Băng tội phạm bí ẩn nhất lịch sử nước Bỉ

Thứ Hai, 26/06/2023, 21:03

Vào những năm 1980, một nhóm những tên cướp tàn bạo hoạt động ở Bỉ được đặt biệt danh là “Những kẻ giết người điên cuồng từ Brabant”. Trong các vụ cướp chúng đã giết cả trẻ em và người lớn một cách không thương tiếc.

Hành vi tàn bạo của chúng không phải là vì tiền - mục tiêu của chúng reo rắc sự hỗn loạn. Sau cuộc tấn công đẫm máu nhất, băng nhóm này đã biến mất không dấu vết. Đây là nhóm tội phạm bí mật và kỳ lạ nhất ở Bỉ.

Trước khi qua đời vào năm 2015, Christian Bonkoffsky - một cảnh sát đã bị bãi nhiệm thừa nhận với anh trai rằng ông ta là thủ lĩnh của một băng đảng đã giết hàng chục người. Lúc đầu, người anh đã không tìm đến cảnh sát vì cho rằng đó chỉ là cách thu hút sự chú ý của em trai mình. Tuy nhiên, hai năm sau, ông đã quyết định công khai lời thú nhận của người quá cố.

Băng tội phạm bí ẩn nhất lịch sử nước Bỉ -0
Bãi đậu xe Delhaize một ngày sau cuộc đột kích của nhóm sát thủ ở Brabant.

Bonkoffsky từng làm việc cho một đơn vị đặc nhiệm là Diana Group. Năm 1981, ông ta bị đuổi khỏi ngành  vì  đã vô tình để cướp cò súng. Sau khi bị sa thải, ông ta rất tuyệt vọng và đã nghiện rượu. Chính khi đó, theo lời Bonkoffsky, ông ta đã trở thành thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức mà người Bỉ gọi là “Những kẻ giết người điên cuồng từ Brabant”.

Băng nhóm này đã giết ít nhất 28 người và làm bị thương 40 người, cướp đi tổng cộng 200 nghìn USD trong 3 năm. Chúng là những kẻ giết người máu lạnh, dường như thích giết những người vô tội không có khả năng tự vệ hơn việc cướp của. Việc khám phá bí mật của chúng suốt hơn 30 năm đã không thành công.

Bắt đầu hoạt động

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13/3/1982 tại thị trấn nhỏ Dinan của nước Bỉ. Hai người đàn ông đột nhập vào một cửa hàng bán vũ khí, lấy đi một khẩu súng ngắn hai nòng cỡ 50 rồi bỏ trốn mà không lấy thêm thứ gì. Chủ cửa hàng nhớ lại: một tên cao lớn khoảng 20-30 tuổi có mái tóc nâu nhạt. Tên thứ hai già hơn nhiều, khoảng 50 tuổi, thấp hơn nhưng to béo hơn kẻ đồng phạm.

Khoảng hai tháng sau, ngày 10/5, hai kẻ lạ mặt đến gần một người đàn ông đang đỗ xe. Chúng dùng súng đe dọa ông này và cướp đi chiếc xe Austin Allegro. Ngay ngày hôm sau cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại. Trước đó, bọn cướp đã chuyển sang chiếc xe Volkswagen Santana màu xanh lam, bị đánh cắp thẳng từ gian trưng bày xe Volkswagen.

Băng tội phạm bí ẩn nhất lịch sử nước Bỉ -0
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân vụ Brabant.

Đến ngày 14/8/1982, băng đảng này bắt đầu tuyên bố về sự xuất hiện của mình tại nước này. Vào đêm muộn, những kẻ gian bịt mặt đã đập vỡ kính của một cửa hàng thực phẩm và đột nhập vào bên trong, nhưng chúng không đến quầy thủ quỹ mà đến gian thực phẩm. Sau khi lấy hai chai rượu và vài gói cà phê chúng chạy khỏi tòa nhà, nơi cảnh sát đã đợi sẵn bọn chúng. Để tránh bị theo dõi, bọn chúng đã không do dự nổ súng, làm bị thương một cảnh sát và trốn thoát cũng trên chiếc Volkswagen màu xanh lam. Sau này cho thấy, đó không phải là hai kẻ trộm cắp thông thường, chúng là một nhóm có những kế hoạch lớn và có trang bị vũ khí.

Không lâu sau, bọn cướp có thêm người - gồm 3 tên. Vào ngày 30/9, những kẻ lạ mặt đã xuất hiện tại cửa hàng bán vũ khí Dekaise Armory ở thành phố Wavre gần thủ đô Brussels. Chúng ra lệnh cho chủ cửa hàng và hai khách hàng nằm xuống sàn và không được cử động. Khi họ do dự thì liền bị chúng đánh. Lần này, bọn chúng đã lấy đi 15 khẩu súng các loại. Đáng chú ý là bọn cướp không lấy đi những thứ có trong tầm tay mà cẩn thận chọn từng khẩu súng, hơn nữa còn biết là chúng đang được cất ở đâu.

