O. J. Simpson với "vụ án thế kỷ"

Thứ Ba, 25/06/2019, 15:43
Ngày 12-6-1994, ngôi sao bóng bầu dục O. J. Simpson bị cáo buộc giết vợ cũ Nicole Brown Simpson và người tình Ronald Goldman của vợ. Sau 25 năm sống đời tù tội, Simpson nói rằng cuộc đời ông đã bước vào giai đoạn gọi là "không còn vùng tiêu cực".

Sau ngần ấy năm, vụ án của Simpson vẫn được xem là "vụ án thế kỷ" gây chia rẽ nước Mỹ với nhiều bí mật lạ kỳ.

Cuộc hôn nhân bạo lực

Tối muộn ngày chủ nhật mù sương 12-6-1994, thi thể của Nicole Brown và người tình Ronald Goldman được hàng xóm phát hiện trước bậc thềm tại ngôi nhà số 875 ở Brentwood. Nhân viên của Sở cảnh sát Los Angeles lập tức có mặt tại hiện trường và xác nhận cả hai đã chết. 

O. J. Simpson và vợ cũ Nicole Brow cùng hai con.

Nicole Brown đang trong tư thế nằm úp, cô mặc váy đen ngắn, dính máu và có nhiều vết thương. Bên phải cô, cách đó một bụi cây là xác của Ronald Goldman cũng be bét máu. Người này mặc áo sơ mi nâu nhạt, quần jeans xanh, đôi mắt vẫn mở to.

Bên cạnh hai thi thể, cảnh sát phát hiện một số đồ vật được cho là có liên quan đến vụ án. Đó là một bộ chìa khóa, một mũ lưỡi trai xanh sẫm, máy nhắn tin, một phong bì trắng dính máu, một chiếc găng tay da bên bàn tay trái cũng dính máu. Những vật này nằm dưới bụi cây cách xác Nicole Brown vài centimet. Ngoài ra, họ phát hiện ra các dấu chân dính máu từ chỗ xác chết đến sân sau khu nhà.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút đêm 12-6-1994, khi chồng cũ của Nicole Brown là O. J. Simpson và vài người bạn đã chia tay sau khi mua thức ăn về nhà. Có nhiều vết máu ở nhà Simpson và trên chiếc xe Bronco của ông. 

Trên chiếc mũ len của Nicole có một sợi tóc của Simspon. Ðôi tất trong nhà Simpson có vết máu của Nicole. Trên ngón tay Simpson có một vết cắt. Một chiếc găng tay được tìm thấy trong vườn nhà Simpson, cùng cặp với chiếc tìm thấy ở gần xác Nicole. 

Và còn rất nhiều bằng chứng khác đủ để kết tội Simpson. Sau khi thảo luận và nhanh chóng xác định các mối quan hệ, điều tra viên quyết định tìm gặp Simpson. Song, ông vẫn một mực phủ nhận cáo buộc.

Orenthal James Simpson sinh ngày 9-7-1947, gặp vợ cũ Nicole Brown vào năm 1977, cả hai quen nhau khi Nicole làm phục vụ tại hộp đêm The Daisy ở Beverly Hills. Lúc đó, Nicole 18 tuổi còn Simpson 30 tuổi và đã lập gia đình. 

Tám năm sau, Simpson ly dị vợ và kết hôn với Nicole ngày 2-2-1985. Nicole dọn đến căn nhà sang trọng của Simpson ở Brentwood trên đại lộ Rockingham và sống một cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ tốt đẹp. Đến tháng 1-1992, họ chia tay. Nicole nộp đơn xin ly hôn và trở thành độc thân từ ngày 15-10-1992. Cô và các con ở nhà thuê trên phố Gretna Green Way.

Theo Ever Green, cuộc hôn nhân của Simpson và Nicole ngày càng đi vào ngõ cụt bởi việc ưa dùng bạo lực và thói trăng hoa của chồng. Còn nhớ, đúng đêm Giao thừa năm 1989, cảnh sát đã phải đến căn nhà trên đại lộ Rockingham. Simpson sau đó bị cáo buộc tội hành hung vợ. Song, nhờ các mối quan hệ và thuyết phục Nicole, Simpson chỉ bị kết án 120 giờ lao động công ích và lĩnh án tù treo 2 năm.

Tháng 1-1995, trang Philly đã tổng hợp những bài phỏng vấn của Nicole khi phải sống với một người chồng vũ phu, trong đó có đoạn Nicole nói với cảnh sát Los Angeles rằng cô sợ Simpson và tâm trạng của anh ta: "Khi Simpson phát điên, tôi sợ lắm. Mắt anh ta tối sầm, lạnh lẽo như dã thú", Nicole miêu tả. 

Hồi mới cưới Nicole, Simpson cũng đã bạo hành với cô. Thậm chí, khi mang thai đứa con đầu lòng, Nicole đã phải gọi cảnh sát vì Simpson dùng gậy bóng chày đập liên tục vào chiếc ô tô của cô. Thực tế, theo nhật ký của Nicole, thói bạo lực gia đình của Simpson manh nha từ khi cả hai quen nhau từ năm 1977. 

