Nghịch tử tống tiền cha mẹ ruột – nỗi đau không thành lời

Thứ Năm, 14/03/2019, 16:38
Nợ nần, thua bạc không có khả năng chi trả, bị chủ nợ dồn ép, nhiều đối tượng trong lúc rơi vào thế khó đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, ngay cả dùng khổ nhục kế để lừa tiền gia đình. Những màn bắt cóc tống tiền, bị đánh đập, bị dọa giết được các đối tượng dựng lên khiến gia đình lo lắng và tìm mọi cách để có tiền “chuộc” các đối tượng này về.

Có cả những bậc cha mẹ nghèo khó, không có tiền “chuộc” con phải cắn răng đi vay mượn họ hàng để mong đủ số tiền theo yêu cầu nhưng họ không biết đó chỉ là những cái bẫy của những đứa con ngỗ nghịch.

Màn kịch của “quý tử”

9 giờ 30 phút ngày 6-3, trực ban Công an phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM nhận được tin cầu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Lan (73 tuổi ngụ quận 9). Trong tiếng khóc nấc nghẹn, bà Lan khai báo việc con mình bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và yêu cầu bà phải đưa số tiền 40 triệu đồng chúng mới cho con trai bà Lan là Võ Thanh Sơn (32 tuổi) trở về nguyên vẹn.

Người phụ nữ lớn tuổi gầy đét dường như không chịu nổi cú sốc lớn, lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tính mạng của con mình đang nằm trong tay những đối tượng cho vay nặng lãi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên cơn đau tim cứ đổ dồn về bóp chặt lồng ngực. Tiếp nhận thông tin của bà Lan, tối 1-3, Sơn nói với bà Lan ra ngoài chơi chút xíu, tuy nhiên đến khuya không thấy Sơn về, bà Lan lo lắng, gọi điện nhưng điện thoại Sơn không liên lạc được. Vợ Sơn bồng đứa con nhỏ đi đến những nơi Sơn thường ghé nhưng bóng Sơn vẫn bặt tăm.

Bà Lan đau khổ khi biết con trai dựng ra vụ bắt cóc để lấy tiền của mình.

Cả đêm gia đình bà Lan như ngồi trên đống lửa. Trưa 3-3, điện thoại bà Lan đổ chuông, số điện thoại lạ xưng là chủ nợ nói đang giữ Sơn, yêu cầu bà Lan phải đưa 40 triệu đồng để chuộc Sơn về nếu không tính mạng Sơn khó giữ. Sáng 4-3, bà Lan lại nhận được cuộc điện thoại, bên kia yêu cầu chiều phải đem tiền đến nộp và nhận người về nếu không sẽ xử lý Sơn. Chưa “đào” đâu ra được 40 triệu thì sáng 5-3, bà Lan tiếp tục nhận được điện thoại, đầu dây bên kia giọng Sơn thều thào “Mẹ mang tiền cứu con nếu không chúng sẽ lấy của con một quả thận”.

Chiều cùng ngày có 2 thanh niên lạ mặt tìm đến nhà bà Lan yêu cầu bà Lan đưa tiền, bà Lan nói chưa chuẩn bị đủ thì 2 thanh niên này bỏ đi. Lo sợ đây là băng nhóm bắt cóc chuyên nghiệp, bà Lan lên Công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Thạnh Mỹ nhận định việc bắt cóc kéo dài sẽ gây nguy hại đến tính mạng của nạn nhân Sơn nên báo cáo vụ việc lên Công an quận 9 để có phương án giải cứu. Nhiều tổ trinh sát đã xuống hiện trường lần theo tung tích của các đối tượng. Khi các tổ công tác đang tổ chức truy tìm thì chiều 6-3, bà Lan nhận được điện thoại của các đối tượng yêu cầu đem tiền đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức).

Từ nguồn tin quý giá này, Công an quận 9 phối hợp với Công an quận Thủ Đức tập trung nhiều tổ công tác phá vụ án. Chiều tối khi 2 đối tượng giao giấy nợ và nhận 40 triệu từ bà Lan thì bị khống chế. Hai đối tượng được xác định là Nguyễn An Hà (28 tuổi) và Nguyễn Đình Lành (23 tuổi, cùng quê Bình Định).

