Công an là chiếc “cầu” để mẹ con tìm lại nhau sau 27 năm xa cách

Thứ Sáu, 28/03/2025, 08:50

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, túng quẫn, cặp vợ chồng đành đoạn rứt ruột trao hai con gái song sinh mới được 1 tháng tuổi cho đôi vợ chồng người Pháp mang về nước nuôi nấng. Sau 27 năm xa cách, một trong hai người con gái đã về Việt Nam nhờ Cơ quan Công an hỗ trợ tìm kiếm lại cha mẹ của mình. Với người mẹ, dù luôn nhớ đến hai con nhưng bà Nguyễn Trung Hiệp không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được gặp lại, ôm con mình trong nước mắt hạnh phúc…

“Đau xót lắm nhưng đành rứt ruột giao con cho người ta”

Mấy ngày sau buổi gặp mặt con gái ruột từ Pháp về Việt Nam tìm tại trụ sở Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, bà Nguyễn Trung Hiệp (sinh năm 1970, trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn còn nguyên cảm xúc hạnh phúc vì bà không nghĩ rằng lại có thể gặp lại con gái mình bất ngờ sau 27 năm xa cách…

Công an là chiếc “cầu” để mẹ con tìm lại nhau sau 27 năm xa cách -0
Bà Hiệp luôn giữ bên mình tấm hình về hai người con gái song sinh cùng tấm hình cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng bà với cha mẹ nuôi của hai con.

Bà Hiệp cho biết, bà sinh ra và lớn lên tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. Năm 1997, sau khi trải qua một “lần đò” (với một người đàn ông không giá thú), bà kết duyên cùng ông Nguyễn Văn Tiến (trú xã Hòa Hiệp, cùng huyện Xuyên Mộc) và sau đó sinh đôi hai bé gái là Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Kim Loan vào tháng 10/1998.

Bà kể, thời điểm đó gia đình rất khó khăn, hai vợ chồng phải lăn lộn đi làm thuê, mướn nhưng rồi cũng không đủ ăn. “Hồi đó nhà tôi khổ lắm chú ơi, toàn ăn khoai mì thôi. Vợ chồng tôi toàn làm trong rừng. Cái tháng đó lại mưa liên tục nên chúng tôi không đi làm được gì nên có bữa cả nhà nhịn đói… Cho đến giờ, bản thân tôi vẫn phải ở nhà trọ bao nhiêu năm qua”, bà Hiệp chia sẻ.

Theo bà Hiệp, trước khi có hai đứa con sinh đôi thì bà đã có hai đứa con (một trai một gái) với người chồng không giá thú… Sau đó, bà mới chắp nối với ông Tiến rồi sinh ra song thai hai đứa bé. “Hồi đó tôi đâu có được siêu âm mà biết mình mang song thai. Khi sinh thì mình sinh đại ở trạm xá trên bưng Kè (khu vực bà ở lúc đó gọi là bưng Kè). Hai con gái song sinh chỉ bé tí xíu, mỗi đứa được có hơn 1 ký (kg) thôi”, bà Hiệp kể lại.

Vợ chồng bà mang hai con về nuôi nhưng lại sợ các con không sống nổi vì chẳng có gì nuôi con, chưa kể hai đứa nhỏ lại quá nhẹ cân, yếu ớt… Lúc này, nghe thông tin có nhiều cặp vợ chồng người nước ngoài sang Việt Nam tìm xin con nuôi nên vợ chồng bà có ý định cho một trong hai đứa con để mong cuộc sống con tốt hơn. Thế rồi thông qua kết nối, vợ chồng bà quyết định cho bé em là Nguyễn Thị Kim Hồng để vợ chồng người Pháp là ông bà Saltet De Sablet D'estieres nuôi dưỡng. Thời điểm này hai bé chỉ vừa tròn 1 tháng tuổi.

“Đau xót lắm nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ vì lúc đó vợ chồng tôi quá khổ cực, cơm còn không đủ ăn sao nuôi nổi con nên đành rứt ruột giao cho người ta nuôi nấng, những mong về bên đó con sẽ có cuộc sống đầy đủ, tốt hơn”, bà Hiệp ngậm ngùi chia sẻ.

Công an là chiếc “cầu” để mẹ con tìm lại nhau sau 27 năm xa cách -0
Chị Kim Hồng cùng chồng người Pháp đến Công an xã Hòa Hiệp trình bày sự việc, nhờ tìm cha mẹ.

Bà Hiệp cũng cho biết, lúc đầu vợ chồng bà chỉ tính cho một bé, bé còn lại sẽ nuôi nấng. Và lúc đó, bà đã đưa một đứa con lên TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục pháp lý giao đứa bé cho vợ chồng người Pháp. Ngay hôm đó, họ biết bà vẫn còn một đứa con nữa nên rất bất ngờ…

Và 3 ngày sau đó, vợ chồng người Pháp cùng thông dịch viên đã tìm về tận nơi ở của gia đình bà để bày tỏ mong muốn nhận nuôi cả hai con để về bên Pháp có chị có em, nên sau thời gian suy nghĩ, vợ chồng bà đồng ý.

