Vòng tay yêu thương nơi cung đường miền Trung

Thứ Năm, 05/08/2021, 10:20

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Bình cho biết: 2 tuần qua nhiều CBCS của đơn vị hầu như thức trắng đêm ở các chốt để hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp sức và dẫn đường cho bà con về quê...

Tuần qua, hàng chục ngàn con em các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về quê tránh dịch COVID-19. Trên con đường thiên lý dọc đất miền Trung, những đoàn người hồi hương luôn nhận được sự tiếp sức tận tình của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như người dân địa phương. Trong gian khó, nghĩa đồng bào lại được thể hiện qua những sự giúp đỡ vật chất đúng nghĩa “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Giúp bé 9 ngày tuổi vượt 1.500 cây số

Đêm về khuya, điện thoại đổ chuông, tôi nhận cuộc gọi của anh Trần Hoàng Vương quê Bố Trạch, Quảng Bình đang sinh sống ở Đà Nẵng, người luôn có mặt tại các điểm nóng bão lũ, sạt lở đất ở miền Trung để làm từ thiện. Vương bảo “trường hợp bé trai 9 ngày tuổi từ Bình Dương cùng ba mẹ đi xe máy về Tương Dương, Nghệ An mà anh nói đang di chuyển ở Quảng Nam anh ạ, chúng em đang chờ ở Đà Nẵng để tiếp sức, giúp đỡ bé và gia đình...”.

Vòng tay yêu thương nơi cung đường miền Trung -0
 Cảnh sát Giao thông tặng đồ ăn, nước uống và căn dặn, động viên người về quê.

2h45 phút sáng 31-7, vợ chồng anh Xồng Bá Xò (quê xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng bé trai 9 ngày tuổi chạy xe máy từ Bình Dương gần về đèo Hải Vân, Đà Nẵng. Khi đến nơi, chị Tránh - vợ anh Xò rúm ró ôm chặt đứa con nhỏ. Chị bơ phờ vì sinh mổ chưa kịp cắt chỉ thì vợ chồng lên xe máy về quê. Thấy hoàn cảnh anh Xò quá cực, Trần Hoàng Vương cùng nhóm bạn của mình đã thuê xe cứu thương và tài xế (hết 7 triệu đồng) để chở vợ chồng anh Xò, chị Tránh và cháu bé về quê, đồng thời Vương cùng nhóm bạn biếu vợ chồng anh chút tiền để mua sữa, chăm lo cháu bé. Còn chiếc xe máy của Xò bị hư hỏng nặng được Vương giữ lại hôm sau mang đi sửa rồi gửi ra cho Xò.

Anh Trần Hoàng Vương tâm sự “khi chứng kiến em bé được quấn trong áo da, nằm ngủ ngon trong tay người mẹ và nghĩ đến việc bé đã vượt quãng đường cả ngàn km, ai cũng thấy thương cảm. Nhìn hai vợ chồng anh Xò mặt bơ phờ vì mệt, vì bụi đường, chúng tôi nghĩ phải làm cái gì đó để giúp đỡ, để tiếp sức cho vợ chồng anh và cháu nhỏ về quê. Em bé ngoài bú sữa mẹ thì có thêm sữa bột. Tôi đã mua thêm cho bé bộ bình giữ nhiệt để bé được uống sữa ấm nóng trên hành trình còn lại”.

Vòng tay yêu thương nơi cung đường miền Trung -0
 Về tới địa phận Đà Nẵng, mẹ con chị Tránh tạm nghỉ để lấy sức.
Vòng tay yêu thương nơi cung đường miền Trung -0

Anh Xồng Bá Xò và con 9 ngày tuổi được nhóm anh Trần Hoàng Vương thuê ô tô đưa về quê. 

Vợ chồng anh Xồng Bá Xò vào làm công nhân ở Bình Dương, do dịch COVID-19 nên vợ chồng mất việc làm, tiền tích trữ được một ít đã lo cho vợ sinh con. Vợ chồng chỉ còn một ít tiền, nếu ở lại thì chỉ cầm cự được ít ngày nữa, nên vợ chồng bàn nhau làm liều đưa con về quê. Nhiều khi chở vợ con sau xe anh cứ mường tượng cảnh quê nhà, được gặp người thân để như được tiếp thêm sức mạnh. Có lúc anh đã nghĩ gia đình không thể vượt được quãng đường xa, nhất là khi mưa gặp mưa to dọc đường. Nhưng, trên đường đi, qua các tỉnh, thành vợ chồng anh đều được hỗ trợ nước uống, lương thực nên anh rất vui và cố gắng. Cứ chạy xe qua được địa phận một tỉnh là mừng vì biết đường về nhà đang gần lại. “Đến Đà Nẵng, may mắn được gặp nhóm anh Vương thuê xe ô tô chở về quê, lại còn cho tiền, vợ chồng em không biết nói gì nữa để cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp vợ chồng em trên đường về quê hương...”.

Không chỉ gia đình anh Xò may mắn được gặp những tấm lòng vàng dọc đường thiên lý, mà hàng ngàn người hồi hương đều được giúp đỡ, tiếp sức về nhà. Từ Đà Nẵng, ra Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, tại các gác chốt hai đầu địa phương, lực lượng công an cùng nhiều người dân địa phương chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn, áo mưa... để giúp đỡ người dân hồi hương đi qua địa phương mình. Có những nơi, các nhà hảo tâm còn chuẩn bị sẵn phong bì tiền để tặng người hồi hương ngang qua.

