Lừa đảo tình yêu kiểu “giết lợn”

Thứ Năm, 11/09/2025, 13:52

Một phụ nữ 71 tuổi ở Singapore được cho là đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 80.000 đô la trong một vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến, do kẻ lừa đảo giả danh ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Đài Loan Phí Ngọc Trinh.

Mắc lừa nhiều lần

Theo tờ báo Trung Quốc Shin Min News, cụ bà Hoàng Tú Liên đã quyết định kể lại câu chuyện của mình để cảnh báo những người cao tuổi khác đừng mắc bẫy lừa đảo trực tuyến như vậy. Lần đầu tiên bà nhận được tin nhắn từ kẻ lừa đảo là vào tháng 8/2024, ngay khi bà bắt đầu điều trị ung thư vú giai đoạn cuối.

Dưới danh nghĩa "Phi", kẻ lừa đảo bắt đầu trò chuyện thường xuyên với bà Hoàng trên mạng, thú nhận tình cảm của mình dành cho bà và bày tỏ mong muốn được đến Singapore để gặp bà. "Phi" thậm chí còn tiết lộ rằng anh ta có ý định kết hôn với bà. Mặc dù bạn bè của bà Hoàng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ này, nhưng bà đã bỏ ngoài tai, theo Shin Min News.

Lừa đảo tình yêu kiểu “giết lợn” -0
Nhiều người già Trung Quốc tìm bạn trên Smartphone. Ảnh: VCG.

Bà mở một tài khoản ngân hàng mới và cung cấp thông tin đăng nhập cùng mật khẩu cho "Phi". Sau đó, bà được yêu cầu đóng tất cả các tài khoản ngân hàng còn lại và chuyển khoảng 20.000 đô la vào tài khoản mới. Một lần khác, bà đã cho " Phi " vay 12.000 đô la sau khi anh ta nói với bà rằng tài khoản ngân hàng của anh ta đã bị đóng băng và anh ta cần tiền để lấy lại một gói hàng chứa tiền mặt và vàng thỏi đang bị kẹt tại hải quan Singapore. Vào một ngày, bà Hoàng nhận thấy 11.934 đô la đã được chuyển ra khỏi tài khoản ngân hàng.

Shin Min News đưa tin rằng bà đã yêu cầu "Phi" trả lại tiền, nhưng "Phi" trấn an bà rằng anh ta không lừa dối bà và thực sự yêu thương bà. Thay vì lấy lại tiền, bà lại cho anh ta vay thêm 10.000 đô la sau khi anh ta nói rằng một gói hàng khác của anh ta lại bị kẹt tại hải quan. Bà thậm chí còn gửi hai khoản tiền 38.539 đô la và hơn 20.000 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình, sau khi nhận được khoản chi trả từ hai hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

Ngày hôm sau, bà nhận ra toàn bộ số tiền hơn 80.000 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình đã bị cuỗm sạch. Bà ngay lập tức liên lạc với "Phi" nhưng lúc này anh ta đã cắt đứt liên lạc. Tin tức từ Shin Min cho biết bà Hoàng thậm chí đã cố gắng liên lạc với anh ta nhiều lần qua Facebook, yêu cầu anh ta trả lại số tiền để chi trả cho việc điều trị ung thư và hóa trị của bà. Tất cả tin nhắn của bà đều không được trả lời.

Lừa đảo tình yêu kiểu “giết lợn” -0
Bà Hoàng Tú Liên  (bên trái) và ca sĩ Đài Loan Phí Ngọc Trinh.   Ảnh:  Getty Images.

Cụ ông bị lừa vì trai trẻ giả danh “nàng thơ”

Câu chuyện tiếp theo là một cụ ông 80 tuổi ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã bị một "người phụ nữ" mà ông gặp trên mạng và đem lòng yêu thương và lừa lấy đi 2,7 triệu nhân dân tệ (400.000 đô la). Kẻ lừa đảo hóa ra là một người đàn ông sau "mối quan hệ" kéo dài 5 năm, theo tờ The Paper đưa tin.