Bà Hiệp bộc bạch: “Thật tình lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng những người xung quanh rồi vợ chồng người Pháp đó cứ bảo do sinh đôi nên nếu để mỗi đứa mỗi nơi chúng sẽ không sống được. Nhất là người chồng Pháp cứ ngồi năn nỉ, khóc lóc xin tôi đồng ý cho vợ chồng ông nhận nuôi cả hai đứa. Ông cứ ngồi năn nỉ như thế mấy tiếng đồng hồ… làm tôi cũng xiêu lòng đồng ý. Tôi nghĩ thôi kệ, tụi nó qua bên đó dù sao cũng có chị, có em. Ngoài ra, lúc quyết định cho là tôi nhìn kỹ hai vợ chồng người Pháp thấy vẻ mặt họ rất phúc hậu, hiền lành, nên tôi tin rằng các con tôi sẽ được chăm sóc, nuôi nấng tốt…”.

Công an là chiếc “cầu” để mẹ con tìm lại nhau sau 27 năm xa cách -0
Những tấm hình chị Hồng mang theo qua Việt Nam để tìm lại cha mẹ ruột.

Theo bà Hiệp, lúc đó người chồng của bà cũng thuận theo ý bà, hơn nữa ông cũng đang bị bệnh kiệt sức do lao lực. Trong khi đó ông bà vẫn phải đang nuôi hai đứa con riêng của bà (7, 8 tuổi), nên hiểu rõ tình cảnh khó khăn của gia đình, không thể nuôi con cho tốt được.

Nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn đó, bà Hiệp rưng rưng nói: “Làm cha mẹ, ai chẳng thương con, khi đó vợ chồng tôi cũng nghĩ sẽ xa con mãi mãi vì hãn hữu lắm người ta mới đưa con mình về gặp lại cha mẹ ruột. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn nhớ con và cầu mong các con sẽ được nuôi nấng trưởng thành. Đôi lúc tôi cũng thầm nghĩ trong đầu có lúc nào đó, chúng sẽ tìm về với tôi, nhưng rồi cái khó cái khổ chẳng thể nghĩ được nhiều hơn”.

Theo lời kể của bà Hiệp, vợ chồng người Pháp đã chủ động chụp lại những khoảnh khắc khi hai bên gặp nhau, chia tay tại TP Hồ Chí Minh trước khi đưa hai con của bà về Pháp. “Sau này tôi mới biết ý tốt của vợ chồng họ, rằng họ sẽ cho các con tìm gặp lại cha mẹ ruột khi chúng lớn. Đó cũng chính là những tấm hình lưu niệm quý giá để bây giờ các con trở về Việt Nam và tìm lại được tôi”, bà Hiệp nói.

Bà Hiệp cho hay, sau cặp con sinh đôi đã cho qua Pháp, vợ chồng bà sinh thêm được cô con gái nữa vào năm 2001. Khoảng 10 năm sau, chồng bà lâm bệnh nặng và mất, từ đó bà rời quê chồng trở về lại xã Xuyên Mộc tiếp tục thuê nhà trọ để sinh sống.

Công an xã “thần tốc” giúp tạo nên cái kết viên mãn

Sau 27 năm xa cách, ngày 17/3 vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Hòa Hiệp và chính quyền địa phương, chị Saltet De Sablet D'estieres Gabrielle Charlotte Kim Hong (quốc tịch Pháp, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Kim Hồng) đã gặp lại mẹ ruột mình là bà Hiệp. Buổi trùng phùng khiến hai mẹ con không cầm được nước mắt.

“Hôm đó, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Công an xã Hòa Hiệp kêu lên trụ sở gấp vì có con gái tên Hồng cùng người thân từ Pháp về Việt Nam tìm gặp. Đến nơi, vừa bước xuống xe là tôi ôm chầm lấy con. Khuôn mặt con bé y đúc cha nó không thể nhầm lẫn được. Tôi khóc con bé cũng khóc. Thực sự quá bất ngờ và hạnh phúc, tôi không nghĩ lại có ngày hôm nay nên hầu như tôi cũng không biết nói gì, kiểu mừng quá rồi điếng hồn vậy”, bà Hiệp mừng tủi kể.

Theo bà Hiệp, cuộc gặp gỡ giữa bà và con gái diễn ra trong khoảng thời gian ngắn vì hôm đó cũng là ngày cuối chị Hồng ở lại Việt Nam, song hai mẹ con đã có giây phút tâm sự, chia sẻ những gì đã trải qua trong thời gian xa cách (qua người thông dịch viên do chị Hồng không nói được tiếng Việt). Bà cũng nghe con mình nói đã từng về Việt Nam mấy lần để đi tìm mẹ 8 năm nay, nhưng mãi đến hôm đó lại bất ngờ tìm được.

