Chân dung “hoàng tử khủng bố” Hamza Laden

Thứ Ba, 08/08/2017, 12:23
Hai năm trước khi bị Đội 6 (Team Six), Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ (SEAL) tiêu diệt tại Abbottabad, Pakistan vào ngày 2-5-2011, thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda là Osama bin Laden đã chọn con trai mình là Hamza Laden làm người kế vị.

Mới đây, Hamza đã gửi đến gia đình Hoàng gia Arab Saudi một thông điệp đe dọa rằng, Arab Saudi đã phản bội đạo Hồi bằng cách bắt tay với kẻ thù chống lại vương triều Ottoman và al-Qaeda đã sẵn sàng để trả thù cho cái chết của Osama bin Laden…

 “Hoàng tử khủng bố” trỗi dậy

Là người thứ 8 trong số 20 người con của Osama bin Laden, Hamza bin Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden - hay còn được gọi là Hamza Laden, sinh năm 1989 tại Jeddah, Arab Saudi, là con trai duy nhất của bà Khairiah Sabar, một nhà tâm lý học trẻ em có bằng tiến sĩ về các nghiên cứu thần học Hồi giáo, đồng thời là người vợ thứ ba trong số 6 bà vợ của Osama bin Laden.

Tuổi thơ của Hamza Laden trôi qua trong những ngôi làng do al-Qaeda kiểm soát, nằm dọc theo biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Khác với phần lớn những đứa trẻ đồng trang lứa, dành nhiều thời gian cho việc chạy nhảy, chơi đùa thì Hamza nhận được sự giáo dục về thần học Hồi giáo của người mẹ, và quan điểm "thánh chiến" của người cha. Các tay súng al-Qaeda bị quân đội Afghanistan bắt đã mô tả Hamza Laden là "một đứa bé thông minh và là kẻ tôn sùng bạo lực, cực kỳ bạo lực".

Hamza Laden thời điểm đầu năm 2017.

Chả thế mà năm 1998, lúc mới 9 tuổi, Hamza Laden đã được Osama bin Laden cho phép tham dự những buổi họp bàn kế hoạch đánh bom các Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Dar es Salaam, thủ đô của Tanzania và thành phố Nairobi, thủ đô của Kenya. Trong các buổi họp này, không chỉ ngồi nghe mà Hamzai còn phát biểu "chiến binh thánh chiến chấp nhận hi sinh vì đức Allah nhưng phải hi sinh thế nào để tiêu diệt được nhiều kẻ thù nhất".

Năm 10 tuổi, Hamza Laden xuất hiện trong một video clip, đứng giữa những tay súng al-Qaeda trong một buổi lễ mừng chiến thắng. Đến tháng 1-2001, một lần nữa Hamza Laden lại xuất hiện, miệng cười tươi, tay sờ vào một mảnh vỡ máy bay Mỹ bị al-Qaeda bắn hạ. Vụ bắn hạ xảy ra khi Hamza và Osama bin Laden cùng các thành viên khác trong gia đình tham dự đám cưới của Mohammed bin Laden (là anh trai cùng cha khác mẹ của Hamza) ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.

Tháng 3-2003, một nguồn tin cho biết Hamza và anh trai là Saad bin Laden đã bị thương và bị quân đội Aghanistan bắt tại Ribat, Afghanistan nhưng sau đó, al-Qaeda phủ nhận tin này bằng cách cho phổ biến một clip video, trong đó Hamza sử dụng khẩu súng chống tăng B41, bắn vào một mục tiêu giả định.

Ông Ali Soufan, người đứng đầu cuộc điều tra của FBI về tổ chức al-Qaeda sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 cho biết: "Tiềm năng lãnh đạo của Hamza Laden đã bộc lộ ngay khi còn bé. Những lời Hamza phát biểu trong các clip video đều sử dụng những câu chữ, những thuật ngữ y như Osama bin Laden và điều này đã tạo ra những tác động rất lớn trong hàng ngũ chiến binh al-Qaeda".

Khi vụ tấn công khủng bố nhắm vào Tòa tháp đôi - Trung tâm thương mại thế giới ở New York, Mỹ, ngày 11-9-2001 nổ ra, do sợ bị người Mỹ săn lùng, Hamza Laden được các lãnh đạo cấp cao của al-Qaeda che giấu rất kỹ lưỡng vì trước đó, Osama bin Laden tỏ ra đặc biệt yêu mến đứa con này.

Rất nhiều lần, "ông trùm" có ý đưa Hamza trở thành "người kế vị". Thời điểm ấy, hầu như Hamza Laden không lưu trú ở nơi nào quá 1 tuần lễ. Một số tù binh al-Qaeda khai rằng: "Tung tích của Hamza được giấu kín, ngay cả các trưởng làng và các chiến binh cấp thấp cũng không hề biết cậu bé 11 tuổi, phần lớn thời gian trong ngày dành để học kinh Koran là con trai ông trùm.  "Hoàng tử" rất thích uống Coca Cola Mỹ nhưng lại căm thù nước Mỹ!". 

