“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”

Thứ Tư, 14/12/2022, 20:40

Đây là phương châm không mới nhưng Đại tá Phan Công Côn, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động vẫn thường nhắn nhủ các học viên, tân sinh viên các trường CAND đến tham gia huấn luyện đầu khóa. Năm tháng rèn luyện tại môi trường học tập, sinh hoạt của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung sẽ giúp các em có kỷ luật, kỷ cương, vững vàng về tư tưởng và mối đoàn kết, gắn bó của tình đồng chí, đồng đội…

Đơn vị là nhà, sinh viên là trung tâm

Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I đã đón nhận và đào tạo cho hàng nghìn sinh viên, giúp các em củng cố nền tảng thể lực, có ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ, được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, được làm quen, thực hành một số đội hình chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ)... Riêng khóa huấn luyện năm học 2022-2023, Bộ Tư lệnh CSCĐ đón hơn 3.200 sinh viên, trong đó Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I cơ sở phía Bắc đón nhận hơn 1.150 học viên, là những thí sinh ưu tú, đã xuất sắc vượt qua hơn 7.000 thí sinh trên cả nước thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND do Bộ Công an tổ chức.

“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” -0
Sinh viên được hướng dẫn tập bổ trợ nội dung bắn súng ngắn.

"Chúng tôi chủ động xây dựng giáo án, bài giảng theo khung chương trình huấn luyện của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tài liệu huấn luyện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện chi tiết theo khung chương trình", Đại tá Phan Công Côn cho hay.

Các tân sinh viên rời gia đình vào môi trường quân ngũ ban đầu không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, như lời nhắn nhủ của Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ tại buổi lễ khai giảng: "Cần nỗ lực với phương châm "Đơn vị là nhà, sinh viên là trung tâm, kết quả khóa huấn luyện là động lực", "Mỗi ngày ra thao trường là một ngày vui", các CBCS tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I vẫn ngày ngày toàn tâm toàn lực, xác định đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của đơn vị, vì thành tích, kết quả huấn luyện và sự phát triển của các học viên để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chương trình huấn luyện đã đề ra.

Thiếu úy Phạm Việt Anh, cán bộ quản lý học viên tại Trung tâm cho biết, các tân sinh viên khóa 4 huấn luyện tại đây như thường lệ là những thí sinh phổ thông thiđỗ, lần đầu tiên xa gia đình, được huấn luyện trong môi trường hun đúc các thế hệ học viên bản lĩnh, nhân văn, có trình độ năng lực đáp ứng công tác. Do đó, năm nay công tác học tập, huấn luyện có sự thay đổi trong quản lý,duy trì huấn luyện, đó là cán bộ trực tiếp quản lý học viên cùng duy trì huấn luyện đối với học viên trực thuộc đơn vị mình (trước đây chỉ quản lý mà không huấn luyện - PV).

"Việc này giúp cán bộ quản lý học viên dễ dàng nắm bắt tư tưởng của học viên, quá trình học tập, kịp thời động viên, chia sẻ, truyền đạt lại những kỹ năng đối với các nội dung của từng môn học. Đồng thời, nhìn nhận các em học viên có quá trình phấn đấu tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ tinh thần...", Thiếu úy Việt Anh cho biết.

Là khóa thứ hai tham gia quản lý, huấn luyện, Thiếu úy Phạm Việt Anh nhận thấy, học viên các học viện, trường CAND có tri thức cao, khả năng tiếp thu nhanh bài giảng trên lớp, đều là những người có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có sự cố gắng trong công tác học tập, huấn luyện... Song song đó được tham gia các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, là môi trường rèn luyện tốt khi họ là những đoàn viên trẻ, phát huy tinh thần xung kích trong tham gia các hoạt động, phong trào... Sau khóa huấn luyện, nhiều học viên khi trở về trường đều giữ các chức vụ về Đoàn, như Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ..., được các nhà trường phản hồi tốt, xem đây là nguồn đào tạo hạt nhân rất tốt về công tác Đoàn và phong trào thanh niên...

“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” -0
Tân sinh viên được hướng dẫn kỹ, chiến thuật, đội hình chiến đấu.

"Các em mới xa gia đình, đến môi trường này "lạ nướclạ cái", nên thầy cô vừa phải như những người cha, người mẹ, người anh, vừa làm công tác giáo dục, định hướng, vừa là những người để các em có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự, luôn tạo cho các em tâm lý thoải mái trong những khuôn khổ nhất định", Thiếu úy Phạm Việt Anh chia sẻ.

