, Tài nộp hồ sơ thi đại học và trúng tuyển vào Trường Trung cấp CSND II, đến năm 2003 thì ra trường và được điều về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho đến nay.

Tiếc thương người cán bộ công an dũng cảm -0
 Thời điểm Đại úy Tài kiểm tra hành chính đối với Hứa Hán Võ.

Khi công việc ổn định, tôi khuyên Tài cưới vợ để vợ chồng tôi có cháu nội bồng nhưng Tài chưa chịu mà bảo phải giúp ba mẹ đến khi nào hết khó khăn mới cưới vợ. Để nó bớt cực, vợ tôi lén giữ mấy đứa trẻ hàng xóm kiếm thêm mấy đồng, tôi cũng nhận được chân bảo vệ ở phòng nha khoa gần nhà, tuy lương không nhiều nhưng cũng có đồng ra, đồng vào. Trước đây, mỗi tuần Tài còn về nhà 3-4 tối, từ bữa tăng cường đi tuần phòng, chống dịch thì ngày đêm gì cũng ở ngoài đường, ngoài chốt. Chiều 2-8, Tài có về nhà tắm rửa, tranh thủ ngủ 30 phút rồi lại xách xe đi. Khi ra cửa còn dặn, bữa nay con trực mấy tiếng thôi, ba mẹ chịu khó ăn nhẹ rồi chờ con về ăn cơm nhé, lâu rồi gia đình mình chưa được ngồi quây quần một bữa... Hai vợ chồng ngồi chờ đến gần 22 giờ thì nhận được tin Tài hy sinh, cả nhà rụng rời. Mẹ Tài thét lên một tiếng rồi lên cơn co giật, tôi thì huyết áp tăng cao như muốn nổ tung cái đầu...

Đại úy Phan Tấn Tài hy sinh, bỏ lại phía sau biết bao ước mơ, hoài bão, là sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội, bà con xóm giềng... Hành động dũng cảm của Đại úy Phan Tấn Tài là tấm gương sáng về tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an noi theo.

Đức Cương
.
.