Vụ cướp cũng kết thúc bằng một cuộc đấu súng. Bọn chúng đã làm một cảnh sát bị thương nặng rồi tử vong. Cảnh sát đã cố gắng chặn một trong những lối thoát nhưng vẫn không ngăn được bọn cướp. Với tốc độ cao, xe của chúng đâm vào xe cảnh sát, chúng nhảy ra khỏi chiếc xe bị đánh cắp và bắt đầu xả súng. Sau khi bắn bị thương hai cảnh sát, bọn tội phạm nhanh chóng bỏ chạy trên chiếc Volksawagen Santana đang bốc khói. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy trong rừng chiếc xe bị tẩm xăng và bị đốt cháy, là thứ đã trở thành công cụ để gây tội ác.

Cảnh sát hiểu rằng họ đang phải đối phó với một băng nhóm hoàn toàn mới. Nhưng ai đứng đằng sau chúng? Và mục đích của nhóm này là gì? Vào thời điểm đó không ai biết được điều này.

Với mỗi cuộc đột kích, 3 tên cướp, được mệnh danh là Người khổng lồ, Ông già và Kẻ sát thủ ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Bọn chúng đột nhập các cửa hàng, lấy tiền từ quầy thủ quỹ và két sắt, rồi giết hại không thương tiếc bất cứ ai cố gắng ngăn chặn chúng. Vào năm 1983, bộ ba đã gây ra 12 vụ cướp, trong số đó có một vụ bí ẩn nhất - trộm áo chống đạn tại nhà máy dệt Wittock-Van Landeghem ở Thames. Việc sản xuất được bảo mật, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ làm cách nào mà bọn tội phạm tìm ra nơi đây. Bọn chúng đã bắn chết một nhân viên bảo vệ làm ca đêm, làm bị thương nặng vợ anh ta đang có mặt tại nhà máy. Sau đó chúng tẩu thoát với 7 chiếc áo chống đạn.

Cảnh sát ngờ rằng bọn cướp bằng cách nào đó đã truy cập được vào dữ liệu nội bộ của cảnh sát. Có giả thiết cho rằng những tên cướp từng là nhân viên pháp luật và hành động ngoài vòng pháp luật vì động cơ cá nhân. Chúng biết rõ cách đe dọa và kiểm soát các nhóm lớn, những điều cảnh sát đã được học.

Các cuộc tấn công có vũ trang bắt đầu gây lo lắng cho người dân Bỉ. Trong bối cảnh sự hoảng loạn ngày càng tăng, nhiều người đã hạn chế đến siêu thị, họ cảm thấy không an toàn khi ra đường và yêu cầu con cái về nhà sớm. Bất cứ lúc nào “những kẻ giết người điên cuồng từ Brabant” cũng có thể ra cú đòn mới và thật không may là rất khó đối phó.

Cuộc đột kích tiếp theo diễn ra vào ngày 1/12/1983. Bọn tội phạm đã đột nhập vào cửa hàng trang sức, giết chết vợ chồng chủ cửa hàng người Ba Lan là Gina và Marie Shimuzik rồi biến mất sau khi chỉ lấy đi những món đồ trang sức rẻ tiền và một số tiền nhỏ.

Sau đó là một thời gian dài tạm lắng, không có tin tức gì về băng nhóm này.

Băng tội phạm bí ẩn nhất lịch sử nước Bỉ -0
Cho đến nay cuộc điều tra của cảnh sát vẫn được tiếp tục.

Ngày càng tàn bạo

Đó là năm 1985. Dù đã gần 3 năm trôi qua nhưng vẫn chưa tìm ra nhóm cướp này. Hơn thế, các nhà điều tra không có một manh mối nào. Bọn tội phạm luôn cẩn thận xóa dấu vết nên chỉ thu thập được một số đầu mối. Thế nhưng chúng cũng biến mất một cách bí ẩn khỏi hồ sơ lưu trữ của cảnh sát, thậm chí điều này đã không được phát hiện sớm.

Một năm rưỡi sau vụ tấn công vào cửa hàng trang sức, băng nhóm đã trở lại để thực hiện những tội ác dã man nhất trong lịch sử của mình. Bọn chúng đã hành động theo một kế hoạch đã được kiểm nghiệm: ban đầu là trộm cắp, sau đó là cướp có vũ trang.