Tính đến phiên tòa xét xử vụ giết Nicole và Goldman năm 1995, công tố viên Los Angeles đã có hồ sơ 62 vụ ngược đãi thể xác và tinh thần do Simpson gây ra, chưa kể Simpson từng tuôn ra vô số lời đe dọa với người phụ nữ từng gắn bó với mình.

Mẹ Nicole, bà Juditha, khai báo với cảnh sát rằng, một tháng trước khi vụ giết người xảy ra Nicole đã kể với bà rằng Simpson từng đe doạ: "Nếu tôi nhìn thấy cô với một gã đàn ông khác, tôi sẽ giết cô".

Ngoài bạo lực, Nicole còn phải chịu đựng cả thói trăng hoa của Simpson. Một người bạn của Nicole trả lời cảnh sát trong một cuộc thẩm vấn rằng, nguồn cơn dẫn đến hôn nhân rạn nứt của họ là việc Simpson liên tục tán tỉnh, ăn nằm với nhiều phụ nữ. 

Tờ Business Insider cho hay, Simpson thậm chí còn chê vợ mình đã "quá béo" kể từ khi mang thai trước mặt bồ mới. Nicole lúc nào cũng lo lắng về các cuộc tình bên ngoài của chồng và sợ chồng lây AIDS cho mình. Mỗi khi than trách chồng về việc này, Nicole phải chịu hậu quả là những trận đòn từ chồng. Theo bác sĩ trị liệu, Nicole lúc nào cũng bị đánh đập, tần suất các vụ bạo hành rất cao.

Đòn "phản công" và lỗ hổng pháp lý

O. J. Simpson bị bắt ngày 17-6-1994. Phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử Simpson vào ngày 24-1-1995 được xem là phiên tòa đông nhất trong lịch sử nước Mỹ chính thức bắt đầu. Vụ án được mệnh danh là "vụ án gây chia rẽ nội bộ nước Mỹ" cũng như đặt ra nhiều hoài nghi về hệ thống tư pháp nước này. Ba phần tư người Mỹ da trắng phàn nàn rằng pháp luật không nghiêm minh, trong khi đa số người da đen cho rằng Simpson vô tội.

Trong suốt 9 tháng diễn ra phiên toà, bên bào chữa dùng hai vũ khí chủ lực để bảo vệ Simpson: một là quan điểm phân biệt chủng tộc của cảnh sát, hai là quy trình xử lý mẫu máu và ADN của cảnh sát.

Theo New York Times, trước tòa, đội ngũ luật sư sừng sỏ đã làm lung lay những lý lẽ, kết luận từ sự hấp tấp và cẩu thả của cảnh sát trong việc thu thập chứng cứ, cũng như thái độ phân biệt chủng tộc của một số nhân vật chủ chốt trong lực lượng điều tra vụ án. 

O. J. Simpson sau khi được phóng thích vào ngày 20-7-2017.

Cụ thể, phe biện hộ cho rằng chính thám tử Mark Fuhrman - người được cho là có tư tưởng phân biệt chủng tộc cực đoan đã gài bẫy để vu khống Simpson. Chính Fuhrman đã đem chiếc găng tay bỏ vào nhà Simpson. 

Trước toà và ống kính truyền hình, Simpson được yêu cầu phải mang thử đôi găng tay. Ông đã vất vả cố đút tay vào nhưng không lọt chiếc găng tay. Luật sư của ông cho rằng, đôi găng này không vừa tay Simpson, tức là ông không có tội. Các bằng chứng khác như dấu giày của Simpson tại hiện trường, tóc Simpson dính trên áo Goldman, sợi vải trên áo Goldman là từ đôi tất của Simpson... đều bị phe biện hộ cho là ngụy tạo.

Về quy trình xử lý mẫu máu và ADN của cảnh sát, một chuyên viên về hóa chất xác định rằng các vết máu tìm thấy trên đôi tất của Simpson và ở cổng sau nhà Nicole có chứa chất EDTA (chất dùng để bảo quản máu). 

Trong khi đó, máu được lấy từ người Simpson trước đó cũng đã được hòa với chất EDTA trước khi đưa đi xét nghiệm. Phe biện hộ cho rằng cảnh sát đã dùng máu này để tạo hiện trường giả. 

Ngoài ra, chuyên viên lấy máu nói rằng anh ta đã rút khoảng 8cc máu từ người Simpson, nhưng các chuyên viên xét nghiệm nói rằng họ nhận được khoảng 6,5cc. Câu hỏi đặt ra là lượng máu hao hụt này đã được dùng để làm gì? Phe công tố phản bác rằng chất EDTA vốn có sẵn trong máu người, và cũng có sẵn trong bột giặt và sơn, đó là lý do tại sao có chất này ở trên đôi tất và cổng nhà Nicole.

Đến sáng ngày 3-10-1995, sau 9 tháng điều tra với 120 nhân chứng, 45.000 trang bằng chứng và 11.000 tang vật, tòa hình sự Mỹ tuyên trắng án cho Simpson trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu người Mỹ. Vụ án kết thúc mà không có bất kỳ bị cáo nào phải ngồi tù. 