Người đàn ông họ Phương đã gặp "người phụ nữ" này qua một ứng dụng trò chuyện. "Người phụ nữ" khai rằng "cô ấy" điều hành một quán cà phê ở Mỹ và rất quan tâm đến ông Phương, thậm chí còn "tán tỉnh" ông ta để gây ấn tượng. Sau đó, ông Phương rơi vào "bẫy tình" và bắt đầu hỗ trợ tài chính cho "người phụ nữ" khi "cô ấy" "cần" tiền để đầu tư, mua xe và điều trị y tế.

Trong 5 năm, ông Phương đã chuyển tổng cộng hơn 2,7 triệu nhân dân tệ thông qua các nền tảng thanh toán trực tuyến. Con gái của nạn nhân đã trình báo vụ việc với cảnh sát và sau khi điều tra, "người phụ nữ" được xác định là một thanh niên 23 tuổi, từng ngồi tù vì tội cướp bóc khi mới 15 tuổi. Hiện anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Để xóa bỏ nghi ngờ của ông Phương, kẻ lừa đảo đã sử dụng ảnh của người khác mà hắn tải xuống từ Internet để nói với ông Phương rằng người đó chính là "cô ta".

Một người đàn ông 75 tuổi đến từ vùng Trung Tây nước Mỹ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến được gọi là "giết lợn", đã mất đi hơn 715.000 đô la tiền tiết kiệm cả đời. Vụ lừa đảo bắt đầu từ một tin nhắn LinkedIn từ một người phụ nữ tên là Violaine Chen, người đóng giả là một phụ nữ trẻ nhập cư Trung Quốc giàu có. Trong nhiều tháng, cô ta đã xây dựng mối quan hệ lãng mạn với người đàn ông, thuyết phục ông đầu tư vào một nền tảng giao dịch giả mạo, FX6. Bất chấp cảnh báo từ ngân hàng, nạn nhân vẫn tin tưởng vào những lời trấn an của Violaine và tiếp tục chuyển tiền.

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của một hình thức lừa đảo tinh vi được gọi là "giết lợn", trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân để chiếm được lòng tin và tiếp cận tài chính của họ.

Lừa đảo tình yêu kiểu “giết lợn” -0
Một người tiết lộ lừa đảo tình cảm theo kiểu “giết lợn”.  Ảnh: BBC.

Giải cứu hàng trăm người khỏi trung tâm lừa đảo tình yêu

Hàng trăm nạn nhân  đã được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo ở Philippines, nơi họ bị lừa đóng giả làm người yêu trực tuyến. Cảnh sát cho biết họ đã đột kích trung tâm và giải cứu 383 người Philippines, 202 người Trung Quốc và 73 người nước ngoài khác. Trung tâm này, nằm cách Manila khoảng 100km về phía bắc, đã ngụy trang thành một công ty cờ bạc trực tuyến, theo cảnh sát. Đông Nam Á đã trở thành một trung tâm lừa đảo, nơi những kẻ lừa đảo thường bị mắc bẫy và bị ép buộc tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Các nạn nhân trẻ tuổi và am hiểu công nghệ thường bị dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp này, bao gồm từ rửa tiền và gian lận tiền điện tử cho đến cái gọi là lừa đảo tình yêu. Loại thứ hai còn được gọi là lừa đảo "giết lợn", được đặt theo tên của hoạt động chăn nuôi lợn vỗ béo trước khi giết mổ.

Những trò lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả để chiếm được tình cảm và lòng tin của nạn nhân - và sau đó sử dụng ảo tưởng về một mối quan hệ lãng mạn hoặc thân mật để thao túng hoặc đánh cắp của nạn nhân. Điều này thường xảy ra bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào các chương trình hoặc doanh nghiệp giả mạo.