Một thời gian sau vụ tấn công khủng bố vào Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới New York, Mỹ, nhận thấy ở Afghanistan không an toàn, Osama bin Laden đã ra lệnh cho al-Qaeda tìm cách đưa Hamza và mẹ là bà Khairiah Sabar trốn sang Iran.

Tại đây, 2 mẹ con cùng 3 nhân vật lãnh đạo cao cấp của al-Qaeda, gồm Abu Khayr al-Masri, người đứng đầu ủy ban chính trị, Abu Mohammed al-Masri, chỉ huy các trại huấn luyện chiến binh và Saif Al-Adel, chỉ huy cơ quan an ninh, sống an toàn trong một nhà giam của Cơ quan tình báo Iran. Sau 20 tháng, Iran chuyển họ sang một khu chung cư, và không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hamza học tư tưởng quân sự của Al-Qaeda trong thời gian này.

Trong một bức thư gửi cho cha, Hamza viết rằng, hắn "được tôi từ thép" và "sẵn sàng đồng hành cùng những đội quân Mujahedeen". Những lá thư do Hamza viết cho Osama bin Laden mà Đội 6 Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ thu được ở Abbottabad, Pakistan đã cho thấy tâm trạng của Hamza lúc đó: "Từ sâu thẳm trái tim con, biết bao nhiêu lần con muốn ở bên cạnh cha. Con nhớ những nụ cười cha dành cho con, từng câu chữ mà cha đã nói chuyện với con và mỗi cái nhìn cha gửi đến con…".

Hamza Laden và mảnh vỡ chiếc máy bay bị al-Qaeda bắn hạ.

Năm 2007, Hamza Laden kết hôn với con gái của Abu Mohammed al-Masri, lãnh đạo các trại huấn luyện chiến binh al-Qaeda ở Afghanistan. Ngày 2-5-2011, khi Đội 6 Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ đột kích vào nơi ẩn náu của Bin Laden ở Abbottabad, Pakistan, thoạt đầu họ tin rằng ngoài Osama bin Laden, họ còn tiêu diệt được Hamza Laden nhưng sau đó mới biết kẻ bị bắn chết là Khaled bin Laden, một người con khác của Osama bin Laden. Cũng trong cuộc đột kích, bà Khairiah Sabar bị Đội 6 bắt.

Những bức thư của Osama bin Laden do Đội 6 tịch thu được trong cuộc đột kích cho thấy ông trùm khủng bố đã yêu cầu tham mưu trưởng của al-Qaeda là Atiyah Abd al-Rahman bằng mọi cách gửi Hamza Laden đến Qatar để đào tạo, trở thành một học giả Hồi giáo. Một bức thư khác chính thức xác nhận rằng Hamza sẽ trở thành người kế thừa Osama bin Laden sau cái chết của Saad bin Laden, em trai Hamza, bị máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt năm 2009 trong một cuộc không kích.

Vài tháng trước khi Osama bin Laden bị Đội 6 SEAL giết, Hamza Laden và mẹ được phía Iran trả tự do. Đến ngày 3-12-2014, Hamza Lade trực tiếp chỉ đạo vụ đánh bom xe ở Sanaa, Yemen. Sau vụ này, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt Hamza Laden vào danh sách khủng bố, đồng thời phát lệnh truy nã toàn cầu.

Một số nguồn tin nói rằng từ đó đến năm 2015, Hamza Laden sống ẩn náu tại những vùng núi hẻo lánh ở phía tây Afghanistan, giáp với Pakistan nhưng lại có tin cho biết sau khi rời khỏi Iran, Hamza đến Yemen để xây dựng và củng cố lại tổ chức al-Qaeda, nơi sự lãnh đạo của al-Zawahiri bị các thành viên cao cấp cho là "quá yếu kém". Một tuyên bố của al-Qaeda trên mạng Internet vào thời điểm ấy đã úp mở: "Một triều đại mới của các chiến binh Jihadis đã xuất hiện. Máu sẽ phải trả bằng máu, đầu sẽ phải trả bằng đầu…".

Với mẹ của Hamza là bà Khairiah Sabar, sau khi rời khỏi Iran, bà ta đến một căn cứ bí mật của al-Qaeda gần biên giới Pakistan, Afghanistan nhưng những người vợ khác của Osama bin Laden sợ rằng nếu để cho Khairiah Sabar ở chung, họ sẽ bị liên lụy nên chỉ một thời gian ngắn, bà ta quay về Abbottabad, Pakistan, sống lặng lẽ gần nơi Osama bin Laden bị giết trong sự dè chừng của Cơ quan an ninh Pakistan.

Kêu gọi trả thù

Ngày 14-8-2015, lần đầu tiên "hoàng tử khủng bố" xuất hiện trong một đoạn băng ghi âm được al-Qaeda tung lên mạng Internet. Theo các chuyên gia phân tích CIA, nó mang nặng âm hưởng của Osama bin Laden. Trong đoạn băng, Hamza Laden kêu gọi các chiến binh thánh chiến al-Qaeda: "Chuẩn bị tinh thần để tiêu diệt bọn vô thần mà Barack Obama là kẻ đứng đầu. Hãy theo bước chân của những người tử vì đạo. Lấy Kabul, Baghdad, Gaza, Washington, London, Paris và Tel Aviv làm chiến trường…".

