Trận đánh không khoan nhượng

Thứ Hai, 03/07/2023, 09:24

Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch nước Võ Văn thưởng ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Với bản lĩnh vững vàng, sắc bén, cương quyết nhưng cũng rất nhân văn, trong suốt chiều dài lịch sử, tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã khiến cho những tên trùm ma túy khét tiếng, luôn thủ sẵn súng đạn, những đối tượng lợi dụng xe luồng xanh trong thời điểm chống dịch COVID-19 cho đến những đối tượng người nước ngoài muốn biến TP Hồ Chí Minh thành điểm trung chuyển ma túy và gần đây là vận chuyển ma túy qua đường hàng không đều phải quỵ gối… Tuy nhiên, có vụ án mà trinh sát phải theo đằng đẵng gần 8 năm trời mới đưa được đối tượng cầm đầu đi thụ án và cũng có vụ án khác các anh phải tính toán thời gian, địa điểm hợp lý khi bắt đối tượng nhằm tránh gây tang tóc cho gia đình cách mạng.

Trận đánh không khoan nhượng -0
Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh tại lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Kiên trì, quyết liệt và nhân văn

Giữa năm 2010, trong lúc đi nắm tình hình địa bàn, trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận 8 và các khu vực lân cận diễn biến khá phức tạp. Đám con nghiện ban ngày ngồi lê lết trong những con hẻm, khu công viên hút hít, ban đêm thì lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản khiến cho cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân bị đảo lộn, ông già, bà lão không dám đi tập thể dục buổi sáng, người lao động khi về tới nhà là cửa đóng then cài.

Nắm bắt tình hình, Thiếu tá Ngô Thanh Tú - Đội trưởng Đội 2 (lúc đó là trinh sát) cùng đồng đội đã lần ra được đường dây ma túy do “nữ quái” Kim Thị Lợi (Lợi “mama”), ngụ phường 14, quận 8. Hai tuần sau, các trinh sát cùng đồng đội bắt quả tang Lợi đang thực hiện vụ giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, do cô ta đang mang thai nên khi đưa ra xét xử, tòa tuyên án nhưng cho cô ta được hoãn thi hành án chờ đến khi con nhỏ đủ 36 tháng tuổi mới tiếp tục thụ hình phạt.

Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, trong thời gian tại ngoại, cô ta liên tục rời khỏi nơi cư trú mà không trình báo với công an địa phương. Âm thầm theo dõi thì phát hiện cô ta móc nối với các tay trùm ở bên kia biên giới tìm cách tuồn ma túy vào nội địa tiêu thụ. Năm 2013, khi triệt phá đường dây ma túy do Lê Thị Kim Hương ngụ phường 8, quận 4 cầm đầu (Lợi là mặt xích quan trọng), các trinh sát Đội 2 đã phát hiện Lợi cất giấu một lượng lớn ma túy trong bát hương trên bàn thờ, nhưng khi đưa ra xét xử, Lợi một lần nữa được tạm hoãn thi hành án vì theo kết luận của bác sĩ, cô ta đã kịp “gối đầu” bào thai 3 tháng.

Không thể để cho “nữ quái này” liên tục sử dụng chiêu trò mang thai rồi nuôi con nhỏ để thoát thi hành án, các trinh sát đã xây dựng phương án theo dõi đặc biệt. Đến tháng 8/2017, xác định đứa con út của Lợi đã được 36 tháng tuổi, Thiếu tá Tú cùng các trinh sát quyết định tăng cường các biện pháp nghiệp vụ theo dõi và đến 11 giờ 50 phút ngày 20/10/2017 thì bắt quả tang cô ta đang mang gần 1 bánh ma túy đi giao cho đối tượng tên Hoa (không rõ lai lịch) ở khu vực quận 4. Lần này, cô ta tiếp tục đưa ra giấy khai sinh có con nhỏ 3 tháng tuổi nhưng bị điều tra viên phát hiện đây là giấy tờ giả dùng để nhận con nuôi nên đã buộc Lợi phải khai nhận tội lỗi.

Trận đánh không khoan nhượng -0
Khám xét nơi ở của Kim Thị Lợi.