Tại quán cà phê này, Sơn, con bà Lan cũng có mặt, không có dấu hiệu gì như một người bị bắt cóc nên các tổ công tác cũng đưa Sơn về trụ sở. Màn kịch của Sơn đã bị hạ màn sau đó. Sơn khai vì thua bạc nên Sơn đã nhờ Hà và Lành dựng ra vụ bắt cóc để tống tiền mẹ mình.

Bà Lan đau đớn khi biết đứa con mình rứt ruột đẻ ra, cực khổ nuôi ăn học nhưng lại tìm cách lừa mẹ mình. “Khi đến quán giao tiền tôi thấy Sơn ngồi cùng 2 đối tượng, Sơn còn giục tôi giao tiền cho chúng vì lỡ thiếu nợ! Tôi già cả lại bệnh tim, thằng Sơn cũng có công việc ổn định, tháng thu nhập cũng 5-7 triệu. Chỉ vì ham mê bài bạc nên giờ ra nông nỗi này, lừa cả mẹ của mình! Tôi già rồi, thằng Sơn dại rồi, gia đình làm đơn bãi nại mong sao nó được giảm nhẹ hình phạt.

Ba đối tượng dàn cảnh bị bắt cóc để lấy của bà Lan 40 triệu đồng.

Những đứa con “trời đánh”

Đã có không ít vụ án những “quý tử” lập kế hoạch dàn cảnh mình bị bắt cóc để tống tiền ngay chính cha mẹ ruột mình. Làm cha mẹ khi hay tin con bị bắt cóc, bị tống tiền, tính mạng luôn bị đe dọa, ai không đau, không lo lắng, chỉ mong con mình được trở về bình an, dù phải vay mượn để đáp ứng đủ số tiền mà các đối tượng “bắt cóc” yêu cầu, các bậc cha mẹ cũng cam lòng.

Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng, những màn kịch bắt cóc của những đứa con “trời đánh” đã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho gia đình, khi mọi chuyện vỡ lẽ, những bậc cha mẹ chỉ còn biết kêu trời.

Gia cảnh của N.Đ.T. (22 tuổi, quê Vĩnh Long) thuộc thành phần có của ăn, của để, bởi vậy ỷ vào kinh tế của gia đình, T. không chú tâm vào làm ăn phụ giúp gia đình mà ăn chơi lêu lỏng. Có những đêm T. đi chơi thâu đêm suốt sáng tại các chiếu bạc cho đến khi nhẵn túi mới lếch thếch về nhà. Chơi hết tiền mang theo chưa đủ, T. còn ký nhiều giấy nợ tại các sòng bạc với lãi suất cao, khi không có khả năng chi trả, T. nghĩ ngay đến cha mẹ mình và lên kế hoạch dàn cảnh mình bị bắt cóc để lấy tiền chuộc từ chính đấng sinh thành ra mình.

Cứ vài tháng T. lại dựng ra vở kịch mình bị bắt cóc, bị giam giữ, bị đòi tiền chuộc vì nợ tiền bài bạc. Thương con, nhiều lần cha của T. phải cắn răng “giao nộp” tiền cho các đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền gần 1 tỷ đồng. Dù vậy T. cũng không bỏ thói ăn chơi, bài bạc trác táng.

Cũng vì bài bạc mà nhiều “quý tử” dàn cảnh để đưa cha mẹ mình vào bẫy.

Cuối tháng 8-2018, sau khi cháy túi, mượn nợ nhưng không có khả năng chi trả, T. lại dở chiêu cũ ra với ý định lấy tiền của cha mẹ mình. Lần này T. dựng ra màn kịch bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và yêu cầu cha mình phải chi ra 90 triệu đồng. Nghe tin con bị bắt cóc lần thứ… n, cha của T. đã quyết định ra Công an trình báo. Vào cuộc điều tra, lần theo thông tin mà cha của T. trình báo, Công an Vĩnh Long đã tìm đến được vị trí mà T. bị giam giữ, hạ màn vở kịch của T.