Đây cũng được cho là vụ xét xử dài nhất trong lịch sử bang California, với án phí lên đến 20 triệu USD. Các thống kê chính thức cho thấy, tới 91% khán giả truyền hình Mỹ theo dõi vụ xét xử; 142 triệu người nghe tuyên án qua đài cũng như truyền hình. Thậm chí, có nghiên cứu còn nhận định, Mỹ mất hơn 25 tỷ USD vì công nhân lơ là công việc để theo dõi vụ án này.

Simpson và nửa đời giữa vòng lao lý

Nói về quá khứ của con trai, bà Eunice Simpson, mẹ Simpson chua chát: "Tôi không nghĩ Simpson lại ra nông nỗi này. Trước đây, nó luôn nói rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đọc thông tin về con trên báo chí. Còn con gái cả của tôi nói: Đọc cả ở trong hồ sơ cảnh sát nữa". Quả thực, đến nay, cái tên O.J.Simpson gần như không còn được biết đến như một ngôi sao của làng thể thao hay một tài năng của điện ảnh, bê bối đời tư đã bao trùm toàn bộ sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Những lùm xùm pháp lý liên quan còn theo ông suốt một thập kỷ sau đó, từ năm 1997 đến năm 2017. Đó là một cú trượt dốc tận đáy của một ngôi sao từ đỉnh cao danh vọng rớt xuống đáy vực thẳm tù tội. Năm 1997, tòa án dân sự đã tìm ra bằng chứng cho thấy Simpson có trách nhiệm trong cái chết của Nicole cùng bạn trai cô và yêu cầu Simpson bồi thường 33,5 triệu USD. 

Song, gia đình của các nạn nhân hầu như không nhận được bồi thường từ cựu ngôi sao bóng rổ do anh ta tuyên bố bị phá sản, nợ tiền luật sư và phải cầm cố cả dinh thự ở Rockingham để trả án phí khổng lồ nhưng vẫn không đủ.

Cựu ngôi sao bóng bầu dục trong vườn nhà ở Las Vegas.

Ngày 14-9-2007, tên của Simpson, lúc này đã 60 tuổi tiếp tục xuất hiện trên báo chí khi dính vào một vụ cướp có vũ trang trong khu sòng bạc và khách sạn Palace Station ở Las Vegas. Vì những cáo buộc trong quá khứ, Simpson không được bảo lãnh tại ngoại và bị truy tố đến 12 tội danh từ bắt cóc, hành hung, cướp tài sản cho đến sử dụng vũ khí giết người. Tháng 12-2008, cựu sao bóng rổ bị kết án 33 năm tù giam.

Ngày 1 tháng 10 năm 2017, Simpson, 70 tuổi, đã được ân xá và phóng thích trước thời hạn 24 năm do cải tạo tốt.

25 năm sau vụ án thế kỷ, ở tuổi 72, O. J. Simpson nói trên Nbc News rằng ông đang sống khỏe mạnh và hạnh púc ở Las Vegas. Hiện, cả ông và các con ông đều không muốn nhớ lại đêm kinh hoàng 12-6-1994.

"Chúng ta không cần thiết phải nhìn lại và sống với những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Những gì của quá khứ là điều tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn lại. Chúng tôi đã chuyển sang sống ở vùng "không còn tiêu cực", chúng tôi chỉ muốn sống với những điều tốt đẹp", Simpson cho hay.

Đạo diễn Sacha Baron Cohen được cho là cũng đã đề nghị Simpson xuất hiện trong bộ phim mới với thù lao hàng nghìn USD. Nhiều người còn nhắc đến khả năng Simpson tham gia các chương trình truyền hình thực tế song cựu ngôi sao bóng bầu dục này dường như đang muốn tránh việc xuất hiện trước công chúng và dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.

Ngoài ra, Simpson cũng có được các chuyến đi ngắn, bao gồm đến Florida, nơi hai con của ông là Justin và Sydney, đã xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Theo lời kể của ông trên Nbc News, Simpson thường xuyên đến thăm các con ở Florida và chọn sống ở một thị trấn Las Vegas, vì đó là nơi ông đã học cách yêu. Và, cuộc sống ở đó vẫn ổn.

Gần đây nhất, ngày 15-6-2019, Simpson còn tự lập một tài khoản Twitter của riêng mình và nhanh chóng được 601.000 người theo dõi chỉ sau hai ngày thiết lập. Theo TVA Nouvelles, Simpson muốn tìm hiểu sự thật về nhiều tin đồn về ông từ trước tới nay. Trong đó, tin đồn đầu tiên Simpson muốn giải thích là về mối quan hệ với "nữ hoàng truyền hình thực tế" Kris Jenner và trước tin đồn là cha đẻ của Khloe Kardashain.

"Không bao giờ, và tôi muốn nhấn mạnh, chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến Kris, mối quan hệ yêu đương, tình dục. Tôi cũng chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh rằng cô ấy quan tâm đến tôi. Tất cả chuyện này là sai sự thật", Simpson nói trong một đoạn video.

Thảo Dung
.
.