Một vụ án khác khiến Trung tá Bùi Minh Chiến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cùng đồng đội phải xử lý nhiều tình huống bất ngờ, nhạy cảm, nhân văn nhưng cũng cương quyết, khôn khéo để hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 10/2019, (lúc đó Trung tá Chiến đang giữ cương vị Phó Đội trưởng Đội 6), Đội của anh đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới do Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh cầm đầu. Tuấn móc nối với một đối tượng người Việt ở Campuchia đặt mua ma túy rồi thâu nạp thêm một số đối tượng để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy gồm Ngô Văn Cường (sinh năm 1997 tại Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (sinh năm 1987, tại Bến Tre) và Lê Minh Đức (sinh năm 1987, tại quận Gò Vấp) tất cả cùng tạm trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Trung tá Chiến cùng đồng chí Đội trưởng là Trung Tá Ngô Thanh Liêm (hiện là Phó trưởng Công an TP Thủ Đức) trực tiếp chỉ huy một trong hai tổ công tác đi khám xét nơi ở của Tuấn.

Khi vừa bước vào nhà, đập vào mắt Trung tá Chiến cùng đồng đội là hàng chục tấm huân, huy chương Chiến công và 1 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được treo ở phía cao nhất trên tường cho thấy cha của Tuấn là người có công cùng nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận gia đình văn hóa. Lúc anh em chuẩn bị công bố lệnh khám xét, cha của Tuấn vừa hồi lại chút cảm giác sau hơn 2 năm sống đời sống thực vật đã lập tức bị hạ đường huyết, tụt huyết áp, toàn thân lạnh ngắt. Mẹ của Tuấn do tuổi già, sức yếu, lại có bệnh nền nên khi thấy “quý tử đích tôn” bị áp giải về cũng lên cơn co giật, tụt canxi rồi bất ngờ ngã vật từ trên giường xuống nền nhà.

Trước những tình huống bất ngờ ấy, cả hai anh tìm hiểu nhanh và biết được cha của Tuấn từng là thanh niên giác ngộ cách mạng từ sớm nên trong kháng chiến, ông được tổ chức đưa ra miền Bắc tập kết đến sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thì chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm lãnh đạo một công ty trong ngành chất đốt. Anh chị em Tuấn đều ăn học thành tài, riêng hắn sa đà vào ma túy khiến ông nhiều lần lên cơn đột quỵ và lần cuối khiến ông phải sống đời sống thực vật, còn mẹ cũng thu mình sống khép kín, rất ít khi đi ra ngoài.

Để xử lý tình huống bất ngờ này, anh lập tức cởi chiếc áo khoác của mình trùm kín tay Tuấn để không lộ ra chiếc còng số 8 rồi ra dấu cho các anh em trinh sát khác tạm thời rút ra cửa, vừa để tạo không gian yên tĩnh cho bệnh tình của cha mẹ Tuấn không xấu đi, vừa có thời gian tính toán nhanh phương án khám xét phù hợp nhất. Sau khi mời bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe cho cha Tuấn, các trinh sát được lệnh chuyển toàn bộ điện thoại sang chế độ rung, công an địa phương giải tỏa đám đông hiếu kỳ rồi thực hiện công việc khám xét trong sự im lặng. Cũng may, vợ của tuấn là Trần Bích Ngọc do lo sợ cha mẹ chồng đột tử nên đã mau chóng khai ra nơi cất giấu ma túy của chồng giúp cho công việc kết thúc một cách nhanh gọn.

“Trong gần hai chục năm trong nghề, lần đầu tiên mình đối mặt với vụ án có nhiều tình huống bất ngờ và hết sức nhạy cảm như vậy. Thời điểm ấy, trong đầu mình có nhiều suy nghĩ giằng xé lắm, nhiệm vụ khám xét bắt buộc phải hoàn thành, nhưng nếu hành động thiếu tính toán hợp lý mà để cho cha, mẹ của Tuấn đột tử thì lương tâm cắn rứt không biết đến bao giờ mới nguôi. Con cái họ có tội chứ họ có tội đâu. Ông bà còn là cán bộ lão thành từng nhiều năm hy sinh bản thân mình để phục vụ cho Cách mạng...” - Trung tá Bùi Minh Chiến kể lại.

