Bức ảnh bí ẩn
- Bức ảnh có mức giá tăng kỷ lục
- Tác giả bức ảnh gây chấn động thế giới
- Bức ảnh “gây sốc” của Hoàng gia Anh hơn 80 năm trước
Ảnh được chụp vào cuối năm 1919 nhân đánh dấu 1 năm thành lập phi đội, quy tụ tất cả các thành viên bao gồm cả người đang sống lẫn người... đã chết (?). Nguyên do viên thợ cơ khí Freddy Jackson, người đã thiệt mạng 2 ngày trước đấy vì bị cánh quạt máy bay va trúng đầu.
Thời điểm toàn thể phi đội tề tựu chụp ảnh kỷ niệm tại căn cứ ở địa hạt Hampshire phía nam nước Anh, lại trùng với ngày F. Jackson được an táng tại quê nhà mãi tận xứ Scotland thuộc đầu bên kia đảo quốc sương mù. Trong lúc giành nhau xem bức ảnh đen trắng vừa rửa xong, cả phi đội đều vô cùng kinh ngạc khi mục kích hình người quá cố hiện lù lù ở hàng trên cùng (hướng mũi tên chỉ trong ảnh nhỏ)...
![]() |
Mãi hơn nửa thế kỷ sau, vào đầu năm 1975 người cất giữ bức ảnh đầy bí ẩn là Phi đội trưởng Robert Victor Goddard (1897-1987), lúc này đã là Nguyên soái Không quân Anh được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệu Hiệp sĩ mới cho công bố.