Chị Hồng cũng cho bà Hiệp biết chị em chị Hồng được bố mẹ nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, sau khi lớn lên được bố mẹ nuôi đưa những hình ảnh, thông tin về bản thân và bố mẹ mình ở Việt Nam với ý để chị em Hồng tìm về. Vài năm sau, bố mẹ nuôi có đưa chị Hồng về xã Hòa Hiệp để tìm người thân nhưng không gặp do ông Tiến và bà Hiệp đã chuyển đi nơi khác. Hiện nay, người em gái của chị Hồng cũng đang sống tốt cùng cha mẹ nuôi tại Pháp và mong ngày sớm được gặp lại mẹ ruột. Trước đó, chị Hồng cũng từng nhiều lần qua Việt Nam tìm cha mẹ ruột nhưng không có kết quả, những lần này đều được sự giúp đỡ, ủng hộ của cha mẹ nuôi.

“Hồng nói với tôi là từ lúc con 18 tuổi là ba má nuôi đã kêu con về Việt Nam đi tìm gặp lại cha mẹ mà nhiều lần  rồi không thấy. Lần này nó về cũng 3 tuần đi tìm khắp nơi, rồi khi nó tới Công an xã Hòa Hiệp đó là cái ngày cuối cùng trước khi ngày hôm sau nó về nước thì mẹ con tôi lại gặp được nhau. Rất tiếc là Hồng không nói được tiếng Việt nên tôi không trò chuyện được nhiều với con mình”, bà Hiệp kể lại.

Công an là chiếc “cầu” để mẹ con tìm lại nhau sau 27 năm xa cách -0
Mẹ con chị Hồng gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp và các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng giúp mẹ con chị đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc.

Tuy nhiên, người chồng Pháp đã đính hôn của Hồng lại hỏi nhiều về hoàn cảnh khi bà Hiệp phải quyết định cho hai con sang Pháp để như một biện pháp xác nhận lại mọi chuyện cho chính xác. Bà Hiệp đã giải thích lại mọi sự việc cho anh ta nghe và nhận được sự đồng tình của người này.

Sau khi biết hoàn cảnh vẫn ở nhà thuê bao năm qua của bà Hiệp, vợ chồng chị Hồng có hứa hẹn sẽ sớm quay về Việt Nam mua một miếng đất nhỏ để xây nhà cho mẹ mình ở, không phải ở nhà trọ nữa. Tuy nhiên, họ chưa thể xác định thời gian cụ thể.

“Thấy các con khỏe mạnh, tôi mừng lắm. Tôi không có ý định đòi hỏi gì cả, chỉ mong có thể gặp lại các con gái thường xuyên hơn. Và tôi cũng chỉ mong con hiểu và đừng hận cha mẹ vì đã không làm hết trách nhiệm của mình”, bà Hiệp chia sẻ.

Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó trưởng Công an xã Hòa Hiệp - người trực tiếp kết nối cuộc gặp gỡ hai mẹ con bà Hiệp cho biết, ban đầu tiếp nhận thông tin chị Hồng cung cấp, đơn vị gặp không ít khó khăn trong xác minh nơi ở của bà Hiệp do địa danh xã có sự thay đổi và bản thân bà không còn sinh sống trên địa bàn. Hơn nữa, chị Hồng không nói được tiếng Việt nên khó trao đổi thông tin, sau đó phải nhờ người phiên dịch.

Do biết thông tin chị Hồng lưu lại Hồ Tràm trong thời gian ngắn và ngày 18/3 chị sẽ bay ra Hà Nội sau đó bay về Pháp nên Công an xã Hòa Hiệp đã khẩn trương xác minh với hy vọng sớm giúp chị Hồng tìm được người thân trong chuyến trở về Việt Nam lần này.

Công an xã Hòa Hiệp trong đó trực tiếp là Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, đã gửi thông tin qua các hội, nhóm, đơn vị cơ sở, xã để kết nối. Đồng thời, gọi điện và nhắn tin trực tiếp để hỏi những người lớn tuổi ở địa phương nhằm tìm hiểu thêm thông tin… Đến khoảng 12h ngày 17/3, Công an xã Hòa Hiệp đã xác minh được thông tin, nơi ở của bà Hiệp. Công an xã Hòa Hiệp đã nhanh chóng liên lạc với bà Hiệp và cuộc trùng phùng đầy nước mắt hạnh phúc đã diễn ra như kể trên, tức là chỉ sau 2 tiếng tiếp nhận thông tin từ chị Hồng…

“Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cái kết thật viên mãn, mẹ con bà Hiệp đã tìm lại được nhau sau chừng đó năm xa cách, nước mắt ai cũng lưng tròng vì hạnh phúc. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng cảm động, bản thân tôi cũng không kìm được nước mắt. Thật chẳng niềm hạnh phúc nào bằng”, Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn bộc bạch.

Phú Lữ
.
.