Vòng tay yêu thương nơi cung đường miền Trung -0

Chị Đinh Thu Hiền chuẩn bị nhiều phong bì để ở gác chốt cầu Bến Thủy hỗ trợ người dân về quê.

Cả ngày 30-7, chị Đinh Thu Hiền, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An đi ra đi vào khi nghe tin, tối cùng ngày có một đoàn xe máy con em xứ Nghệ từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng dịch về quê. Cảm giác bồn chồn, lo lắng đã thôi thúc chị chuẩn bị 100 phong bì, mỗi cái 500.000 đồng rồi bỏ vào thùng các-tông, chạy xe ô tô ra gác chốt ở cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam để hỗ trợ người về quê. Trên thùng các tông chị Hiền ghi “Mọi người đi về quê vui lòng nhận 1 phong bì 500k”. Đến gần 12 giờ đêm, chị vẫn cùng người thân của mình để chờ đón những người về quê khi qua cầu Bến Thủy. Đêm về khuya, nghĩ những người về quê chạy xe đường dài đói nên chị còn mua hàng trăm gói xôi nóng để tiếp sức cho mọi người.

 Chị Hiền tâm sự, xem hình ảnh qua báo chí, qua mạng xã hội, thấy nhiều người chạy xe máy vượt hàng ngàn km để về quê, chị rất thương. Nhìn hình ảnh những em nhỏ ngồi sau xe hay trong tay mẹ, chị rất xúc động. Chị quyết định dùng 50 triệu đồng của gia đình cất trữ lâu nay để hỗ trợ, giúp đỡ những người về quê.

Nhận chiếc phong bì sâu nặng nghĩa tình từ chị Huyền, anh Vừ Bá La xúc động cho biết; anh và nhiều người chạy về quê, mỗi lần qua một tỉnh ai cũng mừng vì quãng đường về quê được rút ngắn lại. Khi xe chạy đến cầu Bến Thủy, nhiều người  không cầm được nước mắt, vì biết đã về gần quê nhà. Qua cầu, vừa dừng xe để làm các thủ tục thì được hỗ trợ tiền, xôi nóng, ai cũng cảm động và biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ...

Vì sự an toàn của người hồi hương

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Bình cho biết: 2 tuần qua nhiều CBCS của đơn vị hầu như thức trắng đêm ở các chốt để hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp sức và dẫn đường cho bà con về quê. Những ngày này, thời tiết các tỉnh miền Trung rất khắc nghiệt, nắng nóng cùng gió Lào thổi rát nhưng thỉnh thoảng có những cơn mưa bất ngờ làm đảo lộn sinh hoạt người dân. Lực lượng CSGT vừa căng mình cùng nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời luôn phải có những kế hoạch đột xuất để đón, giúp đỡ công dân nhiều tỉnh làm ăn sinh sống ở phía Nam chạy xe máy về quê tránh dịch. Vượt quãng đường cả ngàn km nên khi về đến địa phận Quảng Bình, nhiều người rất mệt mỏi, nóng sốt, cạn kiệt đồ ăn, thức uống, trong số đó có nhiều phụ nữ, trẻ em. Với trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn, CBCS CSGT Công an Quảng Bình đội nắng, dầm mưa để tiếp tế lương thực, thực phẩm, dẫn đường cho bà con về quê an toàn.

Vòng tay yêu thương nơi cung đường miền Trung -0
 Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình dẫn đường đưa đoàn người hồi hương qua địa bàn.

Ngay sau khi nhận được điện thoại của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc có đoàn người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về đến địa bàn, ngay trong đêm lực lượng CSGT Quảng Bình đã lập tức có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy để tổ chức tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho công dân về các địa phương. Biết đoàn người đi về đã phải vượt một chặng đường rất dài nên trước đó Công an Quảng Bình đã mua nước uống, lương khô, bánh mỳ và nhiều suất ăn để tiếp sức cho mọi người.

Cầm ổ bánh mỳ thịt còn nóng hổi và chai nước khoáng từ tay một chiến sĩ CSGT Quảng Bình, chị Nguyễn Thị Ngà, quê Nghệ An rơi nước mắt. Chị kể, vợ chồng chị và con nhỏ rời thành phố Hồ Chí Minh ngày 23-7 và đến ngày 25-7 thì chạy xe máy về đến Quảng Bình, trên đường đi vợ chồng chị và đoàn người cùng về chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống và căn dặn nhau tuyệt đối không rẽ ngang, rẽ dọc hay dừng nghỉ quán xá... để phòng bệnh cho người khác nếu lỡ không may đang nhiễm bệnh. Vì vậy, trên đường đi, hết lương thực cả đoàn cũng cố chạy xe tiếp, khi gặp được Công an Quảng Bình động viên, chia sẻ, giúp đỡ chị và mọi người như cảm giác đã về được đến nhà, được ở bên cạnh những người thân của mình.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ an toàn cho những người về từ vùng dịch, tất cả 65 người Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình cùng 35 xe gắn máy về ngày 25-7 đã được Công an Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ phương tiện, hướng dẫn các công dân khai báo y tế, đo thân nhiệt theo đúng quy định. Các công dân đi xe máy tiếp tục hành trình về quê trên quốc lộ 1A qua Quảng Bình được lực lượng CSGT Công an Quảng Bình dẫn đường, hướng dẫn, đảm bảo đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Tiếp đó, ngày 26-7, Công an Quảng Bình tiếp tục tiếp nhận, hỗ trợ thực phẩm và nước uống cho 59 người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về, trong đó có 55 người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa về quê qua địa bàn tỉnh an toàn...

Dương Sông Lam
.
.