Trải qua buồn lo, thêm yêu nơi này

Đi cùng các cán bộ quản lý học viên quan sát việc luyện tập của các tân sinh viên bao gồm cả điều lệnh, quân sự, võ thuật, tôi mới cảm nhận thêm về tình thầy trò gắn bó, dù thời gian huấn luyện mới diễn ra hơn một tháng. Bằng Tuấn Anh, sinh viên Học viện Chính trị CAND bộc bạch, một tháng huấn luyện "vui có, buồn có",từ những cô cậu học trò vô lo, vô nghĩ, vừa từ ghế nhà trường ra, được Ban Giám đốc, Ban Chỉ huy tiểu đoàn, Ban Chỉ huy đại đội, Ban huấn luyện, Ban quản lý tạo điều kiện giúp đỡ, rèn nếp sống sinh hoạt, rèn thể lực, tác phong... giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều - đây là những nền tảng, là hành trang để trở thành một cán bộ, chiến sĩ CAND, tiếp tục cống hiến, phục vụ xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

"Mới đầu, nhiều môn thể lực hơi quá sức, như chạy, võ thuật đều khó khăn. Nhưng, được các thầy dìu dắt từng bước một, chúng em dần cải thiện, qua một tháng thể lực được nâng lên rõ rệt. Về bắn súng, chúng em cơ bản nắm được yếu lĩnh động tác. Võ thuật khó nhất thì cũng cố gắng thường xuyên "văn ôn võ luyện" để đạt yêu cầu" - Tuấn Anh kể.

“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” -0
Sinh viên rèn động tác ke tay trong tập điều lệnh Công an nhân dân.

Là con trai duy nhất nhưng em không hề được nuông chiều, vì bố mẹ từng xuất phát từ những người lính nên hơn ai hết đều dặn em phải rèn giũa để cứng cáp, trưởng thành. Trong cuộc sống sinh hoạt, Tuấn Anh biết ơn các thầy cô trong Ban Quản lý học viên, Ban Chỉ huy Đại đội 10 vì luôn quan tâm, chăm lo cho học viên "từ miếng ăn, giấc ngủ", theo sát từng mâm cơm để động viên các học viên cố gắng ăn đầy đủ, không bỏ bữa. Trong công tác huấn luyện thì tỉ mỉ, lên lớp giảng bài chi tiết từng nội dung, tìm phương pháp dễ hiểu, sinh động nhất, động viên các học viên mạnh dạn hỏi những vấn đề chưa hiểu để giải đáp thắc mắc, nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm, không quản ngại gì...

"Một buổi tối, ăn cơm xong, ra ngồi ở hiên nhà gần khu ở, em đã bật khóc vì nhớ nhà quá, điện thoại thì bị giữ, không có cách gì liên lạc với gia đình. Thầy Phạm Văn Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 10 đi qua đã lại gần an ủi. Thầy bảo, thầy bây giờ cũng thế, thầy cũng nhớ người thân, vợ con, nhưng không có cách nào khác. Thầy vào đây như người cha, người anh thôi, cố gắng lên, có gì cần thầy chia sẻ, giúp đỡ cứ bảo... Dần dần, hai thầy trò tâm sự và em hết buồn khi nào không hay", Tuấn Anh kể lại và cho rằng đó là kỷ niệm ấn tượng nhất.

Đối với Nguyễn Hương Trang, sinh viên Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thì thời gian một tháng rèn luyện tại Trung tâm giúp em nhiều điều, trong đó thể lực tốt hơn. "Vào đây tưởng là gầy đi, bị giảm cân, nhưng vào đây sinh hoạt đầy đủ, sống healthy nên em đã tăng 2kg", Trang cười vui vẻ. 2 tuần đầu không quen với nhịp sống quá nhanh, nữ sinh xinh đẹp, "mong manh dễ vỡ" này đã khóc suốt vì sợ, vì tủi thân...

Thế nhưng, giờ Trang lại thấy yêu nơi này lắm bởi bản thân trưởng thành hơn, bớt yếu đuối hơn, cũng đã hết sợ tiếng súng nổ mỗi lần học bắn súng, hơn nữa lại được các thầy hướng dẫn tỉ mỉ cách ngắm bắn, cách để súng, hướng súng như thế nào để không gây mất an toàn...

“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” -0
Thầy giáo Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I chỉnh sửa từng động tác võ thuật cho tân sinh viên.

"Với em, đáng nhớ nhất là hôm được tổ chức sinh nhật. Các thầy cô vừa tổ chức giao lưu văn nghệ, vừa tổ chức sinh nhật cho các học viên sinh nhật trong tháng. Vui lắm, nếu trước đây sinh nhật em thường chỉ có gia đình và một ít bạn bè, thì tối hôm đó hàng nghìn người chúc mừng mình, một cảm giác khác lạ và đầm ấm hơn rất nhiều", Bành Thế An, sinh viên Đại học Phòng cháy, chữa cháy tâm sự.

Quỳnh Vinh
.
.