Vào ngày 7/9/1985, một chiếc xe Volkswagen Golf đã bị đánh cắp khi đậu sau nhà hàng De Pietro ở Wallonia. Người khổng lồ, Ông già và Kẻ sát thủ ra khỏi xe và tấn công những đứa trẻ đang chơi trên phố. Gí họng súng vào sườn của một đứa trẻ, cả nhóm tiến vào siêu thị Delhaize nằm ở gần đó. Bọn cướp ra lệnh cho 3 khách hàng đang đứng gần cửa đi vào cửa hàng và ngay lập tức bắn một người trong số họ vì đi chậm. Đúng là băng nhóm này đã trở nên tàn bạo và liều lĩnh hơn.

Khi vào siêu thị, bọn chúng đã bắn nhiều phát súng cảnh cáo và yêu cầu tất cả khách hàng nằm xuống sàn. Có một người do dự liền bị bắn chết. Sau đó, một trong số ba tên cướp buộc nhân viên siêu thị bỏ tất cả tiền từ quầy vào một chiếc bao giấy, trong khi tên thứ hai chĩa súng vào các con tin. Tên thứ ba dẫn người quản lý đến chỗ để két sắt.

Không mở được két, nhưng người quản lý vẫn được sống, tên cướp vẫn hài lòng với số tiền nhỏ tìm thấy trong phòng. Hắn bắn một người đi ngang qua khu nhà và bình tĩnh trở lại với đồng bọn. Việc xong xuôi, cả nhóm vội vã ra xe. Khi ngồi vào xe, bọn chúng giết thêm một người đàn ông vô tội, thả đứa trẻ là con tin rồi vội vàng lẩn trốn.

Điều này khẳng định một trong những giả thuyết rằng, đối với băng nhóm thì tiền không có giá trị đặc biệt. Chắc chắn bọn cướp chỉ muốn reo rắc sự hoảng loạn.

Cùng ngày, cuộc tấn công thứ hai diễn ra. Mục tiêu vẫn là siêu thị Delhairze. Trước vụ cướp, bộ ba đã bắn một đứa trẻ ở gần đó và bắt một người lớn làm con tin. Mọi thứ được lặp lại: các khách hàng bị yêu cầu nằm xuống sàn và nhân viên được yêu cầu lấy tiền ra khỏi quầy. Sau khi lấy đi cả két sắt, nhóm cướp nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trong cả hai vụ cướp, bọn chúng không do dự bắn bất cứ thứ gì di chuyển, cho dù là một hộp ngũ cốc rơi khỏi kệ hàng hay một con chim bay trên cửa sổ, bọn cướp sẽ bắn vào những gì có thể gây nguy hiểm cho chúng.

Cuộc tấn công cuối cùng

Ngày 9/11/1985 trở thành một ngày đen tối đối với người dân Bỉ. Bọn cướp lại ra tay và lập tức giết chết 8 người, trong đó có một bé gái chín tuổi đang đợi cha mẹ ở bãi đậu xe gần siêu thị. Cảnh sát ở gần đó nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc đó, những kẻ giết người đã ngồi vào xe, chuẩn bị tẩu thoát. Theo lời kể của nhân viên pháp luật Eddie Nevens, anh đã bắn vào chiếc xe ba hoặc bốn phát súng và bắn trúng vào tên cao nhất - có lẽ là Người khổng lồ. Tuy nhiên, băng nhóm vẫn thoát khỏi tay cảnh sát.

Sau đó, một nhân chứng đã liên lạc với cảnh sát, khẳng định đã nhìn thấy một người đàn ông bị thương hoặc đã chết nằm gần một chiếc ôtô bên bờ sông Ussier. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy chiếc Volkswagen Golf đã bị thiêu rụi. Các nhân viên pháp luật còn biết rằng bọn cướp đã ném xuống sông một chiếc túi đựng các khẩu súng có lắp đạn. Phải mất cả năm để tìm thấy vũ khí. Vậy phải chăng Nevens đã bắn hạ được thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm? Có lẽ chính anh là người đã khiến băng nhóm này dừng lại? Những câu hỏi này có thể sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn: cuối cùng, những vụ giết người dã man đã dừng lại.

Trên thực tế, cuộc điều tra đã không tiến triển trong suốt 30 năm. Vì vậy, lời thú tội khi hấp hối của viên sĩ quan cảnh sát bị bãi nhiệm Christian Bonkoffsky đã gây nên sự chấn động. Tuy nhiên, sự hy vọng là vô ích, Bonkoffsky tuy thực sự có giống với Người khổng lồ -thủ lĩnh của băng cướp, nhưng chắc chắn không phải là hắn. Phân tích mẫu DNA cho thấy, ông ta không liên can đến các vụ cướp có vũ trang.

Có thể là những kẻ giết người tàn bạo vẫn tiếp tục đi lại tự do. Nếu chúng không được tìm thấy - và khả năng là rất nhỏ, thì “những kẻ giết người điên cuồng của Brabant” sẽ mãi mãi là những tên tội phạm bí ẩn nhất trong lịch sử nước Bỉ.

Hải Yến (Tổng hợp)
.
.