Vụ hai nhà báo Pháp định tống tiền Vua Morocco: Kẻ cắp gặp bà già!

Thứ Tư, 09/09/2015, 10:45
Nhà báo Eric Laurent 68 tuổi, cùng nữ đồng nghiệp Catherine Graciet, 41 tuổi, đã viết một quyển sách về Vua Mohammed VI của Morocco, dự kiến sẽ phát hành vào đầu năm 2016. Ngày 27/8, hai nhà báo này bị bắt ở Paris vì tội "tống tiền".

Với cái giá ban đầu là 3 triệu euro, hai người này hứa hẹn sẽ không phát hành quyển sách trên với nội dung có những chi tiết không có lợi cho Vua Mohammed VI. Hiện nay cả hai đang được tại ngoại nhưng bị hạn chế liên lạc với nhau hoặc liên hệ với các bên liên quan đến vụ việc.

Trong buổi trả lời phỏng vấn Đài RTL, luật sư Eric Dupond-Moretti, đại diện của Vua Mohammed VI, cho biết: Tất cả bắt đầu vào ngày 24/7 vừa qua khi lần đầu tiên Eric Laurent liên hệ với Văn phòng Hoàng gia Morocco và cho biết, ông ta đang chuẩn bị xuất bản một quyển sách. Sau đó, một cuộc gặp mặt diễn ra tại Paris cùng với một luật sư đồng nghiệp của Moretti.

Eric Laurent đã "chơi bài ngửa": "Nghe này, hãy đưa 3 triệu euro và tôi sẽ không cho xuất bản quyển sách mà tôi đã viết cùng Catherine Graciet". Sau khi sự việc được báo cáo, Hoàng gia Morocco, nhiều cuộc gặp gỡ khác đã diễn ra nhưng lần này dưới sự giám sát của các điều tra viên thuộc Viện Công tố Paris. Trong cuộc hẹn cuối cùng tại một nhà hàng ở Paris (bị cảnh sát theo dõi và nghe lén), Eric Laurent đã đồng ý cái giá trao đổi là 2 triệu euro, nhận trước 80.000 euro và viết giấy cam kết không cho xuất bản quyển sách.

Được Hãng AFP phỏng vấn, Nhà xuất bản Editions du Seuil xác nhận rằng, 2 nhà báo này đang viết một quyển sách về Vua Mohammed VI và dự tính sẽ phát hành vào đầu năm tới. "Tôi thật sự bị sốc. Catherine không phải là người trực tiếp tham gia làm chuyện đó" - phóng viên Nicolas Beau, người từng viết chung nhiều tác phẩm với Catherin, nói với Hãng AFP.

Catherine Graciet là tác giả quyển "Sarkozy Gaddafi, chuyện kín về một sự phản bội" (xuất bản năm 2013), trong đó kể chi tiết về một cựu chính trị gia Libya đã khẳng định chính quyền Gaddafi đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Còn Eric Laurent đã từng viết nhiều quyển sách điều tra như "Hàng tỉ trong ngân hàng, khủng hoảng dành cho chúng ta" sẽ phát hành vào ngày 9/9 tới; "Bộ mặt phía sau của dầu hỏa"; "Bush- Iran và quả bom". Eric Laurent và Catherine Graciet là hai cái tên không được yêu thích tại Morocco. Khi quyển sách trước đây về Vua Mohammed VI được phát hành vào năm 2012, nhật báo El Pais đã bị đình bản trên lãnh thổ Morocco vì cho đăng vài trang của quyển sách.

Hôm 29/8, luật sư của Eric Laurent là William Bourdon tố cáo "một chiến dịch ngụy tạo thông tin trong 2 ngày qua bởi luật sư Hicham Naciri, đặc phái viên của Hoàng gia Morocco, một âm mưu thao túng dư luận. Đây là thủ đoạn gài bẫy các phóng viên. Người ta muốn tạo sự thù ghét, hủy hoại uy tín của các phóng viên dám viết những điều khuất tất trong Hoàng gia Morocco mà cuộc điều tra có thể hé mở các bí mật quan trọng. Luật sư cũng cho biết sẽ làm sáng tỏ "âm mưu đó đã được hình thành, dàn dựng như thế nào và dựa dẫm vào ai".

Tuy nhiên, những chi tiết được đăng tải trên tạp chí Journal du Dimanche trích từ băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa luật sư của Vua Mohammed VI với các nhà báo trên lại cho thấy một khía cạnh khác. Trong cuộc hẹn diễn ra vào ngày 11-8 tại một khách sạn sang trọng ở Paris, vị luật sư để trong túi chiếc điện thoại iPhone đã bật chế độ ghi âm. Trong hội thoại có đoạn sau:

- Thế ông muốn gì? - vị luật sư hỏi - Ba gì? Ba nghìn?

- Không, 3 triệu.

- Ba triệu dirham? (tiền Morocco)

- Không, 3 triệu euro.