Lừa đảo tình yêu kiểu “giết lợn” -0
Cảnh sát đã giải cứu hàng trăm nạn nhân khỏi trung tâm ở Bamban, Philippines. Ảnh: BBC.

Con đường nô lệ lừa đảo ở Đông Nam Á

Cảnh sát cho biết, cuộc đột kích gần Manila được châm ngòi bởi một người đàn ông Việt Nam đã trốn thoát khỏi trung tâm lừa đảo vào tháng trước đó. Người đàn ông, ngoài 30 tuổi, đã đến Philippines, sau khi được đề nghị một công việc mà anh ta cho là làm đầu bếp, Winston Casio, Phát ngôn viên của Ủy ban Chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống, cho biết.

Nhưng người đàn ông này sớm nhận ra rằng anh ta, giống như hàng trăm người khác, đã trở thành con mồi của những kẻ buôn người chuyên lừa đảo tình ái và tiền điện tử. Những người bị mắc kẹt tại trung tâm Bamban bị buộc phải gửi "những lời lẽ ngọt ngào" cho nạn nhân, nhiều người trong số họ là người Trung Quốc, ông Casio cho biết - họ sẽ hỏi thăm nạn nhân về một ngày của họ, liệu họ đã ăn gì và ăn gì trong bữa ăn cuối cùng. Họ cũng sẽ gửi ảnh của mình để vun đắp mối quan hệ. Ông Casio cho biết những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo đã gài bẫy "những người đàn ông và phụ nữ đẹp để dụ dỗ nạn nhân".

Một người đàn ông Việt Nam  đã trốn thoát khỏi cơ sở bằng cách trèo tường, vượt sông và tìm nơi ẩn náu tại một trang trại. Chủ trang trại sau đó đã báo cảnh sát. Có những dấu hiệu bị tra tấn trên người người đàn ông, bao gồm các vết sẹo và vết thương do điện giật, ông Casio, người đã có lần đến thăm người đàn ông này, cho biết. Ông Casio cho biết thêm rằng, một số người khác đã cố gắng trốn thoát nhưng đều bị bắt. Cảnh sát cũng thu giữ ba khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục 9mm, hai khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 38 và 42 viên đạn  từ trung tâm.

Các nhà chức trách vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra vì hầu hết những người được giải cứu khỏi cuộc đột kích vẫn còn "run rẩy", ông nói. Trước đó, chính quyền Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người bị giam giữ, họ buộc phải điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến bên trong một khu vực cảng tự do ở Clark, một thành phố cũng nằm ở phía bắc Manila - đây là vụ triệt phá lớn nhất từ trước đến nay.

Một báo cáo của Liên hợp quốc  ước tính hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã bị đưa đến Đông Nam Á để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. BBC trước đây đã phỏng vấn những người từng là nạn nhân của các mạng lưới tội phạm này. Nhiều người cho biết họ đã đến các nước Đông Nam Á như Campuchia và Myanmar để tìm việc làm và nhận được những lời hứa hẹn về phúc lợi. Họ bị mắc kẹt ngay khi đến nơi và bị đe dọa nếu từ chối tham gia vào các vụ lừa đảo.

Những người trốn thoát và những người sống sót đã cáo buộc bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Các chính phủ trên khắp châu Á, từ Indonesia đến Đài Loan, đã bày tỏ sự lo ngại trước sự gia tăng của các trung tâm lừa đảo này. Ví như, các đại sứ quán nước ngoài tại các quốc gia như Campuchia và Thái Lan đã đưa ra cảnh báo cho công dân của mình về việc cảnh giác bị dụ dỗ vào các trung tâm lừa đảo.

Ông trùm điều hành các trung tâm lừa đảo qua biên giới Myanmar - những trung tâm này do các gia đình mafia Trung Quốc điều hành và nhắm vào công dân Trung Quốc. Nhiều người trong số những người bị bắt đã được trao trả cho Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Long Nguyễn
.
.