Ngày 11-5-2016, một lần nữa Hamza Laden lại xuất hiện trong một đoạn băng ghi âm, trong đó "hoàng tử" ca ngợi những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các nước phương Tây: "Với bọn Mỹ, chúng tao sẽ đến và bọn bay sẽ cảm nhận nó. Chúng tao sẽ trả thù cho những gì bọn bay đã làm với Osama bin Laden và những jihadis (chiến binh thánh chiến) ở Iraq, Afghanistan…".

Bên cạnh đó, Hamza còn tán dương "cuộc cách mạng Syria đã khiến cho triển vọng giải phóng Jerusalem có nhiều khả năng hơn", đồng thời kêu gọi: "Nhà nước Hồi giáo (IS) nên tập trung vào cuộc thánh chiến ở al-Sham, Syria, cũng như đoàn kết với al-Qaeda. Sự khác biệt giữa al-Qaeda và IS không còn là cái cớ cho những ai khăng khăng đòi chia rẽ vì bây giờ cả thế giới đã huy động để chống lại người Hồi giáo".

Cha con Osama bin Laden, Hamza Laden (ảnh chụp năm 2001, vài tháng trước khi xảy ra vụ khủng bố Tòa tháp đôi New York).

Tháng 7-2016, lại một đoạn băng ghi âm được al-Qaeda phát tán, nội dung Hamza Laden lên tiếng đe dọa nước Mỹ để trả thù cho cái chết của Osama bin Laden. Trong bài phát biểu dài 21 phút mang tên "Tất cả chúng tôi là Osama (We are all Osama), Hamza nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở ngay trong lòng nước Mỹ để đáp trả lại sự đàn áp của Mỹ với nhân dân Palestine, Afghanistan, Syria, Iraq, Yemen, Somalia. Chúng tôi cũng thề sẽ trả thù cho Sheikh Osama và những người bảo vệ Hồi giáo, bị Mỹ giết chết".

Tháng 5-2017, trong thông điệp ghi âm 10 phút được minh họa bởi những video các vụ tấn công trong quá khứ, Hamza bin Laden kêu gọi tín đồ tấn công người Do Thái, người Mỹ, người phương Tây và cả người Nga, bằng các vụ tấn công kiểu sói đơn độc, sử dụng bất kỳ phương tiện gì có sẵn dễ dàng. "Nếu các bạn có thể cầm lấy vũ khí, tốt thôi. Nếu không, có nhiều lựa chọn" - tiếng nói trong video cho biết.

"Nhân vật này đã cố gắng sao chép từ phong thái đến giọng nói của cha mình, nhắc lại cả những thông điệp và ngôn từ mà cha hắn dùng trong quá khứ" - Ali Soufan, một cựu nhân viên FBI theo dõi Al-Qaeda nói với CNN- "Thời điểm này Hamza đang được chuẩn bị trở thành thủ lĩnh Al-Qaeda, để đóng một vai trò sau này có thể dẫn dắt tổ chức và có thể trong việc thống nhất phong trào thánh chiến toàn cầu".

Đến gần cuối tháng 7-2017, thêm một băng ghi âm của "hoàng tử khủng bố", lần này được gửi đích danh đến gia đình Hoàng gia Arab Saudi. Trong thông điệp, Hamza Laden không hề giấu giếm khi tự nhận mình là người lãnh đạo al-Qaeda, đồng thời chỉ trích Arab Saudi đã phản bội đạo Hồi bằng cách bắt tay với kẻ thù trong hàng thập kỷ, chống lại vương triều Ottoman.

Hamza nói: "Tôi đã sẵn sàng để lãnh đạo al-Qaeda và trả thù cho cái chết của cha tôi". Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ khi ở tuổi 28, con trai của Osama bin Laden còn quá trẻ để có thể thay thế vai trò của cha mình. Adrian Levy, đồng tác giả của một cuốn sách gần đây được xuất bản về gia đình bin Laden và al-Qaeda, nói: "Tất cả những gì Hamza có chỉ là cái danh con trai của Osama bin Laden. Hamza chỉ có thể trở thành người đại diện, người phát ngôn cho các chiến dịch quân sự được lãnh đạo bởi những người có kinh nghiệm, có quan hệ và tài năng hơn".

4 ngày sau khi Hamza Laden phát đi thông điệp đe dọa Hoàng gia Arab Saudi, ngày 29-7-2017, cảnh sát Australia với sự hỗ trợ thông tin của Cơ quan tình báo MI-6 Anh quốc, đã bắt giữ 4 tên khủng bố khi chúng âm mưu đánh bom chiếc máy bay của Hãng Hàng không Etihad, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Quả bom được ngụy trang thành chiếc máy xay thịt. Chưa rõ Hamza Laden có liên quan gì đến vụ này hay không nhưng xem ra, những lời đe dọa của "hoàng tử khủng bố" không phải để nói đùa.

Cao Trí (theo al-Jareeza)
.
.