Trong cuộc nói chuyện này, Eric Laurent thừa nhận rằng nữ đồng nghiệp của ông cũng biết rõ chuyện và đồng ý để ông ta tiến hành thỏa thuận.

Trước khi chi tiền, tất nhiên vị luật sư phải tìm hiểu xem 2 phóng viên đã nắm được thông tin gì để chắc rằng Morocco sẽ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như thế. Cuộc hẹn tiếp theo được ấn định vào ngày 21/8. Tại đấy cuộc trò chuyện kéo dài về những chủ đề ít nhiều liên quan đến Morocco, quan hệ của Tổng thống Francois Hollande với chính phủ nước này, vụ việc Ngân hàng HSBC… chẳng có gì "nóng bỏng" cả. Sau đó là cuộc hẹn vào ngày 27/8 tại một khách sạn sang trọng khác ở Paris.

Eric Laurent và Cartherine Graciet.

Lần này Catherine Graciet cũng có mặt và có vẻ "đánh hơi" thấy chiêu ghi âm. Luật sư cất điện thoại nhưng không tắt chế độ ghi âm. Catheirne Gracier cho biết, bà ta đang nắm giữ những tài liệu nhạy cảm, một hồ sơ của cơ quan phản gián ghi lại những chuyến đi lại của Mohammed VI sang Pháp. Trước khi trao cho mỗi phóng viên số tiền ứng trước là 40.000 euro, luật sư đòi họ phải viết ra giấy cam kết sẽ không cho xuất bản quyển sách. Sau cuộc nói chuyện, hai bên đồng ý về số tiền 1 triệu euro cho mỗi người. Vừa bước ra khỏi khách sạn, 2 phóng viên nhận ra rằng cuộc hẹn này chỉ là cái bẫy. Hai người bị cảnh sát bắt giữ với đoạn ghi âm tang chứng.

Nhưng đến ngày 30/8, Eric Laurent đã đưa ra câu chuyện của mình đăng trên tờ Le Monde. "Ngày 23/7, tôi đã gọi cho Mounir El Majidi (thư ký của Vua Mohammed VI) vì một lý do rất đơn giản: trong quyển sách chúng tôi đang chuẩn bị, có nhiều chi tiết dính líu đến Hoàng gia Morocco mà chúng tôi muốn bàn bạc lại. Cuối cùng, Hoàng gia Morocco đã phái một đặc phái viên đến, luật sư Hicham Naciri mà tôi không quen biết. Chúng tôi gặp nhau tại Paris ngày 11/8. Tôi nhắc lại ý định muốn gặp thư ký của Vua Mohammed VI để xem lại các thông tin có liên quan. Chính tay luật sư này đã gợi ý trước tiên về tiền bạc.

Ông ta nói: "Chúng ta có thể bàn đến một sự tưởng thưởng, một giao dịch để đổi lấy việc ngưng xuất bản". "Chính ông ta đã gợi ý cho tôi. Trong các băng ghi âm chưa lúc nào tôi có ý định tống tiền nhà vua qua trung gian đặc phái viên của ông". Eric Laurent khẳng định rằng, trong cuộc gặp thứ hai ngày 23/8, cái bẫy đã sập xuống. "Ông ta có một chiếc iPhone đặt trên bàn. Cuộc hẹn khiến tôi phân vân vì tôi thấy người ấy cứ lặp lại tất cả những gì chúng tôi đã trao đổi tuần trước, kể cả số tiền 3 triệu euro mà ông ấy gợi ý cho tôi. Tôi tự nhủ hẳn có điều gì đó mờ ám".

Eric Laurent cũng thừa nhận Catherine Graciet biết rõ về tất cả những gì diễn ra với vị luật sư Morocco. "Tôi kể cho bà ấy biết tất cả sau mỗi cuộc hẹn. Nếu tôi đã tự tổ chức tất cả, vậy thì bà ấy phải thật sự mù quáng mới đồng ý ký tên vào bản cam kết. Và tôi cũng phải là một người bạn cực kỳ tốt mới đồng ý chia cho bà một nửa sau khi đã tự xếp đặt mọi thứ".

Cuối cùng Laurent hé lộ chút ít về quyển sách mà họ có. "Quyển sách nói về di sản của Hassan II và những xung đột trong hoàng tộc liên quan đến di sản này. Còn có nhiều chi tiết về lối sống xa xỉ của Hoàng gia Morocco". Ông cũng cho biết rằng, nếu các thông tin mà ông có được không thể làm sụp đổ thì ít ra cũng có thể làm "rung lay" vương quyền Mohammed VI. "Giờ đây tôi rất muốn cho xuất bản quyển sách. Tạm thời tôi không thể gặp mặt đồng nghiệp và đồng tác giả của tôi nên không biết bà ấy có muốn tiếp tục cộng tác chăng, nhưng tôi sẽ không dừng ý định cho xuất bản".

Minh Luân (tổng hợp)
.
.