Nặng “đô” hơn T. là Nguyễn Văn Nguyên (quê Bắc Giang, ngụ Bình Dương). Dù mới 22 tuổi nhưng Nguyên có thâm niên ngồi sòng từ khi còn rất nhỏ. Máu cờ bạc của Nguyên khiến gia đình nhiều lần phải chạy vạy mượn nợ để trả cho những tờ giấy nợ vì thua bạc mà Nguyên gây ra. Không chỉ chơi tại các sòng tự phát tại Việt Nam, Nguyên còn tìm đường mò sang Campuchia, vào các casino đánh bạc.

Giữa tháng 11-2018, Nguyên qua Campuchia vào casino đánh bạc và thua cháy túi 15.000USD. Không có tiền để trả, Nguyên bị chủ sòng giam lỏng và yêu cầu Nguyên gọi điện thoại về Việt Nam kêu gia đình mang tiền sang chuộc. Những ngày bị giam lỏng, Nguyên quen với Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, quê Tây Ninh). Được Thành giúp sức Nguyên trốn ra khỏi nơi giam giữ và trở về Việt Nam.

Nhiều ngày lang thang không có tiền tiêu xài, Nguyên nảy ra kế hoạch lừa mẹ mình để lấy tiền tiếp tục đánh bạc. Nguyên bàn với Thành và được Thành đồng ý. Thành gọi cho mẹ Nguyên là bà Đ.T.H. đe dọa yêu cầu bà H. phải chuyển 200 triệu vào tài khoản để chuộc Nguyên ra khỏi sòng bạc ở Campuchia, nếu không chuyển tiền Nguyên sẽ bị bán cho sòng bạc khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên đã lừa mẹ mình 200 triệu đồng; T., một đối tượng dàn cảnh lừa cha mình gần 1 tỷ đồng để lấy tiền đánh bài.

Vì lo cho tính mạng của con trai, bà H. đồng ý với yêu cầu của Thành. Bà chuyển trước vào tài khoản của Thành 5 triệu đồng và hẹn sẽ chuyển nốt tiền sau khi kiếm đủ. Những ngày sau Nguyên liên tục giục Thành gọi điện cho mẹ để mẹ chuyển tiền. Vì liên tục bị đe dọa, bà H. đã lên Công an thị xã Thuận An trình báo.

Bà H. gọi điện cho Thành hẹn tại một quán cà phê ở thị xã Thuận An, Bình Dương để nhận tiền. Tuy nhiên khi vừa cầm tiền thì Thành bị Công an vây bắt. Biết không thể chối tội, Thành khai ra kẻ chủ mưu là Nguyên, con bà H., lúc này bà H. mới té ngửa.

Đau đớn vì bị chính con của mình dàn cảnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng vì thương con, không thể nhìn con chịu cảnh tù tội nên nhiều bậc làm cha mẹ vẫn mong muốn con mình không phải rơi vào vòng lao lý, muốn con trở về nhà làm lại… cuộc đời. Việc dạy dỗ và quản lý con cái một cách lỏng lẻo đã tạo cơ hội cho những đối tượng này lợi dụng điểm yếu của cha mẹ mà dựng ra những màn kịch lừa đảo ngay cả người thân nhất của mình.

Các đối tượng phải trả giá cho một phút nông nổi của mình trước pháp luật bởi việc dàn dựng ra các vụ bắt cóc tống tiền đã vô tình gây bất an cho xã hội, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự.

Thời gian gần đây các vụ bắt cóc tống tiền, mất tích liên tục xảy ra, đã có nạn nhân tử vong sau khi mất tích, bị các đối tượng hãm hiếp, cho nên khi nhận được tin trình báo nạn nhân bị mất tích, bị bắt cóc đòi tiền chuộc, Công an tại các địa phương phải mất nhiều công sức, phải huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc.

Bởi vậy việc dàn cảnh bị bắt cóc, bị tống tiền không chỉ gây ảnh hưởng đến gia đình của các đối tượng mà còn làm mất rất nhiều công sức điều tra, xác minh của lực lượng Công an, gây hoang mang trong dư luận. Với những vụ án như thế này, các đối tượng cố tình dàn cảnh bị bắt cóc cần bị xử lý nghiêm để làm gương cho những đối tượng khác đang manh nha làm khổ gia đình, gây ảnh hưởng cho trật tự xã hội.

Mạnh Đức - Bùi Hào
.
.