Vừa chống dịch, vừa đánh án

Trung tá Bùi Minh Chiến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh kể tiếp, ngay sau khi đập tan âm mưu của một số băng nhóm tội phạm người nước ngoài muốn biến TP Hồ Chí Minh thành điểm trung chuyển ma túy, thu giữ hàng tấn ma túy các loại, hàng chục khẩu súng quân dụng thì dịch bệnh COVID-19 ập đến. Trong bối cảnh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, trinh sát của đơn vị phát hiện thông tin về một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn ở khu vực Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Nguồn thông tin được xác định, nhưng vấn đề đau đầu là đang giãn cách xã hội, các cửa khẩu đều đóng và được canh phòng nghiêm ngặt, xe cộ đi đường cũng cần phải có giấy phép thì đối tượng vận chuyển bằng cách nào, đối tượng luôn đeo khẩu trang kín mặt thì nhận diện ra sao. Thời điểm này, địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh là vùng đỏ, mỗi ngày có trên dưới 800 ca nhiễm COVID-19, trong khi một số trinh sát của đơn vị đã phải cách ly vì lây nhiễm chéo trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng bất chấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh em vẫn động viên nhau với quyết tâm tất cả những trường hợp nhiễm COVID-19 có chỉ số CT-PCR từ 30 trở xuống (chỉ số được yêu cầu phải cách ly) lập tức lên đường, trường hợp chỉ số cao hơn mới ở lại đơn vị.

Sau 2 tuần thâm nhập địa bàn, anh em trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Theo đó, thường các đối tượng vận chuyển ma túy theo đường tiểu mạch từ Campuchia qua tỉnh Tây Ninh hoặc Long An rồi vận chuyển về thành phố, thì trong thời điểm dịch bệnh xảy ra, các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch để ngụy trang, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ma túy được các đối tượng giấu trong cần xé (giỏ tre) và ngụy trang bên trên là lương thực, thực phẩm như cá khô, mắm cá vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Thường Phước, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, sau đó sử dụng ôtô tải có mã luồng xanh (ưu tiên) để vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài ra, còn xác định được một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Lê Thanh Hùng, sinh năm 1992, tại tỉnh Đắk Lắk (tạm trú N20.9 chung cư MIA, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Trận đánh không khoan nhượng -0
Phát hiện ma túy do Lê Thanh Hùng giấu trong giỏ đựng cá, mắm.

Giữa tháng 8/2021, trong lúc đang trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch, Trung tá Chiến nhận thông tin Lê Thanh Hùng chuẩn bị nhận một lượng lớn ma túy từ Campuchia về để tiêu thụ nên báo cáo chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 12 tiến hành phá án. Các mũi công tác được yêu cầu cắm sẵn ở những vị trí đã được xác định và đến rạng sáng ngày 19/8/2021 thì bắt quả tang Hùng nhận 4 giỏ cần xé mắm từ một xe tải chở hàng thiết yếu do Thông thuê vận chuyển. Tuy bị chặn bắt bất ngờ, các đối tượng không kịp có hành động chống cự nhưng vẫn lớn tiếng thách thức, cho rằng cán bộ công an cố tình gây khó cho xe của dân chở hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và còn dọa sẽ kiện lên các cấp cao hơn. Không để cho đối tượng có thêm thời gian chống đối, trinh sát lật hết các lớp mắm, cá khô ra và thu giữ 90 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nặng gần 100 kg (sau giám định xác định là ma túy các loại). Đến đây thì Hùng, Thông và đồng bọn chỉ còn biết đưa tay vào còng.

Chuyên án kết thúc, cùng với một số vụ lợi dụng xe ưu tiên luồng xanh vận chuyển ma túy bị triệt phá trước đó đã khiến cho tình hình lắng xuống, các đối tượng đang ấp ủ âm mưu cũng phải từ bỏ, an ninh trật tự cũng được đảm bảo để bà con nhân dân thành phố yên tâm ở trong nhà phòng, chống dịch.

Đức Cương
.
.